Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh   [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Icon_minitimeSun Mar 02, 2014 5:53 pm

Lần đầu mình tự thử thách bản thân viết thể loại này nên sẽ không hay.
Hy vọng mọi người ném đá nhẹ tay.


[fanfiction]
Con người bất tử của bình minh


[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh 1016767_226504994204436_1306895557_n_zps33b0cd99




Tác giả: Vierge Đoàn
Rating: T
Thể loại: Pháp thuật, tình cảm
Nhân vật: Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư
Length: Oneshot




Cuộc sống của chúng ta tưởng chừng chất chứa biết bao những hạnh phúc như trên mây, và điều đó như là một sự vĩnh hằng. Thế nhưng, giá như tôi nhận ra sớm hơn, giá trị thật sự của nó, vẫn sẽ mãi là một sự thật phũ phàng.


Bởi bên cạnh cái đẹp của nó, tồn tại song song chính là sự tàn nhẫn khốc liệt...  
 


Nếu nói đến hạnh phúc, thì tôi cảm thấy số phận mình thật may mắn...


Tôi rất được sự ưu ái từ mọi người. Bởi một lẽ tự nhiên, tôi xuất sắc trong cả học tập lẫn phong trào trong một môi trường thân thương cùng bàn tay nâng đỡ của gia đình. Và rồi, điều mà tôi mong ước cũng đã đến, năm tốt nghiệp Trung học Cơ sở tôi đã giành được một vị trí cho mình trong tấm bảng danh dự khổng lồ của trường, khiến một số người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt của sự nể phục, một số thì lại bằng ánh mắt sự ghen hờn. Lúc đó, tôi cố tình làm lơ, cố không cho lời ăn tiếng nói của mình mang tính chất khoe khoang. Tôi rất sợ bị người ta chê trách là “chảnh”, thế nên tôi chỉ có thể ngượng ngùng trả lời đúng một câu khi có bất kỳ người nào hỏi tôi : “Thật ra là do may mắn thôi. Mình suýt trượt nữa mà...”


Đầu năm lớp mười, tôi nhận được một bức thư tỏ tình công khai trên mạng.


Nhớ lại lúc đó tôi cũng cảm thấy khá xấu hổ khi trả lời lại người đó. Cho đến bây giờ tôi dám cá đâu người đó sẽ không bao giờ xuất hiện để gặp tôi nữa chứ.


Một ngày, sau khi tan học, tôi ở lại luyện tập trong đội bóng đá nữ thì cũng đã sáu giờ tối. Hành lang sân trường tối om, không một bóng người qua lại. Thứ duy nhất đi theo tôi chỉ là ánh đèn trắng mập mờ trên những bóng đèn đã cũ chưa được thay sửa. Tôi nghe đồn trường có rất nhiều ma, bởi trong phòng thí nghiệm nơi tôi đi ngang qua có hai bộ xương thật của đôi người Pháp ngày xưa muốn hiến tặng cho trường chúng tôi. Xách trên vai chiếc cặp ba lô nặng trĩu, tôi nhắm mắt lại mà chạy qua đó thật nhanh, nhanh hết sức có thể, đến nỗi tôi không hề biết mình vừa đâm phải một người đang đi hướng ngược chiều của tôi.


“Không sao chứ em ? Lần sau đừng chạy nhanh như vậy dễ ngã lắm đó !”


Tôi xoa cái mông đau của mình rồi rối rít xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Người đó đỡ tôi dậy, và rồi tám mắt chúng tôi nhìn nhau. Trong tâm trí, tôi tự hỏi, liệu đây có phải là định mệnh của Trời cho không ?


Trước mắt tôi giờ đây là một cậu học sinh... À không phải ! Là một anh lớp mười một có vóc người cao lớn với khuôn mặt điển trai tuyệt vời. Đôi mắt đen láy sáng long lanh có chút đượm buồn qua cặp kính cận như biết cười nhạt khiến tôi có một phen cứng người không biết trời trăng mây đất là gì. Mái tóc đen của anh khá dài và thẳng mượt cứ như được chải thường xuyên suốt nguyên ngày, rủ xuống che vầng trán rộng lại thể hiện nét trầm tính vốn có của mình. Tôi nhìn bảng tên của anh, thì ra anh ấy thuộc lớp chuyên sinh.


“Cho em xin lỗi anh... Em không cố ý vậy đâu.” – Tôi cùng anh nhặt lại một chồng sách vở bị văng khắp nơi mà không ngừng xin lỗi. Thật sự lúc đó tim tôi đập nhanh và mạnh khiến tôi mất bình tĩnh, lải nhải câu đó liên tục.


“Không sao đâu. Anh hiểu mà.” – Anh ấy nở một nụ cười nhẹ có sức hấp dẫn mãnh liệt làm trái tim tôi bị loạn một nhịp mà đỏ mặt. – “Anh tên là Ma Kết, lớp 11CS (mười hai chuyên sinh). Còn em là Xử Nữ của lớp 10SN (mười song ngữ) phải không ?”


Nhắc trúng đích danh, tôi khẽ giật mình, lòng không khỏi chấn động mà hỏi lớn.


“Sao...sao anh biết tên em ??”


“Anh chính là người bị làm em bẽ mặt trên cộng đồng mạng khi tỏ tình công khai đấy nhớ không ?”
Tôi có nhớ lời tỏ tình đó. Văn chương rồng bay phượng múa, ngữ pháp miễn chê... Lúc đó tôi còn rảnh rỗi kiểm tra chính tả mà còn không thấy nữa là. Tôi đã tưởng đâu nó từ một người chuyên văn, vậy mà...


“Lần này em sẽ cho anh một cơ hội không ? Anh đã để ý em lâu rồi, dù biết lúc đó em vẫn còn nhỏ, lo sợ khi nhận lời tỏ tình từ người lạ. Bây giờ đây, anh đang ở trước mặt em, em đã hết sợ rồi chứ ?”


Tất nhiên, đây là lời tỏ tình đầu tiên, mà cũng sẽ là lời cuối cùng tôi gật đầu đồng ý.


Kể từ đó, mỗi ngày đến trường với tôi như mỗi thiên đường...


Tôi và anh Ma Kết đã trở thành một cặp nổi tiếng trong trường. Anh không những giúp tôi lấy lại kiến thức bị hỏng mà còn cho tôi được thưởng thức rất nhiều thức ăn xa xỉ mà tôi không dám đụng đến, đặc biệt tôi vẫn nhớ mãi mùi vị ngọt ngào của kem Bud’s, những chiếc bánh của Tous les jours,... Thật sự hạnh phúc cao trào của tôi chính là khoảng khắc này...


Ấy vậy mà, mọi thứ trong cuộc sống từ đó tôi đã xem như bình thường, và bắt đầu thản nhiên hưởng thụ với nó với cảm giác trống trải suốt nhiều năm tháng.


Vậy nên cái giá mà tôi phải trả, mọi thứ của tôi đột ngột chấm dứt, kể từ khi tôi lên nơi đây...
 


Vào ngày tôi chết, đó là một buổi rạng sáng mưa tầm tã. Ánh đèn đường vẫn chiếu xuống như đang nhìn theo bóng dáng của tôi cùng chiếc xe Max hàng ngày trên đường đi học. Bố mẹ tôi quá bận với công việc, nhà tôi lại xa trường, hơn nữa hôm đó tôi ngủ quên đến trễ giờ nên ráng đi thật nhanh với hy vọng sẽ kịp giờ học.


Nhưng rồi, trên đường cao tốc, một chiếc xe container bị trượt bánh lái do đường quá trơn. Nó đột ngột lao với tốc độ kinh khủng phần đường ngược chiều ngay lúc tôi chỉ cách nó bốn mét. Tôi chưa kịp định thần chuyện gì, thì cuộc đời của tôi đã khép lại khi nó đâm vào tôi, trượt cho đến khi cơ thể nhỏ bé bị kẹp giữa chiếc container và bức tường gạch gần đó.


Mưa hoà lẫn với máu.


Mưa trôi đi hàng nước mắt cuối cùng, sự hối tiếc về hạnh phúc của cuộc sống.


Linh hồn của tôi lặng lẽ nhìn thân xác đã bị nát vụn. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi, chúng nhỏ giọt hoà nhập những hạt mưa chỉ còn lâm râm.


Tôi ngước nhìn phía chân trời, khi tôi ra đi, là khi bình minh ló rạng...
 


Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều điều trăn trở dưới Trần gian nên chưa muốn lên Thiên đàng lúc này. Tôi phải hoàn thành một ý nguyện, chỉ một ý nguyện duy nhất thôi. Cho đến bây giờ Ma Kết và tôi chưa lần nào được hôn nhau !


Và theo thông báo từ trên trời, hạn chót cho tôi ở lại để siêu thoát, chính là bình minh hôm sau. Tôi phải làm thế nào để hoàn thành ý nguyện của mình chỉ trong một ngày chứ ?!


Anh Ma Kết cũng hay biết tin ngay lúc trường tôi chào cờ vào buổi sáng. Không chỉ mình tôi, bạn bè lớp anh ấy và cả lớp tôi đều đang thoi thóp lo sợ anh sẽ ra sao khi nghe một chuyện sét đánh như vậy. Tuy nhiên, tôi không ngờ, anh vẫn thản nhiên, cười nói với mọi người như không có chuyện gì xảy ra.


Bỗng nhiên, trước khi vào lớp, anh xin phép mọi người xuống phòng y tế. Nhưng anh lại hướng đến cái hành lang hẹp dẫn đến sân thể thao mà tôi hay tập bóng đá vào buổi chiều, cũng là nơi tình yêu giữa chúng tôi bắt đầu. Linh hồn tôi theo anh, nhưng chưa chắc anh sẽ nhận ra sự hiện diện của tôi. 


Anh ngồi trên chiếc ghế khán giả của chính sân bóng tôi đã đem chức vô địch cho lớp của mình, rồi lấy giấy cùng bút chì than. Anh đã gợi lại ký ức, phác hoạ một cách khéo léo và chuẩn xác đến từng chỗ một đội hình của chúng tôi ngày đó.


Cho đến khi, anh chuẩn bị đi nét từng đường cong trên hình vẽ của tôi. Tôi thấy bàn tay của anh run rẩy, chiếc bút rơi tự do từ băng ghế anh ngồi đến bãi sân cỏ rộng lớn. Anh gục mặt xuống khóc ròng, khẽ gọi tên tôi trong tiếng nấc khôn nguôi...


“Xử Nữ...Thân anh sao cũng được...Em hãy quay về với anh đi...”


Không thể chịu nổi, tôi bất giác ôm chầm lấy anh vào lòng, với hy vọng mong manh anh sẽ nhận ra hơi ấm quen thuộc của tôi, mà đón nhận vòng tay của tôi giống như trước kia. Thế nhưng, tôi vẫn chỉ là một linh hồn, một vật thể vô định không sống, vậy nên vòng tay của tôi đã vụt qua cơ thể anh. Tôi như người bất động, vậy là đến một cử chỉ tình cảm nhỏ nhất cũng không cho phép tôi vượt qua ranh giới giữa Thiên Đàng và Trần gian. Hai con người, hai thế giới... Quá đúng đến với nhau là chuyện không thể.


Anh Ma Kết đã ở đó suốt đến khi tan học rồi trời tối mịt. Toàn thân anh trở nên thẫn thờ như người mất hồn, hướng thẳng về phía phòng truyền thống đang cất giữ những tấm bằng khen của tôi được bố mẹ tôi tặng lại cho trường hồi trưa nay.


Anh liền lấy tấm bằng lồng kính gần đó nhất, trong đó có hình chúng tôi cùng nhau đoạt giải xuất sắc cuộc thi đẹp đôi nhất do Nhà trường tổ chức. Và rồi, không một chút thương tiếc, anh đập xuống nền đất khiến nó vỡ tan tành...


“Anh Ma Kết ! Anh đừng làm vậy...!!!”


Nỗi đau lòng chan hoà nước mắt đang giằng xé giọng gào thét vô vọng của tôi khi chứng kiến lần lượt những kỉ niệm đẹp của chúng tôi bị anh đập tan. Mỗi một tiếng loảng xoảng, là một nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi...


“Anh Ma Kết... anh đừng vì muốn quên em mà trở nên như vậy được không ?”


Nhưng anh vẫn không thể nghe tôi nói. Vô số những mảnh kính vỡ cứa sâu vào đôi bàn tay đang run rẩy của anh, máu vấy lên chiếc áo sơ mi đồng phục càng làm tôi đau xót vô cùng... Tôi muốn chạy thật xa, thật xa nơi này, tôi không muốn nhìn thấy thảm cảnh này thêm một phút nào nữa !  


Trong suốt một ngày, tôi vẫn chưa thể đạt ý nguyện...


Ý nguyện của tôi...sẽ không bao giờ thực hiện được...
 


“Xử Nữ, Xử Nữ. Cậu đang ở đó phải không ? Tớ vừa nghe thấy tiếng khóc của cậu...”


Hồi tôi còn sống, Song Ngư là cô bạn bị tôi trêu chọc bắt nạt nhiều nhất, mặc dù học lớp chuyên văn, xinh đẹp và học giỏi nhưng lại nổi tiếng là người kì lạ nhất. Cô ấy luôn khẳng định với mọi người là mình luôn nhìn thấy những thứ siêu nhiên khiến tôi cảm thấy ghét không chịu nổi. Và giờ đây, Song Ngư đang đối mặt với linh hồn tôi ở sân sau trường, cô ấy đang nói chuyện với tôi thật ! Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể đào một lỗ dưới đất cho mình chui xuống vì quá xấu hổ.


“Song Ngư... Cho tớ xin lỗi. Từ trước tớ đã không tin những lời cậu nói...” – Tôi hối hận, lắp bắp xin lỗi Song Ngư. Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của cô, liệu cô ấy sẽ phản ứng ra sao với lời nói của tôi ?


“Cậu đừng lo, không phải mình cậu không tin đâu.” – Tôi sững sờ trước nụ cười mỉm của Song Ngư. – 
“Gia đình tớ chuyên trừ ma. Nên chỉ tớ có thể nhìn thấy các linh hồn, hồn ma giống như cậu.”


Thì ra là như vậy. Bây giờ tôi ước sao mình có thể biết trước chuyện này sớm hơn. Lúc đó, biết đâu giữa hai lớp chúng tôi sẽ không còn mối hiềm khích nghiêm trọng, không những vậy chúng tôi còn sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này.


Vậy nên, để tạ lỗi việc tôi đã làm với Song Ngư trong thời gian qua. Tôi chợt nảy ra một ý :


“Song Ngư này, tớ nghe nói cậu cũng thích anh Ma Kết phải không ?”


Song Ngư ngỡ ngàng nhìn tôi, bất chợt tôi thấy khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.


“Nhưng mà, tớ không xứng với anh Ma Kết hơn cậu đâu !” – Bỗng dưng Song Ngư a một tiếng – “ Đúng rồi !! Xử Nữ này, tớ sẽ giúp cậu đạt ý nguyện trước khi siêu thoát...”


Tôi há hốc miệng nhìn Song Ngư, làm thế nào cô ấy biết được ý nguyện của tôi là gì cơ chứ ??


Tôi chăm chú lắng nghe Song Ngư, bởi trong tâm trí tôi cũng có một lý do riêng : Tôi sẽ để dành anh Ma Kết lại cho cô ấy...
 


Năm giờ rưỡi sáng, Ma Kết đã đi học sớm hơn mọi ngày. Anh lặng lẽ đặt một bó hoa râm bụt – loài hoa tôi thích nhất – trên một đền thờ nhỏ xíu được xây cách đây không lâu, ngay đúng đoạn đường cao tốc tôi bị tai nạn. Anh vẫn đứng ở đó, lặng lẽ nhìn theo từng làn khói hương bay lên rồi biến mất trước mặt anh. Tôi đoán cho đến bây giờ anh vẫn còn chịu cú sốc trước cái chết đột ngột của tôi.


“Anh Ma Kết, là anh phải không ?” – Tôi nhẹ nhàng gọi anh từ trong bóng tối ánh đèn đường. Tôi vui không nói nên lời, cuối cùng anh đã nghe thấy giọng nói của tôi, bàng hoàng giật mình đảo mắt khắp nơi nhằm tìm hình bóng quen thuộc. Và rồi anh nhìn phía tôi, chạy một mạch nhanh hết sức có thể.


Tôi đã sẵn sàng tinh thần cho chuyện này...


Ma Kết chợt sững người lại, vì trước mặt anh giờ đây, không phải là tôi mà là Song Ngư.


“Song Ngư ? Sao em ở đây ?”


“Em là Xử Nữ đây anh. Chính Song Ngư đã cho em mượn thân xác để em được gặp anh...” – Giọng nói của tôi vang lên trong thân xác của Song Ngư khiến anh sững sờ không biết nói gì.


Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi...


Chúng tôi cứ khóc oà trong hàng nước mắt...


Bởi vì hạnh phúc này đối với tôi, tuy không tưởng, nhưng lại thật diệu kỳ vô cùng.
 


Đồng tử tôi khẽ động đậy, tim đập thình thịch lo lắng khi chiếc đồng hồ đeo tay Rado của anh chỉ sáu giờ kém hai phút.


“Trước khi bình minh lên, em sẽ phải rồi khỏi Trần gian rồi. Vậy nên, anh Ma Kết...” – Đôi chân tôi dần dà không còn cảm giác – “Em chỉ mong một điều thôi. Anh phải trân trọng hạnh phúc cuộc sống này, cùng gia đình, bạn bè, và đặc biệt cùng với Song Ngư. Anh hãy xem như Song Ngư chính là một phần của em...” – Tôi áp tai vào lồng ngực của anh, hai trái tim chúng tôi cứ như hoà chung một nhịp. Tiếng thình thịch của chúng nghe thật lặng lẽ nhưng lại mang một luồng ấm áp vô bờ.


