Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!    Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 2:59 pm



Trên xe Thiên Yết, Ma Kết và Sư tử đang nói chuyện về cuộc gặp lúc nãy thì điện thoại của thiên Yết kêu lên. Thiên Yết bận lái xe nên thảy điện thoại mình cho Ma Kết nghe. Ma kết thấy màn hình hiện tên Xữ Nữ liền bấm nút loa để 3 người cùng nghe. Vừa mới bấm thì nghe tiếng Xự Nữ la lớn:
 
-SẾP ƠI!!!! LẠI THÊM VỤ CHÁY NỮA.
 
-Ya! Vụ cháy thì kêu đội phòng cháy  chữa cháy đó. Nói tôi làm chi.- Thiên Yết cằn nhằn.
 
-Nhưng lần này là có một tin nhắn của hung thủ đó sếp! – Giọng Kim ngưu ở đầu kia vang lên .
 
-GÌ!!!!!!!!! –Cả 3 đồng thanh la lên làm người đi đường tưởng nhà sập
 
-tóm lại sếp tới coi tình hình đi. –Lần này tới giọng Bạch dương.- Nơi đó là nhà số .. gần nhà ga đó 
 
-Ok, 7 phút nữa chúng tôi tới.
 
Ma kết nói rồi đóng điện thoại. Anh và Sư tử thắt dây an toàn, xong là Thiên Yết liền nhấn ga mà phóng tốc độ luôn. Có thể nói là ngang ngửa tốc độ của phi cơ quân đội chứ chả chơi. Y như rằng 7 phút sau là cả người đã tới địa chỉ mà bạch dương báo. Bước xuống xe, đập vào mắt họ là một đón tro tàn, nước lên lán xung quanh, mùi khét bốc lên. Xung quanh, là các thành viện đội phòng cháy chữa cháy đang thu dọn đồ đạc. Vừa thấy 3 người tới Bạch dương chạy vội tới. Anh tóm tắt sơ lược
     
-Người dân xung quanh nói khoảng 1 tiếng trước thì thấy căn nhà bốc cháy dữ dội. thấy vậy họ liền gọi cho cảnh sát. Đây là thứ mà thành viện chữa cháy thấy dưới thi thể nạn nhân sau khi họ dập lửa . – Nói xong, anh đưa ra mẫu giấy , lần này là chữ “M”
 
-Thế nạn nhân lần này là ai? –Sư tử hỏi
 
-Là một học sinh lớp 12 của trường “L” , tên là Dương Mai - Xữ nữ đi tới nói với cô. – theo lời hàng xóm là thấy cô bé đi học từ khuya hôm qua về là không thấy cô bé ra khỏi nhà. Ba mẹ cô bé thì đi công tác nước ngoài nên gần 1 tháng nay cô bé ở nhà một mình.
 
-ừm, thế xác nạn nhân đâu? – Thiên Yết hỏi
        
-À, xác đã được đưa về cho Bảo bình kiểm nghiệm, chắc sẽ có kết quả sớm thôi. – Kim ngưu đứng bên cạnh nhìn ngôi nhà mà thương tâm cho cô bé trẻ đó.
 
-Còn một chuyện nữa. Chuyên gia bên đội phóng hỏa đến xem hiện trường, sau đó nói đây là cố ý phóng hỏa! Hơn nữa mục tiêu chủ yếu là giá sách, ngăn tủ, bàn học, những chỗ hay để giấy. – Bạch dương nhún vai,- Sau đó bọn em sắp xếp tìm kiếm lại một lần nữa, cũng chỉ kiếm được một ít trang giấy cùng một ít… tro giấy… và thứ này!
 
Nói xong liền đưa cái mẫu giấy trong tay cho Thiên Yết cùng Ma kết xem,
Thiên Yêt cùng Ma Kết nhìn nhau cười, họ như có thần giao cách cảm vậy, làm 4 người đứng cạnh phải rung mình :
 
 “Cái này chỉ là trò xếp hình cho Cự giải chơi một chút trong giờ nghỉ trưa thôi.”

