Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Icon_minitimeThu Nov 21, 2013 6:40 pm

Lời tác giả: 
Truyện này mình có cho nam với nam kết hôn sinh con ra bình thường y như nữ với nam vậy. Hy vọng các bạn đừng ném đá tội em ! 88 36 







-------------BloodRose -----------
Phòng làm việc của Ryo 
 
Ryo và Ryan quỳ dưới dất, nhìn nhau cười, bên cạnh là Lee Joong khoang tay thờ ơ nhìn 2 người kia. Ken ngồi trên sofa cạnh một người mà ai cũng không ngờ - Sư tử. Chả là hôm nay Sư tử đến đây để gặp mặt 2 anh em Ryo và Ryan để trò chuyện . Nghe tin đó, 2 người biết là có lức này nên đã đón tiếp cô rất nồng nhiệt. Và thế là đã diễn ra cảnh 2 người đứng đầu BloodRose quỳ dưới dất như thế.
 
-2 hyung cũng giỏi thất đó! Dám dấu em nhiều chuyện như vậy – Sư tử đứng chống nạnh nhìn 2 kẻ đang quỳ dưới kia như đang phán xét phạm nhân vậy
 
- Tụi hyung có dấu gì em đâu ! – Cả 2 đồng thanh đáp
 
-Thế à! Chuyện 2 người là người Bạch tộc? kế hoạch phản bội năm đó? Cha mẹ thật của em?
 - … -2 kẻ đó im ru lun đầu thầm nghĩ sao người này biết hay vậy
 
- Đừng tưởng em không biết gì hết? giờ cho 2 hyung 2 lựa chọn : một là thành thật nói ra hết, hai là bị đánh rồi khai . Chọn đi – Sư tử giỏng dạt tuyên bố làm cho 2 kẻ quỳ dưới kia khóc không ra nước mắt
 
- bọn hyung chọn cách đầu – đồng thành lần 2.
 
- Chuyện bọn hyung là người Bạch tộc là bí mật không thể tiết lộ được, nên không thể nói. – Ryan nói trước - Kế hoạch phản bội năm đó là kế của Lão gia và một người nữa. Họ biết là hơn 2/3 các thành viên của BloodRose bấy giờ đầu theo lão Uran nên mới bày ra kế này để đánh lạc hướng và tìm cách tiêu diệt lão già đó triệt để. Nói chung là tụi hyung chỉ làm theo lệnh mà thôi. Còn chuc3 tịch và phu nhân không co nói sao bọn hyung dám nói.
 
-oh,! Em biết còn một số 2 hyung dấu em nhưng em chưa muốn hỏi! vì thế 2 tháng sau kế hoạch trả thù xong là em có chuyện muốn nói
 
- Bọn hyung hiểu rồi. Nhưng… - Cả 4 người nghe đều biết thời cơ thích hợp là tuần saunên rất nóng lòng. –Ryan nhìn sư tử ý hỏi – Bọn hyung có thể đứng lên được không?
 
-Không! 2 hyung quỳ ở đó hết ngày hôm nay đi. Joongki hyung, Ken! 2 người giúp em trông coi và tiếp đãi 2 người này dùm em nhé! – Sư tử cười rồi quay lưng phán một câu rồi rời đi.
 
-Hi! Em / Cậu khỏi lo! – Lee Joong và Ken rất sung sướng khi nghe câu đó.
Còn 2 kẻ quỳ kia nghe xong mà chóng mặt, kêu gào thảm thiết cho số phận của mình khi bị 2 kẻ ác ma trong lốt thiên thần này hành hạ. Trong phòng bắt đầu phát ra nhửng tiếng la thảm thiết . Thầm rủa Sư tử :
 
-SƯ TỬ!!!! HYUNG HẬN EM !!!!!!!!
 
-----------------------
 
Trở về BloodRose, ngoài trả thù ra, Sư tử còn một việc phải làm xác định tình cảm vớ Ma Kết. thế là hơn 1 tháng trồi qua biết bao nhiêu chuyện khiến mọi người thân là bạn 2 người quan tâm, kể cả 2 vị phụ hyung Scorpio và Cancer còn thấy lạ.
 Không biết từ lúc nào,  mọi người không còn thấy hai bàn tay nắm vào nhau, không còn những nụ cười tươi tắn trên đôi môi của Sư tử và Ma kết. Ma kết không còn gọi Sư tử là ‘Tiểu Sư’ và Sư tử cũng không gọi Ma kết là ‘Tiểu Kết’ nữa. Mỗi lần gặp nhau là những cuộc đấu khẩu gần như không có nơi dừng, Ma kết trở nên lạnh nhạt và xa cách với Sư tử còn Sư tử thì lại hay nổi cáu với Ma kết. 


- Ma kết, sao con với Sư tử tự dưng lại thế hả?”– Cancer lo lắng hỏi đứa con nuôi của mình.

- Con cũng không biết – Ma kết ngồi ở ghế sofa phòng,bực bội đáp lại – Tại Sư tử đó chứ, không biết chứ tự dưng cậu ấy không gọi con là “ Tiểu Kết “nữa, còn trở nên cáu bẳn với con, cậu ấy thật nhiều chuyện khi cứ làm ra vẻ hiểu con lắm ấy”

- Cái gì? – Thật sự là Cancer hơi ngạc nhiên khi Ma Kết lại nói như thế về người bạn thân thiết cũng là người yêu trong mắt mọi người – Sư tử – Ma kết con nói thế là hơi quá đáng rồi đó. Sư tử luôn là người hiểu con nhất, thậm chí còn hơn cả umma và appa

- Cậu ấy chẳng hiểu gì về con hết – Ma Kết gắt lên, gạt phăng cuốn sách.

....

Flash Back...
Rầm !!!

- “Á...” – Sư tử la lên một tiếng khiến cho tất cả mọi người trong đang có mặt trong văn phòng  phải ngoài lại nhìn– “Đau quá...” – Cô cố ngồi dậy sau cú ngã cầu thang, bỗng cảm thấy đầu ong ong, cô đưa tay lên tràn, một vệt máu dài, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.Vì chạm vào vết thương cũ chưa lành nên làm rách miệng vết thương làm chảy máu

Mọi người trong văn phòng cũng hoàng loạng, họ  chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế. Một nhân viên nữ lo lắng chạy lại, thêm 2 người nữa nhanh chóng đưa Sư tử lên trên phòng y tế trường. Sư tử bị ngã, do chứng mất ngủ , lo lắng nhiều cộng thêm vết thương làm đầu cô đau vô cùng, thật sự chỉ muốn ngất nhưng lúc đó cô nhân viên lại hỏi những câu hỏi về cá nhân như cha, mẹ, vì sao ngã... cô nhân viên lúng túng, dù đã gần 1 làm việc với nhau nhưng quả thật cô chẳng chơi với ai hết trong văn phòng, thành ra với mọi ngườ  trong văn phòng, Sư tử không khác nào một ẩn số.

Sau khi cố trả lời hết đống câu hỏi trong khi đầu thì đau hơn búa bổ, Sư tử được nhân viên y tế băng vết thương lại và cho nằm nghỉ 1 chút trước khi về lớp. Sư tử lê những bước chân về văn phòng, định bụng sẽ hỏi xem Ma kết đi đâu nhưng bước chân khựng lại khi nghe thấy tiếng các nhân viên nam trong văn phòng ồn ào. Đúng rồi, bây giờ các nhân viên nữ đi ăn trưa nên nhân viên nam được nghỉ trong lớp

- Yah, bao nhiêu là máu, đáng sợ thật

-Thật sao? –Ma kết nói có vẻ lo lắng.

- Ma Kết, cậu đó... sao không quan tâm chăm sóc vợ mình cho tốt chứ – Một nhân viên cười ồ lên trêu chọc.

- Linh tinh, ai là vợ tôi chứ? 

-Eo ôi, thế mà vừa nghe Sư tử bị ngã chảy máu mà mặt mũi đã trắng bệch cả ra

-Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi, tất nhiên là tôi cũng phải lo chứ. Các cậu đừng nói linh tinh, tôi với Tiểu Sư chả có gì hết

- Tiểu Sư cơ đó... ha ha...

- Đừng có nói linh tinh, đối với tôi SƯ TỬ KHÔNG LÀ CÁI GÌ HẾT, NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ PHÓ THƯ KÝ!!!

