Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 9:18 am

Chương 3:




 
"Reng... Reng... Reng" 
 
Các nàng đành phải chuyển tới chỗ ngồi mới, phía đầu bàn của lớp, chỗ hay bị thầy giáo soi nhất, vì những chỗ còn lại đã đều kín chỗ. Trước khi đi các nàng còn "ưu ái" tặng các chàng sáu cái lườm đầy bực tức và căm thù khiến các chàng rùng mình, sống lưng lạnh toát.
 
Động vào các nàng quả nhiên không khác gì trêu đùa sáu chú ong vẽ, sẵn sàng chích những tên dám "khinh quân phạm thượng" kia.
 
Sau khi tất cả các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, cậu học sinh mất cả ghế lẫn bàn cũng đã chuyển tới chỗ ngồi mới, ông thầy giáo già sắp băng hà run rẩy bước vào lớp. 
 
Lập tức, cả lớp đứng bật dậy, hô to:
 
- EM CHÀO THẦY Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ông giáo già bị hù cho giật mình, lăn quay dưới đất vì đau tim, sùi bọt mép, tay chân run lẩy bẩy, còn run hơn cả lúc ông mới vào.
 
Cả lớp tưởng ông đang thực hiện một điệu nhảy mới chưa được phát hành nên đứng xung quanh ông giáo, hò reo cổ vũ váng cả lớp, vang ra khắp trường. Các lớp khác cứ bỏ mặc vì lớp này vốn điên từ trong máu rồi, mà không hề biết rằng họ sắp mất đi một thầy giáo đã trải qua sáu mươi chín phẩy chín chín năm tại trường này...
 
Sau một hồi đau tim kịch liệt, ông giáo từ trần. Cả lớp thấy ông không "nhảy" nữa liền chán nản về chỗ trò chuyện ầm ầm, không ai thèm đến kiểm tra ông giáo bị làm sao, cứ để mặc ông nằm cứng đơ ở đấy.
 
Hai tiếng sau.
 
Một học sinh to cao lực lưỡng tới chỗ ông giáo, mạnh bạo đá đá vào ông giáo, không thấy động tĩnh gì mới hét thông báo:
 
- Thầy giáo đã băng hà.
 
Cả lớp nghe xong lập tức vui vẻ, nhảy múa tung tăng, mừng sự kiện "Thầy giáo mất". Cả lớp đồng thanh hét:
 
- Khỏi phải học nữa rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Các lớp khác vì lớp điên kia hò hét liên tục bèn báo lên hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một bà già hình như sắp băng hà nghễnh ngãng, các thầy giáo phải hét vào tai bà với âm lượng to nhất bà mới hiểu. Bà run lẩy bẩy, chống gậy bước đi. 
 
Phòng hiệu trưởng cách khá xa cái lớp điên kia, nên cả lũ cứ phải đợi bà hiệu trưởng già, ba phút mới được một bước, đi được tới nơi để còn phạt. Cả bọn rất sốt ruột, người thì mắt trợn trừng nhìn bà như muốn nói "Bà đi nhanh lên, hoặc là tôi đánh bom tự sát!", kẻ thì chạy lên phía trước một mét, rồi lấy ghế gập nhỏ ra ngồi, tranh thủ đọc truyện hay tắm nắng dưới ánh nắng mặt trời vàng úa đẹp đẽ.
 
Một tiếng sau.
 
Quân đoàn bà hiệu trưởng đi mới được nửa quãng đường, cả bọn cực kỳ mệt mỏi, còn bà hiệu trưởng thì vẫn bước đi với tốc độ siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu... (Cả bọn căm phẫn hét: NHANH LÊN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) rùa bò.
 
Cả bọn chịu hết nổi, liền rút súng ra và?
 
Cả bọn bản mặt tức giận, đồng loạt chĩa súng vào đầu. 
 
"Đoàng"
 
Bà hiệu trưởng hy sinh.
 
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục hằm hằm đi tới phòng học của lớp điên, hét lớn:
 
- Yên lặng!
 
Cả lớp bên trong, ngừng nhảy múa, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, ra vẻ đọc bài rất chăm chỉ. Một cô giáo trẻ trung nhưng xấu hoắc bước vào, nói, giọng điệu nghiêm túc.
 
- Hôm nay khỏi phải học...
 
Cả lớp tung sách vở lên, vui vẻ hò hét.
 
- ...và sẽ phải làm lễ tưởng niệm bà hiệu trưởng già nua...
 
Mắt cô liếc nhìn cái xác ông giáo.
 
- ...cùng với ông thầy giáo chủ nhiệm tội nghiệp.
 
- Ok!!!!!!!!
 
