R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Fri May 23, 2014 10:13 pm | |
| P/s: Kết, Yết là bạn thân cho nên ở chung nhà với nhau. Hình dáng dựa theo tranh ảnh.
+++++++++++++++++++++++++
Chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh.
Sáng sớm tinh mơ, chỉ mới 9:30, tại nhà của Bạch Dương, căn nhà thật rộng lớn, y chang như tòa lâu đài cổ của nước Anh vậy. Trong phòng của cô nàng: Trên chiếc giường màu đỏ mọng, cột cô gái với mái tóc vàng óng, cặp mắt khẽ nhắm lại, trông thật đẹp. Nhưng...tướng tá khi ngủ thì: đạp gối lung tung, chảy dãi và để sao và hở nguyên tới ngực. Thế mới đúng là Bạch Dương. Bỗng, cánh cửa bật mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu trà và cặp mắt màu mặt trời nhìn đắm đuối Bạch Dương, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận giữ. Cô nàng mặc chiếc áo sơ-mi đỏ, áo khoác jean không tay và váy jeen. -Bạch Dương, cậu dậy mau cho tớ - cô gái đó nói. -... -Không thì tớ sẽ gọi cho Thiên Yết và Ma Kết đấy - cô ta cười nham hiểm. -Đừng !- cô gái đó bật dậy. -Ha ha...ha...ha...cậu dậy rồi đấy à- cô gái cười to. -Grừ...sao cậu dám- Bạch Dương hét lên và biến hóa thành "cừu điên''. -Sorry, cậu mau thay đồ đi, chuẩn bị đi nhà sách nè, mai đi học rồi, chưa mua đồng phục nữa đấy, nhanh lên- cô ấy cười. -Ừ ha, Sư Tử đợi tớ chút nhé - Bạch Dương mỉm cười. -Okey - cô gái tên "Sư Tử" nói. Sau vài phút, Bạch Dương xuất hiện với bộ váy màu đỏ sọc carô. Sư Tử mỉm cười, nói:"Đẹp lắm, vậy thì tốt, chứ mà mặc quần shot thì tớ sẽ gọi Yết thật đấy". Rồi 2 cô nàng ra khỏi nhà, trước cổn là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, tay cầm một nữa bánh bao nóng hổi. "Bảo Bình, mình ra rồi, bạn đợi có lâu không, mình xin lỗi". Bạch Dương nói. -Ừm, cũng không lâu lắm, tớ rất no, lúc nãy, đợi cậu, một anh chàng tốt bụng tặng tớ một nữa cai bánh bao, anh ta là Song Ngư, anh ấy rất cute- Bảo Bình nói. -Bảo Bình, cậu đừng nói với tớ là cậu thích anh ta rồi đấy nhé !- Sư Tử cười nham hiểm- Và chúng ta sẽ có đám cưới của Bảo Bình, he he he. -Sư Tử, cậu không được cười có tin tớ pha cho cậu a-xit không đấy- Bảo Bình hét lên. -Lên xe đi, đi nhà sách nào, nhanh lên- Bạch Dương hấp hối. Rồi cả 3 cô gái lên chiếc xe limo, phóng nhanh tốc độ 200km/h ra nhà sách "Hạ Xuân Tây".
~O~
Còn lúc này, ở nhà Kim Ngưu, Thiên Yết, Ma Kết (3 cô này ở với nhau): Cả 3 cô gái đều đang ăn sáng, món wellington và một tách cappucino, rất hoàn hả cho 3 cô nàng thanh lịch, lịch sự. Bỗng, chuông điện thoại của Kim Ngưu reo lên inh ỏi. -Alô, ai vậy- Ngưu bắt máy. -Anh nè- người bên kia nói. -A, có phải anh Thiên Bình phải không- Kim Ngưu mừng rỡ. -Thôi, anh đi đây, anh chỉ chào buổi sáng em thôi- Thiên Bình cười. -Bye. -Bye. Rồi Kim Ngưu vui mừng cúp máy. Rồi tiếp tục nhâm nhi bữa sáng của mình. -Ê, Thiên Bình là ai vậy?- Ma Kết nói. -Bạn trai cũ của tớ- Kim Ngưu nói. -Còn tình cảm- Thiên Yết nói. -Là sao?- 2 cô bạn thắc mắc. -Ngưu còn yêu Bình- Yết nói. -Thật không !- Ma Kết nói. -Ừ- Kim Ngưu e thẹn. -Ai chia tay- Yết nói. -Bình- Kim Ngưu nói. -Thôi, ăn đi, nói nhiều quá- Ma Kết nói. Ăn xong, tất cả bọn họ chạy xe motô ra nhà sách "Hạ Xuân Tây".
