Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 5:01 pm

Chap 17 : Nỗi đau thực sự và sự giải thoát ( p2)
 
Trong lúc các chòm sao còn lại đang vui cười vì họ đã hoàn thành nửa công việc cứu Bạch Dương của mình thì ở một nơi khác, người đang nắm giữ nửa còn lại đang:
 
-Cái con quái vật đó thì là gì mà lại là số 1 chứ! - Sư Tử ngồi trong quả cầu nước đang sắp tới đỉnh hậm hực
 
-Nó cũng ghê mà! –Nhân Mã nói
 
-Cô có sao không ?- Sư Tử quay sang Minami hỏi han
 
-Tôi không sao, mấy vết thương này nhẹ thui mà!
 
-Để tui xem nào! - Sư Tử vừa nói vừa cầm lấy tay Minami đưa lên để xem vết thương
 
-Thế này mà bảo không sao! Rách da rồi kia kìa! - Rồi anh lấy khăn tay băng lại cho cô khiến cô hơi đỏ mặt ( t/g: ê….ê…mi đang làm cái qu….ưm ưm. NM: yên nào!)
 
-A….tới nơi rồi! - Nhân Mã reo lên làm 2 con người kia giật mình ( t/g: ưm ưm.. dịch: Bịt mồm ta rùi mi nói là seo..)
 
-Ồ…đầy là rừng ký ức sao? Đẹp quá! - Sư Tử không khỏi choáng trước vẻ đẹp của khu rừng
 
-Ừm…trông như những chùm pha lê vậy! - Nhân Mã choáng chả kém
 
-Mỗi chùm pha lê chính là một lý ức của một người! - Minami nói
 
-Rồi, đi tim ký ức của Bạch Dương thui! - Sư Tử hào hứng kéo Nhân Mã chạy tuốt vào rừng pha lê
 
-“ Quả nhiên là chỉ có Bạch Dương thôi nhỉ?”- Minami nhìn theo Sư Tử thở dài
 
-Này….cô đi tìm cùng chúng tôi đi chứ! - Sư Tử gọi với.
 
-ừm…tôi tới liền….
 
Vậy là 3 bọn họ bắt đầu đi tìm chùm pha lê ký ức của Bạch Dương. Và thực sự là với trái tim đầy tình cảm của Sư Tử giành cho Bạch Dương thì chuyện tìm ra chùm pha lê của Bạch Dương chả có gì khó! Đúng 2 phút sau:
 
-Minami, có phải Bạch Dương kia không? Nhìn quen quá! - Sư Tử reo lên
 
-Đâu?- Minami chạy lại, cô nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh 1 cô bé xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo và dễ thương vô cùng trong mái tóc nâu ngắn đến cổ được kẹp bằng 1 cái nơ đỏ hồng xinh xắn.
 
-Tôi không biết! Nhưng nếu anh nhìn thấy được thì chuyện này là đúng rùi!
 
-Ê….Bạch Dương nè! - Nhân Mã đi tới và hét lên
 
-Sao…cậu biết đây là Bạch Dương hả? - Sư Tử ngạc nhiên
 
-Ừ…hồi nhỏ khi mình đi cổ vũ bóng đá cho trường thì thấy cô bé này trong đội bóng mà! Họ gọi bé đó là Cừu con mà mình thấy Xử Nữ suốt ngày con cừu này con cừu kia nên mình đoán vậy! Với cả trông giống Bạch Dương mà! - Nhân Mã đang hồi tưởng
 
-Vậy thì còn đợi gì nữa, ta vào thôi! Còn có mấy giờ nữa thui! - Sư tử hứng khởi
 
-Ủa…Minami, cô cũng vào đi chứ! - Sư Tử nói
 
-Anh hãy đi thui, tôi phải đi tìm ký ức của Kyubi nữa nên tôi không đi cùng anh được! Bảo trọng nghen! - Nói rồi cô vẫy vẫy tay bỏ đi
 
-Lạ thật! - Sư Tử gãi đầu rồi nhớ ra thời gian không còn nhiều nên anh kéo Nhân Mã xềnh xệch không thương tiếc.
 
Về phần Minami, sau khi chia tay với Sư Tử và Mã Mã, cô đang đi tìm Kyubi, chả hiểu sao tư dưng đôi mắt cô ươn ướt….từng giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô đến cô cũng ngạc nhiên: “ khóc…khóc…mình khóc ư…..ngốc quá! Sao lại phải khóc nhỉ! Cậu ta đâu có liên quan gì tới mình đâu chứ! Đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua ngu ngốc mà thôi!”  Nghĩ rồi cô đưa tay quệt nước mắt đang rơi lã chã và tiếp tục tìm kiếm……
 
Trong chum pha lê ký ức của Bạch Dương:
 
 
-Hây...hây…truyền bóng cho mình nè!- Cô bé tóc ngắn hét lớn
 
-Đó là Dương-chan hồi nhỏ hả? - Sư Tử nhìn cô bé rồi quay sang hỏi Mã
 
-Chắc…chắc vậy….-Mã không chắc lắm
 
-Cừu con cẩn thận, bóng tới kìa! - 1 cô bé trong nhóm hét lên
 
-Yên tâm- Bốp…= 1 cú đánh đầu ngoạn mục
 
2 Chàng nhà ta há hốc mồm kinh ngạc vì không ngờ cô ấy lại chơi giỏi vậy. Bỗng dưng cảnh sân vận động biến mất, thay vào đó, 1 khung cảnh hoàng hôn đang buông xuống, khung cảnh mờ nhạt đến khó nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng hét:
 
-Cẩn thẩn Bạch Dương!
 
Rồi đến tiếng phanh gấp của xe  oto: KÉT…..
 
Rồi đến tiếng người xôn xao…tiếng xe cứu thương hào trộn vào bầu không gian rồi mọi thứ đột nhiên sáng chói đến bất ngờ, khung cảnh hỗn loạn ban nãy biến mất, không gian chìm trong im lặng đến rợn người. Ánh sáng bình thường trở lại, trước mắt họ là một cô bé nằm im trên giường bệnh, ánh mắt buồn tủi nhìn về bên ngoài cửa sổ xem những cậu bé đang đá bóng. Cạch…cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo blu cho bác sĩ bước vào phòng, ông ta nói cái gì đó mà Sư Tử và Nhân Mã đều không nghe rõ, rồi cô bé đó bật khóc nức nở, ông bác sĩ đó cũng biết mất và giờ chỉ có mình cô bé đó! Nhân Mã đang không biết phải làm sao thì bỗng dưng Sư Tử lại gần cô bé đó và anh đặt tay lên đầu an ủi cô bé, cô bé ngạc nhiên nhìn anh với hai con mắt tròn xoe mà hỏi:
 
-Anh…là ai….
 
Câu hỏi như xuyên thủng trái tim Sư Tử vậy. Rồi bỗng dưng cô bé hét lên, mọi thứ xung quanh như đang xoáy vào không gian vô định, từ người cô bé đó tỏa ra một thứ gì đó giống thủy tinh bao bọc quanh cô bé. Anh định chạm vào nhưng như có một luồng điện kì lạ phát ra ngăn cản anh chạm vào. Cô bé lúc nãy thì ngồi co mình lại, úp mặt xuống đầu gối như đang sợ hãi, anh hét lớn:
 
-Bạch Dương….Bạch Dương….Có nghe thấy tôi nói không hả?
 
-Ai…ai đang gọi tôi vậy! - Cô bé khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh bần thần
 
-Là tôi…Sư Tử đây, cô không nhớ tôi sao?
 
-Tôi không biết anh! - Cô bé nói thản nhiên
 
-Không quen cũng được nhưng em ra đây đi, sắp hết thời gian rồi, và em sẽ chết mất…lúc đó….tôi sẽ…rất đau khổ
 
-Ngoài đó đang sợ lắm! Tôi không ra đâu! - Cô bé cuộn mình lại
 
-Đừng mà….tôi..,tôi sẽ bảo vệ em mà…hãy ra đây đi!
 
-Anh…nói thật chứ, anh...sẽ bảo vệ tôi phải không?
 
-Chắc chắn, hôm vũ hội tôi đã hứa mà! Sư Tử anh đã hứa nhất định sẽ làm mà!
 
-Sư Tử….
 
-Phải rồi…tôi chính là Sư Tử…em nhớ đúng không!
 
Cô bé ngẫm nghĩ một hồi rồi tự dưng ngồi thụp xuống, hai tay cô ôm lấy đầu mình kêu thảm thiết:
 
-AAAAAA…đau quá…….
 
Sư Tử trông thấy vậy vô cùng lo lắng, anh chưa lo lắng cho ai nhiều hơn lúc này
 
Bỗng…cô bé biến mất, quả cầu thủy tĩnh cũng tan theo, anh ngạc nhiên lắm, gào lên:
 
-Bạch Dương…
 
-Anh gọi em à? - 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai anh khiến anh quay lại
 
-Bạch…Dương…
 
Trước mặt Sư Tử chính là Bạch Dương- Người con gái mà anh yêu thương đang chìm vào giấc ngủ lúc nãy đang đứng trước mắt anh, không phải là mơ.
 
-Là…em phải không? - Giọng Sư Tử run run như không tin
 
-Là em mà…..-Bạch Dương mỉm cười
 
Sư Tử mỉm cười hạnh phúc ôm chầm cô vào lòng, miệng nói không ngừng
 
-Đúng…đúng là em rồi!
 
-Anh sẽ hứa  bảo vệ em mà! Không phải sao? - Bạch Dương cũng chìm trong hạnh phúc.
 
-Đúng vậy, từ nay và mãi về sau, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình
 
Nói rồi Sư Tử đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và say đắm, Nhân Mã thấy vậy đỏ mặt gần chết quay đi.
 
-Hai người tự nhiên quá ha! Coi tôi là không khí hả? - Nhân Mã lèm bèm
 
-Á……-2 người tự nhiên kia giật mình buông nhau ra, mặt ai cũng đỏ phừng phừng.
 
-Tìm được rồi thì về thôi được không hả?-Nhân Mã hỏi
 
-ừm…nhưng chúng ta còn tìm Minami nữa! - Sư Tử nói
 
-Tôi về rồi đây! - Tiếng Minami cất lên, trên tay cô đang cầm một quả bóng nước có linh hồn của một cô bé tóc đỏ đang ngủ vùi.
 
-Đó là Kyubi hả? - Mã hỏi
 
-Ừm…Chúng ta về nhanh thôi!
 
Sau đó cô tạo ra một quả cầu nước có ánh hơi lửa một chút rồi mọi người cùng bước vào, quả cầu lửa phi như bay về chỗ 12 chòm sao còn lại.
 
Đáp……
 
-Hixx…..-Nhân Mã là người bước ra đầu tiên
 
-Chóng mặt quá đi mất! - Sư Tử chui ra tìm chỗ giải quyết
 
-A…mọi người về rồi kìa! - Giải- chan kêu lên
 
-Chúng ta mau ra chỗ Bạch Dương thôi!
 
Tất cả mọi người cùng nhau đến căn phòng có chứa 2 quả bóng nước của 2 người con gái xinh đẹp đang say ngủ. Minami lẩm nhẩm một lúc để phá kết giới. Hai quả bóng nước khẽ tách đôi, Bạch Dương và Kyubi ngã từ từ xuống. Minami lại gần Kyubi, đọc thần chú, linh hồn từ quả bóng nước khẽ chui ra và nhập vào thân xác của Kyubi, sau đó tới lượt Bạch Dương. Vừa đúng 3 phút trước khi hết 3 ngày. Nhấp nháy….cô gái tóc đỏ khẽ mở mắt trước….
 
-Tôi đang ở đâu đây!
 
-Kyubi, cô tỉnh rồi! Tôi vui quá!- Minami cười
 
-Minami….em gái tôi sao rồi!
 
Im lặng…tất cả mọi người đều im lặng, như hiểu ra bầu không khí này, Kyubi đẩy Minami ra và đứng phắt dậy
 
-Phải rồi…các người...chính các người đã giết Sayuki!
 