Thiên Yết nói mọi người về văn phòng họp. Thế là cả đám phóng xe như điên về cảnh cục bất chấp luật giao thông. Thắng xe cái két rất lớn làm khói bụi bay mù mịch trước cục cảnh sát người ngoài nhìn vào tưởng đây là trường quay phim cào bồi miền viễn tây cảnh gió cát bay mù mịch, bước nhanh về hướng văn phòng Z.S.I.
-Cự Giải đâu rồi?- Thiên Yết nhìn văn phòng, không thấy bóng Cự Giải đâu, -Tôi hỏi cô ấy vụ tra cá con chữ ra sao rồi?


2 người đó nói xin nghỉ hôm nay… . – Thiên Bình đang chui đầu vào máy tính, ngẩng lên nói. - 
 
-Có biết lý do không? – Thiên Yết thấy lạ
 
- Không.. Cự Giải có nói mai sẽ nói rõ cho mọi người biết
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Bảo bình vẻ mặt âm trầm bước vào.Thiên Yết cùng Ma Kết vừa thấy sắc mặt Bảo bình, đã biết ngay tối hôm qua đến nay anh đã không ngủ cả đêm, lại còn có xác chết mới phải làm gấp nên thần sắc mới ghê thế. Họ chắc giờ ai mà chọc giận anh là thế nào ngày này năm sau là giỗ người đó.
 
-Thế nào? – Thiên Yết vừa hỏi vừa đưa ly cà phê mình mới lấy chưa kịp uống cho Bảo Bình .


-A…- Bảo bình cười lạnh một tiếng, nhận lấy ly cà phê, nói.- ta sắp bắt được hắn rồi!.-  Nói xong, đưa tập báo cáo dày cồ trong tay cho Thiên Yết.


-Các anh em! Họp!- Thiên Yết gọi mọi người vào phòng họp.


Bảo Bình trước tiên nói rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân Dương Mai :
- kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân là trúng độc, bởi vì tim ngừng đập trong tình huống không bình thường. Nhưng sau đó kiểm tra lại thì trong dạ dày và máu của nạn nhân không tìm được chất độc gì hết, mà lại tìm được thứ khác.- Bảo Bình  tạm dừng một chút, nói, - Pethidine Hydrochloride.(*)
……?…… Bạch dương nhìn nhìn, nó là cái gì?
”Pethidine Hydrochloride” Song ngư đột nhiên cau mày, nhìn Bảo Bình nói,
 
-Nó đối với cơ thể có dược động học và tác dụng y như morphine, nhưng tác dụng giảm đau và gây tê nhỏ hơn, gần tương đương với 1/10 – 1/8 morphine, đây là một loại dược phẩm gây tê đã bị quản lý nghiêm ngặt.”
Bảo Bình gật đầu, thầm khen con cà kia thông minh.
- Thuốc phiện?-  Bạch Dương nhìn Bảo bình, - Dương Mai không có tiền sử hít thuốc phiện, hơn nữa công dụng của Pethidine hydrochloride rất nhỏ, sao lại khiến cho cô bé chết được?


Bảo Bình tiếp tục gật đầu: - Cho nên tôi mới nói tên này rất biến thái. Sau đó, anh lấy ra một tấm hình chụp khác đặt trước mặt mọi người, - Đây là miệng vết thương trên ngực trái thi thể, nhìn ngay chỗ trái tim xem.

Mọi người bước tới nhìn kỹ, chỉ thấy ngay vị trí trái tim bên ngực trái có một chấm đỏ rất nhỏ. Vì phát hiện sớm nên cơ thể nạn nhân chỉ cháy ở tay một chút và chân thôi


-Đây là cái gì? – Kim ngưu và Song tử khó hiểu.


-Một lỗ kim châm -   trả lời.


Song tử tiếp tục hỏi Bảo Bình : Hung thủ đã cắm kim tiêm trực tiếp vào tim nạn nhân , tiêm vào Pethidine Hydrochloride phải không?”