Cả lớp nhanh nhanh lẹ lẹ cất sách vở vào cặp, rồi xếp hàng trước cửa. Trong khi đó, bốn thầy giáo lực lưỡng cơ bắp nhất, cầm bốn đầu cái băng ca cực to rồi xếp thi hài của hai lão vào trong rồi tức tắp mang tới chỗ thiêu hỏa thi thể.
 
Tất cả học sinh học ở trường tụ tập ở sân trường. Thầy phó hiệu trường phát biểu bài cảm tưởng về việc hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm mất dài lê thê suốt ba mươi phút. Kết thúc, thầy tranh thủ thông báo luôn về kết quả thi tuyển vào học viện Angels.
 
- Mười hai người thi tuyển vào trường Angels là...
 
Mắt thầy giáo trợn trừng, miệng há hốc, lẩm bẩm câu gì đó đại loại "Không thể nào" hay "Trời đất ơi".
 
- Là... là... Lục Tỷ Muội Siêu Cấp Biến Thái Sơn Trang và Lục Huynh Đệ Siêu Cấp Bá Đạo Sơn Trang.
 
Cả trường rộ lên tiếng la ó phản đối. Nhưng sau khi các nàng bước lên bục và giơ nắm đấm ra thì lại yên lặng như tờ... Các chàng ở dưới trố mắt, "Chẳng lẽ mấy con yêu quái lại quyền uy thế sao?".
 
Khi trao học bổng, tay thầy phó hiệu trưởng run rẩy đến nỗi đưa một tấm bằng thôi mà cũng không xong. Các nàng bực mình liền vớ lấy mỗi người một tấm rồi đi xuống.
 

Tiếp theo là tới các chàng. Các chàng bắt chước “mấy con yêu quái nhưng quyền uy kia”, giật lấy sáu tấm bằng còn lại và cũng đi xuống bục.


- Lễ cảm tưởng đến đây là hết, mọi người cút về nhà cho.


Cô giáo xấu hoắc nói lớn, rồi vớ lấy cặp của mình và lên xe máy về nhà một cách nhanh chóng như thể ở trường là rất xui xẻo. 


Các nàng bước vào lớp lấy cặp rồi đi bộ về nhà.  Dọc đường các nàng trò chuyện khá sôi nổi.


- Không ngờ mấy tên bản mặt trông siêu thụ thế kia mà cũng được học bổng vào học viện Angels.


Cự Giải nói với giọng mỉa mai.


- Kìa Giải muội, không thể gọi bọn chúng thế được. 


Xử Nữ ra vẻ "từ bi".


- Vậy phải gọi sao, Xử tỷ?


Cự Giải ngây thơ hỏi.


- Phải gọi là một đám moneyboy.


Xử Nữ gật đầu lịa lịa như thể rất đồng ý với nickname đặt cho các chàng. Các nàng bật cười. Tiếng cười trong trẻo như tiếng gió hú hét lúc bão tố, như tiếng sóng gào thét giữa lúc thủy triều,... Người đi đường bỏ chạy.


- Chúng ta về nhà thôi. Còn phải khoe với Đại Nhân và Phu Nhân chứ.


Thiên Bình mỉm cười tươi tắn. 


- Ok!

Các nàng đồng thanh nói, trên mặt đầy vui vẻ, yêu đời.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 9:25 am

Dài quá TTvTT

Thật xúc động TTvTT

Chưa bao giờ dài như chương này TTvTT

Tôi muốn nhảy sông tự tử TTvTT

Tôi đã viết một chương rất dài TTvTT

*Lăn lộn*
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 8:33 pm

chap mới hay, bá đạo, biến thái, 
nói chung là đc :d
p/s: lily ơi con đừng nhảy sông tự tử để dì giết lun cho nhanh gọn lẹ
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 9:16 am

Óe *chạy tứ tung*

Thank you dì TTvTT
 
Anna Lê
Học sinh chưa nhận lớp
Anna Lê
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 22/07/2002
Join date : 24/12/2014
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 9:57 pm

Nàng có còn viết truyện này không thế nàng, đang hay mà sao nàng không viết tiếp đi. Nàng làm ta đau lòng, đọc chùa của nàng mấy tháng nay chờ mãi không thấy nên mới đành lăn vào hỏi thử nàng đây! Ta cao hơn được 2 cm từ lúc hóng dài cổ chờ nàng đấy!
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitimeFri Dec 26, 2014 1:46 pm

@Anna Lê: Sorry nàng, dạo này ta bận chút. Cuối năm nên học hành có chút vất ^^

Ta sẽ viết tiếp :3 Có nàng ủng hộ :3
 
Sponsored content
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3) Icon_minitime

 
 

6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.1)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 2)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Thứ tự chị/anh em)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Nhân vật)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo-