Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6   Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6 Icon_minitimeSun Dec 14, 2014 9:44 am

Chap 6:



Nhân Mã lủi thủi xuống xe, cuốc bộ về nhà. Từ bến xe này về nhà cũng không xa lắm. Lòng cô cũng dâng lên một nỗi tang thương khó tả. Cảnh vật xung quanh sao nó tiêu điều thế. Không biết là do mùa xuân rồi mà cây cối vẫn trụi lá, khiến cho khung cảnh trở nên xơ xác như thế này, hay là do cái ví tiền không cánh mà bay đi mất mà làm cô đau lòng đến khóc được mất. Đi qua phố nhộn nhịp, Nhân Mã tùy ý ghé mắt vào một cửa chocolate. Trời ạ, cái đứa hảo ngọt như cô sao có thể cưỡng lại được cái hương thơm quá đỗi quyến rũ này? Hơn nữa nó còn gợi lại nỗi đau mất cái ví nhỏ nhỏ xinh xinh của cô nữa. Với năm xu 20 đồng kia cô có thể mua được ít nhất là, à thôi được rồi, đừng tự dối lòng nữa. Cô liếc nhìn bảng giá được trang trí hết sức đáng yêu ở trước cửa kính bóng loáng. Thứ rẻ nhất trong quán là 50 đồng.


- Ơ Phi Phi!


Đột nhiên cô thấy cậu bạn mới quen ở lớp học thêm Tiếng Anh bước ra từ trong cửa hàng. Trông đụt đụt thế mà học giỏi ra phết. Mấy lần kiểm tra cô đột xuất, nếu không phải bạn ấy nhắc bài cho Nhân Mã thì chắc cô đã muối mặt với mất nàng chảnh chọe chuyên xoi mói người ngồi dưới rồi. Cậu bạn tên Phi Phi kia ngước lên nhìn cô, mặt vốn đang buồn bã cũng nhếch miệng lên cười chào.


- Cậu làm việc ở đây à? – Nhân Mã cười cười, vỗ vai Phi Phi.

- Không, tớ đến đây…tỏ tình. – Phi Phi thoáng bối rối. – Nhưng cô ấy lại không thích tớ. Cô ấy có bạn trai rồi

Nhân Mã gật gù, nhìn hộp chocolate được gói ghém cẩn thận trên tay Phi Phi. Tối kiến nhỉ, đến cửa hàng chocolate để tặng người ta chocolate.

- Tớ lại không ăn đồ ngọt. – Phi Phi hơi ngại ngùng gãi đầu – Cậu có muốn ăn chocolate không?


Ôi Phi Phi, cậu đụng trúng tình yêu lớn của Nhân mã này rồi đấy. Phi Phi ơi yêu cậu chết mất thôi. Nhân Mã gào thét điên cuồng ở trong lòng. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tuy mất tiền nhưng lại có nguyên một hộp chocolate mắc tiền đem về. Hơn nữa còn là cầu được ước thấy. May, quá là may mắn. Nhân Mã chờ Phi Phi đi xa mới híp mắt lại chạy như bay về nhà. Xử Nữ à, phải khoe ngay với cậu mới được. Nhân Mã “Thánh nhọ” này đã có ngày trở thành “Thánh may” rồi.


~


- Mã, cậu về rồi đấy à? – Xử Nữ không buồn nhìn ra cửa, vẫn chăm chú đọc tiểu thuyết trên giường.

- Err, hôm nay về sớm ghê. – Mà hình như chưa nấu cơm, chưa dọn nhà, chưa thu gấp quần áo. Xử Xử hôm nay lạ nha. Nhân Mã đảo mắt một lượt thầm đánh giá.

- Sớm bình thường, đang có chuyện không vui nè.


Nhân Mã tạm gác chuyện gói quà sang một bên, không nên khoe chuyện vui cho một người đang buồn thối ruột. Xử Nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Về một anh chàng nào đó, không hiểu vì nguyên cớ gì mà giận dỗi cô, mặc cho cô thống thiết xin lỗi vẫn không có một tia đoái hoài. Nhân Mã biết, nếu đã là người khiến Xử Nữ bận tâm, hẳn là quan trọng. Xử Nữ sẽ không thừa hơi mà lo lắng xem tại sao một người lạ hoắc chả quen chả thân lại giận lẫy như thế. Tình hình có vẻ căng đét đây.


- Xử này, cha đó có thích ăn đồ ngọt không?

- Theo tớ biết là có. – Xử Nữ hơi trề mỏ. Sáng nào cũng uống sữa thì chắc là cũng thích đồ ngọt nhỉ. Mà có hay không thì có liên quan gì đến chuyện cô vừa nói chứ?

- Vậy thì đem vật may mắn này của tớ đi tặng anh ta đi. – Nhân Mã chìa hộp chocolate, thứ minh chứng cho tình yêu tan vỡ của Phi Phi, cũng là vật tự cô cảm thấy là do cái sự may mắn của cô đem lại.

- Err~ Tớ tưởng chỉ có người yêu mới tặng nhau chocolate? – Mặt Xử Nữ ngố đần.

- Không sao không sao, ai tặng nhau chả được, miễn cậu không nghĩ thế là được.


Mã Mã ăn bám Xử Nữ nhiều rồi, cuối cùng cũng có ngày giúp đỡ được Xử Nữ, trong lòng trào lên hạnh phúc.


~


Xử Nữ giấu hộp chocolate vào sâu thật sâu trong túi xách, lấm lấm lét lét đem tới công ti. Nhân Mã đã nói không sao thì chắc là không sao đâu. Ok ok, ổn thôi Xử Nữ, bình tĩnh nào. Haiz, nói là dỗi lại Sư Tử mà cuối cùng lại không làm được. Dù sao anh cũng là người thân với cô nhất trong văn phòng, không thể để anh giận như thế. Mà tại sao Sư Tử lại giận? Sư Tử nhìn trẻ con vậy mà không phải chuyện gì cũng giận nha. Chắc tại cô nói gì đó lỡ lời, hoặc làm gì đó quá trớn, như vậy Sư Tử mới giận lâu thế chứ. Cứ nhớ đến cái mặt của Sư Tử lúc đó là lại nhớ đến cái tên vest đen chết tiệt. Người đâu mà đến giống nhau. Nói mới để ý, quả là giống nhau nha. Mắt vừa sắc vừa lạnh, cái miệng lúc nào cũng khinh khỉnh như cười đểu. Tất cả đều toát lên một sự đáng ghét y hệt nhau. Nghĩ đến đó, mỏ Xử Nữ tự động dẩu lên đầy miệt thị.


- Ơ ơ.


Chết tiệt, tên vest đen kìa, hắn lại không thấy cô đang chạy như bay tới ư? Rồi rồi, thật may là trong thang máy còn một người tốt bụng nữa. Người đó lại giữ cửa cho cô vào. Và người đó không ai khác, lại chính là Sư Tử.


- Sư Tử à, em biết lỗi rồi a~ Từ nay em sẽ không như thế nữa. – Mặc dù chẳng biết chính xác lỗi đó là gì, và quan trọng là có phải lỗi của mình không, nhưng cứ xin lỗi đã. Người ta bảo đôi khi xin lỗi không nhất thiết phải là mình sai, người ta đúng, mà là mình vẫn còn coi trọng mối quan hệ này. Mình chả đang rất coi trọng tình bạn giữa mình và Sư Tử đó ư?


Sư Tử quay hẳn người sang chỗ khác. À được đấy, may cho anh là Xử Nữ này đang là người xin lỗi, nếu không thì anh chết với bà. Cô thật không biết khóe miệng Sư Tử đã hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười đầy ý nhị, còn mặt tên vest đen thì không hơn cái đít nồi là bao.

- Sư Tử ê, nhìn này, em mua tặng anh này, tha lỗi cho em nha. Nha nha nha nha.


Cô giở lại cái bộ mặt puppy siêu dễ thương, bộ mặt chỉ trưng ra khi xin điểm giáo viên và xin tiền mẹ, cái mặt gia truyền từ đời bà nội cô, tay huơ huơ cái hộp chocolate được gói ghém cẩn thận của Nhân Mã trước mặt Sư Tử. Mặt tên vest đen dường không thể đen hơn được nữa.

- Được – Sư Tử quay lại xoa đầu Xử Nữ - Xử Nữ ngoan, đưa nick facebook của em đây?


- Ơ để làm gì ạ? – Xử Ngữ nghệt mặt. Không lẽ giận vì mình không cho biết nick facebook ư?


- Để đặt rela chứ sao.


Đặt.rela.chứ.sao?

Cái gì? Đặt rela á? Sao anh có thể nói chuyện như sét đánh ngang tai cô một cách thản nhiên như thế được?


“Tinh”


Thang máy mở ra, tên vest đen (mặt đầy gato – theo đánh giá của Xử Nữ) nhanh chóng bước ra ngoài. Sư Tử bá đạo nắm tay Xử Nữ kéo đi.


~


- Sư Tử, ai tặng anh chocolate vậy? – Nhân viên nữ 1 trố mắt nhìn hộp chocolate.


- Hay là anh định tặng ai? – Nhân viên nữ 2 thoáng ngại ngùng.


- Mong là thế, hoặc anh tự mua anh ăn cũng được, tốt nhất đừng là ai tặng. – Nhân viên nữ 3 lầm bầm.


Tất cả đều xôn xao vì vật thể lạ trên tay Sư Tử - chính là hộp chocolate được thắt nơ hồng xinh xinh kia.

- À, cái này, Xử Nữ tặng tôi. – Sư Tử mỉm cười đầy kiêu ngạo.

Xử Nữ vẫn còn ngây ngốc nhìn Sư Tử. Chết thật, cô hiểu thế nào không quan trọng, quan trọng là Sư Tử đã hiểu thế nào. Cô khẽ kéo áo Sư Tử, thì thầm.

- Em chỉ tặng quà anh để xin lỗi thôi mà.


~


“Mọi chuyện ổn chứ?” – Tin nhắn từ Nhân Mã.

Xử Nữ khóc ròng trong lòng, ngón tay thuôn dài chọc lấy chọc để vào bàn phím điện thoại. Giờ thì cô 
biết tại sao cả công ti lại đồn ầm lên cô thích Sư Tử rồi.

“Chết tiệt, tớ quên mất hôm nay là 14/2”.          
 
Caprittarius
Học sinh chưa nhận lớp
Caprittarius
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 24/12/2001
Join date : 15/12/2014
Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6   Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6 Icon_minitimeMon Dec 15, 2014 8:44 pm

Truyện hay ghê 113a
 
 

Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Giấc mơ ngọt ngào-