|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Thiên Yết - Xử Nữ] Thu May 30, 2013 3:10 pm | |
| Copy + paste vui lòng ghi rõ tên nguồn và tên tác giả ~Hoàng Kim~
ok ok, đây là lần đầu mình viết truyện ngắn tình cảm, có gì sai sót xin được thứ lỗi =w= ~~o0o~~ - Cứ nhìn mãi thế? Nó không nhìn lại cậu đâu. Thiên Yết nói, ngáp và nằm dài ra bàn. - Ờ. Biết rồi. Không cần phải nhắc lại đâu. Xử Nữ thờ ơ đáp, tay nghịch nghịch cuốn vở trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng một đứa con trai đang đá bóng ngoài sân. - Si tình phát sợ. Thiên Yết lèm bèm. - Nghe nhạc của cậu đi. Kệ tôi. Xử Nữ gắt, lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba năm trời nó đã ngồi như thế rồi, cứ nhìn mãi bóng hình của Ma Kết mà chả dám nói ra, cứ im lặng mà ngắm từ xa. Nó lại bị xếp chỗ ngồi cạnh Thiên Yết – một kẻ ngoài việc ngủ, nghe nhạc và càm ràm thì chẳng thèm làm gì khác. Nó còn cảm thấy Thiên Yết hơi bệnh hoạn nữa, khi mà cứ trời nóng là thằng bé lại chỉ mặc mỗi một cái áo may ô đến lớp rồi bò ra bàn mà ngủ. Đối với một học sinh gương mẫu như nó, việc nhìn thấy một đống hổ lốn không có tí kỷ luật nào như thế thật sự vô cùng khó chịu. Nhưng mà nó cũng chẳng dám lên tiếng bởi nó sợ sẽ bị Thiên Yết chuyển hộ khẩu nó xuống sàn nhà. Nó còn nhớ như in lần đầu tiên khi nó vào lớp. Lớp học đầy ắp học sinh, các bàn đều hết sạch chỗ. Thế nhưng, nguyên dãy bàn cuối lại chẳng có ma nào ngồi ngoài một thằng con trai sặc mùi cá biệt. Thằng đó ngang nhiên ghếch chân lên bàn, tai cắm headphone và ngủ ngon lành. Nó đứng nhìn cả lớp một lượt, cố tìm một chỗ nào đó để ngồi bởi nó chẳng muốn ngồi cạnh một thằng cá biệt tí nào. Bỗng, một đứa con trai khác đi vào lớp sau nó và đi thẳng xuống dãy cuối, có vẻ là vì nó thấy rằng trong lớp chả còn chỗ nào nữa. Xử Nữ đứng im, xem xét tình hình bởi giờ này giáo viên vẫn chưa vào. Ngay khi nó dợm bước về phía dãy cuối, thằng con trai đi vào lớp sau nó bị thằng cá biệt đạp bay xuống sàn nhà: - Chỗ này là lãnh địa của tao. Đừng có lằng nhằng. Xử Nữ chán nản nhìn thằng bé khốn khổ rồi lại nhìn cả lớp không còn chỗ ngồi. Cuối cùng nó đành bước về dãy cuối. Cơ mà cũng phải xin phép “chủ nhà” cần thận không lại ăn hành như thằng kia thì buồn cười. Nó lay lay thằng cá biệt: - Ưm…xin lỗi? - Cái giề? Thằng cá biệt mở mắt, nhướng mày nhìn nó, ngạc nhiên pha lẫn khó chịu. - Tôi có thể ngồi đây được không? Thằng đó nhóng cổ lên nhìn khắp lớp, thấy chả còn chỗ nào liền đẩy một cái ghế cạnh nó ra như một kiểu đồng ý và lại ngủ tiếp. Có vẻ như thấy rằng nó là đứa duy nhất ngồi được bên thằng cá biệt mà bình an vô sự nên giáo viên cũng chẳng có ý định chuyển nó đi. Liếc qua liếc lại cũng được một năm, chúng nó trở thành bạn từ lúc nào không hay, tuy nhiên Xử Nữ vẫn hơi bất an khi ngồi cạnh một kẻ như Thiên Yết. Thiên Yết – một kẻ có tâm hồn khác hẳn so với những gì nó biểu hiện ra bên ngoài. Xử Nữ biết được điều này khi nhiều lần nhìn thấy Thiên Yết ngồi im lặng mà nghe nhạc, ánh mắt nó cứ buồn buồn. Nó cứ như đi guốc trong bụng Xử Nữ, chả có biểu hiện nào của con bé thoát khỏi cái nhìn sắc lạnh của nó. ~~o0o~~ - Thích nó à? Một hôm Thiên Yết hỏi khi thấy Xử Nữ cứ đứng ôm cặp sách nhìn ra khoảng sân nơi một đứa con trai đang đứng đá bóng bằng một ánh mắt thẫn thờ. - Hả? Ơ…đương nhiên là không rồi!! Xử Nữ gắt, nó ôm cặp sách đi