-Cô nói vớ vẩn gì thế! Chính chúng tôi đã cứu cô mà! - Song Ngư run rẩy đáp lại
 
-Câm mồm….làm sao tin được chứ!-Kyubi tức giận hét lên
 
-Họ nói đúng đó Kyubi-sama…chính họ đã cứu cô mà!-Minami nói
 
-Ngay cả cô cũng vậy sao hả Minami! Tại sao không có ai ở bên tôi vậy!
 
-Tại sao? Tại sao loài người các ngươi lại như vậy, tôi hận loài người như vậy…bọn chúng thật là những con người ngu xuẩn- Kyubi như mất lý trí
 
-Hận….hận loài người sao….? Cô mới thật ngu ngốc!- Bạch Dương cũng vừa tỉnh dậy nghe thấy vậy cô nói
 
-Cô nói gì cơ? Chính loài người mới thật sự ngu ngốc!
 
-Hừ….cô hận loài người như vậy là vì sao? Chả phải cũng là do người bạn của cô sao? Anh ta cũng chính là loài người đó!- Bạch Dương hét to.
 
-Sao cơ…-Kyubi ngạc nhiên.
 
-Cô….căm ghét loài người vì chính họ đã giết người cô yêu thương nhất phải không?
 
-Không….không…cô đừng nói nữa…..-Kyubi bịt chặt 2 tai, ngồi xuống như ko muốn nghe.
 
-Nhưng cô đừng quên rằng, Chin cũng là con người…..cô cũng hận cậu ấy sao? Cô nói không ai ở bên cô sao?...Họ vẫn luôn ở bên cô..chỉ là….chỉ là cô không đón nhận họ mà thôi!
 
Sốc…Câu nói của Bạch Dương khiến cho Kyubi chợt nhận ra, trái tim hóa đá bao lâu nay của cô đang tan ra, cô khóc…..
 
-Minami, em gái cô…chả phải họ vẫn ở bên cô hay sao? Cô chỉ đang xa lánh họ chứ không phải họ xa lánh cô, cô nghe rõ chưa? - Bạch Dương hét lên hết sức
 
-Cô…cô thì hiểu cái gì chứ? Một người luôn có bạn bè bên cạnh làm sao mà hiểu được chứ!- Kyubi nói trong tiếng nấc
 
-Cô mới là người không hiểu!
 
BỐP….Bạch Dương tát mạnh vào má Kyubi khiến má cô sưng lên
 
-Đúng là như vậy, cô có biết lúc biết là mình không thể chơi bóng nữa, cô biết tôi đau khổ đến thế nào không? Những người bạn của tôi, họ cũng không thể hiểu được nỗi đau này, chỉ có bản thân tôi tự biết phải đứng lên mà thôi! Còn cô thì sao…cô chỉ biết vùi mình trong quá khứ...cô chỉ đang trốn tránh thôi Kyubi!
 
-Bạch Dương, cậu vừa tỉnh không nên gắng sức như vậy!- Cự Giải khuyên
 
Im lặng 1 một lúc, Kyubi nói:
 
-Vậy em gái tôi…con bé đâu?
 
-Cô bé bị Akira bắt đi rồi! - nói rồi Minami đưa ra một quả cầu trong đó có hình Sayuki đang bị trói
 
-Ra là vậy….hiểu rồi!
 
-Xin lỗi vì tôi đã hiểu nhầm các bạn!- Kyubi cúi gằm xuống rồi bước ra cửa.
 
-Cô đi đâu vậy?- Bạch Dương hỏi
 
-Tôi phải chuộc lỗi của mình thôi!- Kyubi quay lại nhìn 12 chòm sao mỉm cười lần cuối rồi biến mất.
 
*Lâu đài ảo ảnh:
 
-Hừ..con nhóc Kyubi tỉnh rồi…mình phải trốn thôi!
 
-Ngươi định trốn đi đâu hả Akira?- Kyubi đứng ở cửa từ lúc nào
 
-Kyubi….-Hắn khẽ run sợ
 
-Em gái ta đâu…thả nó ra không thì đừng trách!
 
