Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6) Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 11:22 pm

Chapitre 6
Âm khí Bóng tối


12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6) Paris-versailles_2796455k4_zpsbe0347d3


Tôi đã hoàn toàn sai lầm khi tưởng đâu tối nay sẽ có một buổi yên bình.

Bởi kinh nghiệm từ nhỏ của tôi mách bảo rằng, đêm đầu tiên, dù cho đó là đi học hay đi dã ngoại, vẫn luôn là đêm khó quên nhất không của riêng một học sinh nào.

Vì lý do thế này...
__________________________________________________________________________________________

Nói đến hồi trưa, lúc lớp Hoàng Đạo chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối tại căn tin Zodiaque...

“Nhân Mã, tớ thấy cậu không ăn thì phải ?” – Xếp hàng phía trước tôi chính là bộ ba Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Theo thông tin tôi khai thác từ các thiên sứ khác, vì họ đều cùng một quê hương Nhân gian ở biên giới giữa Đức và Italia nên ba cậu ấy đã quen biết và chơi với nhau rất thân từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, hôm nay tôi thấy tâm trạng của họ không được tốt lắm mỗi khi gặp mặt nhau.

“Có liên quan đến cậu không ?!” – Nhân Mã đứng trước Sư Tử nổi quạu khiến mười một sao chúng tôi ngỡ ngàng. Từ trước đến giờ, Nhân Mã mà tôi biết không hề tức giận như vậy.
 

“Này, tớ chỉ hỏi cậu vậy thôi làm gì dữ vậy ??” – Sư Tử đã bắt đầu cau có, quát lại Nhân Mã. Tôi linh cảm dần dà tình hình sẽ càng có chuyện không lành – “Chả trách gì hồi xưa cậu bị người ta gọi là đồng tính ! Người ta nói có chút là đùng đùng nổi giận như con gái vậy !!”

“Thôi đi ! Cả cái cách cậu chửi thề nữa kìa ! Từng câu của cậu nghe như muốn bị người ta cho ăn đấm vào mặt rồi !!”

“Bây giờ cậu muốn gì ??” – Giữa một căn tin rộng lớn thế này, có rất nhiều tiếng ồn từ mọi nơi nhưng đều bị cuộc cãi cọ giữa hai anh chàng này lấn át toàn bộ. Họ thi nhau la thét ầm ĩ khiến bất kì ai hiện diện nơi đây đều cũng ngoái mắt nhìn. Một số tỏ vẻ nghiêm nghị không hài lòng, một số sợ hãi muốn dè chừng tránh xa họ càng xa càng tốt phòng trường hợp hai người sẽ hất tung cả cái bàn ăn lên.

Tôi không thể làm gì được trước hai cơn bão đang giằng xé lẫn nhau. Vì nếu tôi nhảy vào can thiệp, tôi sẽ lại bị tặng cho một cú đấm ngay mặt. Cho đến bây giờ bên mắt trái tôi chạm vào vẫn còn đau nhức nữa là. Ngay cả Bạch Dương chơi thân với hai người mà cũng bị lãnh một cú đến chảy máu cam bởi bàn tay của Nhân Mã. Tôi sững sờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Tôi thì cũng không dám chắc về giả thiết của tôi. Có khi do Nhân Mã bị căng thẳng nhất thời, hoặc cũng có khi do có chuyện gì đang át chế tinh thần của cậy ấy ? Tôi ngẫm nghĩ, cả hai điều này vẫn có thể xảy ra với xác suất năm mươi năm mươi. Bản thân tôi sẽ tự mình tìm hiểu thử xem...
 

Và thời điểm tôi quyết định, là lúc tôi hoạt động tốt nhất, chính là đêm nay.
___________________________________________________________________________________________

Mười hai giờ khuya...

Chiếc đồng hồ tại phòng sinh hoạt chung ngân vang như tiếng chuông nhà thờ...

Nhờ ảnh hưởng của múi giờ quê nhà nên nửa đêm đối với tôi không hề vấn đề gì (Lúc này là bảy giờ sáng ở Việt Nam). Tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ của mình, vừa rón rén yên lặng đi qua phòng sinh hoạt chung, vừa mò mẫm tay chân mình để đừng đụng chạm thứ gì mà đánh thức mọi người dậy. Hơn nữa, trong túi tôi luôn có sẵn chiếc đèn pin để xúc tác cho sức mạnh, nên tôi không hề sợ hãi gì.

Đứng trước phòng Nhân Mã, tim tôi chợt đập mạnh và nhanh bất thường. Vào đêm thu, thông thường tôi nhớ trời tối không thể nào lạnh đến độ âm như thế này được. Nhìn xung quanh, chiếc cốc nước trên bàn gần tôi đã bị đóng băng, ngay cả trên mu tay tôi có xuất hiện mạch máu như bị xuất huyết mà tê liệt hoàn toàn. Tôi rùng mình, dù cho thân tâm không muốn tin vào lý trí của mình nhưng giờ đây sự thật đang xuất hiện trước mắt tôi. Đó lại là âm khí của Bóng tối, và hơn nữa, nó xuất phát từ phòng của Nhân Mã !

Tôi cố gắng lắm mới giữ bản thân bình tĩnh rồi thử đưa mắt mình vào khe cửa ra vào...

Sư Tử đã ở trong phòng Nhân Mã từ khi nào. Tôi có thể thấy thanh gươm của ngọn lửa thiêng đang nằm trong tay của cậy ấy mà nhắm vào Nhân Mã. Mặc dù thanh gươm cháy rất dữ dội, nhưng vẫn không làm lung lay cơn lạnh khủng khiếp đang lan toả khắp căn phòng. Chính xác hơn, là từ cơ thể Nhân Mã mà ra. Chứng kiến cảnh này, tôi không dám nghĩ gì đây nữa, bởi tất cả diễn ra trước mắt tôi đều mâu thuẫn hết sức. Nhân Mã là thiên sứ mệnh hoả, nhưng tại sao cơ thể cậu ấy lại có thể giải phóng một ma lực băng giá khủng khiếp như vậy. Tôi không còn nghi ngờ gì, cậu ấy đang bị bộ tộc Bóng tối khống chế.

“Rốt cuộc ngươi là ai ? Ta biết ngươi không phải là Nhân Mã mà ta từng biết ! Ngươi đã làm gì cậu ấy ?” – Giọng nói của Sư Tử vang lên khắp căn phòng đến tôi cũng có thể nghe được.

“Làm sao ngươi có thể nhận ra ta ?”

Tôi nghe thấy câu trả lời, nhưng giọng nói này không hề của cậu ấy. Âm thanh này nghe không rõ, còn có tiếng rè rè như tiếng sóng truyền hình. Cậu ấy vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, ánh trăng từ đó phản chiếu khuôn mặt khiến tôi bật người ra xa vì kinh hoàng. Ánh mắt nâu hạt dẻ giờ đây chỉ là một màu đỏ của máu. Làn da trở nên trắng bệch cứ như không còn một chút sự sống. Hai người đang mặt đối mặt với nhau, dường như Nhân Mã đang nhìn Sư Tử bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
 

“Không một con người nào có thể hoạt động khoẻ mạnh mà không hề dùng bữa suốt nguyên một ngày. Đó là vì ngươi chỉ có thể ăn linh khí của thiên sứ chứ không hề ăn được thức ăn như người bình thường.”

Giờ tôi đã hiểu vì sao Sư Tử ép Nhân Mã vào căn tin cùng chúng tôi dù cho cậu ấy quyết liệt từ chối. Tôi đã hoàn toàn nhận ra vấn đề, Sư Tử đã biết trước chuyện này nên mới cố gắng tìm bằng chứng chăng ?

Âm thanh ấy giờ đây chuyển thành tiếng rít chói tai như tiếng kim loại cọ xát khiến tôi không nghe rõ. Tôi đoán chắc nó đang nổi giận..

“Chứng cứ đã rành rành. Ngươi hãy mau cút khỏi thân xác bạn ta ra !!”

Với đối thủ này, tôi không nghĩ Sư Tử có thể sẽ thắng nổi nó. Tôi cố đẩy cửa, xông vào để giúp cậu ấy. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô ích. Tôi không hề biết, căn phòng này đã bị khoá trái bên trong từ lúc nào...

“Cần chúng tớ giúp không ?” – Nếu tôi để ý kỹ, Xử Nữ thường hay xuất hiện bất ngờ đằng sau bất kì ai. Giọng nói của cô ấy khiến tôi giật nảy mình mà quay lưng lại, không chỉ có cô ấy, mà tất cả các thiên sứ còn lại cũng đang ở hình dạng nguyên hình trong bộ đồ ngủ.

“Bạn bè khi gặp khó khăn thì phải giúp thôi. Nói thật thì chúng tớ đều thức từ lâu hết rồi.” – Câu nói đồng thanh của mọi người làm tôi ngỡ ngàng. Tôi đã không nghĩ đến, đây chính là tình bạn của nhóm Hoàng Đạo ?
 

Thiên Yết cho gọi cái bóng của tay nắm cửa bên trong sống dậy, khiến nó tự động di chuyển mà mở khoá cho chúng tôi...
 

