Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vika_1097
Học sinh chưa nhận lớp
vika_1097
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 10/10/1997
Join date : 03/03/2014
Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1   Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 12:00 am

Quyển I: Witch land
Chương 1: Hứa hẹn của sự hội tụ
Tại một Vương quốc xa xôi, nơi tràn ngập những tia nắng ấm áp và tràn đầy sự sống, có lẽ vì một sự kiện nào đó mà những tiếng xì xào bỗng chốc rộn lên:
_Ôi trời, lại là tụi nó hả?
_ Im lặng chúng đến kìa!!
_ Thật là...tại sao người như chúng lại có thể ở chung 1 nơi thanh cao, thoát tục đc như chúng ta chứ?...
Những lời bàn tán xì xào bắt đầu ngày càng một nhiều khi 3 đứa trẻ đó tới gần, ai cũng nhìn chúng với ánh mắt đầy khinh thường và cho rằng chúng quá may mắn khi đc ở 1 nơi thanh cao như thế này. Có vài người bỉu môi, người liếc xéo, người né xa chúng ra vì sợ bị vấy bẩn. Nơi thanh cao ấy ấy có tên là Heaven nơi này thực sự là một chốn tiên cảnh, không đâu có thể sánh bằng, cảnh non nước vừa nên thơ, vừa hùng vĩ, xung quanh tràn ngập ánh sáng nhưng có vẻ bây giờ, tất cả chỉ là bề ngoài và nó như đang cố che dấu đi không khí băng giá trong đó. Đối với 3 đứa trẻ ấy, chốn này chưa bao giờ là thiên đường đối với chúng, mỗi khi bước đến nơi này thì chỉ có thể cảm nhận đc cái lạnh giá của băng- của lòng người.
_Anh ơi, tại sao chúng ta lại phải đến đây ạ? Em ko muốn đến nơi đây tí nào, ta về nhé, em sợ- cô bé tóc bạch kim, khuôn mặt tinh nghịch thoáng có chút sợ hãi
_ Cố một chút đi Sagina, chúng ta đc nhờ gửi bức thư này đến tiên Henalium mà, đến đó em sẽ thấy thoải mái hơn ngay thôi- cậu bé tóc đen với vết sẹo nhỏ hình tia chớp ở khóe mắt nói
_ Anh Arigant nói phải đó, ít nhất thì Flofairy còn đối xử với chúng ta một cách bình thường- cậu bé mái tóc đen tiếp lời, cậu có gương mặt hiền hòa, ấm áp khiến cho mọi người luôn cảm thấy an tâm
_ Anh Tauriss ơi, khi nào về nhà anh làm cho em bánh cloudy nhé, ko khí này làm em thấy khó chịu và nếu đc ăn bánh anh làm thì sẽ bớt khó chịu bội phần, hì hì
_ Thật là...con bé này....ừ, đợi khi về rồi anh sẽ làm bánh cho cả 3 anh em ta ăn- cậu bé cười
Và 3 anh em Arigant, Tauriss và Sagina lại tiếp tục bước đến chỗ Hoa tiên và mặc cho những lời bàn tán ko hay ho về họ bên ngoài tai.
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
Ở một nơi khác.....tại một khu rừng xinh đẹp, tràn ngập những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua những tán lá xanh mướt của những tán cây cổ thụ sừng sững, cao lớn, nơi đây xung quanh toàn là cổ thụ lâu năm, rất nhiều loại cây quý hiếm tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng và sâu trong cánh rừng ấy là cả một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, bên ngoài cổng là cả một giàn hoa đang thi nhau khoe thắm để trang trí cho bên ngoài thành trì- và nơi bao chứa những thứ đó là Elfland đầy sức sống. Bên trong lâu đài có tiếng nói ngoài vườn:
_ Haha, lại đây bắt ta này, đố em bắt được ta đấy- cô công chúa có mái tóc xanh của bầu trời dài óng mượt, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú lên tiếng
_ Ôi công chúa Viranill ơi, xin người hãy quay lại thư phòng đọc sách đi ạ, lỡ như có ai thấy em đang ở đây chơi với công chúa thì em sẽ bị phạt mất- cô bé có mái tóc ngắn màu hồng, khuôn mặt đáng yêu đáp
_ Canolli à, sao em nhát quá vậy, ko sao đâu, đã có ta ở đây, em đừng sợ, mà này, em đừng kêu ta là công chúa nữa đc ko, ta ko thích tí nào
_ Nhưng....
_ Ko nhưng nhị gì cả, nói mau, nói đi rồi ta mới vào học
_ Ch....
Canolli đang nói giữa chừng thì bỗng dưng nhũ mẫu của Viranill xuất hiện, vì nhũ mẫu cũ của Viranill đã mất nên người mới này ko hề biết đc tình cảm của 2 đứa trẻ đó dành cho nhau vốn như chị em ruột thịt, vì vậy bà đã rất tức giận Canolli, cái tức thứ nhất là do Canolli ko chịu làm tròn nhiệm vụ kêu công chúa học bài, cái thứ hai là do Canolli ko biết thân biết phận dám mạo phạm đến công chúa, xem công chúa như kẻ ngang tầm. Nhũ mẫu liền bước nhanh tới Canolli và..."chát", khuôn mặt nhỏ nhắn của Canolli sưng và đỏ lên, nước mắt của cô bé cũng từ từ trào ra, 2 hàng nước mắt lăn trên má cô. Viranill thấy mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, sau sự,việc vừa xảy ra, cô thực sự rất tức giận, cô chạy đến bên Canolli, nhìn bà nhũ mẫu đáng ghét và đương nhiên là cũng cho bà ta nhận 1 cái tát và quát rằng:
_ Ta biết ngươi đến đây làm gì và đó là việc của ta ko liên can đến ngươi!! Tất cả lỗi là đều do ta chứ ko phải em ấy làm, sao ngươi lại có thể đánh một đứa bé vô tội như vậy hả?? Ta cảnh cáo, nếu như lần sau việc này mà còn tái phạm thì hãy hiểu rằng đụng vào em ấy cũng như ngươi đang đụng vào ta đấy, nhớ cho kĩ
_ Dạ vâng, thần đã rõ, thần đến đây với mục đích đốc thúc công chúa học tập và cũng muốn truyền lời của Nữ Hoàng đến người là vài ngày nữa người và Canolli sẽ đc đến học viện Mysteryo với mục đích trải nghiệm cuộc sống và học tập những kiến thức mới qua buổi giao lưu của học viện sắp tổ chức
_ Ta nghe rồi, lui ra mau
Nói xong, Viranill nhìn bà nhũ mẫu với ánh mắt sắc lẹm, rồi cô lau nước mắt cho Canolli, dùng 1 chút phép thuật để làm giảm cơn đau cho cô bé, Viranill nhìn Canolli mà lòng đầy xót xa......bởi vì Canolli là người duy nhất đã cho cô thấy đc đâu ánh sáng và nó ấm áp như thế nào....
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
Tại Ocean Kingdom
Dưới đáy đại dương, tưởng chừng như chỉ là một màn đêm đen kịt nhưng thực sự ko phải vậy, đằng sau tấm ảo giác ấy là cả một vương quốc dưới đáy biển, nổi bật tại nơi ấy là tòa lâu đài có hình dạng như xoắn ốc, bên ngoài dát vàng, xung quanh là các phủ họp, làm việc,...với nhiều hình vỏ ốc khác nhau, mỗi cơ quan là một màu, tô điểm cho vẻ đẹp đó, xung quanh thành trì có biết bao là san hô, tảo biển đủ màu và hàng trăm đàn cá nhiều màu sắc bơi lội, những màu sắc ấy hòa quyện vào nhau tạo nên hình ảnh hết sức hài hòa, mĩ miều của chốn thủy cung. Nhưng bên trong vẻ đẹp lộng lẫy đó lại đang chứa bầu ko khí hết sức căng thẳng- sự căng thẳng bởi sự tranh chấp vương quyền. Trong điện chính, có một người cha già đang nằm trên giừơng, sắc mặt rất kém, hơi thở đang yếu đi từng ngày nhưng cũng may mắn là đầu óc vẫn đang còn minh mẫn. Ông cho gọi 3 đứa con nhỏ của mình
