Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 6:27 pm

Title: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.
Rating: 0+ (=)))
Note: trả hàng oneshot cho aqua êu của ta :*
Diễn biến hơi nhanh, nội dung cũng không có gì đặc sắc lắm :T

Một ngày nắng đẹp, sau khi cố sức ngấu nghiến cho hết miếng bánh mì mứt dâu, Bảo Bình - cô học sinh quái đản của lớp - ba chân bốn cẳng phi tới trường.

Hôm nay nó ngủ quên~

Mà xui thay lại ngay ngày đầu tiên nó nhập học lớp bảy mới chết. Ngày đầu tiên đấy ạ.

Nhìn bộ dạng của nó bây giờ chả ai thấy mà nhịn được cười. Áo cài lệch nút, đầu tóc rối bù, miệng còn dính chút đo đỏ của mứt dâu, khăn quàng thắt xệ, vớ bên cao bên thấp, còn giày thì...chiếc nọ chiếc kia.

Nó thấy sân trường vắng tanh, chỉ có vài đứa còn ngồi ở dưới.


"Chúng nó cũng gan thật, giờ này mà không chịu lên lớp cơ." Nó thầm nghĩ.


Rồi nó phi thật nhanh lên lớp, nó dò theo cái bảng trước cửa. Đây rồi, lớp 7/9, nó kéo cửa bước vào. Nó hình tượng ánh mắt hung dữ của thầy giáo như sắp ăn tươi nuốt sống đứa học trò đến muộn. Mới đầu năm mà bị thế này thì không thể nào xui hơn. Nhưng khi bước vào thì...

Lớp vắng teo~


"Ơ, thế lày là thế lào." Nó đơ mặt ra.


Trong lớp ngoài nó ra còn một cậu học sinh khác, ngồi dưới cuối lớp, nhìn ra cửa sổ, im lặng!


"Không lẽ mình vào nhầm lớp." Nó tự hỏi.

"Tìm lớp 7/9 à?" Cậu bạn không quen ấy hỏi.

"Ừ!"

"Đúng lớp rồi, không nhầm đâu."

"Nhưng mà sao..."

"Đến giờ này vắng thế là phải rồi, thắc mắc gì?" Vẫn cách nói chuyện xưng hô rỗng không ý, mắt cậu ta vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Không thể nào, đã bảy giờ rưỡi rồi, đáng ra thầy giáo đã lên tiết giảng được mười lăm phút..."

"Hâm à, mới có sáu giờ thôi."


Bảo Bình nhìn lại đồng hồ của nó, rõ ràng là bảy giờ rưỡi cơ mà. Nó nhìn lại đồng hồ trong lớp học, điểm sáu giờ. Nó ngớ người ra.


"Hình như hôm qua mình có tháo hết các đồng hồ trong nhà ra để nghiên cứu..." Nó đập tay vào mặt, biết phải làm gì với một tiếng rưỡi dài dằng dặc này đây.

"Thôi thì làm quen với cái gã nói chuyện không đầu không đuôi, xưng hô rỗng không ấy." Nó tự nghĩ.


Nó lại cuối lớp, quăng cặp lên ghế và ngồi cạnh cậu bạn ấy. Trai đâu mà xinh thế~. Làn da nâu hồng hào làm nổi bật đôi mắt sáng và thông minh, nhưng trong đôi mắt ấy lại phảng phất nỗi buồn.


"Cậu tên gì? Mình tên Bảo Bình." Bảo Bình mở lời trước.

"Xử Nữ." Xử trả lời, đồng thời rời mắt khỏi cửa sổ để xem bộ dạng của người ngồi cạnh mình như thế nào. 

Và cậu không thể không phì cười.


"Sao thế?" Bảo Bình ngây thơ hỏi.

"Lúc rời khỏi nhà cậu có soi gương hay không, xem lại bộ dạng của mình kìa." Xử Nữ ôm bụng cười. Tiếng "cậu" - tiếng xưng hô có chủ ngữ đầu tiên được phát ra.


Bảo Bình soi bóng mình qua khung cửa sổ, chính nó cũng bật cười bởi bộ dạng của mình. Quên mất mình đang ở đâu, nó vội cài lại nút áo cho ngay ngắn trước đã.


"Ê, định cởi áo trước mặt tôi à?" Xử Nữ nói khi thấy Bảo Bình đang chuẩn bị chỉnh lại nút áo.