Đúng, chỉ cần một ống tiêm, trong vòng năm phút đồng hồ, tim người sẽ suy kiệt mà chết. – Bảo Bình dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên, nói
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, mặt tràn đầy kinh hãi.. Ngồi nhìn lại các chi tiết vụ án này suốt mấy tiếng rồi mà không ra, lại thiếu mất thiên tài Cự giải nên mội thứ như đi vào ngõ cụt. Thấy đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối rồi nên Thiên Yết cho mọi người về nghỉ đi , mai vô bàn tiếp. Lúc mọi người về hết trừ Thiên Yết, Ma kết , còn Sư tử và Bạch dương và Thiên bình ở lại văn phòng .Ma kết nghĩ ra được ý gì đó liền quay đầu hỏi Thiên Yết :
-không biết tay bác sĩ Vinh kia có từng làm cho cục cảnh sát không ta?
 
 -Muốn biết thì đi tra là biết ……………
 
Thiên Yết và Ma kết tìm Thiên Bình để tra thông tin về danh sách các bác sĩ đã nghĩ hưu và xin nghỉ phép . Dĩ nhiên kết quả là —Tài liệu bị mã hóa.
 
- Ha… - Thiên Yết  cười lạnh một tiếng, - Thông tin về bác sĩ trong cảnh cục mà cũng bị mã hóa?!
 
-Đây là hồ sơ ở tổ quản lý .- Thiên Bình gõ bàn phím, nhún vai bất lực với Thiên Yết, - Tài liệu bị mã hóa ở nội bộ cảnh cục, tôi cũng không thể hack được.
 
Thiên Yết cau mày. Ma Kết đứng bên chợt kéo lấy anh, ghé vào nói:  “Có trực thăng đại bác là quên khoai sắn súng trường rồi hả?”
 
- A! – Thiên Yết hai mắt sáng ngời, - Đến phòng hồ sơ tìm, khả năng là thấy.-  Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, - Các loại hồ sơ bị mã hóa trong phòng, muốn vào đọc phải đưa ra tờ đơn có chữ ký của cục trưởng Xà Phu, lúc đem hồ sơ ra lại còn phải có xác nhận của tổ quản lý nữa a!”
,Không phải chỉ là chữ ký của cục trưởng Xà phu thôi sao? – Ma Kết nhướng mày
 
- Tiểu Kết  … Cậu định giả mạo chữ ký? – Thiên Yết nhìn con người bên cạnh
 
Chỉ thấy Ma kết cười cười .Anh suy nghĩ một chút, gật đầu, để Thiên Bình in ra một tờ đơn có chữ ký cho phép tra cứu tài liệu mật của cục trưởng Xà Phu. Ma kết thuận tay múa bút, trong chốc lát, xoạt xoạt vài cái nữa, một tờ đơn có chữ ký giống y xì đúc xuất hiện.
 
- Tiểu Kết , nếu cục trưởng biết thì hai ta đi làm vệ sinh toàn cục đủ nửa năm a. – Thiên Yết  nheo mắt
 
Ma Kết trừng con bò cạp kia: - Tôi chịu trách nhiệm ký tên, cậu chịu trách nhiệm trộm tờ đơn về, đến lúc đó thì chết cũng không đối chứng nổi!.
Nói rồi, túm Thiên Yết lôi ra ngoài.

Hai người dừng trước phòng hồ sơ, giờ đã là rạng sáng, Thiên Yết đi sau giả vờ gọi điện.
Chàng cảnh sát trực ban lơ mơ buồn ngủ đứng lên: - Đội trưởng Thiên Yết, Z.S.I các anh cũng bận bịu ghê a, trễ thế này rồi vẫn còn việc hả?!”
Ma kết qua loa đưa tờ giấy cho anh ta, nhỏ giọng: - Chúng tôi đang hành động bí mật, anh đừng nói với ai là đã gặp chúng tôi nhé.
 
- Rõ rồi! Rõ rồi! - Cảnh sát trực ban gật đầu liên tục, nhận tờ đơn đưa vào máy phân biệt chữ ký, chiếc máy cho kết quả đúng là chữ ký của Xà phu .
 
Cho tờ giấy vào ngăn kéo, cánh sát trực ban cầm chìa khóa đi mở cửa. Vì trong phòng không có sóng nên Thiên Yết giả bộ cầm điện thoại đứng đằng sau, miệng nói:
- cậu vào trước đi, tôi vào ngay đây.”
Đợi cảnh sát trực ban xoay người lại,  Thiên Yết vội vàng mở ngăn kéo, rút tờ giấy ra, đóng ngăn kéo lại.
Trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ thu hồi chứng cứ phạm tội, Thiên Yết bước lại cạnh Ma Kết như không có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại, hai người cùng đi vào phòng hồ sơ.
 
