Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 8:14 pm


Chap 2

Hôm nay, Xử Nữ đi làm sớm, chăm chỉ đi cầu thang bộ. Cô hí ha hí hửng ôm đống giấy tờ hôm qua cô đã hoàn thành bước lên tầng. Lên tới tầng hai, cô không để ý, va vào người đi ngược chiều, làm đống giấy trên tay anh ta rơi hết xuống sàn. Cô hốt hoảng xin lỗi rồi nhanh nhẹn nhặt lại. Người con trai đó cũng cúi xuống giúp cô một tay, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Khi anh ta đi khuất rồi, cô trề môi. Người gì mà một tiếng xin lỗi hay cảm ơn cũng không có. (Xử, thế hôm trước ai va vào người ta rồi không thèm xin lỗi?). Cô lắc đầu đặt chồng giấy tờ của mình lên bàn làm việc. 


Công việc đầu tiên của một ngày mới! Yay! Facebook muôn năm!

Hửm! Có người kết bạn? Cô click chuột tới. 

“ Thiên Yết? Mình có quen ai tên là Thiên Yết không nhỉ?”

Cô nhíu mày suy nghĩ? Nhún vai, thôi thì cứ đồng ý cho em nó vui. Cô nhanh chóng click chấp nhận, rồi vào thăm dò tường nhà hắn. Là nam, 2062746 người theo dõi. đang làm việc tại công ti Zodiac. Aha! Ra là cùng công ti. Ủa mà hắn onl nè. Ha ha, giờ làm việc đâu chỉ có mình onl.


“Thiên Yết: Cô không làm việc?”

Xử Nữ suýt hết hồn với tin nhắn Thiên Yết bất ngờ gửi đến. Cứ làm như thân quen lắm vậy. Cô chọc lấy chọc để vào bàn phím.

“Xử Xử cute: Anh cũng thế mà”

“Thiên Yết: Cô có phải là Xử Nữ?”

“Xử Xử cute: Phải, tôi là Xử Nữ… Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Và biết nick facebook của tôi ?”

« Thiên Yết : Đó là sự kì diệu của Vũ trụ Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2 24 »

« Xử Xử cute : Đồ chập mạch Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2 24 Tôi hỏi anh là ai mà Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2 24 »

« Thiên Yết : Cùng công ti với cô thôi. Đoán đi, tôi có việc rồi »

Hắn off rồi ! Xử Nữ ngẩn ngơ. Sau một giây suy nghĩ, cô nheo mắt nhìn khắp phòng làm việc. Tên Sư Tử tóc vàng đang ngồi hút sữa một cách rất hồn nhiên. Đến máy tính còn chưa bật huống chi online. Loại. Bạch Dương thì vừa mới đến. Loại. Thiên Bình thì còn đang bận soi gương. Ma Kết thì khỏi đi, có khi hắn còn chẳng biết facebook là gì.

« Bốp »

- Nghĩ gì thế ? 

Sử Tử vỗ vai Xử Nữ, hất mái tóc dựng ngược của mình lên làm mấy em gái cùng phòng rú ầm lên vì vẻ đẹp trai của Sư Tử. Cô cười xòa, xoa xoa vai :

- Có nghĩ gì đâu ạ ? Anh cũng mau quay lại làm việc đi, không lát nữa sếp lại mắng đấy.

Sư Tử suốt ngày bị Ma Kết mắng vì tội, không uống sữa trong giờ thì lại ngủ, rồi đi làm muộn, rồi đánh nhau. Mấy lần suýt bị đuổi việc, nhưng nghe đồn là em trai Tổng giám đốc nên mới được giữ lại. 



*

Trưa.

Trời nắng chang chang. Cả phòng làm việc như bị nung lên. Điều hòa lại đang bị hỏng. Xử Nữ vuốt lại tóc. Trong đầu cô bây giờ, lời bài hát cứ nhảy loạn xạ : « Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc…Làm làm làm sao phải mặc ». Sư Tử vươn người khều Xử Nữ.


- Xử Nhi, đi mua gì uống đi ! 

Xử Nữ gật đầu. Phải mua gì đó thật lạnh uống mới được. Nghĩ tới cảm giác sung sướng khi áp lon nước chanh lên má, Xử Nữ không ngần ngại lon ton chạy theo Sư Tử, bỏ lại sau lưng tiếng xì xào không ngớt.

- Cái gì cũng Xử Nữ. Con bé đó là ai thế ? – Một thím dẩu môi lên.

- Chả biết, mới vào mà đã thế rồi, chả bù cho tụi mình, làm ở đây ba bốn năm rồi mà còn chưa lọt vào mắt xanh của Sư thiếu gia – Một cô khác vừa sơn móng tay vừa chêm vào.

- Đây không phải cái chợ ! – Ma Kết nghiêm nghị đứng sau mấy bà cô đó lúc nào – Quay lại làm việc nhanh, không tôi nói giám đốc cắt lương các cô đấy !

Ma Kết cũng quay trở lại bàn làm việc. Nhưng không thể nào tập trung được. Nói sao nhỉ. Cô gái mới vào này có nét gì đó rất đáng yêu. Những sáng kiến cô đưa ra khá thiết thực. Điều đó làm Ma Kết chú ý tới cô hơn. Anh hay ngắm cô trong giờ, một cách kín đáo. Anh biết tỏng cô đang onl facebook. Theo luật thì phải phạt. Nhưng anh muốn nhìn mãi gương mặt đáng yêu như bừng sáng mỗi khi có tin nhắn, hay thấy một sản phẩm nào đó giảm giá chẳng hạn. Anh đánh giá cao sự chăm chỉ của cô nữa. Đúng là mỗi sáng cô đều giành ra hơn một tiếng để online, nhưng tối nào cô cũng về trễ để hoàn thành xong công việc. Cô gái này thật là... lạ...


 
 

Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3
» Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Giấc mơ ngọt ngào-