Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeTue Feb 04, 2014 9:58 pm

Chap 6: Buổi dạ hội: ( Tai nạn của Bạch Dương )
 
Trong khi Xử Nữ phải nằm viện vì tai nạn vừa qua, các sao còn lại vẫn
phải tiếp tục phần trình diễn của mình. Lúc này là tới lượt Bạch Dương 
lên trình diễn, các sao khác cổ vũ cho cô hết sức nhiệt tình tuy nhiên vẫn
 có 1 người cứ phải gây war cho bằng được:


-Ê…ê, cô thi thố cho cẩn  thận không xấu mặt tui đó nhá!- Sư Tử ra vẻ chọc ghẹo.


- Tôi trình diễn thế nào là truyện của tui, ai mượn anh lo mà nó cũng không liên quan gì tới anh cả- Bạch Dương bực mình trả lời.


-Này…cô có biết là cô đi cùng tôi tối nay không hả??


-Đó là do cô bắt chứ tôi cũng không muốn đi với 1 kẻ kiêu ngạo như anh..hứ!


-Nói cho biết nhé, được đi cùng bổn thiếu gia đây là diễm phúc của cuộc đời cô đó!


-Anh nói gì cơ…có mà bất hạnh mới phải đi cùng anh thì có- Bạch Dương lè lưỡi trêu học khiến cho Sư ca tức điên luôn, đang định xông vào đánh nhau thì các sao khác ngăn lại.


-Thôi…thôi…cho tôi xin hai người, Xử Nữ đang nằm viện là mệt lắm rùi, giờ Bạch Dương lên biểu diễn đi tới cậu rồi kìa- Cự Giải cuống quýt can ngăn.


-Hừ..may cho anh nhé! Tôi sẽ xử anh sau!- Bạch Dương đe dọa Sư tử.


-May cho cô thì có- Sư Tử bực mình cãi lại.


-Thôi đi Sư Tử, cậu đừng có cãi nhau nữa đi- Nhân Mã nhảy vào ngăn cản.


Hai người đều quay đi giận dỗi, Sư Tử thì bỏ đi ra ngoài còn Bạch Dương thì đi thay trang phục, mỗi người 1 hướng. Các sao còn lại thở dài ngán ngẩm về cặp đôi bất trị này.


-Sau đây tới lượt thí sinh số 6, Bạch Dương lớp 12A1 cô bé sẽ cho các bạn một buổi trình diễn múa kiếm tuyệt sắc, mọi người cùng vỗ tay nào!- Tiếng của MC dẫn chương trình vang lên, kèm theo sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng: “ HOAN HÔ…HOAN HÔ”.


Từ sau sân khấu, Bạch Dương xuất hiện với 1 bộ trang phục múa kiếm màu trắng tinh khiết, Mái tóc màu nâu nhạt được buộc gọn sang 2 bên trông rất dễ thương và tay cô cầm 1 thanh kiếm màu ngọc, từ cô toát lên 1 vẻ thanh thoát lạ thường, cả hội trường im lặng ngỡ ngàng khi cô bước ra còn ở cửa thì có 1 con người đang đứng đó và trái tim thì bị lỡ mất 1 nhịp, đó không ai khác chính là Sư Tử. Mồm thì nói giận dữ bỏ đi nhưng được 1 đoạn lại quay lại xem tình hình ( dễ thương nhờ 10 ).


1’…2’..3’ im lặng, bỗng cả hội trưởng vỗ tay to như sấm, Bạch Dương đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi cười tươi thân thiện làm cho mọi người ngất ngây. Song, cô bắt đầu trình diễn màn múa kiếm hoa mĩ của mình, những đường kiếm tuyệt đẹp cứ uyển chuyển theo nhịp, cơ thể thanh thoát di chuyển hết từ chỗ này sang chỗ khác và múa những đường kiếm tuyệt vời. Trông cô thật mạnh mẽ nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Lúc gần tới đoạn cuối bỗng chân của Bạch Dương có vấn đề, khi cô vừa thục hiện động tác nhảy trên không trung và chuẩn bị tiếp đất thì chân cô nhói đau và cơn đau khiến cho cô mất thăng bằng rồi lảo đảo chực ngã xuống sân khấu, mọi người ai cũng hoảng hốt, bỗng 1 bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy người của Bạch Dương. Phịch…8 sao còn lại chạy ra xem tình hình thì thấy Sư Tữ đang ôm Bạch Dương nằm ngã dưới sàn còn Bạch Dương thì sợ quá mắt nhắm tịt lại, khi mở mắt ra đập ngày vào mặt là khuôn mặt handsome của Sư Tử đang dí sát vào mặt mình làm cho Bạch Dương ngượng ngịu quay mặt đi rồi nói cảm ơn+đẩy Sư Tử sang 1 bên. Cô đang định đứng dậy thì lại té nhào làm Sư ca lại phải đỡ lần nữa nhưng lần này anh không cho cô đứng dậy mà giữ chặt người cô rồi bế thẳng  lên phòng y tế. Các sao còn lại thì đỏ mặt nhìn từng hành động của Sư Tử, rồi chạy theo, lúc này cả hội trường đã được trấn tĩnh và đang tiếp tục đón xem tiết mục tiếp theo.




*Trong phòng bệnh:
-Trời đất ạ..sao không biết cẩn thận hả con cừu kia- Chị Xử Nữ ngồi ở giường bên ra sức trách mắng Bạch Dương.


-Thôi mà…chắc là do vết thương cũ đó với cả cậu đang bệnh mà quát thế sẽ mệt hơn đó- Bạch Dương cười cười xin lỗi chị Xử Nữ đang tức giận đùng đùng.


-Đúng đó Xử à! Cô vừa mới khỏe lại mà! Nằm xuống nghỉ đi- Ma Kết cười trừ.


-À..há, Ma Kết biết quan tâm tới Xử Nữ hồi nào vậy ta- Song Tử trêu chọc


-Mà lạ ghê ta, tưởng Sư Tử dỗi bỏ đi mất đâu rồi mà lại đỡ đúng lúc thế hả?? hé hé- Thiên Bình vào hùa với Song Tử.


-Hờ…còn tôi thấy 2 anh chị hợp nhau ghê lắm đó nha- Sư tử phản công.


-Đúng đó..kẻ tung người hứng hợp quá chứ lại- Ma Kết đồng ý kiến với Sư Tử.


-2 người…..-Song Tử cứng họng


-Sao hả? Bị nới trúng tim đen rồi chứ gì, hehe-Sư Tử cười lớn làm mặt Song Tử +Thiên Bình đỏ mặt hết chỗ nói.


-À…mà Bạch Dương nè! Cô không định cảm ơn tôi à?- Sư Tử liếc nhìn Dương nhi.


- Ừ thì…tôi cảm ơn-Dương nhi ngượng ngịu nói nhỏ.


-Sao?? Tôi chả nghe thấy gì hết trơn, nói to chút coi…-Sư Tử ra vẻ thích thú.


-Cốp…đồ ngốc- Bạch Dương cho Sư Tử 1 đòn đau điếng khiến các cung bật cười.


-Dương nhi nè…vết thương của cậu có sao không, dù là vết thương cũ nhưng cũng không được vận động quá mạnh đâu, mình quên không nhắc cậu- Cự Giải ăn năn.


-Đúng đó. Bạch Dương cậu phải chú ý chứ, nhỡ làm sao!!- Song Ngư lo lắng


-Không sao, không sao mình ổn mà…-ngưng 1 lát, vẻ mặt của Bạch Dương có vẻ hơi buồn làm cho Sư Tử chú ý.


-Nhưng mình không sao là tốt rùi, lâu lâu vận động tí, lâu lắm rồi đó- Bạch Dương cười trừ.


- Đúng đó, Bạch Dương nè..có gì cậu cứ uống thử mấy loại thuốc tớ mới chế được là công hiệu liền- Bảo Bình vui vẻ cười.


-Thôi thôi, mình không mún làm chuột bạch đâu?- Bạch Dương trêu chọc


-Bạch Dương nói quá chuẩn, chứ uống thuốc cảu bà Bảo Bình này thì nhỡ nhầm thốc xổ thì ….-Kim Ngưu cười khì khì..


-Cái gì…anh nói gì hả, đứng lại ngay cho tôi…


Nhìn cảnh 2 tên đó đuổi nhau làm tất cả các sao không nhịn được cười .Tiếng cười vui vẻ của các chòm sao vang ra tận ngoài phòng bệnh.