-Có giỏi thì cô tìm nó đi!
 
Dứt lời, hắn và Kyubi đã diễn ra một cuộc đả chiến đẫm máu, Kyubi bị thương khá nguy kịch nhưng cô vẫn dùng chút phép thuật còn lại tạo ra hàng vạn con dao lao vào người hắn, hắn kịp tránh nhưng nghĩ mình không thể đấu lại được Kyubi nên hắn nói khẽ:
 
-Chết tiệt….-Akira hóa một màn sương xám mù mịt quanh người rồi biến mất
 
Nhưng hắn sẽ không thoát nổi, phép thuật của Kyubi rất mạnh, cô đã tìm được dấu vết của hắn và cô đã tìm ra chỗ của Sayuki đang bị giam giữ, nhưng cô đã đến muộn một bước, hắn ta biết cô sẽ đi theo nên đã bắt Sayuki làm con tin
 
-Thả con bé ra mau!- Kyubi ra lệnh
 
-Cô mơ à…thả nó ra thì tôi sẽ chết, chả phải sao?-Akira cười khinh bỉ, môi hơi rỉ máu
 
-Thật bỉ ổi…..Ngươi phải chết
 
Dứt lời, Kyubi hóa ra một con dao sáng loáng lao vào hắn, do không dự được nên hắn bị cô đâm cho một nhát chí mạng, buông Sayuki ra. Cô bé ngã xuống, Kyubi chạy ra đỡ kịp, còn Akira thì ngã từ trên vực xuống tan biến thành làn khói xám cười man rợ rồi biến mất. Toàn bộ lâu đài ảo ảnh đang đổ sụp xuống, cô đã mất hết phép thuật, khẽ nhìn Sayuki đang ngất dưới chân mình mà cười đau đớn:
 
-Xin lỗi chị đã không bảo vệ được em! Hết rồi!- Kyubi ngước mặt lên trời nhìn tòa lâu đài đang sụp đổ mà cười cay đắng.
 
-KYUBI….-Tiếng hét đủ lớn để cô quay lại, chỉ nhìn thấy một cái bóng bé nhỏ quen thuộc đang chạy đến và….
 
Bụp….Minami đã kịp cứu Sayuki và Kyubi, đưa họ tới chỗ 12 chòm sao.
 
-Họ có sao không?-Xử hỏi một cách lo lắng
 
-Họ bị thương nặng quá! Mau đem vào trong!- Song Ngư nói.
 
-Không cần đâu! Tôi sắp biến mất rồi!- Kyubi nói nhỏ
 
-Vậy là sao?- Họ ngạc nhiên
 
-Khi trái tim tôi đã thức tỉnh và tôi đã biết việc làm của mình là sai trái! Trước giờ tôi vô cùng xin lỗi các bạn!- Kyubi mỉm cười
 
-Chúng tôi hiểu cô mà!-Bạch Dương nói
 
-Cảm ơn mọi người rất nhiều!- Cô cười tươi vô cùng, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô cười rực rỡ đến vậy, cơ thể cô và Sayuki đều tan biến, Sayuki tỉnh lại được một lúc
 
-Chị...chị không sao rồi!
 
-Ừ….từ giờ chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc không có thù hận nữa!
 
Dứt lời, cả 2 đều tan biến thành những cánh hoa mỏng manh tan biến vào cơn gió, trong làn gió vô hình vẫn còn văng vẳng tiếng cô nói:
 
-Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
 
-Kyubi……..-Minami khóc thét hét to tên cô
 
Tất cả các sao xung quanh cũng cảm thấy buồn, khóe mắt họ hơi ướt, trái tim như ngừng đập. Tiếng của Kyubi vẫn đang thoang thoảng trong không khí, giọng nói đượm buồn nhưng vẫn mang hơi thở của hạnh phúc vì được giải thoát.
 