- Sao?  Vào phòng rồi, Ma Kết hỏi nhỏ.
 
Thiên Yết rút tờ giấy từ trong túi phất vài cái. Hai người nhe răng nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm bản ghi chép.
Về điều tra các thành viên trong cục không khó , cho nên họ rất nhanh đã tìm ra tài liệu.
Nhìn thoáng một cái đã đủ ngây người.
 
-Tay bác sĩ Vinh đó từng là bác sĩ pháp y của cảnh cục?! - Thiên Yết mở to mắt nhìn
 
- Đã xin nghỉ việc cách đây 15 năm
 
-Thời gian đó hắn được đề bạt rất tốt nhưng tại sao lại xin nghỉ - Ma kết khó hiểu
 
Nghĩ hoài không ra nên 2 người rời khỏi phòng hồ sơ, đi xe về ký túc xá nghỉ ngơi và suy nghĩ về tay bác sĩ  Vinh. Có điểm 2 người nghĩ giống nhau là mọi đầu mối đều chỉ thẳng về hắn ta.,Thiên Yết  nhắn tin liên lạc với Thiên bình, điều tra rõ nội tình về tay bác sĩ Trần Hoàng Vinh.
----------------
 
Đồng hồ cũng đã điểm đúng hai giờ sáng. Vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại lắm nghi vấn trong đầu nên cả Sư tử lẫn Bạch Dương đều không cảm thấy buồn ngủ.
 
- Sư tử , muốn đi ăn khuya không? -  Bạch Dương cầm áo khoác, - Tôi đói quá.
 
- Tôi cũng đói.- sư tử đã không ăn gì suốt từ tối qua nên giờ cái bụng nó biểu tình phản đối, mặc dù không muốn đi nhưng vì nghỉ có thực vực đạo nên đi theo Bạch dương ra khỏi văn phòng.
Xuống lầu, hai người không đi xe mà đi bộ.
 
- Anh muốn tới đâu? -  Thấy Bạch Duong chỉ đi qua mấy hàng quán mà không có ý định vào đâu, Sư tử khó hiểu hỏi.
 
-  chúng ta tới chợ đêm ăn nhé?”
 
Sư tử gật đầu. Phía trước không xa là chợ đêm náo nhiệt,Bạch dương định tiến về phía đó lại bị Sư tử nhéo một cái :
 
- Khoan, cứ thế mà vào là không được đâu.
Bạch dương không hiểu, - Sao lại không được?
 
- A…-  Sư tử tháo cà vạt của anh ra, nhét vào túi; cởi khuy cổ sơ mi Bạch dương ra; khuy tay áo cũng cởi; cuối cùng vò rối mái tóc của anh một chút. - Được rồi. Đi!
Bạch dương nhìn lại bản thân, ngẩng đầu hì hì nhìn chăm chăm vào đầu tóc Sư tử
 
-  muốn gì? -  Sư tử bị nhìn đến tê cả da đầu, hai tay đút túi áo, - Tôi không thành vấn đề
 
- Tóc ~~ - Bạch dương vươn tay chạm vào tóc Sư tử , - Còn chưa đủ rối!
Sư tử vội vàng lách mình, xoay người bỏ chạy. Hai người cứ một chạy một đuổi như thế, vào chợ đêm.
.
Ở chợ đêm mà nói, thời điểm hai ba giờ sáng chính là thời điểm buôn bán xôm tụ nhất. Người dạo chợ phải nói đông như kiến, phần lớn là các cặp tình nhân sống gần đây, học sinh chuồn khỏi trường học, nam có nữ có. Thanh niên dồi dào tinh lực, với bọn họ, thời gian quý báu mà dùng để ngủ thì thực hơi đáng tiếc.
Dạo hơn nửa giờ, Bạch dương ngoài hai cái túi đại bự toàn đồ ăn mà Sư tử mua, một chút thu hoạch cũng không có, dạ dày cũng chưa được lấp đầy. Muốn một tên bị bệnh hơi sạch sẽ như anh vừa đi vừa ăn, thà ai đó cầm súng bắn thẳng vào anh đi.
Sư tử bên cạnh lại vừa đi vừa chiến đấu với hộp bạch tuộc nướng, ăn ngon lành
Lại đi thêm vài bước, Bạch dương đột ngột dừng lại, nhìn một gian hàng nhỏ bên đường. Sư tử cũng nhìn theo tầm nhìn của anh, lập tức đã hiểu Bạch Dương đang nhìn gì. Đó là một gian hàng không bán gì cả chỉ dể vẻn vẹn một bài vị, lọ cắm bong, nhang là chum đựng nham. .
Bạch dương có phần do dự.
- Kỳ lạ .
Bước sang gian hàng bên cạnh , một cô gái trẻ chạy ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bạch Dương lẫn Sư tử , hỏi: 
- Các anh chị muốn mua gì?
- Cho hỏi sao nơi này ko bán gì hết lại đặt bài vị vậy?
- À nó nơi chúng tôi tưởng nhớ một nữ cảnh sát đã từng giúp đỡ mọi người buôn bán ở đây đó mà. Kể ra cũng gần 20 năm rồi .
-Nữ Cảnh sát? Cho hỏi người đó là ai?
Cô nàng thấy hai người đều có vẻ tử tế, mỉm cười, gật đầu.
Su tu hỏi, đang định nói tiếp thì chợt nghe cô gái mở miệng:
- Hai người là cảnh sát phải không?
Cả hai nhất thời sững sờ, chưa biết nên phản ứng thế nào.
Cô gái lại cười: - Người đó từng dạy tôi cách nhận biết cảnh sát.-  Nói rồi, ngẩng đầu nhìn cả 2  - Chị ấy nói, ai nói chuyện với em mà cứ liên tục quan sát vẻ mặt của em, hoặc là muốn bắt em, hoặc là cảnh sát.
- Khụ khụ ~~ - Bạch Dương ho khan, nén cười nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt Sư tử lại đỏ  mặt một cảnh sát tài ba mà lại bị một cô gái nhìn thấu — Quá mất mặt.
Thấy hai người đều có phần ngại ngùng, cô gái đã bọc xong gói bánh  đưa cho Sư tư nói:
-Tôi là Tiểu Nhi, rất thân với vị cảnh sát đó, các anh chị đang điều tra gì à?”
Bạch Dương trầm mặc một chút: - vậy vị cảnh sát đó tên gì vậy!  
Tiểu Nhi nhìn qua bài vị nói:  - là Nữ cảnh sát Thiên Mã.  
- Chị với người đó là bạn? -  Sư tử hòi.
- Vâng.-  Tiểu Nhii gật đầu, - Chị Thiên Mã rất được mọi người ở khu chợ đêm này yêu mếm, lúc nào cũng tới mua mấy món ở đây. Chị ấy rất khác những người ở đây.
- Khác thế nào? -  Sư tử tò mò.
- Kiểu liếc mắt một cái đã thấy khác rồi.-  Tiểu Nhi cười cười, - Cũng như 2 người… Vừa nhìn đã biết không giống đám người ở đây.
- Vậy cho hỏi cô có từng nghe qua cái tên Trần Hoàng Vinh  không? - Bạch Dương hỏi cô.
- Biết chứ, bác sĩ Vinh hồi đó là một trong những người theo duổi chị Mã mà.Hồi đó anh ta cũng hay đi qua khu này mua đồ ăn. Sau cái chết của chị ấy, thì không còn thấy anh ta nữa   
Sư tử và Bạch dương nhìn nhau —- Quả nhiên.
- Có bao nhiêu người biết về cái chết của người tên Thiên Mã đó?
Tiểu Nhi cắn môi dưới, phân vân chốc lát rồi đáp: - Cụ thể thì tôi không biết rõ
-thế à ! – Cả 2 cùng trầm ngâm
Tiểu Nhi cười: - Và lại mai là ngày giỗ của chị Thiên mã đó. Thế nào mai cũng có cảnh sát đi viếng mộ nha.  
Lời nói vừa thoát ra, Sư tử và Bạch Dương lại sửng sốt, lại nhìn nhau, có chút khó xử.

Ra khỏi, cả 2 chào Tiểu Nhi đi về cục
Quay về cảnh cục, hai người vào văn phòng Z.S.I
Thiên Bình thấy hai người xách theo đồ ăn về, dở khóc dở cười: - Hẹn hò a?
Hai người lúc đầu ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi mặt đỏ bừng cả lên. Người nào cũng im lặng không nói gì suốt

————————
(*) Dược động học: quá trình thuốc hấp thụ vào cơ thể: hấp thụ, phân bố, chuyển hóa, thải trừ
(*) Pethidine Hydrochloride: Thuốc giảm đau trung ương tổng hợp
(*) Morphine: thuốc giảm đau gây nghiện. Morphine là 1 amin thực vật tự nhiên có trong nhựa khô quả cây thuốc phiện nên anh Đường mới nghĩ tới việc Ngô Hạo hít thuốc phiện
 
Sáng hôm sau, Bạch Dương và Sư tử dựa trên sofa bị Xử Nữ lay tỉnh. Cả hai đều chẳng mở được mắt, vẻ mặt mơ màng.
Xữ Nữ nhìn họ, dở khóc dở cười: - Tối qua hai đứa làm gì hả? Hốc mắt đen xì rồi kìa.”
- Ai… Anh đừng nói nữa. - Bạch Dương lắc đầu, xoay xoay chiếc cổ đau nhức, quay sang nhìn Sư tử . Sư tử vẫn cứ ngồi ngây ra đó, hiển nhiên là còn trong mơ.
Bạch Dương lập tức tỉnh táo, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi Sư tử. Sư tử vẫn ngơ ngác không phản ứng. Xữ Nữ nổi hứng, cũng đưa tay chọc chọc vào má Sư tử. Sư tử chớp mắt mấy cái, vẫn cứ là mơ màng.
- Hay nhỉ, đi làm gấu mèo sao?- Xữ Nữ khó hiểu nhìn Bạch Dương,  - Sao cô ấy  lại như thế?
- Chưa tỉnh ấy mà.- Bạch Dương nhỏ giọng đáp.
Trạng thái khi thức dậy phân ra làm rất nhiều kiểu, có kiểu cáu kỉnh thì ắt có kiểu dịu ngoan. Nếu nói Xữ Nữ là kiểu gắt gỏng điển hình, thì Sư tử là đại diện cho kiểu tâm trạng ngoan ngoãn. Chỉ cần cô không ngủ đủ, bị ép dậy, một khoảng thời gian tiếp đó sẽ trở nên cực ngốc, mặc kệ người ta bắt nạt thế nào, cô vẫn cứ mơ mơ màng màng không có chút năng lực phản kháng. Lúc trước cả 2 còn thân nhau thì mỗi sáng, Bạch Dương thường dậy rất sớm là vì thế. Nhưng mà khoảng thời gian này chỉ duy trì có chốc lát. Nếu Sư tử đã hoàn toàn thức giấc, vẫn còn trêu cô thì tốt nhất nên chuẩn bị trước chuyện bị đánh đi.
Chỉ có điều, hôm nay Bạch Dương cũng không tỉnh táo, cho nên đã mải xoa xoa nhéo nhéo mà quên mất thời điểm. Đôi mắt Sư tử dần dần sáng lên, phát hiện Bạch Dương đang nhéo má mình, chậm rãi quay sang.
- Tiểu Sư, tỉnh rồi hả? -  Bạch Dương cười, Sư tử cũng cười lại, không báo trước mà “bốp” một cái,  đánh một cái vào tay con cừu.
- A ~~ Shh… -  Bạch Dương vội rụt tay về, vừa xoa vừa gào, - Tiểu Sư , Đau chết thôi.
Xữ Nữ phát hiện tình hình không ổn, chớp mắt bỏ chạy mất bóng. Sư tử lắc lắc mái đầu, ngáp một cái, rồi xoay sang trừng Bạch Dương vẫn đang xoa tay, “Đáng kiếp con cừu chết nhà cậu, ai bảo đánh lén tôi.” Lẩm bẩm xong thì đứng lên, chuồn vào toilet đánh răng rửa mặt.
Bạch Dương bó tay rồi, chỉ còn nước đuổi theo thôi.
----------------------------------------------