___________________________________________________________________________________________

Sư Tử cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự hiện diện đồng loạt của mọi người. Mặc dù chúng tôi cũng khá tức giận chuyện cậu ấy tự ý giải quyết một mình, nhưng mọi chuyện đang xảy ra trước mắt buộc chúng tôi phải gác chuyện khác đi mà hợp tác với nhau. Mười hai thiên sứ chúng tôi sẽ giải phóng âm khí không mời mà đến đó khỏi cơ thể của Nhân Mã.

“Rejettée flamme !”

Chúng tôi chưa kịp định thần chuyện gì thì Bạch Dương và Sư Tử bất chợt đọc thần chú. Ngọn lửa từ hai người dần dần quấn đều tạo thành một luồng lửa xoáy khổng lồ nhắm vào Nhân Mã. Âm khí trong cơ thể cậu ấy bất chợt lùi lại sợ sệt. Nhìn thấy vậy, tôi đã tưởng đâu nhóm chúng tôi sẽ thắng nhẹ nhàng.

Ấy thế mà, chúng tôi đã phải đồng loạt rơi cằm, vì linh hồn đó đã chặn được và chẻ lốc xoáy lửa làm đôi chỉ bằng hai ngón tay. Lập tức, nó bắt được một ngọn lửa rồi ném ngược lại, khiến cặp song sinh Thiên Bình và Kim Ngưu gần đó suýt chút bị lửa nhấn chìm. Bản thân tôi cũng bị phỏng nhẹ ở cánh tay nên không vấn đề gì. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã kịp thời nhận ra âm khí đó đã nắm được sức mạnh mệnh hoả của Nhân Mã một cách thuần thục nhằm phản công. Xem ra, dù cho đó là trận chiến không cân sức - mười hai chọi một, nhưng đối thủ trước mắt vẫn sẽ là nỗi cam go đối với chúng tôi.

___________________________________________________________________________________________

Trong lớp Hoàng Đạo, lửa chính là khắc tinh của nhóm thiên sứ mệnh khí nên Xử Nữ chia mọi người thành hai đội : Đội tấn công và đội bảo vệ. Trong đó tôi cùng Bạch Dương và Sư Tử được phân công thành đội bảo vệ Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình. Còn lại gồm nhóm đất và nhóm nước sẽ đối phó trực tiếp với âm khí trong người Nhân Mã.

“Électronique collectée !” – Ma Kết dẫn đầu toàn đội, vung dây xích được tích nguồn điện cực mạnh về phía Nhân Mã.

“Aqua environnement !” – Song Ngư đã hợp tác với Ma Kết một cách ăn ý. Cô liền đâm cây đinh ba xuống mặt đất, trong chốc lát toàn bộ đá cẩm thạch của sàn ký túc giờ đây đã biến thành một môi trường nước rộng lớn. Nguồn điện của Ma Kết kếp hợp môi trường nước của Song Ngư sẽ khiến Nhân Mã khó mà tránh né được, tôi nghĩ vậy.

Thế nhưng, bằng tốc độ chóng mặt, Nhân Mã đã chuyển hoá nguyên hình của mình. Nguồn điện chưa kịp đến thì thân ngựa ở nửa cơ thể dưới nhảy phốc lên tay nắm ban công mà thản nhiên chờ đợi. Điệu bộ kinh thường này khiến máu nóng của tôi không thể không lên cho mà được. Âm khí này đã lợi dụng tình bằng hữu của chúng tôi để càng lấn tới.

Nhân Mã : Tốc độ cao, phòng thủ trung bình, sức công phá yếu

Ma Kết, Song Ngư, hai cậu không được nóng vội ! Chúng ta phải cùng nhau tương kế tựu kế. Trận này không có đoàn kết là không thắng được đâu !”
 

Xử Nữ giương chiếc bình phân tích đối phương và đề ra chiến thuật. Cô ấy nói đúng, nếu chúng tôi đấu riêng lẻ thì với quyền năng chưa có kinh nghiệm gì, chúng tôi sẽ cầm chắc thua cuộc và không cứu được Nhân Mã.
 

“Psycholo musique !”