~O~ Ở nhà sách rộng lớn nhất thành phố, trong một góc của coffe books, một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen xám lượn song tết nơ hồng, cặp mắt màu ruby. Ánh mắt cô cứ chăm chú đọc cuốn sách "Khi Đêm Về", làn tóc che khuát gần nữa khuôn mặt, cô vừa đọc sách, vừa nhâm nhi tách Matcha của mình. Cho dù vị của Matcha có đắng đến đâu nhưng cô không thèm ngó ngàng đến nó, vẫn chăm đọc sách mà thôi. "Cái bọn này, haiz...chán quá, tự nhiên lại bắt mình đợi, tụi này ranh ma thật". Quả giọng nói đó không phải ai khác mà là Thiên Yết, cô nàng lầm bầm, nguyền rủ đám bạn của mình. "À...tôi có thể ngồi ở đây được không". Bỗng đâu ra một anh chàng tóc đen xám ngồi đối diện song song với cô. -Cứ tự nhiên - Thiên Yết nói nhưng con mắt vẫn cứ chăm chăm đọc sách. -Cảm ơn- anh ta cười. -... -Cô tên gì thế- anh ta nói. -Thiên Yết. -Tôi tên Cự Giải, 17t, 12A Zodiac School, còn cô. -Giống anh. -Vậy hả ! Vậy cô đến đây làm gì. -Mua tiểu thuyết. -Vậy cô chưa chuẩn bị gì à. -Từ tháng 7 rồi. -Cô lạnh lùng thật đó, tôi đến đây với bạn bè, còn cô thì sao hả. -Như anh thôi ! -A, bạn tôi nói sẽ đến đây trong vài phút nữa, bye. -Bye. Rồi anh chàng đó đi mất, Thiên Yết từ từ hạ cuốn sách xuống, mỉm cười, à quá đủ nhẹ khi gọi là cười, chỉ là khóe môi hơi cong cong mà thôi: "Anh ta thú vị thật, có thể giúp mình đây". Thiên Yết đứng dậy, đi sang gian hàng sách, mua thêm 2 cuốn "Mộng Mơ" và "Tuổi thơ nhuốm máu".
~O~ Lúc này ở khu sách lớp 12. 10 sao còn lại (chưa quen nhau) đang bực mình tìm hơn 30 cuốn sách nhưng chưa tìm ra cuốn vật lí 12. (nam=nữ). Bạch Dương đi trước dẫn đường, nhưng cô nàng hậu đậu lại đâm trúng một chàng trai.
-Anh có sao không- Bạch Dương nói. -Tôi không sao, còn cô. -Ừm, tôi cũng không sao, anh tên gì. -Song Tử, vậy còn cô. -Bạch Dương. -Cậu có sao không Bạch Dương/Song Tử- Sư Tử/Xử Nữ từ xa chạy lại. -Chúng tớ không sao- 2 đứa đồng thanh. ~O~ Bây giờ ở quán coffe books, 12 sao đang ngồi trong một phòng nhỏ, tâm sự với nhau, giới thiệu về mình.
Được sửa bởi R A I N Y x Mưa ngày Mon Jun 30, 2014 9:51 pm; sửa lần 1. |
|
Khách viếng thăm | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Sat May 24, 2014 4:46 pm | |
| |
|
AquaGirl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Sat May 24, 2014 9:06 pm | |
| Truyện còn nhiều lời thoại, lỗi type, tình tiết còn nhanh và đoạn mở đầu không có gì mới, và không có cảm xúc lắm. Nhưng trình bày sạch và dễ nhìn. Hóng chap. |
|
~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Sun May 25, 2014 10:08 am | |
| motip cũ có thể gọi là quen thuộc... diễn biến nhanh cần bớt lời thoại..chưa diễn tả dc nội tâm của nhân vật |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Sun May 25, 2014 10:21 am | |
| cần bớt lời thoại nha em cách trình bày cx thoáng nhưng cần cho font chữ to hơn để dễ đọc. cần miêu tả sâu nội tâm nhân vật . |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Sun May 25, 2014 3:27 pm | |
| Hơi nhiều lời thoại Diễn biến nhanh Xây dựng nhân vật còn hơi nhạt |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Sun May 25, 2014 4:49 pm | |
| Nhân vật Thiên Yết em xây dựng chưa được thành công lắm. Khi đã lạnh lùng rồi thì phải lạnh cho chót. Lặp từ nói. Miêu tả nội tâm nhân vật không được sâu. Nhiều lời thoại, nên giảm bớt lời thoại và miêu tả một chút về quang cảnh. Lỗi: " - Tôi tên Cự Giải, 17t, 12A Zodiac School, còn cô. " Em quên dấu hỏi chấm sau chữ "cô". Sửa: " - Tôi tên Cự Giải, 17t, 12A Zodiac School, còn cô? " Lỗi 2: " mỉm cười, à quá đủ nhẹ khi gọi là cười " "quá đủ nhẹ khi gọi là cười" đọc không được xuôi lắm. Em nên đổi thành "quá nhẹ để gọi là cười",... vân vân... Nhiều khi quên dấu chấm hỏi ở một vài câu hỏi. Thân |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) Mon May 26, 2014 11:07 am | |
| |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1) | |
| |
|