Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Daughter Of Satan - Con gái của quỷ Satan (Oneshot)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Daughter•0f•Satan
Học sinh nhà Lửa
Daughter•0f•Satan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 31/03/2000
Join date : 22/11/2013
Daughter Of Satan - Con gái của quỷ Satan (Oneshot) Empty
Bài gửiTiêu đề: Daughter Of Satan - Con gái của quỷ Satan (Oneshot)   Daughter Of Satan - Con gái của quỷ Satan (Oneshot) Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 9:20 pm

°OneShot°
Ngày xửa ngày xưa...
Một thiên thần tên Lucifer đã sa vào lưới quỷ.
 
Mang trong mình dòng máu của tội ác, hiểm nguy,
 
Tìm mọi cách để cướp hạnh phúc của nhân loại.
 
Dấu chân của hắn ở mọi nơi,
 
Đó chính là Satan - Con quỷ độc ác nhất trần đời.
 
Một cô gái mang biệt danh Con Gái Của Quỷ Dữ.
 
Giết người như giết kiến, quyết không tha.
 
Bàn tay nàng thấm đầy máu đỏ.
 
Nàng rất thích thú vì điều đó,
 
Và coi việc giết người như trò giải trí.
 
Khiến bao gia đình phải tan rã, chia li.
Sẽ ra sao nếu hai con quỷ tàn ác,
Gặp nhau trên một con đường,
Nhuộm đầy máu đỏ của đau thương?

•Đây là oneshot đầu tiên của mình vs lại mình tự sáng tác nên có gì mong các bạn chỉ dẫn thêm. Tất nhiên đây chỉ là phần giới thiệu về mình nên đây là Oneshot chưa hoàn thiện, có gì thì mình sẽ viết hết nguyên bài (hên xui)
Mình không phải ai khác xa lạ mà chính là ltbvan0906180 đây ạ, mình có cái tật hay lưu pass tự động, khi xóa cache cái xóa+quên pass luôn nên mình mới tạo nick mới, mình vô cùng sr vì không onl thường xuyên, hẹn gặp lại các bạn ở những truyện sau~
 
 

Daughter Of Satan - Con gái của quỷ Satan (Oneshot)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)
» Tham khảo tiểu sử nhân vật: Athena, Leviathan, Satan, Lucifer.
» [Oneshot] Tại tâm
» [Oneshot] Anh đào
» [Oneshot] Mưa Sài Gòn
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Truyện ngắn 12 chòm sao-