                                                          ****
 
Một ngày mới lại diễn ra trên khu rừng hồ ly, bãi cỏ xanh mượt đang tắm những giọt sương mai đọng trên lá, mọi người đều đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau bao ngày chiến đấu. Soạt..soạt…một cô gái đã thức dậy từ sáng sớm, cô bước ra ngoài cánh đồng cỏ xanh mượt hít một hơi thật sâu rồi vươn vai, cô nghĩ thầm..
 
-Đã đến lúc rồi…!
 
-Cô làm gì ngoài này vậy Minami?-Sư Tử cũng vừa dậy
 
-À….anh dậy rồi hả? Tôi định đi một cách lặng lẽ nhưng anh đã tỉnh rồi thì vậy!
 
-Cô nói “đi” là sao?
 
-Khi chủ nhân khu rừng này không còn nữa tôi cũng đã hết nhiệm vụ, thực ra tôi cũng chỉ là con người thôi! Khi chết, tôi không tìm được tình yêu của mình, nên có lẽ vì vậy mà tôi được tới đây! Nhưng giờ tôi đã biết rồi nên tôi sẽ đi!
 
-Là sao?
 
-Tôi yêu anh…Sư Tử à….! Nhưng trái tim của anh là của Bạch Dương, tôi không thể làm gì, chỉ chúc 2 người mãi hạnh phúc mà thôi!
 
Phép thuật bắt đầu có tác dụng, cơ thể cô đang tan biến giống hệt như Kyubi hôm qua. Sư Tử đã hiểu mọi chuyện và anh chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
 
-Cảm ơn cô Minami! Nhất định cô sẽ tìm được người yêu cô!
 
-Ừm…tạm biệt anh…Sư Tử…..-Cô quay lại nhìn anh lần cuối, cô mỉm cười vui vẻ mà nước mắt vẫn rơi.
 
Cô đã biến mất hoàn toàn. Đúng lúc các chòm sao còn lại cũng tỉnh lại, Bạch Dương vừa dụi dụi mắt vừa hỏi:
 
-Minami đâu….
 
-Cô ấy đi rồi! Cô ấy chúc mọi người hạnh phúc đó!
 
-Vậy à…..-Các sao hơi ngạc nhiên rồi lại thôi.
 
“ Cô sẽ mãi trong trái tim của chúng tôi! Minami ạ!”
 
12 chòm sao đều nghĩ vậy, họ cùng nhau nhìn ra phía cuối chân trời, mặt trời đang nhô lên và đem ánh sáng cho khu rừng Hồ Ly vốn không có ánh sáng.Tất cả động vật đều được thả ra và trở thành những con thú bình thường…..Tất cả bọn họ đều nhìn về phía mặt trời, như nhìn thấy Minami đang cười vậy.
 
-Bình minh lên rồi!...
 
*Ở một nơi khác:
 
-Minami…Chào mừng cậu đã đến!- Kyubi chìa bàn tay mình ra cho Minami nắm
 
-Ừ……
 
Rồi họ bước về phía chân trời, 2 người họ bước đi cùng 1 cô bé tóc nâu tinh nghịch và 1 chàng trai tóc tím vui vẻ. Cùng nhau bước đi đến chào Hạnh phúc đang đón chờ…….
 
Họ sẽ hạnh phúc phải không các bạn………hạnh phúc sẽ đến với bất cứ ai chào đón nó…
 
                                          ~ HẾT CHAP 17~
 
Đôi lời: Kết thúc rồi! Tác giả đã cố gắng lắm ạ! Các bạn độc giả thấy chap này đọc đã mắt chứ ạ? Cổ vũ tác giả để tác giả viết tiếp nào! Cuối cùng cũng hoàn thành  chương Vùng đất Hồ Ly * tung bông* Có bạn nào thấy hơi buồn không ạ? Nhớ ủng hộ tác giả bằng cách gửi bình luận nhé!
 
*Thông báo đến độc giả của 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim:



  Tạm thời tác giả sẽ nói lời tạm biệt với các bạn và đây là chap cuối cùng ( trong thời gian này) tác giả vô cùng, vô cùng bận, đáng lẽ trong kì nghỉ này thì phải rảnh nhưng đó là mọi người, tác giả phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới nên tạm ngừng phát hành truyện J Còn bình luận thì các bạn vẫn cứ gửi đều đều nhé! Mình sẽ lên trả lời bất cứ khi nào mình rảnh ha! Cảm ơn mọi người và hãy hiểu cho tác giả nha! Đừng quên truyện của tác giả đó! Arigatou Gozaimasu! Tình hình là tới 24 tháng 6 là tác giả có thể “ free” nhé! Nhưng đến 26 mới có truyện vì đó là ngày sinh của t/g hihi  ;)) 
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 5:02 pm

cái từ hihi cuối cùng nghe nổi da gà quá =))

Nhớ bình luận nha các " bé" iu  :3
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeWed Jun 04, 2014 8:45 am

Ko sao đâu đợi lâu mới hồi hộp
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeWed Jun 04, 2014 2:58 pm

Thoạt đầu đọc ta đoán Miami khoái Sư, ai dè đúng thiệt :3
Ta hóng nhé nàng êu :v
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeThu Jun 05, 2014 3:16 pm

thank kiu vinamilk =))

cuu: là một BD, nàng nghĩ sao? :3 Cứ đón đọc nhé! :3

Yết: Bé quả là người kiên trì, ta chỉ sợ đợi lâu bé quên truyện của ta :v
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeThu Jun 05, 2014 3:19 pm

cảm ơn mn vẫn đợi truyện của ta nha! :3  quên là ta khóc ó  15
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeThu Jun 05, 2014 7:13 pm

ta vẫn lót dép hóng a~ :3 
mà ta lười ktr chính tả quá =)) nag thông cảm
để rảnh ta ktr lại cho :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeThu Jun 05, 2014 8:56 pm

Ta nghĩ sao về cái j hả nàng? :v
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 06, 2014 6:44 pm

nghĩ về truyện của Minami có cảm tình vs Sư của nàng :3

Libra: Ktra j cơ? Yên tâm là ta đã kiểm tra kĩ rồi! Có j sai cx ko phải lỗi của t/g nhóe các bạn trẻ =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 06, 2014 6:49 pm

lẽ ra hum nay là ngày ra truyện nhưng ko.....ráng đợi đến 26 nha mí cưng! hihi Mak Libra, nàng cũng sắp thi giống ta nhỉ? ĐỒNG CHÍ rùi =))
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSat Jun 07, 2014 6:13 pm

Ko quên được đâu mà , thi thì vẫn lên hàng đầu chứ viết truyện để sau cũng được
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSat Jun 07, 2014 6:14 pm

Ko quên được đâu mà , thi thì vẫn lên hàng đầu chứ viết truyện để sau cũng được
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSat Jun 07, 2014 6:14 pm

Ko quên được đâu mà , thi thì vẫn lên hàng đầu chứ viết truyện để sau cũng được
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSat Jun 07, 2014 6:14 pm

Ko quên được đâu mà , thi thì vẫn lên hàng đầu chứ viết truyện để sau cũng được
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSat Jun 07, 2014 6:16 pm

Mà quên chúc thi tốt nhé
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 1:35 pm

Yết: thanks, mak sao có mấy cái bình luận giống nhau thế?
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 1:35 pm

cẩn thận ko thành spam đấy!
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 6:58 am

Máy của ta bị làm sao ý ghét quá
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 4:12 am

Hóng tới công trạng cp Kết Xử*cười gian*
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeThu Jun 26, 2014 2:28 pm

Gian quá ta :) Cứ đợi nhé! 2 người nữa mới tới :) *Cười gian hơn*
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 11:15 am

Taki : hôm nay 27 rồi ko thấy chap 18 đâu cả
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 11:18 am

Thất dương : anh có vẻ cuồng kết xử nhỉ
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 1:45 pm

Dương_yết_vô_danh đã viết:
Thất dương : anh có vẻ cuồng kết xử nhỉ
*cười man rợ* nó đó
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 1:46 pm

các hạ a các hạ :)) 
ko đc spam nữa đâu nhá :">
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 1:51 pm

Spam nữa xem như vào Bảng đen ăn bánh uống trà =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim  chap 17 ( p2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-