Vừa mới lấy lại sự tỉnh táo thì Sư tử thấy dì Aquila của mình đứng ngay cửa văn phòng, vội vàng chạy tới nói chuyện với dì:
-Dì à, sao dì tới đây?
-Dì tới đưa cho con cái này nè. –Aquila móc một cái danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cô. – hôm qua con nhờ dì lấy nó mà , quên rồi sao!
-  Ha!,, con quên, xin lỗ dì nha.  Để đền bù lát con dẫn dì đi ăn trưa đã lun, ok! – Sư tử cười trừ, nắm lấy cánh tay Aquila nũng nịu.
- Được con mời sao dì dám từ chối chứ. – Aquila xoa đầu cô cháu yêu của mình .
-Vậy dì ngồi trong đó đợi con làm xong việc rồi mình đi ăn trưa nha
Sư tử chỉ dì Aquila mình chỗ ngồi tại phòng nghỉ dành cho nhân viên bên cạnh văn phòng, còn mình đi vô văn phòng. Sư tử vừa dặt mông mình ngồi xuống thì “Rầm” một cái, cửa văn phòng bị mở ra một cách thô bạo. Vẻ mặt Cự Giải lúc này phải nói là ác quỷ hiện hình rồi. Mọi người ở đây có thể nhìn thấy 2 cái sừng và cái đuôi ác quỷ của Cự Giải luôn đó. Cự Giải đi nhanh tới giữa bàn họp. Thảy nguyên cọc hồ sơ dành cộm ra giữa mà nói:
- Thủ phạm lần này là tay bác sĩ chết tiệc đó.
- HẢ????????- cả đám nhìn nhau mà nói
-Tôi vừa tra ra tên các nạn nhân rồi nhờ Thiên bình đột nhập vô máy tính riêng nhà hắn. thấy được tên các nạn nhân đều nằm trong đây. Chủ tiệm thuốc bán loại thuốc độc đói đã xác nhận rõ chính hắn mua loại thuốc đó với số lượng lớn. – Cự Giải nói tiếp.- cái hình Sư tử gửi cho tôi hôm qua là mẫu ly mà nhà nạn nhân đầu tiên đã biến mất. Nhưng.. dù thế chúng ta vẫn chưa xác định rõ cần thêm bằng chứng.
- Cái mẫu danh thiếp này tìm thấy xác của nạn nhân hôm qua, không biết có là của hắn không? – Ma kết đưa mẫu giấy ra cho mọi người nhìn
- A…. mọi người nhìn mẫu này coi giống không? – Sư tử nhìn thấy nó rồi lấy cái danh thiếp dì Aquila đưa cho mình .
-Là cùng một mẫu danh thiếp. dích thị là hắn rồi. – Kim ngưu và Xữ nữ đồng thanh nói
- Chúng ta phải bắt hắn nhanh lên, theo lời người hàng xóm nhà hắn nói hôm qua hắn ra vườn nói : “ mai là hoàn tất bữa tiệc cho em rồi, Thiên Mã ” , còn thấy hắn mau rất nhiều thuốc nổ và pháo nói hắn muốn mở mở tiệc
-THIÊN MÃ !!!  vậy là hôm nay có nguời chết nữa sao. – Sư tử và Bạch dương bật dậy khỏi ghế nói
-Sếp, ta mau đi bắt hắn nhanh lên. Trễ là khó bắt hắn lắm. –Sư tử nói nhanh
-Vì sao ?! –Mấy chục con mắt nhìn nhau ngơ ngác.
-Vì Thiên Mã vốn là một cảnh sát ở cục đã chết hơn 20 năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Bữa tiệc hắn nói là tiệc mừng ngày chết của Thiên mã.     
Đang trong lúcnày, Thiên Yết lại thấy  Song tử xanh mặt vọt vào,  - Sếp, xảy ra chuyện!
Thiên Yết cảm thấy mí mắt giật giật, dạo này sao lại lắm chuyện xảy ra như vậy?-
Có chuyện gì?
- có người ném bom cảnh sát
- Cái gì? – Ma Kết và Nhân mã  nhíu chặt mày, bày ra vẻ mặt “không thể tin được”.
Kim ngưu cũng có chút nản lòng,  - Thật không rõ cảnh sát gì mà để bom ném vào người thế !