_Thưa cha, chúng con đã tới rồi đây ạ- 3 đứa trẻ đáp
_Ừ, các con lại đây ngồi nói chuyện với ta chút nào
_ Dạ- cả 3 đồng thanh
_ À, Aqualia này, em đã tìm ra đc phương pháp giải chất độc chưa?- cậu anh- người mang ánh mắt của băng giá, mái tóc bạch kim tuy nhỏ nhưng lại có vẻ rất chững chạc nói
_ Thưa anh, em vẫn đang tìm kiếm, thực tình em xin lỗi- cậu bé có khuôn mặt lanh lợi, sáng lạn với mái tóc màu nâu rầu rĩ đáp
_ Anh Capius à, xin anh đừng trách anh Aqualia ạ, nếu trách thì trách luôn cả em đây, tụi em đã lục tung cả thư viện mà vẫn chưa tìm ra đc phương pháp giải- con bé mái tóc xanh của biển cả lên tiếng bênh cho anh trai
_ Kìa Pissqui, anh đã kêu là anh sẽ trách phạt hai em đâu, chính anh cũng chưa thể tìn ra bằng chứng để buộc tội lão ta để có cớ bắt giam và lấy thuốc giải cho cha nữa- Capius thở dài
_ Kìa, các con của ta, ta cho gọi các con đến đây là để trò chuyện với ta cho vui mà, ta cũng rất cảm kích vì các con đã vất vả trong suốt thời gian qua để giúp ta
3 anh em Capius, Aqualia, Pissqui nhìn người cha đang cười với ánh mắt hiền từ mà lòng đầy đau xót, căm phẫn kẻ đã hại cả gia đình bọn họ thành ra như thế này.
_ À, con chợt nhớ ra 1 chuyện- Aqualia nói
_ Vài hôm nữa tại Witchland, học viện Mysteryo sẽ mở cửa cho tất cả những ai muốn tham quan và sẽ tổ chức vài tuần học hỏi ở đó cho mọi người có lẽ là nhằm lôi kéo thêm học viên vào học viện. Thưa cha, liệu chúng con....
_ Ừ, ta hiểu ý con rồi, đc, ta cho phép các con đi
_ Nhưng thưa cha, con muốn ở lại...- Capius lên tiếng- lỡ như cha bị gì....
_ Nào, con đang còn nhỏ, còn trẻ như vậy mà ko chịu đi học hỏi nhiều nơi sẽ thua thiệt lắm đấy, lỡ như tới đó con sẽ biết đc thêm vài thứ con đang tìm kiếm thì sao, ta ra lệnh cho con phải đi để bảo vệ 2 đứa em nhỏ bé của con, con ko muốn nhưng chúng muốn và ta cũng vậy, con hiểu rõ chưa
_ Dạ, cha đã nói đến vậy rồi thì con xin vâng lời cha
--0--0--0--0--0--0--0--0
Song song đó tại Darkland...
Ngược lại với một Heaven chứa đầy ánh sáng thì nơi đây lại chỉ âm u một màn đêm, nếu có ánh sáng thì chủ yếu là ánh sáng của phép thuật phát ra từ những quả bí ngô đc treo, đc đặt ở khắp nơi, trang phục của người dân nơi đây cũng chỉ có một màu đen u ám với những con người đố kị có, gắt gỏng có, họ u ám như bầu trời nơi đây là chủ yếu, cây cối thì chỉ có cây Hallow là chủ yếu, nhìn có vẻ giống cây liễu nhưng nó to như cây đại thụ, trên những cành cây lúc lỉu những quả batlight, nó có tên như vậy sở dĩ là do quả nó có hình thù khá giống những chú dơi và chúng phát ra những ánh sáng xanh đỏ, cây Hallow ko có lấy một màu xanh hay tại vì ko gian quá tối nên ko thể nhìn rõ màu. Nhưng trong màn đêm ấy, bỗng dưng xuất hiện 2 cô bé có bộ tóc vàng óng, dài mượt, xoăn nhẹ như những làn sóng, ánh mắt xanh trong sáng lên trong đêm tối, nhìn họ toát lên vẻ lạnh lùng và đây quả là điều thật sự khác biệt tại nơi này
