Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 4:23 pm


Title: Giấc mơ ngọt ngào

Author: San Yuri

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ là do tác giả quyết định.

Category: Romance …

Rating: T

Length: Longfic

Status: Going-on

Đôi lời:

Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện. Ta biết đến forum này lâu rồi, và thực sự bị bấn truyện do các tác giả khác viết. Hôm nay là thứ hai, rảnh rỗi sinh nông nổi, ta đã đăng kí và quyết định đăng truyện.

Phù phù... Có thế là nó hơi nhàm, nhưng vẫn mong được ủng hộ. Và, truyện chỉ xoay quanh vài nhân vật, chủ yếu là Xử Nữ, các nhân vật khác chỉ là phụ, nên nếu bạn nào không thích, thì đọc tới đây có thể click back rồi đó.




GIẤC MƠ NGỌT NGÀO

Đôi khi, có những câu chuyện, ngọt ngào như ngào như một giấc mơ màu hồng... 

~Thân tặng những cô bé luôn mơ về một chàng bạch mã~

~0~o~0~


Chap 1:


- NHÂN MÃ NHÂN MÃ!! TỚ TRÚNG TUYỂN RỒI!!! – Tiếng hét kinh thiên động địa đầy sung sướng của Xử Nữ vang lên khắp căn phòng.

- Sướng rồi nhé! – Nhân Mã híp mắt cười

- Công ti Zodiac!!! Agg!!! - Xử Nữ nằm lăn ra chiếc giường êm ái, khẽ thốt lên từng dòng một trong văn bản trên màn hình laptop.

- Cậu giỏi thật đấy! Khao gì đi! - Nhân Mã chớp chớp mắt đến ngộ.

- Đi shopping đi! Hôm nay tớ sẽ trả tiền! – Xử Nữ hào hứng



*

Tại Trung tâm mua sắm White Carnation

Xử Nữ và Nhân Mã đang đứng trước gian bán thú nhồi bông. Agg, những con thú ngộ nghĩnh nhồi bông êm ái ~ Xử Nữ cảm thán. Cô nhấc một con cá heo bông lên, một tay ôm, một tay giơ hai ngón lên thành hình chữ V đặt dưới cằm, miệng chúm chím. Nhân Mã cười lớn với kiểu tạo hình của Xử Nữ, khiến cho bức ảnh trong điện thoại rung lên.

Hai cô gái chụp hết tấm này tới tấm khác. Khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Xử Nữ và Nhân Mã xách những túi đầy đồ rồi vui vẻ tung tăng tới quán café gần đó.

- Xử Nữ. Từ mai cậu sẽ phải làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để đưa tớ đi Paris rõ chưa?

- Rõ rồi! Đưa đi bằng máy bay riêng nữa nhé! – Xử Nữ cười giòn tan.

Trên đường về nhà, Xử Nữ vô ý va phải một người đi ngược chiều. Anh ta mặc vest đen, dáng vẻ bận rộn, nhìn cô hơi khó chịu, rồi sau đó gương mặt dãn ra, cuối cùng là nở một nụ cười xã giao, đỡ cô dậy. Sự thay đổi nhanh chóng trên nét mặt anh ta làm Xử Nữ thấy hơi rợn người. Cô kéo Nhân Mã đi thằng. Anh ta nhìn theo bóng hai cô gái cho đến khi khuất dần. Nhìn xuống dưới chân mình, anh chợt nhận ra một tấm ảnh mà Xử Nữ đánh rơi. Anh nhặt lên, ngắm nghía một lúc. Môi anh nở một nụ cười … thật khó hiểu.



*

Đã hai tháng trôi qua. Công việc ở đây nhàn hơn cô tưởng. Môi trường ở đây cũng không quá khó hòa nhập như cô vẫn sợ khi ở nhà. Mỗi tháng cô lãnh lương đều đặn và cùng Nhân Mã đi xem phim ở rạp, đôi lúc là mua bắp rang về nhà một trong hai đứa rồi trùm chăn xem phim trên mạng. Nhân Mã là bạn thân nhất quả đất của Xử Nữ. Hai đứa đã chơi với nhau từ khi còn học lớp ba. Sự gắn kết dường như không thể nào dứt bỏ... 



*

Người con trai còn trẻ, mặc vest đen, ngồi xoay cây bút bên bàn làm việc. Anh ngắm lại bức ảnh hôm nọ nhặt được. Trong bức ảnh là hai cô gái trông thật đáng yêu. Một cô mặc cái áo phông xanh da trời, làn da trắng nõn, đôi mắt híp lại, hàng mi đen dài, nở một nụ cười rõ tươi. Cô gái còn lại có đôi mắt trong veo như soi được cả hình ảnh mình trong đó, làn da trắng hồng, mịn màng và mái tóc đen mượt xõa ngang vai. Trái tim anh đập lệch một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Dịu dàng như nắng ấm vậy, nhưng cũng có nét gì đó tinh nghịch như làn mưa hạ. Nó gợi cho anh một cảm giác rất lạ. Trên đầu cô gái mặc áo xanh là dòng chữ được ghi bằng bút nhũ "Nhân Mã siêu siêu cute", còn cô gái bên kia: "Xử Nữ siêuuuuuuuu cute"

"Xử Nữ..."

Anh vô tình lật phía sau ảnh, môi bất giác lại mỉm cười.

"Nhanh vậy sao? Tôi tìm thấy em rồi"

Anh trở lại bên chiếc máy tính, và tìm kiếm thứ gì đó. 

"Đây rồi!"


Được sửa bởi San Yuri ngày Sun Jan 12, 2014 1:21 pm; sửa lần 7.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 5:12 pm

Cốt truyện đáng yêu lắm :"> <3 Cơ mà mình thấy diễn biến nó hơi nhanh...
Đọc vèo cái đã hết rồi :< chán quớ!!!
 
 

Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3
» Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Giấc mơ ngọt ngào-