Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Mar 03, 2014 1:44 pm

(Dài 11 trang word đó!!!!!!!!!! 15 )


Chương 1:
 
Trên chiếc tàu hỏa tới trường pháp thuật Magical, ở toa thứ mười hai, có sáu cô bé tầm mười một và mười hai tuổi, mặc quần áo Muggle để cải trang, đang nói chuyện vui vẻ.
 
-      - Lâu rồi không gặp cậu,Taurus – chan~~~~~~~
 
Aries, cô bé với mái tóc màu trắng ngắn ngang vai với đôi mắt xám nhạt, khuôn mặt xinh xắn quyết đoán, ôm chầm lấy cô bạn thân ở bên cạnh, mặt lộ rõ hoan hỉ.
 
Taurus sở hữu mái tóc đen tuyền dài chấm lưng để xõa, đôi mắt cùng màu và khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng có vẻ khi ở cùng đám bạn và em gái, cô đã không giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô nhíu mày, đẩy đẩy con “đỉa” đang sống chết bám vào người.
 
-       - Mới có ba tháng nghỉ hè thôi mà cứ như là hai, ba năm không gặp ấy.
 
-       - Ba tháng cũng là dài mà Taurus.
 
Virgo, người ngồi sát cửa sổ, bên trái Taurus, mỉm cười nói. Cô bé có mái tóc màu hồng sáng dài đến đầu gối được tết lại một cách cầu kỳ, đôi mắt màu tím tối, khuôn mặt xinh xắn pha chút ngây thơ.
 
-      - Chị Taurus, hai chị này là ai đây ạ?
 
Cancer ngối đối diện với Aries, đôi mắt màu cam nhạt mở to ngạc nhiên làm tăng vẻ đáng yêu vốn có của Cancer. Mái tóc màu vàng sáng dài qua vai một chút rủ xuống đằng trước.
 
Taurus sau khi đẩy được Aries khỏi ôm mình, mỉm cười trả lời Cancer. Cô chỉ sang Virgo.
 
-      - Đây là Virgo Sepmanua, tiểu thư của gia tộc Sepmanua. Còn đây là Aries Mannily.
 
Cô quay sang phải nhìn Aries.
 
-      - Con gái của một gia đình Muggle vô cùng giàu có.
 
Aries mỉm cười.
 
-     -  Đây là cô em gái mà cậu thường nhắc đây sao?
 
-     -  Đáng yêu quá!
 
Virgo đưa tay bẹo nhẹ má Cancer một cái, vẻ mặt hứng khởi. Cancer hơi nhíu mày khó chịu.
 
-      - Cancer, đến lượt em giới thiệu bạn em rồi đấy.
 
Taurus nhìn hai cô bé lạ hoắc đang ngồi bên trái Cancer, nói. Cancer liền giới thiệu.
 
-      - Đây là Gemini Wastion. Phù thủy lai.
 
Cancer chỉ sang Gemini, người ngồi giữa cô và Leo. Gemini cúi người chào, mái tóc màu nâu đất rũ xuống che khuất mặt cô. Khi ngồi thẳng dậy, ba người chị mới nhìn mặt cô bé một cách kỹ càng. Gemini có đôi mắt cùng màu tóc, khuôn mặt vui vẻ lạc quan, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười.
 
-      - Còn đây là chị Leo, Muggle.
 
Leo là cô bé có mái tóc màu vàng chói, đôi mắt màu đỏ chói, khuôn mặt nghiêm khắc quy củ.
 
-      - À, là người được phân vào cùng nhà với mình năm ngoái đó Aries.
 
Virgo nhìn Leo nói.
 
-       - Ồ, thảo nào cứ thấy quen quen.
 
Aries gật gù. Taurus nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đen trên cổ tay trái của cô.
 
-      - Sắp đến trường rồi, mọi người mau thay đồng phục đi.
 
Sau khi sáu cô bé quần áo đã chỉnh tề cũng là lúc tàu hỏa đỗ xịch trước sân ga. Mọi người ào ạt lao ra khỏi toa rồi xông ra khỏi tàu. Trong khi đó, các cô bé lại đang ung dung lấy hành lý để trên khoang chứa đồ, ung dung đợi vãn người rồi mới ung dung ra khỏi tàu.
 
Ở sân ga, một người to lớn cao cỡ hơn ba mét đang hò hét chỉ đạo đám học trò năm nhất năm hai. Với thân hình đồ sộ của bác, chỉ nói thôi cũng đã đủ to rồi, đằng này lại hét, khiến cho bọn học sinh nhăn mặt vì đau tai.
 
-      - Học sinh năm nhất và năm hai đi ra bến thuyền, chờ ta ở đó! Học sinh lớn ra chỗ xe ngựa, vào trong xe tới lâu đài!
 
-      - Chào bác Jumbo.
 
Cả ba người, Aries, Taurus và Virgo cùng đồng thanh. Bọn chúng có vẻ đã quen rồi nên không tỏ vẻ khó chịu gì khi bị tiếng nói của bác chấn động màng nhĩ. Nhưng ba đứa còn lại vì chưa thân với bác Jumbo cho lắm nên hơi nhăn mặt.
 
Jumbo nghe thấy giọng nói quen thuộc của các bạn nhỏ của mình, liền quay sang mỉm cười với bọn chúng.
 
-      - Ba tháng không gặp, các cháu lại cao lên rồi.
 
Bọn chúng vốn có chiều cao ăn đứt mấy đứa cùng lứa nhưng chỉ cao đến hông bác Jumbo.
 
-      - Bác Jumbo? Tớ nhớ bác ấy tên là South cơ mà nhỉ?
 
Leo nghiêng đầu thắc mắc. Aries trả lời.
 
-      - Vì bác ấy có vẻ cao lớn nên bọn tớ gọi bác ấy là bác Jumbo.
 
-      - À, thì ra là vậy.
 
Leo mặt tỏ vẻ vừa mới được một bác học uyên thâm giải thích cho nó lý thuyết “Tại sao 1 + 1 = 2?”, đầu nó gật gù nhiều đến nỗi khi dừng lại, đầu nó ong ong vì chóng mặt.
 
Bác Jumbo xua tay, ngắt câu chuyện đang đến hồi “gay cấn”, chỉ về bến thuyền, nói.
 
-      - Muộn rồi, các cháu mau đến bến thuyền đi.
 
Bấy giờ bọn chúng mới để ý là ở sân ga chỉ còn bảy người đang kéo dài thời gian, tất cả mọi người đã đến bến thuyền hết rồi.
 
Bọn chúng yên lặng đi theo bác Jumbo đến bến thuyền, nơi có hàng loạt đứa năm nhất và năm hai đang sốt ruột chờ đợi. Bác Jumbo hướng dẫn.
 
-      - Ba người một thuyền, mau lên. Cẩn thận kẻo ngã xuống hồ.
 
Cả đám đồng loạt leo lên thuyền, mỗi thuyền ba người, riêng bác Jumbo thì độc chiếm một chiếc thuyền riêng.
 
Bọn chúng chia ra làm đôi, Cancer, Gemini và Leo một thuyền, ba đứa còn lại một thuyền.
 
Bác Jumbo nhìn qua một lượt, thấy chúng đã yên vị mới nói.
 
-      - Đi!
 
Đám thuyền dường như hiểu được lời ra lệnh của bác Jumbo, lập tức khởi hành. Đám học sinh mới đến trầm trồ, mắt chữ O mồm chữ A, điển hình là hai đứa năm nhất, Cancer và Gemini.
 
Mũi tất cả con thuyền đều có một cây đèn sáng trưng, soi sáng mặt hồ. Bây giờ đã là buổi tối, đám học sinh vì sáu người bọn chúng mải nói chuyện với bác Jumbo, khiến họ phải đợi, trong khi các học sinh lớp trên đã đến lâu đài từ lâu.
 
“Ọc ọc”
 
Hàng loạt cái bụng reo lên, biểu tình đòi thức ăn. Không ai bảo ai đều đưa tay xoa bụng, nhăn mặt.
 
Một lúc sau, thuyền cũng cập bến. Đám học sinh ào ra khỏi thuyền, xông thẳng vào trong lâu đài. Bọn năm nhất thì được giáo sư Corona Borealis, phó hiệu trưởng, đưa tới hành lang chờ phân loại, còn bọn năm hai thì vào dãy bàn của nhà mình.
 
Giáo sư Borealis mặc chiếc váy màu đỏ sẫm nhiều lớp, có vẻ rất ấm cúng. Bà trông rất nghiêm khắc và quy củ, kiểu như nếu bọn chúng dám thò một ngón chân qua vạch quy định thì bà sẽ ăn tươi nuốt sống bọn chúng, đặc biệt nếu là nhà Gryffindor do bà chủ nhiệm.
 
Và không biết may mắn hay xui xẻo, Aries, Taurus, Virgo và Leo là trong nhà Gryffindor, mặc dù tính cách bọn chúng không hẳn là giống đức tính của nhà này cho lắm.
 
Ở trên bục, đám học sinh năm nhất đang đứng xếp hàng dài dằng dặc, khi đến lượt mình là lên trên ghế ngồi, rồi được đội một chiếc nón cũ kỹ màu đen, vá chằng vá chịt.
 
Hiệu trưởng của trường là giáo sư Eridanus Australis. Ngược lại với giáo sư Borealis, ông trông rất vui tính, tóc và râu của ông dài cỡ hai mươi cen-ti, bạc trắng, và hơi “mát”, bằng chứng là ông vừa nói chuyện với các giáo sư ngồi bên cạnh ông vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng lại thò tay quẹt một chút sốt cà chua trên cái đĩa nhỏ rồi trét lên mặt một giáo sư xui xẻo nào đó, đến khi tất cả các giáo sư ngồi gần ông mặt toàn những vệt sốt cà chua mới thôi. Nhưng các giáo sư, khi bị giáo sư Australis trét tùm lum lên mặt lại không tỏ vẻ giận dữ hay khó chịu, mà cùng cười đùa với nhau, khiến giáo sư Borealis khi chứng kiến cảnh đó liên tục nhíu mày.
 
Giáo sư Borealis cố bỏ qua đám giáo sư nhí nhố, bắt đầu gọi tên người lên phân loại.
 
-      - Cancer Deciles.
 
Cancer nuốt nước bọt, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, lên ngồi vào ghế. Giáo sư Borealis đợi nó yên vị mới đặt nón lên đầu nó. Chiếc nón, thật kỳ lạ, nhăn lại tạo thành một cái mặt người có hai mắt và miệng.
 
Taurus từ khi Cancer lên bục phân loại, nó đã ngưng trò chuyện mà chăm chú xem, vẻ mặt căng thẳng không kém gì Cancer. Nó thầm nghĩ.
 
“Nếu mà nhóc không vào Gryffindor với chị thì nhóc sẽ biết thế nào là vũ lực.”
 
Hai tay nó siết chặt.
 
Chiếc nón ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói, nếp nhăn hình miệng của nó cử động.
 
-      - Gryffindor.
 
Cancer và Taurus tuy cách nhau khá xa nhưng đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một tràng vỗ tay vang lên từ dãy bàn Gryffindor.
 
Giáo sư Borealis tiếp tục đọc tên mấy người không-phải-người-quen của bọn chúng nên nhân dịp đó, bọn chúng lại tiếp tục trò chuyện.
 
-      - Virgo ới ời.
 
Virgo giật nảy người khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên mình. Cô quay lại bên phải, và bắt gặp người anh họ của cô, Libra, đang ngồi cách cô một cậu con trai. Virgo mỉm cười.
 
-      - Anh họ, lâu rồi không gặp.
 
-       - Ừ.
 
Libra cũng cười đáp lại, vẻ đẹp lãng tử của một cậu bé mười ba tuổi khiến nhiều chị em gục ngã. Virgo có vẻ quen rồi nên mặt rất bình thản.
 
Cậu bạn ngồi bên cạnh Virgo thấy hai người nói chuyện, mình ngồi giữa lại vô tình “chia cắt” bọn họ, lại bất tiện, liền quay sang Libra hỏi, vẻ quen biết. Có lẽ đây là bạn của Libra.
 
-      - Tớ đổi chỗ với cậu để tiện nói chuyện với em họ hơn nhé.
 