_ Scorilly, tóm lấy hắn, chị sẽ hỗ trợ cho em từ đằng sau
_ Đc rồi, phối hợp ăn ý nhé!!
Hai cô bé sinh đôi tóc vàng lao vun vút trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện đuổi theo 1 bóng người cũng đang chạy với tốc độ cực nhanh
_ Tên kia, nhận lấy này- "ầm" lưỡi kiếm lao nhanh xuống- chị Libell...
_ Hỡi bóng ma của sự tội lỗi...- ánh sáng từ vòng tròn ma thuật dưới chân tên trộm hiện lên- hãy trở về đúng nơi của ngươi đi- bóng đen ấy lập tức bị hút xuống vòng tròn và biến mất
_ Làm tốt lắm- 2 cô bé cười và đập tay
_ Josh, chúng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ- 2 chị em nói với sếp của mình
_ Các cô bé vẫn làm tốt như mọi khi nhỉ- Josh nhìn 2 cấp dưới bé nhỏ mà cười trả lời
Tại vương quốc ko có ánh mặt trời này, ko thể nhìn qua là đánh giá họ là người xấu hết đc, nơi đây vẫn có 1 trụ sở đc gọi là Trigger- nơi chuyên đi bắt bọn phản loạn, tù tội và những bóng ma nguy hiểm đang ẩn nấp và chờ cơ hội để cùng Demon Kingdom đứng lên chiếm lấy mảnh đất và đó cũng là một câu chuyện dài sẽ đc kể ở những hồi sau. Quay lại thực tại, khi 2 cô bé vừa bước ra khỏi phòng của tướng Josh, những ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo theo dõi 2 người, những lời bàn tán nổi lên
_ Nhìn tụi nó kìa, lại bày đặt khoe khoang tài nghệ của mình đấy, xì...chả ra gì cả, bày đặt
_ Cứ cho là tụi nó có tài đi, mà nhìn kìa, khuôn mặt, mái tóc chả giống ai, đúng là thứ khác người...
Những lời châm chọc, xỉa xói ngày càng nhiều nhưng 2 cô bé này lại bỏ ngoài tai, đi một mạch ra khỏi trụ sở
_ Trụ sở lúc nào cũng ồn ào em nhỉ
_ Uhm, kệ đi, toàn mấy thứ rác tai chị ạ
_ Ừ, tội gì mà phải hạ mình nghe mấy lời đó chứ, bọn rỗi hơi....
Sau đó, trước Libell và Scorilly là một căn nhà, cũng như bao nhà khác nó cũng phủ lên mình một màu tối, phía ngoài hàng rào là những quả bí ngô đc thắp sáng bằng phép thuật nhưng chỉ khác ở chỗ phía trước cửa chính có ánh sáng lan tỏa ra tận đằng hàng rào, hai bên lối đi có những đốm ánh sáng nhỏ dễ thương trải dài từ ngoài sân đến tận cửa nhà, từ ngoài nhìn vào cửa sổ thì luôn thấy ánh sáng màu vàng như những tia nắng ấm chứ ko phải ánh sáng xanh mập mờ, có lẽ đây là ngôi nhà có nhiều ánh sáng nhất thị trấn nơi đây
_ Mẹ Ginna ơi, tụi con về rồi đây
_ Hôm nay tụi con lại làm tốt thêm 1 nhiệm vụ mẹ ạ- Libell vui vẻ nói
_ Và trụ sở vẫn ồn ào đến chướng tai...- Scorilly tiếp lời
_ Này Scorin (cách gọi của Libell dành cho em gái)..._ Libell dùng ánh mắt ra hiệu
_ Uhm, mẹ hiểu rồi, các con làm tốt lắm, vất vả cho tụi con rồi
_ Ko có gì đâu mẹ Ginna, coi như đó cũng là cơ hội cho con với chị Lili (Libell theo cách gọi của Scorilly) nâng cao kĩ thuật mà- giọng Scorilly mang đầy tính khích lệ
Bà mẹ nhìn hai đứa con nhỏ của mình mà đau xót, lẽ ra thay vì phải đi chiến đấu thì tụi nhỏ đang phải đc cảm nhận sự ấm áp của gia đình, đc cha mẹ bảo vệ nhưng tủi thay, vì một lí do ở quá khứ mà bây giờ chính bà lại là người đc bảo vệ bởi 2 đứa con của mình. Sau đó, bà vào phòng bếp, bưng ra một khay bánh táo thơm lừng đặt xuống bàn, tay cầm tờ giấy nhiệm vụ tháng của 2 chị em. Còn cặp sinh đôi kia gặp bánh táo nướng như bắt đc vàng, vội cắt lấy chia 3 phần cho 3 người rồi ăn ngon lành
_ Ồ, nhìn này, các con làm xong cả nhiệm vụ tháng sau luôn rồi à?
_ Dạ vâng ạ, cũng may là dạo này bọn phản loạn vẫn chưa có ý định nổi dậy nên tụi con cũng tranh thủ làm nhanh diệt gọn để đc nghỉ ngơi 2 tháng luôn- Libell cười nói
_ À mẹ này, vì đc nghỉ 2 tháng, tụi con cũng ko biết nên làm gì, tụi con cũng đang muốn nhân dịp này đc học hỏi thêm nhiều thứ- Scorilla tiếp lời
_ Mẹ biết ko, con nghe nói học viện Mysteryo mấy ngày nữa cũng sẽ có mở cuộc giao lưu cho các học viên có ý định muốn học hỏi.....- Libell ngập ngừng
_ Và buổi giao lưu cũng vừa vặn 2 tháng mẹ ạ- Scorilly tung hứng với Libell
_ Ừ, nghe hay đấy, nhưng liệu có ổn ko?
_ Ổn, ổn mà, làm ơn nhé, mẹ Ginna- 2 chị em đồng thanh
_ Vậy mẹ sẽ giúp các con chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, nhớ cẩn thận nhé- bà mẹ mỉm cười đáp
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--
Và tại một nơi nào đó, không khí ồn ào tấp nập cũng đang diễn ra....và nơi đó còn có tên là Witchland. Tại đây, không khí tấp nập đang diễn ra xuất phát từ học viện Mysteryo, các pháp sư, giáo viên tại học viện đang trang trí lại học viện cùng với sự giúp đỡ của những học sinh tiêu biểu, họ cũng kiểm tra lại tất cả các lịch trình, học viên để sắp xếp nơi ở cho các du học sinh đến từ các vương quốc. Trên học viện xuất hiện đầy người cưỡi chỗi đang làm phép để tu sửa lại mái trường của học viện, bên dưới cuing ồn ào, náo nhiệt từ trong trường ra tận ngoài sân. Và lẫn đâu đó trong đám đông có tiếng hét lớn
_ Leon, đứng lại ngay, trả lại cho cô hộp thuốc mau, đây ko phải là đồ chơi đâu
_ Chụp lấy nhanh Gemirus
_ Ok, tớ bắt đc rồi, chạy mau
2 cậu học trò tinh nghịch đang cầm hộp thuốc của cô y tế trường chạy rượt đuổi với nhau, trông 2 cậu bé thật là năng động, vui tươi còn cô y tế thì thật khổ sở, tội nghiệp vì hụt cả hơi với tụi nhóc nghịch ngợm. Hai cậu bé đang chạy thì bỗng dưng " ầm ", chúng như thể đã va trúng một thứ gì đó cao lớn, rắn chắc
_ Ui da, kẻ nào t gan cản đường chúng ta vậy, ra đây mau, ko là ta......- cậu bé mái tóc bù xù màu cam có tên Leon la lớn nhưng bỗng dưng bị chặn lại
_ Cậu sao vậy, đừng la lối vậy chứ, chúng ta gặp phải đối thủ đáng gờm rồi- Gemirus cậu bé mái tóc vàng lấy tay chặn miệng thằng bạn và hai đưàcung nhìn lên
_ Á, anh Raymond, đội trưởng đội Lightning đây mà- 2 cậu la lớn
_ Chà, 2 đứa nhóc này, vừa va vào anh vừa la lối om sòm vậy hả, 2 cậu to gan thật
_ Dạ dạ thưa, chúng em xin lỗi...
_ Đùa thôi, tôi ko chấp chuyện nhỏ nhặt vậy đâu, hừm, nhìn mặt 2 cậu cũng có vẻ lanh lợi, chuyển động cũng hoạt bát ấy chứ, đã có ý định vào team nào chưa?
_ ưmmm, chưa ạ, nếu.... anh có lòng tốt, anh..... có thể cho....cho tụi em gia nhập năm sau đc ko- Gemirus ngập ngừng nói
_ Cũng ko chắc nữa, team anh đây toàn người tài cả rồi, nếu xem xét lại thì họa chăng tụi em chỉ có thể làm dự bị
_ Vậy thì ko cần nữa, tụi em nhất định sẽ tự tạo team cho mình, nhất định sẽ vượt qua đc Lightning lừng lẫy cho coi, các anh sắp tàn rồi, tụi mình ko cần xin xỏ vào team nào đâu Gemirus- Leon dõng dạc nói
_ Uhm, chắc chắn là vậy- Gemirus hào hứng ủng hộ
_ Nhớ đấy các anh hãy.....au au, đau đau, đừng nhéo tai tụi em nữa cô- Leon bỗng chốc từ hào hùng sang la oai oái
_ Ui da, tự dưng mắc nói mà quên mất kẻ địch sau lưng- Gemirus tiếp lời
_ Các cậu nói đc lắm, đã vậy thì vào khu y tế quét dọn thật sạch cho tôi, tôi đã đi xin ý hiệu phó luôn rồi đấy hay muốn tôi đi gặp hiệu trưởng đây
Và thế là cuộc nói chuyện hùng hồn bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng kêu la của hai thằng nhóc hiếu động. Những người xung quanh chứng kiến, có người tụi nhỏ thật thú vị nhưng đa số là khinh thường
_ Lại 2 thằng thấp kém đấy làm náo loạn học viện, đúng là mặt dày....
Quay lại 2 cậu nhóc, tuy ko khí lúc đó ồn ào nhưng chúng vẫn nghe thấy đc những giọng nói khinh thường, trong lúc đang lau sàn khu phòng y tế:
_ Này, cuối cùng cũng đc 2 năm rồi nhỉ- Leon nói
_ Uhm, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta ko còn bị phân biệt đối xử nữa rồi.
Ngày từng ngày lại tiếp tục trôi qua......
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1   Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 12:32 pm

chẹp ....

hơi nhiều lời thoại chị ạ :v

chị nhớ sau này cách dòng ra giữa các đoạn vs lời thoại để nhìn cho dễ nha chị :3

em hóng típ :3
 
vika_1097
Học sinh chưa nhận lớp
vika_1097
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 10/10/1997
Join date : 03/03/2014
Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1   Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 2:11 pm

ờ ờ, thanks em, công nhận nhìn vô chap thấy toàn chữ với chữ
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1   Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 7:39 am

trn có vẻ hay a~ =)) mỗi tội viết tắt nhiều quá sẽ khiến độc giả bị cụt hứng khi đọc đấy :v
https://truyen.catsboard.com  
vika_1097
Học sinh chưa nhận lớp
vika_1097
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 10/10/1997
Join date : 03/03/2014
Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1   Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 8:07 pm

Tks bạn nhìu ^^ cứ tưởng là sẽ bị ném gạch cho nát mặt chớ, hóa ra cũng có người khen *chấm nước mắt*
 
Sponsored content
Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1   Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1 Icon_minitime

 
 

Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
» Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3
» Những mảnh ghép GTNV 2
» Những mảnh ghép ( sumary )
» Những mảnh ghép GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Những mảnh ghép-