Tiếng hét của Ma kết e khiến cả cơ thể Sư tử cứng đờ lại ,dù biết rõ nhưng không ngờ bản thân mình đối với người đó không là gì cả, cái niềm tin vào lời hứa của Ma kết trong tích tắc trở thành cát bụi. Hôm nọ, chính mắt cô đã thấy Ma kết lén hôn vào môi của cô phó thư ký,, người ngồi cùng bàn làm việc nhưng Sư tử lại cố xua đi nó và cho đó chỉ là ảo giác. Giờ chính tai nghe được... quả thật là như bị đâm một nhát chí mạng.

End Flash Back...

Từ hôm đó không còn tiếng gọi ‘Tiểu Kết’ nữa, mà thay vào đó là ‘Ma kết’. Không còn những cuộc nói chuyện thân mật, những nụ cười rạng rỡ mà là những cuộc đấu khẩu, những câu nói mỉa mai. Trước mặt đám con gái thích Ma kết cô luôn ra vẻ mình không quan tâm Ma kết và kể ra mọi tất xấu của Ma kết. Sư tử cho rằng thà để Ma kết có ấn tượng không tốt về cô chứ quyết không để Ma kết quên mất cô, không chú ý cậu. Và đúng như mong muốn, Ma kết vô cùng ghét cô.
.....
Sư tử xin đổi sang phòng khác làm việc. Văn phòng Ma kết đầu hành lang bên này, còn văn phòng Sư tử làm việc đầu hành lang bên kia. Ma kết thường đi về bằng cầu thang đi qua chỗ cô. Sư tử ngồi ở đúng cửa, cho nên mỗi lần đi qua, cô luôn có thể nhìn rõ mặt Ma kết. Nhưng bọn con gái cứ rú rít khiến cô cảm thấy không thoải mái.

- Ma kết cậu có thể không đi qua hành lang văn phòng tớ làm có được không?
- Vì sao? – Ma kết đưa mắt nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
- Tớ không thích
- Sư tử
, có vẻ hình như cậu rất ghét tớ
- Tớ rất ghét cậu
- Được thôi – Khuôn mặt Ma kết đanh lại.
Vẻ mặt đó của Ma kết khiến Sư tử cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn bã. Rõ ràng cô thích anh nhưng lại cứ luôn đối xử như vậy với anh. Nó dường như trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt. Ma kết dù mồm luôn nói không ưa cô, nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra khó chịu hay gì gì với cô.


------------------------------
-Tiểu thư ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi!
Lee Joong cúi người, bên cạnh anh là Ryan và Ryo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
-Thế sao?? Vậy…đi tìm người thân duy nhất còn lại của tôi thôi !
Cô nhếch miệng cười, khẽ xoay tròn con dao găm trong tay và trong chớp mắt, cô cắm phập nó xuống mặt bàn gỗ.

Thứ tình thân….đã từng rất quý giá!
Nhưng giờ đây….nó còn không thể bằng với những thứ hạ cấp nhất và dơ bẩn nhất.

Cái gì…là tình thân??

 
 
ÀO!!!!!

-Aaaaa!!!

Uran giật mình tỉnh lại vì cái lạnh thấm đẫm người, lão khẽ cựa người, lau lau nước ở mắt. Từ từ mở ra….
-Cá….cái…cái gì…. - Lão run rẩy, dường như cơn lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng. Bàng hoàng nhìn ngó xung quanh, lão như chết ngất lần nữa khi phát hiện ra nơi mình đang nằm.

Khi mở mắt, đập ngay vào trong mắt lão là cái đầu lâu của người chết, cái đầu mốc mác, hai hốc mắt đen ngòm, rải rác trên cái sọ là một vài mảnh da thịt vẫn đang trong thời kì phân hủy. Định thần nhìn kĩ hơn, lão mới ngỡ ngàng khi phát hiện mình đang nằm trong một cái quan tài và bên cạnh không chỉ là một cái sọ mà là cả một bộ xương người đang trong thời kì biến chất. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, những con ròi rỉa thịt cứ nghoe nguẩy xung quanh các mảng thịt, lão cảm giác mọi thứ trong dạ dày đang trào ngược lên, cảm giác kinh tởm xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

-Có ai không?? Cứu tôi!!
Lão ngửa cổ hét lớn, cố gắng tránh càng xa bộ xương người càng tốt.Nhìn lên phía trên, lão thấy hai gờ đất cao, có vẻ như lão đang yên vị trong một cái huyệt và nằm trong quan tài của bộ xương kia.
-Cậu à! Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?? Tôi cứ nghĩ cậu đã ngủ luôn rồi cơ đấy.
Giọng nói trong trẻo, thanh thoát nhẹ nhàng vang lên. Lão nheo mắt, chất giọng cùng cách nói chuyện này….sao rất quen??
-Cậu thích cái quan tài này chứ??
Chủ nhân của giọng nói xuất hiện, trên gò đất cao, Sư tử hướng nhìn xuống. Có vẻ lão ta rất hợp với những thứ kinh tởm như vậy.
-Sư…Sư tử?? Là mày sao???
Lão như muốn rơi hai con ngươi ra khỏi tròng. Qủa nhiên, giọng nói và cái ngữ điệu không thể lẫn với kẻ nào khác. Rất giống với Leo, âm điệu nói chuyện luôn rất bình thản,nhẹ nhõm nhưng lại chứa đầy ngạo khí và sự lạnh lẽo.
-Thế nào?? Gặp lại cháu ruột mình, cậu vui chứ?? À, nhân tiện thì…đó là cha tôi, anh ruột của cậu.
Sư tử ngồi xuống, mỉm cười nhìn lão ta, vui vẻ giới thiệu bộ xương nằm bên cạnh lão.
-Cái…ca…cái gì…đây…đây… - Lão run rẩy nhìn sang bên cạnh, bộ xương này…chính là Leo?? Sao nó có thể biết??
-Cậu à! Hôm nay, tôi tới đây…để cùng cậu ôn lại tình thân giữa hai ta!
Sư tử nhếch miệng cười, ánh mắt âm lãnh hướng nhìn lão. Uran có thể cảm giác mọi tơ mao trên người mình đang dựng hết lên và cơ thể thì không ngừng run rẩy.

-Tì…tình…tình thân ư??
-Ngày đó, tao đã nhắc nhở thằng nhãi Ryan, phải giết chết mày!! Nó đúng là đồ ngu!
Lão nghiến răng rít lên.ánh mắt trừng lớn nhìn những kẻ trước mặt. Thật không ngờ Uran lão luôn tự hào là kẻ quỷ quyệt , gian trá vậy mà lại thua vào tay một con nhóc.
Sau khi được Sư tử“mời” lên từ cái quan tài đó, lão được trở về biệt thự ven hồ của mình, nơi gần khu rừng lão đã chôn xác cha của cậu. Khung cảnh không mấy náo nhiệt lắm vì Ryo và Ryan đã phụ trách việc “dọn dẹp” , tạo không gian thật “ấm áp” cho hai cậu cháu họ.


Những xác chết rải rác khắp nơi, máu bắn lên tường, trải dài khắp mặt sàn, mùi tanh nồng hòa quyện trong không khí. Uran được ưu ái treo lên một thanh xà ngang, ,hai tay bị kéo ngược lên đầu, mũi chân chạm đất, tư thế có chút không thoải mái.
-Lẽ ra, tao không nên hợp tác cùng thằng nhãi Ryo. Nó lật đổ Kim gia không phải vì chiếc ghế thủ lĩnh đó mà lại là vì mày. Ngu xuẩn! Nếu tao biết từ đầu…hừ!
Lão không ngừng chửi bới, điên cuồng vùng vẫy. Sư tử chỉ bình thản ngồi trên ghế, lơ đãng xem một tập tài liệu.
-Nó không nên giữ lại mày. 2 Thằng nhãi đó vốn dĩ không biết kẻ thao túng BloodRose lại là một kẻ yếu ớt như mày. Che giấu giỏi lắm, suốt ngày luẩn quẩn trong lâu đài, để rồi âm thầm điều khiển mọi thứ. Mấy ai biết rằng, chủ nhân đích thực không phải là cậu cả Gemini mà là cô chứ?? Mày giống hệt lão già đó, cả em gái đáng kinh của tao nữa. Khốn kiếp như nhau!!

 
-Cậu à! Tôi nghĩ cậu nên để dành chút sức lực đi, kẻo lát nữa đến cả van xin tha mạng cũng không thể đâu.
Đặt tập tài liệu xuống bàn, Sư tử mỉm cười nhìn lão.
-Chó chết! Có giỏi thì giết tao đi! Mày rồi cũng sẽ như em gái dặt dẹo của tao mà thôi. Ôm một đống bệnh tật mà đi xuống mồ! Hahahaha!!!
Lão ngửa cổ cười vang, thằng nhãi con như cô thì có thể làm được gì lão chứ??
-Cậu yên tâm! Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Để tăng thêm tình cảm, tôi sẽ tặng cậu một món quà nhỏ.
Sư tử nhếch miệng cười,
-Nghe nói, con gái ông YoKo mới đính hôn với Ryan tuần trước! Ảnh cưới đẹp đấy!
Cô cầm tờ báo giơ lên ngang mặt, trên trang bìa, hình ảnh một cặp trai gái hạnh phúc cười rạng rỡ.
-KHÔNG!!! XIN ĐỪNG LÀM HẠI NÓ!!! HÃY GIẾT TÔI ĐI, CÔ HÃY GIẾT TÔI ĐI!!! TRA TẤN TÔI ĐI!! NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG HẠI NÓ!!!


Lão gào thét, cố gắng thoát ra khỏi hai sợi dây trói, cổ tay lão đã ướt đẫm máu. Yoko là tất cả ý nghĩa của lão , đứa con gái lão thương yêu vô cùng. Lão thà chịu băm vằm xé xác cũng không muốn nó phải chịu đau đớn.
-Woa! Tình cha con thật sâu sắc, cậu làm tôi cảm động quá. – Sư tử vỗ tay tán thưởng, cậu liếc mắt nhìn Lee Joong, hyung hiểu ý liền tới gần lão ta. Cắt dây cởi trói.
-Sư tử!! Sư tử à! Cậu van xin con, con hãy trút giận vào cậu đi, con muốn làm gì cậu cũng được. Nhưng xin con tha cho Yoko. Nó là em họ con .Làm ơn!! Làm ơn mà, Sư tử!!
Lão bò bằng cả tay và chân tới chỗ cô ngồi, xụp lạy van xin, cố gắng tự trừng phạt mình bằng cách đập mạnh trán xuống sàn sau mỗi cái xụp lạy, mặt lão ướt máu, chảy dài nhìn thật kinh khủng.
-Cậu à! Giờ cậu không phải đang nói tới tình thân chứ?
Cậu cúi gần sát mặt lão, mỉm cười đầy quỷ dị.
-Phải! Hãy nghĩ tới tình thân, Sư tử à!

BỐP!!
-Nhớ lại đi! Đêm đó….cậu đã nói với tôi cái gì?? – Sư tử không kiềm được mà đá vào mặt lão, cái miệng dơ bẩn đó còn dám nói hai chữ “tình thân” sao??
-Sư…Sư tử!!!
Lão run rẩy nằm trên sàn, nước mắt ướt đẫm mặt.
-Ngày đó, tôi cũng đã nói, chúng ta là “tình thân”. Gemini hyung trước cũng đã nói “tình thân”. Vậy câu trả lời của ông là gì??
Cô bước tới gần lão, tức giận mà rít từng từ. Ngày đó, cô đã cho lão cơ hội, đã nhắc lão nhớ tới hai chữ “tình thân”. Nhưng câu trả lời cô nhận được là gì?
-Ông không có tư cách nói hai từ đó. Cái gì…là tình thân??
Từ từ đứng dậy, cô dùng ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm nhìn lão. Cậu phải cho lão thấy ,thế nào gọi là nhận 1 trả 10.
-Cô…cô đã bắt Yoko đi đâu rồi??
Lão bò tới chân cô, nhục nhã như một con chó mà cầu xin sự tha thứ.
-Tự đi xem đi!! Ở trong phòng nghỉ đó!!
Cô hất tay lão ra, hướng mắt tới cánh cửa gỗ trước mặt.
Lão vội vã bò tới đó, cố gắng vặn mở cánh cửa. Lão phải cứu Yoko, nhất định phải cứu con bé.
Nhưng…cánh cửa bị khóa!
-Cô Sư tử!! Làm ơn!! - Lão quay lại nhìn cô, van xin.
-Muốn chìa khóa cũng được nhưng…ông phải uống thứ này và kí vào đây!
Sư tử đến gần lão, trên tay cầm một ly rượu vang cùng một tập tài liệu. Uran không chần chừ liền chộp lấy ly rượu mà uống cạn và cầm bút kí vào những nơi cô yêu cầu. Đây chính là văn kiện chuyển nhượng cổ phần của Lão ở WhiteHoros sang cho BlackZoros.
-Tốt lắm! Chìa khóa đây!

Cạch!
Sư tử ném chiếc chìa khóa xuống dất, nhếch miệng cười đứng lên, cách xa lão một chút.
Vội vàng nhặt lên chìa khóa, lão mở cửa và lao vào. Đập vào mắt lão là một hình ảnh vô cùng …..KINH HOÀNG….
-Ah…uhm..arrggg….mạnh nữa đi! Nữa đi…ah…ah sướng quá!!!
Con gái lão, cô công chúa xinh đẹp mà lão bảo vệ từng chút một, vậy mà giờ đang bị bốn tên vệ sĩ xúm lấy, cơ thể trần truồng uốn éo lên xuống, Từ chiếc miệng xinh đẹp không ngừng rên rỉ những tiếng dâm đãng và tục tĩu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi bên dưới bị hai tên vệ sĩ xâm chiếm, chúng thô bạo đưa đẩy, cùng lúc cho vào, rút ra. Bên trên , cô ta thèm muốn ngậm lấy thứ dơ bẩn, điên cuồng mút lấy, khẩu giao cùng hắn, bên dưới thân người, một tên vệ sĩ khác thỏa mãn cắn mút lấy hai bầu ngực căng tròn, đầy đặn của cô ta.
-Aaaa….nữa đi…sướng lắm…..argggg….mạnh đi…mạnh nữa~~~~
Tiếng hét thỏa mãn của cô con gái yêu quý vang lên, lão sực tỉnh, điên cuồng xông vào lôi những tên vệ sĩ kia ra.
-CÚT NGAY!!! BỎ CON TAO RA!! LŨ KHỐN NẠN!!!
Lão kéo từng tên ra và ôm lấy con gái mình. Đau đớn tuôn trào nước mắt khi chứng kiến báu vật của mình bị chà đạp.
Tách!!
Bốn tên vệ sĩ đang chực xông tới thì một tiếng “tách” vang lên , chúng lập tức ngã vật ra đất, bất tỉnh.
-Cậu à! Con gái cậu có vẻ chưa thỏa mãn đâu!
Sư tử tựa người vào cửa, mỉm cười nhìn cảnh cha con “cảm động” đó.
-Ư…buông…sao lại rút ra!! Ngứa quá, nóng quá, đâm vào nữa đi!!
Con gái lão khó chịu đẩy lão ra, cô ta khó chịu mà dùng tay tự an ủi mình. Bên trong cô ta đang nóng phát điên lên được, nó ham muốn được cái thứ thô cứng đó đâm qua, thật mạnh bạo.
-Con gái, Yoko của cha! Cha sẽ đưa con đi!!
Lão lại nhào tới ôm lấy con gái mình, cố gắng vỗ về nó. Cơ thể trần truồng của cô ta cứ vô tình ma sát cơ thể lão…
-Cha ư? Cha à, con nóng quá! Giúp con đi, nhanh lên!!!
Cô con gái của lão như phát điên vì ham muốn dục vọng. Cô ta chẳng còn nhận biết được điều gì, chỉ bám lấy lão, ma sát cơ thể, mời gọi chính cha của mình.
-Không!! Yoko, tỉnh lại đi Yoko!!
Lão đẩy con gái ra, đột nhiên sao lão lại thấy trong người cũng nóng quá. Có gì đó không ổn.
-Cha! Cha nói gì vậy, cái của cha cứng rồi này!
Cô ta trơ trẽn vuốt ve thứ nhô lên ở đũng quần lão, ánh nhìn thèm khát và ham muốn.
-Mày…mày… - Lão giật mình ,sợ hãi quay lại nhìn Sư tử.
-Không phải ông yêu con gái lắm sao?? Giúp cô ta đi!
Cô chỉ đơn giản nhếch miệng cười. chẳng lẽ ông ta nghĩ cô mời ông ta uống rượu vang sao??
-Mày…mày…khốn nạn! Đừng hòng!!
Lão nghiến răng, cố gắng áp chế lửa nóng trong người. Có chết lão cũng không bao giờ làm chuyện đồi bại như thế.
-Tôi khốn nạn?? Vậy ông cho người cưỡng bức mẹ tôi ?? Như vậy cả thôi!
-Mày…A~~
-Chúc vui vẻ!
Sư tử mỉm cười và khép lại cánh cửa. Nên cho cha con họ thời gian “nói chuyện”.
Lão nhào tới ôm lấy con gái mình, điên cuồng đâm vào cô ta.
-A…mạnh…cha…argggg…mạnh nữa~~~
-Ha…ah…con thật tuyệt….ah…arggg….tuyệt quá!!