ra nhà để xe, tuy nhiên trong mắt có lẫn chút gì đó tiếc nuối. Còn Thiên Yết, nó chỉ đeo tai nghe, khuôn mặt trở lại vẻ lãnh cảm vốn có và bước ra khỏi cổng trường. Đứa con trai đứng đá bóng là Ma Kết học cạnh lớp Xử Nữ. Đối với nó, Ma Kết là mẫu con trai tương đối hoàn hảo, nhưng xung quanh cậu ta lúc nào cũng như bị một lớp băng bao phủ, lạnh lẽo vô cùng. Có vài lần Xử Nữ đánh liều bắt chuyện với Ma Kết nhưng đều nhận được những câu trả lời xã giao. Nó bắt đầu nói chuyện với Ma Kết thường xuyên nhưng chủ yếu nó nói là chính, ngày nào nó cũng kể Ma Kết nghe chuyện của nó – những câu chuyện xảy ra với nó hàng ngày. Cậu ta nghe, mỉm cười và đôi khi cũng đáp lại bằng những mẩu chuyện ngắn ngủi diễn ra với cậu ta. Đối với Xử Nữ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của nó, khi mà nó được gần cậu ta đến vậy, được hiểu cậu ta và được lo lắng cho cậu ta. Tim nó run lên mỗi khi thấy cậu ta ủng hộ nó trong những hoạt động do trường tổ chức, hay là khi cậu ta chủ động bắt chuyện với nó, hay là khi cậu ta nhớ ngày sinh nhật của nó. Tuy cậu ta chỉ nhớ, không chúc mừng sinh nhật, cũng không tặng quà nhưng đối với nó, thế là đủ. Xử Nữ cứ sống trong những tháng ngày màu hồng như thế trong một thời gian dài. Thế nhưng, đơn phương vẫn chỉ là đơn phương. ~~o0o~~ Như bao ngày, Xử Nữ ôm cặp sách ra khỏi lớp khi tiếng chuông tan học vừa vang lên. Khi nó bước đến cầu thang, nó nhìn thấy cái cảnh mà nó không bao giờ muốn nhìn thấy hết. Là Ma Kết. Cậu ta đứng đó, ôm chặt một cô gái. Khuôn mặt cậu ta tràn ngập sự hạnh phúc. Nó bất ngờ đến mức đánh rơi cả cặp sách, tiếng “bịch” vang lên khá to, khiến Ma Kết và cô gái nọ giật mình. Xử Nữ vội vã nhặt cặp sách, cúi gằm mặt và chạy khỏi đó. Chợt, nó đâm sầm vào ai đó đang đi trên hành lang làm cả hai ngã lăn ra đất. Kẻ đó kêu lên một tiếng và đẩy nó ra rồi ngồi dậy, quát: - Đi đứng không nhìn à?? - Xin…xin lỗi… Nó cố kìm lại tiếng nấc và rặn ra từng tiếng rồi lập cập đứng dậy thu dọn đám sách vở bị văng ra khỏi cặp sách khi đâm phải kẻ nọ. - Đồ ngốc. Kẻ đó chợt nói làm Xử Nữ ngước mắt nhìn lên: Là Thiên Yết. Thiên Yết thở dài rồi giúp nó nhặt sách vở cho vào cặp. - Nhìn thấy rồi chứ gì? Thiên Yết hỏi và Xử Nữ ngơ ngác: - Thấy gì cơ? - Ma Kết với người yêu nó. Thiên Yết bình thản đáp và Xử Nữ cúi mặt: - Người yêu? - Phải. Hai đứa vừa quay lại với nhau. - Bảo sao trông cậu ấy hạnh phúc vậy. Xử Nữ nhún vai, nó kéo khoá cặp sách và khoác cặp lên vai, mỉm cười: - Cảm ơn nhé, Thiên Yết. Chợt, Thiên Yết giữ chặt hai vai nó, nhìn vào mắt nó và nói: - Cậu không vui. - Đâu có, tôi bình thường mà!! Xử Nữ đáp. - Cậu biết cậu không nói dối được tôi mà. Cậu nói trơn tru lắm, nhưng mắt cậu trông vô hồn bỏ xừ. - Thế à. Xử Nữ lẩm bẩm và Thiên Yết nói: - Khóc đi. - Hử? Xử Nữ ngạc nhiên và Thiên Yết nhắc lại: - Khóc đi. - Tại sao tôi phải khóc chứ?? Xử Nữ gắt và Thiên Yết cười hắt ra: - Đừng có đè nén bản thân cậu như thế. Tôi có thể nhìn thấy nước mắt trong mắt cậu đấy. - Cảm ơn. Xử Nữ mỉm cười: - Nhưng mà…đây không phải phim tình cảm và tôi không việc gì phải khóc cho một người chưa bao giờ thuộc về tôi cả. - Hẳn là thế. Thiên Yết làu bàu. - Mà này. Thằng bé chợt gọi và Xử Nữ nhìn nó tỏ ý lắng nghe. - Giữa tôi với nó, cậu thích thằng nào hơn? - Dở hơi à?? Làm sao tôi biết? Xử Nữ gắt và Thiên Yết lèm bèm: - Chán cậu ghê. - Thôi được