-Mấy người định nói chuyện tới bao giờ, có ra tiếp tục phần trình diễn không kìa, sắp tới lượt Thiên Bình rùi đó.- Thiên Yết nãy giờ im lặng lên tiếng lạnh lùng nhắc nhở làm mọi người cuống quýt rời khỏi phòng.
 
Bỗng nhiên Sư Tử gọi Cự Giải lại hỏi chút chuyện.


-Giải nhi này…cô có thể kể cho tôi nghe về chấn thương của Bạch Dương trước kia không?


Cự Giải hơi ngạc nhiên, cô khẽ thở dài và trả lời:


-Tôi quen Bạch Dương từ nhỏ, hồi đó cô ấy rất thích chơi đá bóng và cũng đá rất giỏi, cô ấy đã từng mang rất nhiều vinh quang tới cho trường. Cho tới một hôm…-Cự Giải ngưng lại.


-Một hôm làm sao? Cô tiếp tục kể đi!- Sư Tử nóng ruột.


-Đó là vào năm cô ấy lên 7 tuổi, trong 1 buổi luyện tập của trường…-Cự Giải bắt đầu kể, ánh mắt cô hướng về 1 nơi xa xăm như đang quay trở lại kí ức:
 
*10 năm trước:
  Bầu trời trong xanh, những đám mấy trắng bồng bềnh trôi trông giống những cây kẹo bông, 1 vài cơn gió thoảng nhẹ đem tới mùi hương thơm ngát của hoa cỏ mùa xuân. Trên 1 bãi cỏ xanh rờn trong khu tập luyện của trường tiểu học Sakuragai, các cô bé nhỏ đang luyện tập rất chăm chỉ để chờ cho trận đấu nữ ngày mai, trong đó, có 1 cô bé xinh đẹp mang mái tóc màu nâu sang ngắn ngang vai và đôi mắt màu xanh ngọc biển to tròn tinh nghịch là có vẻ chơi khá nhất, tên của cô bé là Bạch Dương nhưng bạn bè hay gọi cậu là Cừu con:


-Chuyền sang bên này đi Cừu con..- 1 cô bé tóc vàng hét lớn


-Ừ…ok…- Cừu con trả lời rồi nhanh chóng chuyền qua cho bạn mình


Toét…..tiếng còi của vận động viên vang lên


-Hôm nay làm tốt lắm Bạch Dương…vậy là mai chúng ta có thể thi đấu được rồi- huấn luyện viên xoa đầu Bạch Dương khen ngợi


-Đúng đó…Cừu con quả là linh hồn của cả đội- Các bạn trong đội khác cũng nhanh chóng tán thành.


Sau khi chia tay cả đội, Cừu con chạy ra phía các bạn của mình.


-Các cậu thấy tớ chơi thế nào?- Cừu con hớn hở


-Cậu chơi khá lắm đó, mai chắc chắn là sẽ thắng rồi- 1 cô bé có mái tóc màu hồng nhạt vỗ tay.


-Ừ…cậu chơi giỏi quá đi, mai nhất định chúng tớ sẽ tới xem- 1 cô bé trả lời với đôi mắt to tròn ngây thơ và mái tóc nâu sẫm.


-Đúng thế…Xử Nữ nói đúng, mai bọn mình nhất định sẽ tới xem- Song Ngư lên tiếng hưởng ứng rồi Bảo Bình, Thiên Bình gật đầu đồng tình.
- Đúng rồi…các cậu có thích ăn kem không? Hôm nay mình khao nhé! Bên kia đường có hàng kem đó- Bạch Dương tười cười.


- Ừ..cảm ơn cậu- 5 sao nữ cùng trả lời.


Thế rồi cô bé nhanh chân chạy sang đường mà không để ý có 1 chiếc xe con đang lao tới và…RẦM…Chiếc xe không kịp dừng lại và đâm vào người cô gái nhỏ.


-Á…..Bạch Dương- Các sao nữ còn lại lao tới, người lớn xung quanh thì gọi cấp cứu đưa Bạch Dương vào viện.