“Xử Nữ, còn em thì sao ?”


Thân người tôi cũng dần ra đi. Tôi thở dốc, vì tôi biết trái tim và phổi của tôi cũng đã tan biến...


“Em sẽ sống yên bình trên Thiên đàng. Anh đừng lo, từ trên đó em sẽ luôn dõi theo và bên cạnh anh.”


“Nhưng Xử Nữ...” –  Ma Kết dùng tay gạt hàng nước mắt trên đôi má tôi, anh nâng cằm tôi lên mà nhẹ nhàng nói – “Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ ?”


“Em hứa.”


Đôi môi chúng tôi từ từ chạm nhau...


Cùng lúc ấy, bình minh cũng đã ló rạng. Tôi mỉm cười mãn nguyện với anh, rời khỏi thân xác của Song 
Ngư rồi bay lên trời...


Lúc đó, tôi đã kịp thời nói bên tai anh...


“Tạm biệt, anh Ma Kết. Thời gian qua, cảm ơn anh rất nhiều...
...Em yêu anh...”


“...When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
I held your hand through all of these years
But you still have
All of me...”



(Trích lời bài hát My immortal)
 


Mười năm sau, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh Ma Kết dù cho anh không hề nhìn thấy hình bóng của tôi. 


Giờ đây anh đã trở thành tiến sĩ y khoa trẻ tuổi nhất trong giới y học của thành phố khi mới hai mươi lăm tuổi.


Theo đúng di nguyện của tôi, Ma Kết và Song Ngư cũng đã chính thức kết hôn...


Vậy còn lời hứa trước khi siêu thoát ?


Tất nhiên, tôi sẽ luôn giữ kĩ nó. Vì bản thân tôi, dù mười năm trôi qua tôi vẫn đem lòng yêu anh ấy.


Và thế là, hiện giờ, Ma Kết và Song Ngư đã có cuộc sống hạnh phúc cùng một cô con gái. Nhưng xin các bạn hãy bí mật với họ rằng đứa con gái ấy chính là do tôi đầu thai. Đúng là vậy, tôi đã mất nhiều công sức để năn nỉ với Thiên đàng rằng sẽ trở về Trần gian bên anh Ma Kết và bạn Song Ngư với một điều kiện tôi phải kín miệng bí mật này. Cho đến một ngày nào đó, tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ biết được ngay thôi...
 


À đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu mình. Tôi tên là Xử Nữ, là một cô học sinh bình thường trong ngôi trường danh tiếng. Tôi chết vào năm mười lăm tuổi và đã từng sống yên bình trên Thiên đàng. Ngẫm nghĩ kỹ, đây có phải là hình phạt cho một người xem thường cuộc sống như tôi không ?


Nhưng tôi chỉ muốn gửi gắm mọi người một điều : Chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai phía trước, vậy nên, hiện tại của cuộc sống chính là vô ngàn những món quà của niềm hạnh phúc.


Hãy trân trọng...
...những gì mình đang có...
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh   [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Icon_minitimeSun Mar 02, 2014 8:30 pm

...............the nao nhi
truyen nay nhu phep thuat ay
:v
cam xuc: buon-vui lan lon
 
cunconmomo12
Học sinh nhà Đất
cunconmomo12
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 41
Birthday : 07/09/2001
Join date : 02/03/2014
[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh   [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Icon_minitimeSun Mar 02, 2014 9:08 pm

đọc thấy tiếc cho Xử Nữ quá !
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh   [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 10:00 pm

Đây chỉ là một câu chuyện mình sáng tác do ngẫu hứng ^^ nên tình tiết vẫn còn hơi lộn xộn, bản thân mình công nhận như vậy.
Dù sao, càm ơn mọi người đã góp ý cho mình :3
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh   [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 4:32 am

Mong có thật nhiều tp về cp Kết Xử
 
Sponsored content
[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh   [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh Icon_minitime

 
 

[Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Ngư-Thiên Bình] Tôi có phải là mẫu người em thích?
» Sống tốt với mọi người nhưng lại hay bị người khác phản bội
» (Thiên Bình-Thiên Yết) Linh hồn trong mưa.
» [Bảo Bình - Song Ngư] Love
» "Không để ý tuổi tác của người mình yêu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-