……
-Aaaaaaaaa~~~~
Sư tử nhìn bàn tay đẫm máu của lão ta và cô con gái nằm bất động trên sàn. Có vẻ như lão ta đã phát điên rồi.
-TÔI LÀ MỘT KẺ KHỐN NẠN!!! TÔI ĐÃ LÀM NHỤC CON GÁI MÌNH!!! ĐÃ LÀM NÓ BỊ VẤY BẨN!!! AAAAAAAA!!!!
Lão ôm đầu, điên cuồng mà hét lớn, liều thuốc Sư tử nhờ Lee Joongcho lão ít hơn cô con gái vì thế sẽ rất nhanh tỉnh lại. Chỉ có điều như vậy cũng đủ cho lão phát điên rồi.Sau khi tỉnh lại, nhìn mình và con gái đang quấn lấy nhau, lão như muốn phát cuồng. Con gái lão, báu vật của lão , lão đã hủy hoại nó….đã vấy bẩn nó.Lão không thể để như thế….không thể để con gái mình dơ bẩn như vậy. Lão sẽ giúp nó gột rửa…..
Và rồi lão nhìn thấy con dao găm ở góc tường, lão liền với lấy. Run run mà giơ lên…chỉ có như thế này mới có thể giúp con lão gột rửa. Cho nó sống một kiếp khác, một cuộc đời mới.
PHẬP!!
PHẬP!!!
Máu chảy, con gái lão ngã xuống sàn, bất dộng nằm đó, ánh mắt vẫn còn trợn trừng nhìn lão.
-HAHAHAHA~~~ TAO LÀ MỘT KẺ ĐỐN MẠT!!! TAO LÀ QUỶ!!! LÀ KẺ KHỐN KIẾP!!!!
PHẬP!!
-TAO CƯỚNG BỨC NGƯỜI TAO YÊU!!!
PHẬP!!
-TAO BẮN CHẾT CON TRAI MÌNH!!! TAO ĐÃ BẮN CHẾT NÓ!!! HAHAHA~~~
PHẬP!!
-TAO PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!!! PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!!!
PHẬP!!! PHẬP!!!
Cứ mỗi câu nói, lão lại đâm một dao vào bụng, gương mặt lão đầy vẻ man dại và điên cuồng. Hai con mắt trắng dã, cứ trợn trừng, tiếng uười ha hả vang khắp căn phòng.
Đây là báo ứng!
-PHẢI TRỪNG PHẠT!!! HAHAHA~~~
Lão cầm con dao đâm vào bàn tay mình, chọc lên chọc xuống điên cuồng, tới khi bàn tay chỉ còn là một đám máu thịt bầy hầy. Máu của lão nhuốm đỏ sàn nhà, Uran ngã vật xuống đất….tiếp tục điên dại mà cười.
-Hãy coi đây là chút ân tình cuối cùng tôi dành cho ông!

ĐOÀNG!!!

Sư tử cầm khẩu Evergreen của mình, lên đạn ,bắn thẳng vào đầu lão, tiếng cười liền dứt. Tất cả giờ chỉ còn là những cái xác mà thôi, một đám tanh tưởi và kinh tởm.
Quay sang nhìn cô con gái của lão, cô cúi xuống, đưa tay vuốt mắt cho cô ta.
- Tôi đã nói tôi sẽ trả đủ cái tát của cô phải không? Hãy yên nghỉ đi
Cạch!
Sư tử lạnh lùng bước đi và đóng lại cánh cửa sau lưng, thứ mùi tanh tưởi đó khiến cậu cảm thấy buồn nôn và khó chịu quá.
-Tiểu thư !
Lee Joong, Ryo và Ryan đứng bên ngoài đợi cô. Họ cảm thấy lo lắng khi nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.
-Đi thôi! Kết thúc rồi !!
Sư tử bước nhanh ra khỏi phòng, muốn mau chóng rời bỏ cái chốn ngột ngạt và ghê tởm này.
Ba người thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, Sư tử có lẽ không ổn rồi.

BÙM!!!! BÙM!!!!
Cả tòa biệt thự lớn chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Thiêu đốt tất cả những dơ bẩn và tanh tưởi , xóa hết những tội lỗi bằng lưỡi lửa tàn khốc và hung tàn. Quét đi tất cả….biến mất tất cả…..sẽ chẳng còn lại gì hết!


Đằng xa ngôi biệt thự,chiếc xe thể thao màu đen đậu đó, Ma Kết đứng dựa vào xe nhìn vào đám cháy đó mà cười. Đôi mắt ánh lên tia mãn nguyện
-appa! Umma!, thù 2 người đã trả xong rồi đó! Sư tử làm rất tốt phải không?  - mặt nở nụ cười nhưng sao lòng lại thấy đau – Giờ tớ và cậu không còn tình cảm! Coi bộ lấy cậu làm người rat ay là tốt nhất! 
--------------- 
-Umma à! Cuối cùng con cùng tìm thấy umma rồi!
Đặt bó hoa ly trắng xuống ngôi mộ mới, Sư tử  mỉm cười nhìn tấm ảnh của umma. Cái quan tài và bộ xương kia chẳng qua chỉ là đồ giả mà thôi, đó có lẽ là xác của một tên đàn em đã bị Uran giết và chôn dưới hầm, cô chỉ nhân tiện mang lên thôi.


-Umma à! Mọi người đã kết thúc rồi! Vậy còn con phải làm sao đây?? Chắc là đi gặp Leonie appa và Aquanie appa?  


Chạm nhẹ lên mặt đá nhẵn mịn, cô mệt mỏi nằm trên ngôi mộ, thầm thì như thể đang nói chuyện với ai đó. Chuyện cô biết được appa và umma thật của mình là vì lúc nhỏ cô có đọc qua nhật ký của appa Leo nói việc ông và Aquarius là vợ chồng , sinh ra 2 đứa con là Gemini và cô. Cô cũng được Umma là em gái appa cô nói cho biết hết, vì lúc nhỏ tưởng nói thì Sư tử không hiểu nhưng Sư tử hiểu chứ, mà cô không nói thôi. Cô tôn trọng appa và  umma mình, khi đến cô tin họ sẽ nói hết cho cô và anh hai biết.


-Mệt mỏi quá! Con thật sự mệt quá! Trái tim con…nó càng ngày càng trở nên rệu rã và tàn tạ. Con phải kết thúc con người sát thủ Sư tử ngay quá umma ??? Tình cảm của con bị cậu ấy lợi dụng???
Cô cứ nằm trên mặt đá nhẵn mịn mà lầm bầm, xung quanh những hàng cây khẽ xao động, rì rào như tiếng an ủi vỗ về, từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve , âu yếm.
-Con thật sự…không muốn làm người đó bị tổn thương!
Tách!

Tách!!!
Bầu trời đang trong xanh chợt tối sầm lại, mây đen kéo tới và mưa rất nhanh liền rơi.
-Hahaha!!! Mưa rồi…là mưa…là mưa ….!! Cái kết này quá đẹp Umma!!!
Sư tử ngửa cổ lên trời mà cười vang, tiếng cười thê lương như xé lòng, nó còn đau hơn cả tiếng than khóc.

- Sư tử !
Ryo bước tới, cầm ô che cho cô, đằng sau anh, Ryan và Lee joong cũng im lặng mà nhìn. Tất cả đều đứng dưới cơn mưa bất chợt này, lặng lẽ và đau đớn , vang vọng khắp không gian chỉ là tiếng cười bi thương của cô.
-Ahahahaha~~~  Joongki hyung!!!  - Cô vừa cười vừa nói, ánh mắt ướt sũng ngập tràn bi ai cùng đau đớn. – Hyung cầm lấy nó! 

Sư tử nhìn Lee Joong cầm lấy khẩu súng Evergreen. Lee Joong, Ryan và Ryo nhìn nó mà không hiểu. Đến khi nghe Sư tử nói tiếp
- Phá hủy nó đi! Làm cho khẩu súng này biến mất hoàn toàn đi! Ngay bây giờ! 
-Sao lại phá hủy nó? – Nhìn thấy khẩu súng đẹp thế này, màu vàng đồng sang trọng ánh lên trong màn mưa hệt như một tia sáng vậy .
- Vì nó biến mất thì con người sát thủ Sư tử cũng biến mất!
 
Trước đây Sư tử đã vẽ bản thiết kế khẩu Evergreen này rồi nhờ Bảo Bình chế tạo cho mình, khi cầm nó Sư tử đã lập lời thề : “ Khi khẩu sung này biến mất vĩnh viễn thì sát thủ Sư tử cũng biến mất,” . Chính lúc đó, ác quỷ Sư tử đã ra đời, sung còn thì người còn, sung mất thì người mất. Thù đã trả xong, đến lúc kết thúc tất cả rồi. Lời thề này được lập ra để cô ghi nhớ mình là ác quỷ, mối thù của gia đình Nếu như những kẻ đó không reo giắc cho cô đau thương và cướp đi những người yêu quý, thì cô cũng đâu có trở nên tàn nhẫn và máu lạnh như một con quỷ hung tàn đáng nguyền rủa như bây giờ.


- Bắn vào hình chiếc lá màu đỏ trên thân sung. Ờ đó có chất gây nổ nhẹ dủ làm biến mất khẩu sung. Lee Joong! Em nhờ hyung tự tay phá hủy nó dùm em! 
- trước khi hyung phá hủy nó thì hyung hỏi một câu? – Lee Joong nhìn Sư tử mà cười buồn – Sư tử, em sẽ trờ về là Sư tử trước đây phải không, một Sư tử vui vẻ, hồn nhiên và mạnh mẽ?

- Ừm! – Sư tử gật đầu
- Rồi!
Cầm lấy khẩu sung trên tay Ryo, Lee Joong lên đạn nhắm thẳng vào vị trí mà Sư tử nói!
ĐOÀNG!!!
 
Viên đạn bay thẳng vào chiếc lá màu đỏ,  Bùm!! Một vụ nổ nhỏ tử khẩu súng, một đám lửa bao phủ khẩu súng chập chờn trong mưa. Sư tử cũng ngã người bất tỉnh , Ryo, Ryan và Lee Joong chạy tới dỡ cô. Họ đưa cô vào xe lái về biệt thự để cô nghỉ. Không ai nhìn thấy đám lửa phía sau mình, khẩu súng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại chút tàn của ngọn lửa bên ngôi mộ . Hệt như cái chết của một ác ma,dưới làn mưa lạnh giá ác quỷ tự thiêu mình, mưa là nước mắt hay là khúc nhạc đưa tiễn ác quỷ về nơi vĩnh hằng

Rào!!!Rào!!!

Là nước mưa….hay nước mắt??

Là cười ….hay là than khóc???

Từ một thiên thần mà trở thành một ác quỷ, đâu có dễ dàng phải không?

Từ bỏ đôi cánh màu trắng….chôn chặt nó dưới đáy sâu linh hồn!
 
 
----------------------------


Ma kết bắt đầu tránh mặt Sư tử và giữ khoảng cách. Anh 5 lần 7 lượt từ chối mọi yêu cầu của cô, anh biết là cậu buồn nhưng anh cứ làm vậy, như một phản xạ tự nhiên. Ma kết lờ đi Sư tử, mặc kệ cậu vì anh tin rằng Sư tử chỉ yêu mình anh, không thể yêu bất cứ một ai khác.

- Ma kết, đi Bar chơi chứ? – Một nhân viên khoác vai, nháy mắt hỏi anh.

- Công việc còn nhiều – Ma kết chán nản nói. Mấy hôm trước anh mới bị Thiên Yết đưa một mấy chồng hồ sơ hợp đồng làm chưa xong. tiền.

- Kiếm ai làm dùm đi. Hôm nay có thư ký Kim đi cùng đó. Không phải cậu thích cô ấy sao, sao nào... đi đi, không phải lúc nào cũng có dịp đâu

Hôm đó, Ma kết đã chạy tới hỏi Sư tử và nhờ cô làm hồ sơ giúp.Sư tử sau khi tỉnh lại tại biệt thư nhỏ của Lee Joong thì sức khỏe chưa phục hồi, đầu vẫn còn đâu on gong mệt mỏi rã rời.Khi Ma kết nhờ cô làm hộ hồ sơ vì có việc, Sư tử cố vui vẻ làm làm đến nổi mà ngã bệnh ngay sau đó. Nhưng sau đó, cô nhận ra một chuyện, rằng... Ma kết đã lợi dụng tình cảm của cô. Anh biết cô sẽ không bao giờ từ chối anh, vì cô yêu anh. Và thời gian làm hồ sơ nộp Thiên Yết đó, anh dùng để đi chơi với cô thư ký cùng văn phòng và một vài người khác.

---------- Biệt thư chủ tịch Aquarius--------

 
Trong phòng khách sang trọng được thiết kế theo lối trang trí hiện đại, vị phu nhân ngồi nhâm nhi tách hồng trà, đôi mắt nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó. Vị chủ tịch Aquarius ngồi bên cạnh  phu nhân mình, tay ôm eo vợ mình, đầu cọ cọ vào hõm vai người đó. Mải một lúc sau, phu nhân lên tiếng:
 
-Chúng ta đi thôi! Kêu Ryan và Ryo theo luôn đi – Leo lên tiếng
- Tuân lệnh bà xã – chủ tịch Aquarius nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho an hem Ryo và Ryan đến nhà của chủ tịch Scorpio để nói chuyện. Cả 2 nhanh chóng phóng xe tới đó 

-------- BlackWing----------

Hôm nay Sư tử nằm ở nhà do hôm qua ở lại làm hồ sơ đến sang nay, còn bị bệnh nên đã phát sốt và ở nhà, mấy sao trừ Ma Kết đang đi ăn chơi sáng mai mới về và Bạch dương cùng Kim ngưu đã về Bạch tộc rồi. Đang ngồi trong phòng khách chuyện với nhau. Nghe tin quản qua nói có chủ tịch Sare.Co đến và 2 anh em giám đốc Ryo và Ryan tới, Chủ tịch Scorpio kêu mấy đứa đứng sang một bên để chừa chổ cho họ nói chuyện. Vừa mới bước vào họ đã nghe được giọng ca oanh vàng mà đối với họ có tính sát thương chả kém gì phu nhân Cancer cả, riêng Gemini, Libra và Aries biết chủ nhân giọng nói đó là ai rồi, chỉ thấy xấu hổ muốn chui vào cái lỗ nào đó cho đở mất mặt
 
- CANNIE! SCORNIE !!!! LÂU QUÁ KHÔNG GẶP NHỚ 2 NGƯỜI QUÁ!!!!!
 
-LEONIE !!! cậu đi du lịch ở chốn nào giờ mới về đó hả? – Phu nhân Cancer bay thẳng vào ôm người bạn thân của mình- Tớ nhớ cậu quá!
 
-Hi hi, mình đi hưởng tuần trăng mặt tại Anh đó mà! Giờ mới về nè! – Leo cười cười nhìn cô bạn mình mà cười
  
-Scoria! Lâu không gặp khỏe không!
 
- Ừm, vẫn khỏa ông bạn già!
Chả kém cạnh 2 vị phu nhân của mình 2 ông chồng bắt tay nhau sau đó húc vai chào hỏi , nói chuyện rôm rả, bỏ mặc mấy đứa con đang nhìn mà tró mắt “ Ho quen nhau sao trời!” . Thấy cứ tiếp diễn thế này thì không ổn. Thiên Yết tính mở miệng nói thì nghe đằng sau phía cầu thanh vang lên giọng nói hơi khan lại do bệnh:
- Mọi…người… tính đứng ….đó… hoài …sao…Khụ khụ… Vào …vào trong….. đi…. Chứ 
 
- Tiểu Sư! Con bị bệnh sao? Đi dứng cẩn thận chút. Ngồi xuống đi.!
Thấy con gái mình mặc bộ pajama màu vàng, bước đi khó khăn xuống cầu thang, nghe tiếng là biết đó là bệnh cảm còn sốt nữa chứ. 2 vị phu nhân vội chay tới đưa Sư tử ngồi xống ghế. Mọi người cũng lo đang sốt 41 độ mà còn xuống đây nữa. Phu nhân Leo chỉnh tư thế cho Sư tử ngồi trong lòng mình thoải mái nhất, Gemini cũng ngồi kế bệnh để coi em mình ra sao mà bệnh nặng thế không biết 
-Appa Leo .. sao giờ… appa..hộc…mới tới ! – Sư tử nhìn appa mình chẳng thay đổi vì mấy so với xưa, dựa vào người ông mà nằm. Mùi hương này thân quen quá!
 
- Appa xin lỗi con tại một số việc phải giải quyết cho xong nên mới tới đón con và Gemini trễ. Cho Appa xin lỗi!
 
-À! Có thể cho tụi cháu mạn phép hỏi là chuyện gì đang diễn ra vậy ạ? – Thiên Yết nhìn mọi thứ đang diễn ra mà không hiểu, nhìn sang bên cạnh mấy người cũng nghệch mặt ra. Họ cần biết chuyện gì chứ, đừng làm như họ là không khí
Thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn mà không hiểu, Phu nhân Leo lên tiếng, tay xoa xoa lưng con mình nói:
-À, ta quên giới thiệu . Ta là Leo – appa của Gemini, hôm nay ta đến đây để đón 2 đứa con về nhà!
 
-LEO??? …. NGÀI LÀ LEO CHỦ NHÂN TIỀM NHIỆM CỦA BLOODROSE TRƯỚC ĐÂY, APPA CỦA SƯ TỬ VÀ GEMINI SAO????
 
-Đúng! Người này còn là Phu nhân của Sare.co, vợ ta đó . – Chủ tịch Aquarius ra một lời phán
 
RẦM!!!!
Một tảng đá rơi xuống lòng mấy người trẻ.Phán một câu thôi là thấy có người xỉu lên xỉu xuống.Nhìn thật mắc cười, coi bộ bọn nhóc này thú vị thiệt, Ai nãy đều tường Leo đã chết nay lại ngồi đây nói chuyện chứ, 2 vị phụ hyunh của họ đang ngồi uống trà nói chuyện một cách vui vẻ, chưa hết còn là phu nhân của chủ tịch Aquarius của Sare.Co nữa chứ. Ai náy giải thích dùm với.
Thấy ai nấy mặt nghệch ra, Aquarius nói với 2 anh em Ryo và Ryan nhờ giải thích họ mọi chuyện dùm họ. Ryo và Ryan đi tới nhìn vào mười mấy bản mặt đang ngơ ra mà lòng thầm rủa : “ Coi bộ sốc quá rồi “
 
-Thật ra phu nhân Leo vốn không chết , chỉ lánh mặt một thời gian để tìm cách trả thù lão Uran thôi. Giờ mọi chuyện kết thúc nên 2 người họ mới tới đây để đón con họ về thôi – Ryan nói một cách bình thản
- Giải thích rõ chút đi ! –mười mấy cái miệng đồng thanh hét vào mặt cả 2 người đứng giải thích .
 - Kế hoạch năm đó là đưa Gemini và Sư tử cho chủ tịch Scorpio và phu nhân Cancer trông nom họ, Còn phu nhân Leo thì cùng chủ tịch Aqurius gây dựng lại thế lực để hạ lão Uran, chúng tôi đóng vai trò là gián điệp cho lão Uran thực hiện kế hoạch, sau đó cố bảo vệ BloodRose khỏi tay lão, cũng cung cấp thông tin cho 2 người để dễ hành động. Vốn tưởng Sư tử và Gmeini sẽ ở đây vui vẻ nào ngờ lại gây ra một cái sốc khiến Sư tử đi làm sát thủ. Có điều kế hoạch phải tốn nhiều thời gian
 
-… -Cả đám im lặng thì ra là kế hoạch , coi bộ phu nhân Leo chả kém gì phu nhân Cancer là mấy 
 - Giờ mọi thứ đã ổn BloodRose đã bị phá hủy toàn bộ, Chủ tịch Aquaris muốn đón con mình về nhà thôi! – Ryan nói nhìn gia đình họ sum vầy mà vui
 
Im lặng để tiêu hóa hết thong tin vừa tiếp nhận. BloodRose vừa được tin là đã biến mất hoàn toàn khỏi giớ mafia nên cả tin này không có gì cả, nhưng có điều lạ. “Chủ tịch Aquarius đón con mình”  . Con sao .. chắc là con nuôi. Thấy thế Song ngư ngây ngô hỏi Ryo:
-Chủ tịch Aquarius tính đón 2 người về làm con nuôi sao, nghe ngài nói Leo là vợ ngài mà còn là appa của Gemini hyung và Sư tử nữa.
-ai nói là con nuôi. Chúng là con ruột ta đó! – Aquarius nói lớn cho mọi người nghe như đánh dấu chủ quyền vậy. .
1s
2s
3s
….. 30s
- CON RUỘT!!!!!
- Ừm, 2 đứa vốn là do ta mang nặng dứt ruột đẻ ra mà. – phu nhân Leo cười vì người không thấy lạ gì cà
 
Con ruột? tin này còn hơn tin Bạch dương nói yêu Kim ngưu nữa. Con ruột sao??? Thấy Gemini và Sư tử chẳng nói gì cả. Cả đám nhìn họ thấy có lý, Gemini nhìn hơi giống phu nhân Leo , mang vẻ thanh tú rạng rỡ, còn Sư tử thì nhìn giống cả 2 người, nhất là đôi mắt màu hổ phách là giống chủ tịch Aquarius nhất. Đúng là con ruột rồi. Dù biết nam vớ nam lấy nhau vẫn có thề xin  con nhưng tin này khó mày tin được .Sư tử nhìn mọi người chắc biết họ đang tiêu hóa thông tin,
 
- Chúng ta là thanh mai trúc mã hồi còn nhỏ. Hồi đó đám cưới của Leonie và Aquanie chúng ta có đi dự mà, chuyện mẹ Sư tử và Gemini lúc đó là em gái ruột của ta, một số người phản đối nên chúng ta bàn là Leo và em gái sẽ là vợ chồng trong mắt người ngoài,ngoài ra còn lại thì không có gì cả. – Scorpio từ tốn giải thích  
- Ta và chủ Tịch Aquarius vốn là vợ chồng hợp pháp đó, do một vài nguyên nhân nên ta đã kêu đứa em gái của ta làm mẹ của Gemini và Sư tử. Giờ mọi thứ đã giải quyết xong ta đến đón con là bình thường. – phu nhân Leo nói thản nhiên
-đúng đó – Chủ tịch cùng 2 vị phu huyng Thiên Yết- Cự Giải nói .
CẢ đám nhìn Gemini ý bảo anh đã biết. Thấy ánh mắt đang nhìn mình, anh phải vội thanh mình. 
-Dừng nhìn anh, anh chỉ mới biết đây thôi!
- Tớ thì biết từ lâu rồi nên ko có gì lạ cả!
- .. – Biết từ lậu, coi bộ Sư tư giấu cũng kỹ ghê
-Giờ ta thu dọn để con về nhà nha, tiểu Sư!
- … - Gật đầu cái rụt, phu nhân Leo và Cancer đi lên thu dọn quần áo Sư tử, 2 vị chủ tịch thì ngồi đánh cờ.
Sư tử và Gemini thì được mọi người ngôi nói chuyện. Cô vốn không muốn rời đi nhưng cô nhớ gia đình mình , cô chỉ muốn đi khỏi đây. Chợt nhớ ra một chuyện Sư tử vội kêu Ryo, Ryan, libra và Aries lại nói :
- Ryo hyung, Ryan hyung,…. Libra hyung, Aries hyung.. .. mọi người …..từ nay không cần làm vệ sĩ cho ……nhà em nữa hãy…. sống cuộc sống mà mọi người muốn đi.. 
-Nhưng… -Sư tử biết họ rất muốn sống một cuộc sống của riệng họ, nhờ Lee Joong hyung đã cùng Eric kia đi xây dựng hạnh phúc rồi, có lẽ sau này cô sẽ gặp lại họ,  những người khác thì cô muốn giải thoát họ khỏi mình .  
-đó là lệnh cuối cùng của em… -Sư tử nói thế để họ nghe theo.
- Được nếu em đã nói thế. Bọn hyung chấp nhận.
 
Sau khi thu dọn xong, ăn bữa cơm với nhau, Ryan và Ryo phụ chất đồ lên xe, Sư tử nhìn mọi người cười, an ủi :
- Sư tử à, bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm! – Nhân mã khóc lóc ôm sư tử 
- Hi,.. mình sẽ thường xuyên qua đây chơi mà vả lại nhà tớ gần nhà cậu mà, mọi người qua chơi luôn đi.
- Hu.. cậu nhớ đó.
- Sư tử cẩn thận đó ! – Thiên Yêt cười Sư tử, ôm cô vào lòng, anh nhớ người luôn chọc anh phát điên, mè nheo dòi nghỉ làm đi chơi. Dù biết cô vẫn đi làm ở công ty mình nhưng về nhà không nghe tiềng Sư tử .
Tạm biệt xong,Sư tử và Gemini leo lên xe về nhà mới của mình. Với danh phận mới, cuộc sống mới
……
Hôm sau Ma kết về thì không ai nói về chuyện Sư tử cả, Ma kết cũng đi vào phòng mình, thay đồ rồi lên công ty làm việc. Sáng vô thấy Sư tử tìm mình có việc


- Ma kết, có thể đi ăn với mình chứ? – Sư tử hỏi.
- Chụp ảnh?– Anh thờ ơ nhìn cậu – Tại sao?
- Tớ muốn đi ăn với cậu. Bọn mình là bạn mà
- Được – Cười một cái, một ý nghĩ thú vị lóe lên trong đầu anh.
Hôm hẹn, chính anh đã để Sư tử bẽ mặt ngay trước đám bạn của anh khi thẳng thừng từ chối Sư tử. Khiến cô chờ trong trời lạnh suốt 1 tiếng đồng hồ. Người bạn thân hiện tại của Sư tử là Ken, đã mắng anh rằng...
- Đồ tàn nhẫn, tôi ghét cậu, Ma Kết. Tại sao cậu nỡ đối xử với Tiểu Sư như thế?” – ‘Tiểu Sư’ cái tên thân thương mà đã bao lâu anh chưa dám mở miệng gọi.
- Tôi không thích đi ăn, là cậu ấy tự đề nghị, tự đứng chờ – Anh tránh đi cái nhìn hằn học của Ken.
- Đồ khốn khiếp nhà cậu – Một cái tát giáng xuống má Ma Kết , Ken tức giận ôm lấy đôi vai run rẩy vì khóc của Sư tử và bỏ đi. Để mặc Ma Kết đứng đó với đám bạn của mình.
Sau lần đó, Sư tử cảm thấy tuyệt vọng và muốn kết thúc mối tình đơn phương này. Cô quyết quên đi Ma Kết.

.....
3 tháng trồi qua , Khi báo trí đăng tin Chủ tịch đã tìm được 2 người con thất lạc của mình :Gemini và Sư tử.Từ giờ 2 người đã trở thành thiếu gia và tiểu thư của Sare.Co. Cả 2 bây giờ phải gọi chủ tịch Aqurius là appa Aquanie và người mấy năm trước gọi là appa Leo giờ thành umma Leonie.Phu nhân Leo ra lệnh kiếm căn nhà gần với nhà người bạn chí cốt Cancer để thuận tiện qua chơi .    

Và thêm việc nhóm các sát thủ đã tuyên bố không làm sát thủ nữa, ai nấy đều trờ về cuộc sống bình thường. Trong giới mafia cũng tôn trọng quyết định đó nên ai nấy đều êm xui rút đi. Tin tức BloodRose đã biến mất hoàn toàn, công ty WhiteHoros đã sát nhập với BlackWing để trở thành một vẫn giữ tên là BlackZoros hiện Scorpio đang giữ chức chủ tịch. Nên “Ngũ đại gia tộc” nay trở thành “Tứ đại gia tộc” .Chỉ trong mấy tháng mà mấy chục tin xảy ra làm cho giới kinh tế và mafia rung chuyển biến động không ít.  

Trở lại với Sư tử. Ngày nào đi làm Sư tử cũng phát chán vì những tin nhắn của mấy cô nhân viên trong công ty, tại sao họ có thể biết cô là bạn từ nhỏ của Ma Kết mà cứ làm phiền cô hoài như thế. Vốn sau khi mất cái điện thoại đầu tiên của mình, cô đã không còn số của Ma Kết  nữa. Thế mà họ cứ bắt cô phải xin hộ.

- Ma Kết... có thể cho mình số của cậu không?” – Sư tử gọi thẳng số bàn nhà anh.
- ... làm gì?
- À...
-Tại sao tôi phải cho cậu? – Giọng anh lạnh như băng –Sư tử , tôi biết cậu thích tôi từ nhỏ nhưng tôi thì không. Đừng có làm phiền tôi nữa, đồ thứ cấp– Sau đó là một tiếng tút dài.


Bàn tay Sư tử xiết chặt cái điện thoại, cảm giác quý mến cuối cùng cô dành cho anh như bị một cán chủi quét sạch. Anh biết hả? Anh đang coi thường cô hả? Cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng. Sư tử ngay lúc đó đã thực sự căm ghét Ma Kết theo đúng nghĩa của từ ‘căm ghét’. Ngay cả hai chữ ‘tình bạn’ nếu anh không cần thì giữa hai người họ, vốn không còn gì để phải nói. Như anh muốn, họ sẽ trở thành người dưng.

 
-------- Nhà Aquarius -----
- Happy Birthday, Geminie của chúng ta– Cả Cancer và Leo vui mừng vỗ tay khi anh trai cô, Gemini thổi nến sinh nhật thứ 23 của nó.

- Chúc mừng hyung !! – Ai nấy đều cầm lấy quà mình tặng cho anh
- Chúc mừng hyung – Ma Kết đưa cho Gemini một hộp quà. Anh nhìn, cười khẩy
- Cảm ơn em, Ma Kết – Gemini mặt lạnh tanh, khẽ gật đầu. 
Gemini với IQ 3 con số anh biết chuyện gì diễn ra hết . Gemini có vẻ ngoài baby, mặt lúc nào cũng lành lạnh, đối xử với người khác thì hờ hững nhưng lại là một người anh vô cùng yêu thương em gái. Đương nhiên anh đủ thông minh để nhận ra tình cảm của em gái mình, và cũng đủ thông minh để hiểu, Ma Kết đối xử như thế nào với Sư tử, điều đó thể hiện rõ trong kế hoạch cậu lợi dụng Sư tử để trả thù cho cha mẹ mình, tay mình đỡ phải dính máu. Gemini vốn từ xưa đã không có ấn tượng tốt lắm về Ma Kết.


- Sư tử con...– Cancer nhìn cô – Có phải con đang học tiếng Nhật không?
- Vâng, thực ra là con học xong lâu rồi, đang chuẩn bị lấy bằng, bác gái ạ – Cô cười, gật đầu nhưng có vẻ Cancer không hài lòng lắm về câu trả lời của cô. Bằng chứng là mặt của Cancer đã nhăn vào.
- Scornie, anh coi kìa. Sư tử không còn gọi em là Cannie umma nữa
Cancer quay qua người đàn ông to con ngồi kế bên mình, nép cười. Khuôn mặt thanh tú, hiền dịu xụ xuống, khoé mắt đỏ hoe hơi rơm rơm lệ. Người đàn ông kia nhìn Cancer cười khổ, vòng tay vỗ về an ủi. Sư tử và mọi người  nhìn mà cười chẳng nổi, mấy cặp vợ chồng này, dù đã già rồi nhưng coi ra, tim hồng tim đỏ vẫn còn phấp phới lắm.