Bộ đôi Song Tử cùng nhau ngân lên bản nhạc thôi miên khiến những luồng lửa ném từ Nhân Mã phải dừng lại trên không trung rồi hất thẳng đứng lên. Thiên Bình sẵn ở trên cao, quất thanh đao tạo thành một cơn vòi rồng khổng lồ, cuốn theo vô số mảnh đá từ dưới đất lên bằng tốc độ khủng khiếp. Đến lượt Bảo Bình ra tay. Trên hai tay là thanh song đao, cô vào thẳng bên trong tâm vòi rồng, đến lúc này tôi không thể thấy cô ấy ở đâu nữa. Trong chớp mắt, có một cái bóng màu đỏ mang sức nóng kinh khủng chợt sượt qua mặt tôi khiến tôi giật mình. Tôi quay lưng lại, trước mắt tôi bây giờ là một vòi rồng màu đỏ rực tuyệt đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ vì nó đang bắn ra những mảnh mưa đá lửa về phía Nhân Mã một cách chuẩn xác nhờ tài thiện xạ của Bảo Bình. Thật may sao, chúng tôi có thể bị lạc đạn trong chiến đấu nếu không có hàng phòng thủ của Cự Giải.

Bất chợt, có một bóng đen bay ngang qua trên đầu chúng tôi. Tôi ngước lên cao mà suýt chút đã có một phen sợ chết khiếp nếu không có lời giải thích từ Song Ngư.

“Đây mới là nguyên hình của Thiên Yết đó Xà Phu.”

Một con rồng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực đang ngang nhiên bay vù trước mặt Nhân Mã, gầm lên với âm thanh khủng khiếp rồi phun nước trực diện vào cậu. Vì tốc độ Thiên Yết quá yếu, nên cậu ấy đã tránh kịp, nhưng không hề biết có đợt công kích chuẩn bị đánh ập mình từ phía sau.

“Tsunamie fusée !” – Cự Giải cùng Song Ngư đồng tâm lao thẳng về phía trước. Hai người, hai tên lửa nước đồng loạt đâm từ hai bên Nhân Mã khiến cậu không trở tay, ngã ra ngoài ban công ký túc xá trên tầng mười bảy. Không chờ một giây, rồng Thiên Yết tấn công quyết liệt bằng chiêu thức bóng tối, tạo ra tấm kính bóng tối và nhốt Nhân Mã vào bên trong. Kim Ngưu và Bạch Dương cũng nhân thời cơ, một người sai khiến đất đá kìm quả cầu bóng tối trên không, một người phóng lửa đốt cháy nung quả cầu nhằm để âm khí không còn lạnh nữa. Lúc này thứ đang khống chế Nhân Mã sẽ yếu dần và chúng tôi có thể kết liễu đối thủ...

“Cơ hội đó, Xà Phu, Ma Kết !” – Tiếng mọi người đồng thanh gào thét báo hiệu cho Ma Kết và tôi. Ma Kết nhìn tôi rồi cười nhẹ, tôi gật đầu nhất trí.

_________________________________________________________________________________________

Thế nhưng, khi hai chúng tôi chuẩn bị ra đòn quyết định, giải phóng ánh sáng mặt trời thì bỗng nhiên có giọng nói văng vẳng mơ hồ bên tai...

“Mọi người...các cậu...nghe tớ nói không ? Các cậu đừng đánh nữa... ”
 – Tôi như bắt được vàng mà mừng quýnh lên. Đó là giọng thật của Nhân Mã ! Mà không phải chỉ mình tôi, mười một thiên sứ còn lại đều cũng nghe tiếng của cậu ấy.

“Nhân Mã, cậu đang ở đâu vậy ??” – Sư Tử thét lên vang cả tầng ký túc xá. Bản thân tôi cũng không ngờ, có phải chúng tôi đang bị rơi vào vòng xoáy của ảo giác không ? Rõ ràng trước mắt tôi, cậu ấy đang nằm ngất trong quả cầu mà...

“Các cậu hiểu lầm tất cả rồi... Sự thật về âm khí Bóng tối...hoàn toàn vô hại...”

Tôi sững người lại. Bản thân tôi cũng mang dòng máu của Bóng tối, vậy mà không hề biết một thành phần nào lại trở nên vô hại với thiên sứ và con người. Tôi thở dài để lấy hết dũng khí của mình, tiến về phía ban công rồi hỏi :

“Ta chính là Xà Phu, con trai út của tộc trưởng tộc Bóng tối đây. Ngươi có thể nói cho ta biết về âm khí Bóng tối không ?”

Bất chợt, thân xác Nhân Mã khẽ choàng tỉnh trong quả cầu, nó run rẩy quỳ sụp xuống trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi mà lắp bắp nói :

“Xin hãy thứ lỗi cho thần, thưa Hoàng tử ! Thần không hề biết mình đã suýt sát hại Người...”