"Ơ...xin lỗi, mình quên mất." Bảo Bảo vội chạy vào nhà vệ sinh.


Xử Nữ nhìn theo cho đến khi Bảo Bình bước ra khỏi lớp, khẽ mỉm cười. Cậu chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không cười.

Năm năm trước, Xử mắc phải căn bệnh ung thư máu. Năm ấy, nó học lớp sáu.

Quá trình xạ trị khiến tóc nó rụng, da nó nhăn nheo, xanh xám và gầy hẳn đi. Tuy nhiên, nghị lực vẫn thúc đẩy nó đến trường nhưng bạn bè lại trêu chọc, kinh tởm nó, xem nó là đồ quái vật.

Tim nó hằn lên một sự tổn thương sâu sắc.

Rồi gia đình đưa nó đến nước ngoài trị bệnh, bây giờ đã khỏi, nhưng những tổn thương trước kia khó mà chữa lành được.

Với cái độ tuổi của nó, đáng ra nó phải ngồi trên ghế lớp mười một, nhưng bây giờ phải học lại lớp sáu, rồi giờ lên lớp bảy.

Bởi thế, từ đó nó không thể cười được. Đi học, nó không nói chuyện với ai, chỉ ngồi thu mình lại trong cái thế giới của riêng nó.

Nhưng hôm nay nó lại được một cô bé mang tên "Bảo Bình" mang cho nụ cười, hay nói đúng hơn là cả một tràng cười.

Nó cảm thấy cởi mở hơn.


"Cạch"


Bảo Bình bước vào lớp với bộ dạng chỉn chu hẳn. Tóc đuôi ngựa cột gọn gàng, quần áo ngay hàng thẳng lối, miệng cũng không còn dính mứt dâu. 

Xử Nữ nhìn Bảo Bình, thật lâu. Cậu cảm thấy nó thật dễ thương, khác hẳn cái bộ dạng ban nãy. 

Bảo Bình nở nụ cười với cậu, Xử Nữ cười theo, cậu lại cười một lần nữa. Hình như...bản thân Xử Nữ cảm thấy mình đã yêu nụ cười này mất rồi.

Bảo Bình bắt chuyện với Xử Nữ, nó líu lo cả buổi, Xử Nữ chỉ trả lời qua loa, hầu hết là nhìn nó và...cười. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn vài những ngày tháng sau đó

~Một hôm nọ, vào giờ ra chơi~

"Xử Nữ, đi chung không?"

"Đi đâu?"

"Xuống căn tin."

"Ở đó có gì hay?"

"Không xuống thì thôi, tớ xuống một mình."

"Ai nói không xuống, đi!"

~Căn tin~

"Uống gì không?" Bảo Bình hỏi.

"Gì cũng được." Xử trả lời

"Chị ơi, cho em hai ly đá chanh."

"Cậu ngồi đấy nhá, tớ đi vệ sinh tí." Xử Nữ nói.


Hai ly đá chanh ngọt mát được bưng ra, ở trên bàn còn có muối, tiêu, nước mắm, chanh, ớt để cho các học sinh ăn phở hoặc bún sử dụng. Bảo Bình nhìn đống gia vị ấy, cùng với ly đá chanh của Xử Nữ, ánh mắt gian tà...

Xử Nữ từ toilet đi ra, ngồi vào bàn.


"Cậu đã từng uống cái này chưa?" Bảo Bình hỏi.

"Chưa." Xử trả lời

"Thử đi, chua chua ngọt ngọt dịu dịu mát mát, ngon lắm á."


Bảo Bình cầm ly của mình uống một hơi, cảm giác sảng khoái thể hiện trên nét mặt nó cũng khiến Xử bật cười. Xử Nữ cũng cầm ly của mình lên, uống thử.

Một cảm giác rất là yomost. Xử Nữ cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng vị giác của mình có vấn đề. Cậu nếm lại một lần nữa, cảm thấy kinh hồn thật a~

Cái vị chua chua ngọt ngọt mát mát dịu dịu thì không thấy, chỉ thấy vị tanh và mặn của nước mắm, vị cay của ớt, vị chua lè do bỏ quá nhiều chanh. Một thứ thức uống như thế mà Bảo Bình có thể uống ngon lành vậy sao? 

Xử Nữ cố chịu đựng vì sợ bị Bảo Bình chê rằng "đá chanh" cũng không biết uống. Mặt Xử ửng đỏ lên vì cay, nước mắt nước mũi chảy ra.


"Cậu bị sao thế Xử Nữ, cậu bệnh à?" Bảo Bình cố nhịn cười và tỏ vẻ ngây thơ.

"Mình đi vệ sinh một lát." Xử Nữ vội chạy đi.


Tới lúc này Bảo Bình không thể nhịn được, nó ôm bụng cười lăn lộn.

Lo mải cười, nó không để ý rằng Xử Nữ đang đứng phía sau và nếm thử ly đá chanh của nó.


"Cậu đã bỏ thêm nước mắm, ớt và chanh vào ly của mình à." Xử Nữ nói.

"Xin...haha...lỗi..." Bảo Bình vừa nói vừa cười.


Xử Nữ bỏ đi, tỏ vẻ hờn dỗi. Bảo Bình đuổi theo, vẫn chưa thôi được cười.


"Xử...haha...Nữ...xin lỗi...haha...rồi mà...haha." Bảo Bình nói với theo.


Xử Nữ vẫn đi, Bảo Bình đuổi theo, cả hai đi đến phía sau trường - một nơi khá vắng vẻ.

Lúc này cơn cười của Bảo Bình đã qua, Xử Nữ cũng dừng lại.


"Cậu giận mình à. Xin lỗi, mình chỉ đùa tí thôi mà."

Xử Nữ vẫn im lặng.

"Nè, đừng giận nữa mà." Bảo Bình năn nỉ.

Xử Nữ vẫn im lặng.

"Đừng giận nữa mà, rồi cậu muốn gì cũng được." Bảo Bình cố năn nỉ.

"Có thật là muốn gì cũng được không?" Xử Nữ nói.

"Ừ." Bảo Bình ngây thơ gật đầu.


Xử Nữ nhanh tay choàng tay qua vai Bảo Bình, hôn lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Bảo Bình cảm thấy có một sự bất ngờ không nhẹ.


"Anh yêu em. Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh." Xử Nữ ôm Bảo Bình vào lòng, thỏ thẻ.

Bảo Bình nhìn Xử Nữ, mỉm cười, khẽ gật đầu, Xử Nữ "tặng" cho nó một nụ hôn nữa...

~Sweet love~

The end~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 6:47 pm

Hơ hơ... hơi nhảm :v
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 8:14 pm

Truyện hay
Khá nhiều đối thoại
Ko phù hợp lứa tuổi của nhân vật trong truyện
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 11:25 pm

Nói tớ êu cậu làm girlfriend tớ nhé còn được 

Cơ mà thấy nó thế nào ấy (chắc đọc 18+ riết rồi quen :))))
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 12:02 am

@Cân: Đừng nói là bạn không thích hợp với thể loại t.y Trong sờ-áng nha =)))))
_______
Diễn biến nhanh a~ Mà sis cũng nói trc rồi :3
Không biết mai sau cp này sẽ ntn, nhưng chắc trong sáng toàn tập nhể =)))))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 9:24 am

Thank nàng mon :3 Mặc dù diễn biếdn hơi nhanh nhưng thank nàng nha~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 11:39 am

Líly: yes :v hơi nhảm 1 tí a~ :v
Cừu: tks em :3
Pecan: Xử lớn hơn BB nhiều ý nhở :3 đáng ra Xử L11 chứ ko phải L7 :3 nên xưng anh em cx đung a~ :3
Ếch: cái này oneshot mà em :3 tơi đaay là the end rồi :3
Aqua: :3
 
Tiểu Nha Đamm
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Nha Đamm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 09/02/1998
Join date : 09/03/2014
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 12:34 pm

Truyện hay.Hơi ngắn và diễn biến hơi nhanh. Nhưng mà "I like it!"
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 9:57 pm

Nha đam: tks bạn ^^
 
Sponsored content
[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.   [Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh. Icon_minitime

 
 

[Xử Nữ - Bảo Bình] Bởi vì em là người mang lại nụ cười cho anh.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đây là lần cuối Chuối được cười với mọi ngừoi
» Thiên Thần mang trong người dòng máu Ác Quỷ
» [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh
» Giải mã nụ cười của Bảo Bình
» (Bạch Dương - Thiên Bình) Người Yêu Cũ.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-