rồi, thích cậu hơn, được chưa? Xử Nữ cằn nhằn. Nếu nó không nói thế, e rằng ngày mai nó xuống sàn ngồi học mất. - Chính cậu nói đấy nhé! Thiên Yết nói, hệt như một đứa trẻ đang giao hẹn với người lớn khi đòi mua kẹo. - Ừ. Xử Nữ thờ ơ đáp và quay lưng đi. Chợt, cổ tay nó bị giật lại một cách thô bạo. Ngay giây sau đó, nó cảm nhận được sự ấm áp của ai đó đang bao phủ lấy nó. “Ai đó” cất tiếng trầm trầm: - Nhớ đấy! Cậu đã nói thích tôi rồi…thì không được thích thằng khác nữa đâu, biết chưa? ~~Hoàng Kim~~ |
|
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Mon Aug 19, 2013 11:18 am | |
| |
|
| | nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Mon Aug 19, 2013 2:13 pm | |
| Hay quá, truyện Kim viết đúng là hay thật ^^. Nhưng truyện kinh dị lại có vẻ hay hơn là truyện tình cảm |
|
| | Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Tue Aug 20, 2013 12:45 am | |
| Hay , nhìn tên tác giả mình phải chuẩn bị sẵn tâm lí ổn định để đọc vì nghĩ sẽ có một truyện kinh dị , ai ngờ đọc lại lãng mạng , dễ thương đến vậy |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Tue Aug 20, 2013 8:16 am | |
| @bé gấu: @nhocmon: đương nhiên r, thế mạnh của mình là trn dài và trn kinh dị mà chứ trn tình cảm thì toàn kiểu vừa viết vừa run vì sến quá @little scorpion: |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Sat Nov 23, 2013 8:57 am | |
| Ss viết truyện tình cảm cũng được mà ss Hay Như truyện Zodiac School đó ss Em kết nhất truyện đó |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Wed Dec 25, 2013 2:46 pm | |
| @lily rose: trn đấy nhảm bỏ xừ |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Wed Dec 25, 2013 2:53 pm | |
| @Ss Kim: Hay mà ss, em rất thích truyện đấy Bao giờ ss viết tiếp vậy? |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Wed Dec 25, 2013 5:22 pm | |
| @lily: nếu rảnh c sẽ tiếp tục |
|
| | virgo_891991 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Wed Jan 29, 2014 11:34 pm | |
| cho ra đời xử nữ vs cp sư tử đi tg :D |
|
| | Love x Hurt Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Thu Feb 06, 2014 10:19 am | |
| Hay lắm ạ! Em đọc truyện chị viết nhiều rồi, cái nào cũng hay Chị cứ viết hay như thế nhé!!! |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Thu Feb 06, 2014 7:19 pm | |
| @virgo: e chưa có hứng vs cp đấy ạ @ Love x Hurt: cảm ơn e ^^ |
|
| | virgo_891991 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Fri Feb 07, 2014 10:37 pm | |
| èo cho xn vs thiên bình !cp nào cũng ổn!miễn ko cho xn nam là ok |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Sat Feb 08, 2014 7:24 am | |
| nchug e chỉ viết khi có hứng thôi c ạ, chứ ít khi e viết theo yêu cầu lắm :) |
|
| | virgo_891991 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Sat Feb 08, 2014 11:54 am | |
| |
|
| | Jullia Virgo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Tue May 13, 2014 9:10 pm | |
| Nói thật,e đọc chuyện này 3 lần rồi vẫn thấy hay Nghe đâu *đọc cmt thì đúng hơn* thấy truyện kinh dị của "Hiệu trưởng" hay lắm ạ? Chắc xách dép sang lót mông ngồi đọc fic kinh dị quá :D |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] Wed May 14, 2014 7:46 am | |
| @Jullia: cảm ơn e ^^ truyện kinh dị của c thì cx bình thường thôi k đủ để dọa ng đâu a~ |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ] | |
| |
|
| | |