-Chuyện sau đó thế nào nữa- Sư Tử giục


- Sau 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra và cho kết quả là chân của Bạch Dương bị chấn thương nặng, vẫn còn có thể đi lại nhưng không được hoạt động mạnh, đặc biệt là đá bóng. Sau đó, Bạch Dương đã phải xin rút khỏi đội, cô không thể tham gia vào trận đấu ngày mai và đặc biệt là không bao giờ được đá bóng nữa, điều này khiến cô bị suy sụp hoàn toàn, 2 tuần liền cô ấy nhốt mình trong phòng, dù bạn bè, gia đình và thầy cô có động viện thế nào cô vẫn không nghe và mỗi khi trông thấy các bạn khác đá bóng thì nước mắt cô lại tuôn rơi, cho tới tận bây giờ, đó vẫn là 1 vết thương trong lòng cô ấy không thể xóa nhòa.- Cự Giải kể xong, khẽ nhìn Sư Tử đang suy tư điều gì đó rồi cô lên tiếng.


- Đó là tất cả những gì cần kể, anh không được nói với Bạch Dương đâu đó, nếu không chỉ làm cô ấy thêm tổn thương thôi. Thay vào đo hãy ở bên cô ấy những lúc cô ấy cần, anh có biết từ sau khi gặp anh, nụ cười của cô ấy mới thật sự tươi tắn đến mức vậy không?


-Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã cho tôi biết- Sư Tử cúi gằm mặt xuống bước về phòng bệnh, Bạch Dương lúc này đã ngủ rồi..còn Xử Nữ được Ma Kết dìu ra ngoài xem các sao còn lại trình diễn. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Bạch Dương, Sư Tử khẽ lại gần, đưa tay lên vuốt tóc Bạch Dương và khẽ cúi xuống  hôn nhẹ lên trán Bạch Dương và khẽ nói:


- Dù có thế nào… tôi vẫn mãi mãi bên em, hãy yên tâm mà dựa vào tôi nhé!


Ngoài trời, những bông tuyết vẫn rơi nhưng lại làm thêm 2 trái tim nữa được sưởi ấm. Còn các couple còn lại thì sao, liệu trái tim của họ có được sưởi ấm hai cặp đôi trước hay không? Điều gì còn ẩn sâu trong mỗi trái tim của họ? Tất cả sẽ có trong những chap kế tiếp….
                                          
                                  ~ HẾT CHAP 6~
 
*Chap 6 đã hết rồi, cảm tưởng của các bạn thế nào nhỉ? Nhớ bình luận để Tác giả còn bít đó! Hẹn gặp lại ở chap 7. :)
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeTue Feb 04, 2014 10:40 pm

AAAAAAAAAAAAAAA! Hay quá đi à  139

   Ta chém:


 - Sai lỗi chính tả và diễn đạt

 - Khá nhiều đối thoại

 - Ít miêu tả (trừ đoạn BD múa kiếm)

   Nhưng nhìn chung thì nó hay và đặc biệt, BD là nv chính trong chap(COOL)
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 12:33 pm

cảm ơn bạn đã cho ý kiến
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 12:38 pm

Chẹp ...chẹp.....để ta chém cái :

- Cách trình bày cũng đã thoáng hơn rất nhiều ^^ cần phát huy
- Khá nhìu lời thoại....nhìn bao quát toàn đối thoại hết vs nhau ==
- Nag còn lỗi chính tả nha.
- Nag nên miêu tả cảnh và miêu tả nội tâm nhìu hơn.
- Văn phong cũng ổn rồi, chú ý đôi chỗ hơi lủng củng.

  truyện hay và ta hóng :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 12:45 pm

thanks libara, truyện của nàng cũng hay lắm! ^^ còn về lỗi chính tả thì...hix...ta đã cố soát kĩ rùi mà nó vẫn bị chả bít làm sao...
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 12:46 pm

Takitori_cancer đã viết:
thanks libara, truyện của nàng cũng hay lắm! ^^ còn về lỗi chính tả thì...hix...ta đã cố soát kĩ rùi mà nó vẫn bị chả bít làm sao...
 
   Ta cũng mắc lỗi đó mà ^^ tr của ta cũng bình thường thôi.

   Mau ra chap ms nha.
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 12:59 pm

ukm thanks
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-