- Thì con bé cũng không gọi anh là Scornie appa nữa này – Scorpio, bố của Thiên Yết, Cự Giải ,kiêm bố nuôi Ma Kết và Libra . Chồng Cancer cũng tỏ vẻ buồn không kém.
- Ma Kết cũng không gọi mình là Leonie umma và không gọi chồng yêu của mình là Aquanie appa – Leo liếc xóe thằng nhóc có khuôn mặt điển trai ngồi góc phòng kia.
- Lớn rồi, làm sao cháu gọi thế được nữa chứ – Ma Kết lắc đầu, mặt khó chịu.
- Đúng vậy, lớn rồi, mọi người đừng bắt con với Ma Kết gọi như thế –Sư tử chẳng biết từ khi nào mình không còn dùng từ ‘bọn con’ nữa mà thay vào đó là Sư tử và Ma Kết, hai cá thể riêng biệt không dính lứu.
- Lớn rồi nhưng hyung vẫn gọi nè, hai đứa bay cứ nhiễu chuyện. Hyung còn hơn bọn bay mấy tuổi đó – Libra với khuôn mặt siêu baby dễ thương, đang nhai kẹo không tiếc lời phản pháo.

Nghe thấy thế thì cả hai im tịt, dám cãi ai chứ không dám cãi Libra. Nhìn Libra có khuôn mặt dễ thương thế kia thôi chứ thực chất là đai đen Karate tam đẳng, là một trong những bậc kì tài võ thuật của nước nhà. Dám mà đụng vào thì chết chắc. Ma Kết vốn nhận Libra là anh trai mình dù không chung dòng máu. Từ khi sống chung với mọi người , anh đã được ông anh trai ‘yêu thương’ hết mực, phải nói là không sợ trời cũng chẳng sợ đất chỉ hãi mỗi Libra.

- À, đang nói dở. Ủa mà sao con học tiếng Nhật vậy? – Scorpio tiếp câu chuyện của vợ mình.
- Bác trai, bác biết con rất thích vẽ mà– Sư tử cười.
Sư tử có một cái tài, cô vẽ rất đẹp, từ thưở nhỏ đã luôn được mọi người gọi với cái danh ‘thiên tài’. Cô luôn mơ ước sẽ trở thành 1 kiến trúc sư giỏi hơn là trở thành nghệ sĩ piano. Rất vui là cha mẹ cô, Aquarius và Leo không hề phản đối, thậm chí còn ủng hộ nữa cơ, đó là một chuyện hiếm thấy trong 1 gia đình cho truyền thống làm kinh doanh, nhất lại là một trong những tập đoàn đứng đầu Châu Á như Tập đoàn giải trí Sare.Co. Gemini nói, chuyện thừa kế công ty sẽ do anh đảm đương, bởi vậy Sư tử không phải lo gì cả, cứ chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình là được. Quả là một người anh đáng yêu.

- Thực ra, hôm nay mời mọi người sang là ăn sinh nhật thằng Gem nhưng mà cũng để thông báo luôn một chuyện...– Aquarius, appa của cô và Gemini xoa xoa mái tóc màu cafa của Sư tử cười dịu dàng –... 2 ngày nữa Tiểu Sư nhà chúng tôi sẽ qua Nhật học. Con bé đã đạt được học bổng của trung tâm lâu rồi nay có cơ hội nên nó sẽ đi

Trong 1 phút dường như cả mấy người trong phòng ăn bất động, có tiếng rơi đãu, sặc nước , rớt chén, họ nhìn Sư tử như kiểu sinh vật lạ. Sư tử  thấy có vẻ họ không tin, liền gật đầu một cái khẳng định lại câu nói của appa mình. Phải chăm chỉ lắm cô mới có thể dành được học bổng này bằng chính sức mình. Đó không gọi là trốn tránh, chỉ là cô đang thực hiện ước mơ của mình, ước mơ từ nhỏ. Và, có lẽ, nhân chuyến đi này, sẽ làm Sư tử quên đi người đó

- ... đi... đi Nhật? – Ánh mắt Ma Kết hơi thất thần nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh – Vậy sao? Chúc mừng
- Cảm ơn
- Ôi, Tiểu Sư thân thương của Cannie. Sao con nỡ bỏ umma mà đi thế? –Cancer nhào tới ôm Sư tử, mếu mếu.

- Ha ha... bác gái, phải mừng cho con chứ. Nhật Bản là nơi tuyệt vời để con thực hiện ước mơ của mình – Sư tử cười khan, đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi Cancer – Con đi để học mà – Cô lén đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đầy buồn thương nhưng anh thì vẫn thế, khuôn mặt lạnh không cảm xúc.
-Sư tử ơi, sao cậu nỡ bỏ con thơ ý lộn bạn thân lại chứ.. – Thiên bình nói lớn
-Sư tử à, sao cậu bõ tụi mình đi.. huhu không chụi đâu! –Cự Giải ôm chặt lấy cô khóc

-Sư à, cậu đi rồi, ai ở lại chơi đua xe với kình đây . – Nhân mả nắm tay Sư tử lắc lắc
-Sư tử, chị đi rồi ai sẽ đi mua sắm với em.. - Song ngư cũng ôm chầm lấy cô mếu máo
- ..#%%&@#^%&@%^ .... 


Mấy sao nữ thì ôm nhau khóc còn mấy nam thì ngừng ăn hơi ngạc nhiên vì chuyện này.
-Bất ngờ thật! – Thiên Yết biết Sư tử đã từng đi học tiềng nhật nhưng chưa bao giờ nghe cô nói gì về học bổng cả
-Một người lại ra đi – Xữ Nữ và Aries nói
- Từ nay thiếu người chơi rồi. –Song tử, Bảo Bình thở dài, có Sư tử thì họ tha hồ quậy phá giờ hết rồi.
- Nó đã quyết định rồi, thay đổi cũng không được – Gemini và Libra gật đầu vì cả 2 hiểu rõ tính của Sư tử.
.....
- Tôi thích cậu!
-Tôi biết – Giọng Ma Kết hòa vào bóng đêm.
- Và vì thế cậu đối xử với tôi như thế? – Đôi mắt hổ phách Sư tử nhòe đi vì nước mắt, đứng từ ban công này cô có thể thấy được cảnh đêm trời đầy sao vô cùng đẹp – Cậu sẽ ra tiễn tôi ở sân bay chứ?
- Không thể – Ngay cả điều ước cuối cùng cũng không được hoàn thành.
- Ghét tôi tới thế à?– Nụ cười buồn vương trên môi cô.
- ... – Im lặng.
- Chúng ta đã từng thân thiết
- Ờ...
- Ha, tôi đoán là tôi phải làm rõ mọi chuyện với cậu trước khi tôi sang Nhật. Tôi không muốn bị coi là ra đi để trốn tránh nhưng có lẽ khi sang đó tôi sẽ có thể quên đi tất cả – Hít một hơi sâu, Sư tử mỉm cười trong nước mắt – Khi tôi về, nếu có thể, hãy là bạn... Ma Kết. Tôi không muốn bị ai đó ghét cả đời đâu

Vỗ nhẹ vai anh, cô rời đi... không để ý rằng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Ma Kết. 


Tôi không tiễn cậu bởi vì tôi không muốn nhìn cậu đi...Sư tử...

Và tôi chưa bao giờ ghét cậu...
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 9:26 am

*Rơm rớm nc mắt* ST sang Nhật sẽ trở về nhưng mà t/g đ`g cho ST quên MK nha<3 
Ủa mà....trc khi ông uran j` đó chết là MK có lợi dụng ST thiệt hả39 mà s lại tránh xa ST chứ...làm em tưởng hết iu nhau thiệt lun òi:20a:
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 10:46 am

Yên tâm đi e, chj đây sao cho STử quên MK dc chứ. 
Đúng là có mượn tay St để trả thù dùm. 
Còn xa lánh là bởi vì còn yêu nhưng ngốc chưa nhận ra thôi.
 
Sponsored content
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 7
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 16
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 29
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-