“Bây giờ ta không còn tư cách đâu để được xưng là Hoàng tử nữa nên người hãy miễn lễ đi.” – Tôi bối rối trả lời. Tôi vẫn không thể quên được khoảng khắc bị kết tội phản nghịch, rồi suýt bị chính người cha ruột của mình vung dao... Như thế này đồng nghĩa việc tôi không những bị trục xuất vĩnh viễn mà còn bị săn lùng để lấy mạng. Tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến quê hương Bóng tối của tôi nữa. – “Nhưng ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta ?”

“Thần là cư dân thuộc về giai cấp âm khí, tầng lớp thấp nhất của bộ tộc Bóng tối. Vì do sức mạnh quá yếu, còn không thể ăn được một linh khí nên chỉ có thể sống dựa vào cơ thể và sức mạnh của thiên sứ khác. Thần đã được Thiên sứ Nhân Mã tốt bụng hiến một phần linh khí giúp tôi sống, nhưng không may, chúng thần mất kiểm soát và bị Thiên sứ Sư Tử phát hiện và nghi ngờ...”

Bấy giờ tôi mới hiểu. Vì ngày xưa, cuộc sống của tôi luôn quẩn quanh trong cung thành nên không hề biết gì về cư dân bộ tộc của mình. Tôi thông cảm cho nó, chỉ cần nó không có ý làm hại người khác là tôi sẵn sàng bỏ qua.

“Thần có một ý nguyện...” – Âm khí đó chợt lên tiếng khiến suy nghĩ của tôi mới bắt đầu trở lại. – “Thần muốn siêu thoát, thần nghĩ Người thuộc tầng quý tộc nên có thể giúp thần...”

Nói đến cư dân bộ tộc Bóng tối muốn siêu thoát thì đây gần như là chuyện không thể vì đó là câu thần chú kép, đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Nhưng điều đó vẫn không là vấn đề với tôi. Hồi còn trong ngục tối, tôi đã nung nấu ý định chống lại gia đình bằng cách tu luyện chiêu thức này. Hơn nữa, người ta đã tin tưởng tôi thì làm sao tôi phụ lòng họ được ?

“Libéré esprit ! M’aider à envoyer l’âme à la paradise...”

Tôi lặng lẽ vẽ ký hiệu rồi đọc thần chú, cố gắng làm cho tâm hồn mình nhập vào điều mình muốn làm. Và rồi, một cách nhẹ nhàng, tâm hồn tôi trở nên nhẹ bẫng, cảm giác ấm áp tràn ngập ánh sáng đang bao phủ lấy cơ thể khiến đầu óc tôi ngày càng mụ mị như trong lòng mẹ. Tôi có thể nhận ra, tôi đã thành công...

“Đa tạ Hoàng tử... Thần đã có thể rời tộc Bóng tối và đến với Thiên giới rồi. Hẹn ngày tái ngộ...”
 

Ánh sáng bình minh đang chiếu xuống thân xác đang gục xuống của Nhân Mã, xuất hiện bóng dáng của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với chiếc váy và đôi cánh của Thiên giới. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi không biết làm thế nào nên chỉ có thể đờ mặt ra bởi sắc đẹp của cô ấy. Từ từ, cô đặt nụ hôn lên má, thỏ thẻ nói lời cảm ơn bên tai tôi rồi biến mất...

“A ! Xà Phu sướng quá nha !!” – Song Tử thét toáng lên, nắm lấy cổ áo tôi lắc lắc liên tục khiến tôi choáng đầu.

“Ghen tị thật đấy, cậu đã chính thức bị đuổi khỏi hội độc thân của chúng tớ rồi !” – Sư Tử a dua theo Song Tử.

“Nhưng tớ có gia nhập hội độc thân hồi nào ?”

“Tự biết đi !”
______________________________________________________________________________________

Chuyện sau cùng là Nhân Mã và tất cả nhóm Hoàng Đạo chúng tôi đã được chữa trị kịp thời cho buổi học sáng hôm sau bằng bàn tay khéo léo của Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ và Song Ngư. Chúng tôi đồng loạt thở phào, vậy là đêm nay đã được giải quyết ổn thoả rồi.

Dù vậy, bản thân tôi đã biết trước bộ tộc Bóng tối đã tràn vào Nhân gian, nhưng lại không khỏi chấn động rằng chúng lại hoạt động một cách nhanh chóng như vậy. Đồng nghiã với việc ngoài học tập, chúng tôi sẽ phải luôn cảnh giác trước những nguy hiểm có thể ập đến bất kì lúc nào.

Nhìn mặt trời đang dần nhô lên, tôi vô cùng chán nản và mệt mỏi. Vậy là tất cả chúng tôi đã thức trắng đêm nay rồi...

 

From my memories...
 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 11)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-