Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 vì yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
vì yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: vì yêu   vì yêu Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 3:44 pm

tg: nước yếu mềm! :) đây là bài em tớ viết^^...



VÌ YÊU
-Anh à, hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta, anh về ăn cơm nhé. -Cô gái vui vẻ nói vào điện thoại, cô vui vì anh đã bắt máy.

-Không!!! -Người bên kia hờ hững đáp, theo sau đó là tiếng tút tút báo hiệu tắt máy.

Từng giọt nước mắt vỡ òa, cô buông rơi điện thoại, gục xuống ghế khóc nức nở.

12h đêm

Kim Ngưu mệt mỏi trở về nhà, áo và cà vạt còn vương lại vết son của Thiên Yết. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt linh hoạt chợt hướng về phía người vợ đau khổ của anh đang ngập trong hơi rượu ở bộ ghế salon. Có lẽ cô đã uống rất nhiều, 2 chai rượu đắt tiền nằm lăn lóc, trong cơn mê cô vẫn còn khóc rất nhiều. Lạnh lùng, anh cởi chiếc áo vest choàng lên người cô.

-Xử Nữ, chân cậu có đau k??? Lên đây mình cõng nào.

-Tiểu Nữ à, anh yêu em, làm vợ anh nhé.

...

Từng dòng ký ức k rõ ràng về anh trôi qua giấc mơ của cô, mặn xót như những dòng nước mắt. Đã hai tháng rồi anh k còn mặn mà với cô, hai tháng k cùng cô ăn cơm, ân ái. Anh thường về rất khuya và ngủ luôn trong phòng làm việc. K còn nụ cười dịu dàng, k còn ánh mắt yêu thương của anh, cả ngày cuối tuần anh cũng kiếm cớ đi công tác k ở nhà. Sự thay đổi đó khiến cô đau đớn, tổn thương rất nhiều

Hay là anh k còn yêu cô???

Anh yêu người khác???

Xử Nữ tỉnh dậy khi nắng đã lên cao, đệm ghế và tóc cô ướt đẫm vì nước mắt. Trên người cô là chiếc áo vest, mùi nước hoa nam tính của anh vẫn còn vương vấn. Anh đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô, tay cầm ly rượu:

-Anh... -Xử Nữ ngạc nhiên và thoáng hạnh phúc khi thấy anh. Cô định hỏi anh đã ăn gì chưa, cô sẽ dọn bữa sáng và sung sướng nhìn anh ăn như mọi khi.

-Cô uống ít thôi, nó k tốt cho sức khỏe cô đâu. -Anh lạnh lùng nói. Khẽ đặt ly rượu xuống, anh đứng lên và tiếp:

-Tôi đã nấu sẵn đồ ăn cho cô, khi nào đi làm về phiền cô giặt giúp tôi chiếc áo.

Anh lại tiếp tục đi, mặc cho cô nhìn theo đau đớn. Anh đang thương hại cô, hay yêu cô???

***

-Tôi muốn theo dõi người này. -Cô lạnh lùng chìa bức ảnh anh trước mặt người thám tử. Trước giờ cô luôn tin tưởng anh, nhưng k hiểu tại sao bây h cô lại làm thế.

Đau đớn như ngàn mũi tên xuyên qua tim.

***

-Đây là tất cả những gì chúng tôi thu thập được, mời cô xem.

Trở lại văn phòng thám tử sau một tuần, Xử Nữ nhận được tập ảng mà đáng lẽ ra cô k nên xem. Vậy là cả anh và cô bạn thân Thiên Yết của cô, họ đã... Cuộc sống k gì k thể xảy ra, chỉ là vì quá tin anh, quá yêu anh mà giờ đây cô phải đau đớn. Cô k hề muốn tin , tại sao cô k thể tỉnh lại khỏi cơn mơ ấy???

***

-Thì ra cô cho người theo dõi tôi. -Anh cười khẩy nhìn xấp ảnh trước mặt.

-Ly hôn đi, tôi chán cô lắm rồi. -Anh chán nản, quẳng trước mặt cô tờ đơn ly hôn có lẽ anh đã viết từ lâu và một cây bút.

-Tôi đã làm tổn thương cô, vì thế toàn bộ căn nhà và 75% cổ phần của tôi sẽ là của cô.

-Anh tưởng tôi cần tiền đến thế cơ à??? -Cô lạnh lùng, hướng ánh mắt căm hận nhìn anh. Cô k cần gì hết, chỉ cần một lời giải thích rõ ràng từ anh. Nếu anh chán cô, hết yêu cô, tự cô sẽ ra đi.

-Haaaa... tùy cô. -Anh đứng dậy đi về phòng làm việc, mặc cho trái tim cô tan nát.

"Anh... vì sao anh lại thế????" -Cô òa khóc nhìn theo bóng anh. Cả ngàn suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Em xin lỗi, mình cùng đi anh nhé." Cầm trong tay con dao nhỏ, Xử Nữ như mất lý trí, tiến về phía phòng làm việc của anh.

Cánh cửa mở ra ngay trước mắt...

Cô hoảng hốt nhìn, như k tin vào mắt mình.

Anh đang nằm bất tỉnh trên sàn, những giọt máu vương vãi, nó như cào xé trái tim cô.

Chuyện gì đã xảy ra với anh??? Là sao chứ??? Cô lao vào ôm chặt anh, hét như điên với người trực điện thoại cấp cứu. Cứ như anh sắp ra đi, và cô sẽ mất anh mãi mãi.

-Xử Nữ... anh xin lỗi... -Bàn tay anh đan xiết vào tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, hệt như lần đầu họ gặp nhau và khi anh cầu hôn cô.

Và đó cũng là lần cuối cùng.

***

-Tao yêu anh ấy. Nhưng anh ấy giả vờ yêu tao là vì mày. -Thiên Yết nức nở khóc, cô cũng đau k thua gì Xử Nữ.

-Anh để lại cho tao 25% cổ phần. Nhưng tao cần anh ấy, cần trái tim anh ấy... mày hãy giữ lại số tài sản này, tao k thể lấy được. -Thiên Yết vẫn nức nở k thôi, đôi bàn tay thon dài đan vào nhau đỡ lấy đầu cô, dáng vẻ đau khổ k dứt.

-Mày hãy cầm lấy. Tao k thể nhận lại. Tao đã từng nghi ngờ mày, tao cũng có lỗi với mày. -Xử Nữ cũng òa khóc và ôm lấy Thiên Yết. Hai người đàn bà ôm lấy nhau khóc, dường như họ đang sẻ chia nỗi đau cho nhau.

Tình tay 3 chỉ đẹp khi những người trong cuộc có lòng cao thượng, vị tha.

***

10/9, hai tuần sau ngày anh mất, sinh nhật cô năm đó k có anh.

17/11, sinh nhật cô ấy năm đó là một ngày nhớ thương anh đẫm nước mắt.

***

28/4, một năm sau.

-Anh à, xa em anh có buồn k???

-Có ai giặt đồ, nấu cơm cho anh k???

-Chắc cũng k ai làm anh đau đầu vì suốt ngày cằn nhằn rằng anh k chịu dọn bàn làm việc đâu nhỉ???

Từng suy nghĩ theo dòng nước mắt khẽ tuôn. Ngày sinh nhật anh, nhưng cô khóc rất nhiều, k còn được hạnh phúc nhìn anh thổi nến, ăn bánh kem cô làm như năm trước nữa. Khẽ ôm bia mộ anh và cả đứa trẻ nằm trong lòng mình, Xử Nữ run rẩy thốt ra từng lời tức tưởi tận sâu trong đáy lòng:

-Kim Ngưu, em yêu anh... và cả con của chúng ta...
 
 

vì yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-