Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Transfic][ThorKi] Lost Thu Jan 09, 2014 10:48 pm | |
| Author: Thorki Darbble Requests
Source: HERE
Categories: Childhood, Bromance
Trans: Ái
Trans’s Note: *chỉ chỉ cái title* Cái này là bạn tự chế ấy nhá Chứ bạn author bỏ tumblr đi đâu mất tiu rồi =____________________= nên cũng chả biết nó tên là gì Dịch thoáng + dở bm Ai rảnh vào quăng gạch tí đê
Loki tìm kiếm trong túi một cách điên cuồng. Rõ ràng cậu đã đặt một viên pha lê màu xanh lục ở đây trước khi bước ra vườn. Chắc hẳn nó đã rơi đâu đó trong phòng mất rồi. Viên đá xanh ấy vốn dĩ vô giá trị, nếu đem bán thì cũng chẳng ai mua. Nhưng đối với Loki, viên đá ấy là một vật rất quan trọng.
Một viên pha lê nhỏ bé màu xanh lục, đó là món quà của Thor đem về cho Loki sau lần đi săn đầu tiên của mình. Vì Loki rất muốn đi cùng anh nhưng vào đêm trước khi khởi hành, cậu ngã bệnh, không thể đồng hành cùng anh trai trong chuyến phiêu lưu này. Cả hai anh em đều cảm thấy rất chán nản về điều đó. Để an ủi em trai và đặt mục tiêu cho chính mình, Thor quyết tâm phải tìm về cho Loki một kho báu. Tất nhiên, đối với một đứa trẻ thì kho báu không cần quá lớn và giá trị. Chuyến đi săn kết thúc tốt đẹp với một viên pha lê nhỏ màu xanh lục. Thor vô tình tìm thấy nó, và anh nghĩ ngay đến cậu em trai của mình. Anh tự hào tặng Loki viên đá sau khi đã kể cho cậu nghe tất cả về những gì anh nghe và thấy trên đường đi săn.
Loki rất thích viên pha lê này. Cậu luôn giữ nó bên mình, và đôi khi gặp những chuyện phiền muộn, viên đá nhỏ như người bạn chia sẽ cùng cậu. Việc làm mất viên đá là một sự thật phũ phàng đối với cậu. Cậu liên tục tìm kiếm khắp nơi, đặc biệt là những nơi cậu vừa đi qua nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy nó.
‘Thor sẽ giận mình mất.’ Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Loki, nó làm cậu sợ. Cậu chạy thật nhanh về phòng mình và khoá cửa lại. Cố gắng tìm một lí do nào đó biện minh cho việc này. Cậu bối rối đi lại trong phòng, không biết mình nên làm cái gì.
Khi người hầu đến gọi cậu xuống dùng bữa chiều, cậu buộc miệng nói dối, bảo rằng mình đang bệnh. Cậu không dám bước ra khỏi phòng, mặt đối mặt với sự giận dữ của Thor khi anh biết chuyện này.
Nhưng sau bữa ăn, Thor đến tìm em trai của mình.
“Loki?” Anh hỏi, tay gõ nhẹ lên bề mặt gỗ của cửa phòng. “Em có sao không?”
“Đợt một chút, anh trai!” Lần đầu tiên trong đời, Loki không nghĩ ra được bất cứ thứ gì để lừa anh. Cậu chầm chậm mở cửa. “Anh à, em-”
“Tại sao em không xuống ăn?”
“Ừm, thì, em…”
“Này, em có ý định trả lời cho anh không vậy, Loki?”
“Em xin lỗi! Em lỡ làm mất viên pha lê rồi!” Loki cúi gằm mặt xuống, cả người cậu run lên, như đang chờ đợi sự giận dữ Thor ập đến.
“Viên pha lê nào cơ?”
“Viên đá mà anh tặng em sau khi đi săn. Viên đá màu xanh đó.”
“Em vẫn còn giữ nó à? Anh ngạc nhiên đấy.”
“Đợi đã, anh không giận à?” Loki tròn mắt hỏi.
“Tại sao anh phải giận? Anh tặng nó cho em hình như gần được cả thế kỉ rồi.” Thor cười lớn. “Đi nào! Anh đã dặn nhà bếp để lại cho em món bánh táo mà em thích nhất đấy.”
Loki an tâm nhìn người anh trai vô tư của mình. Môi cậu khẽ thoáng một nụ cười. “Vậy thì đi thôi!” Rồi để mặc bản thân cho anh trai nắm tay kéo xuống nhà bếp.
Một viễn cảnh về cuộc phiêu lưu mới như đang mở ra, chờ đợi cả hai cùng tham gia.
Được sửa bởi Annie Typian ngày Fri Jan 10, 2014 2:06 pm; sửa lần 1. |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Transfic][ThorKi] Lost Fri Jan 10, 2014 7:28 am | |
| Hay~ Nhưng em chả hiểu gì |
|
Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Transfic][ThorKi] Lost Fri Jan 10, 2014 1:19 pm | |
| |
|
Kid Knight Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Transfic][ThorKi] Lost Fri Jan 10, 2014 1:29 pm | |
| @Annie: cho mình xin cái Fic gốc dc hơm ? |
|
Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Transfic][ThorKi] Lost Fri Jan 10, 2014 2:05 pm | |
| @Kid: Ta có để link ở trên mà *chỉ chỉ* :"> |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Transfic][ThorKi] Lost | |
| |
|