Cậu cố tình nhấn mạnh từ “em họ”. Libra không một chút để ý tới, chỉ lắc đầu.
 
-      - Không cần đâu.
 
Tiếng giáo sư Borealis lại vang lên.
 
-     -  Gemini Wastion.
 
 
Bọn chúng lại chuyển sự chú ý sang Gemini.
 
-      - Gryffindor.
 
Một tràng vỗ tay lại vang lên.
 
Đám học sinh vừa mới được phân loại phải đợi cho mọi người xong xuôi tất cả rồi mới được xuống dãy bàn của nhà mình. Gemini và Cancer vừa mới được giáo sư Borealis cho phép liền chạy nhào tới chỗ bốn chị em, ngồi xuống rồi bắt đầu tám, tám đến nỗi quên cả cảm giác đói bụng.
 
Đến khi giáo sư Australis đứng lên, và bắt đầu bài cảm tưởng, thì chúng mới chịu dừng tám, và bắt đầu cảm thấy đói.
 
-      - Chào các bạn nhỏ!
 
Giáo sư Australis mở đầu bài cảm tưởng. Tất cả học sinh năm sáu, năm bảy mặt mày giận dữ muốn biểu tình.
 
Vì sao?
 
Vì họ đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, không còn là “bạn nhỏ” nữa!!!!!
 
Giáo Australis như đọc được suy nghĩ của họ, mỉm cười, nói tiếp.
 
-      - Tuy có vài học sinh không-còn-con-nít, nhưng hai mươi tuổi đối với một trăm hai mươi ba tuổi thì còn nhỏ lắm.
 
Tất cả học sinh miệng há hốc.
 
Cái gì? Một trăm hai mươi ba tuổi????? Bọn chúng còn kém cụ hơn 100 năm tuổi lận!!!!!!!
 
Giáo sư Borealis ném ánh nhìn cảnh cáo tới cụ, ý muốn mắng “Tập trung vào chủ đề!”.
 
Giáo sư Australis khụ một tiếng, tiếp tục.
 
-     -  Lạc đề lạc đề. Chúc các con có một năm học mới tốt lành ở trường. Ta xin một tràng pháo tay.
 
Một tràng pháo tay nữa lại vang lên nhiệt liệt.
 
-       - Cảm ơn.
 
Giáo sư Australis lui xuống ghế hiệu trường rồi ngồi. Cụ vỗ tay một cái, hàng loạt những đĩa thức ăn hiện lên trên bàn.
 
Không thèm để ý tới bất cứ thứ gì, bọn chúng lao vào ăn ngấu nghiến.
 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Mar 03, 2014 1:46 pm

11 trang word của em tại sao lại ngắn thế này??????

Không chịu không chịu đâu!!!!!!!! *lăn lộn*
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Mar 03, 2014 5:01 pm

Ầu == ko ngờ ....nó lại ngắn đến vậy :v mặc dầu tận 11 trang Word :v

btw.......tr hay lắm :3 ta hóng típ =))

 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Mar 03, 2014 5:13 pm

@Libra: Thank you nàng đã comment :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Mar 03, 2014 6:41 pm

Truyện nàng rất hay a~
Văn phong rất đặc biệt a~
Ta sẽ hóng hóng hóng a~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Mar 03, 2014 9:48 pm

@cuulonton: Cảm ơn nàng :)) 

nghe nàng khen thế ta mừng phổng mũi :))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 12:47 pm

@Lily OvO tềnh yêu a~~~~
đến bao h nag ms ra chap ms zợ >"< hic hic~
đây là bộ đầu tiên TB nam mà ta hóng kịch liệt đấy
 
Sponsored content
Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)   Trường học pháp thuật Magical (Chương 1) Icon_minitime

 
 

Trường học pháp thuật Magical (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Trường học pháp thuật Magical
» Trường học pháp thuật Magical (Giới thiệu nhân vật)
» 12 CHÒM SAO VÀ PHÁP SƯ CỦA BẦU TRỜI(phiên Bản 2) Vũ khí và tinh linh pháp thuật
» 12 CHÒM SAO VÀ PHÁP SƯ CỦA BẦU TRỜI(phiên Bản 2) Quả cầu pháp thuật
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Trường học pháp thuật Magical-