- Kêu than cái chi? -  Tiếng Xà phu từ xa truyền đến, ông tới trước mặt mọi người, khuôn mặt vốn đã đen giờ lại càng thêm đen, - Toàn bộ tổ tuần tra đều hy sinh , còn chưa đủ hay sao?!
Tất cả yên lặng, thở dài.
 - Theo tội phạm nói trước khi đi, hắn sẽ trốn ở khu biệt thự resort phía nam thành phố, nói hắn sẽ cho nổ nơi đó để mừng tiệc.
- Cục trưởng. – Thiên Yết quay mặt nhìn Xà phu, - Tôi cần sự hỗ trợ của đội đột kích.
Xà phu gật đầu,  - Được, tôi đi ký công văn phê chuẩn, mười phút sau xuất phát, có điều phải cẩn thận, mang theo máy cảm ứng nhiệt lượng và cảnh khuyển, đừng để trúng kế!
- Rõ! -  Thiên Yết cùng mọi người Z.S.I nhìn Xà phu rời đi, không quên vẫy vẫy tay - Cục trưởng đi thong thả
Xà phu lắc đầu đầy vẻ tức giận, nhưng vừa quay lưng khỏi tầm mắt đám trẻ, cũng không nhịn được mà lộ nét cười.
.
Mọi người bắt đầu chuẩn bị, lần này có thể dự đoán, hỏa lực đối phương sẽ rất mạnh, tất cả đều mặc áo chống đạn, trang bị từ đầu tới chân.
Sư tử định lấy một tấm áo chống đạn, nhưng bị Bạch Dương túm lại, kéo tới một bên – Em không được đi!
- Vì sao? -  Sư tử trừng mắt, - cả đội đi thì tôi đi theo!
Bạch Dương thoáng khó xử, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, - Lần này khác trước, là đột kích, em không được huấn luyện chuyên nghiệp, đi như vậy rất nguy hiểm!
Sư tử cắn cắn môi, vẻ mặt đầy mất hứng: - Tôi có thể tự lo cho mình!
Bạch Dương hít sâu một hơi, - Sư tử , xin lỗi!
Vừa nói xong, Bạch dương đã điểm huyệt sư tử làm cho cô bất động, tạm thời không di chuyển được.Bạch dương nhìn cô vẻ lo lắm vì vụ lúc trước nên phải làm liều thế này trong khi Sư tử thì tức muốn hộc máu “ dám điểm huyệt tôi, anh đi chết đi, con cừu kia!”
 - Bạch dương, nhanh lên! – Song tử phía xa nhô đầu ra, hô to, - Đã chuẩn bị đầy đủ rồi!
Bạch Dương gật đầu, ý bảo lên xe chờ anh một lát.
-Anh.. cẩn thận. –sư tử nói lí ní nhưng đủ để con cừu kia nghe thấ
Bạch Dương gật đầu rồi hôn lên trán Sư tử một cái. Sau đó anh xoay người chạy nhanh xuống lầu, cùng toàn đội họp bàn chốc lát. Xong xuôi, lên xe hướng thẳng tới mục tiêu.


Được sửa bởi Yukishiro ngày Sun Nov 10, 2013 10:29 pm; sửa lần 1.
 
sagit
Học sinh chưa nhận lớp
sagit
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 29/11/1998
Join date : 02/07/2013
Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!    Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 7:04 pm

" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười, họ như có thần giao cách cảm vậy "
" Thấy hai người đều có phần ngại ngùng, cô gái đã bọc xong chú gấu, đưa cho Triển Chiêu "
" Ra khỏi, cả 2 chào Tiểu Nhi di về cục. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới cảnh cục. "
=> đọc đoạn này chả hiểu gì, như kiểu bao công thời hiện đại. cơ mà trn cũng hay, hóng chap mới của tg (nhớ cho nhân mã đất diễn nhé). thân!
 
sagit
Học sinh chưa nhận lớp
sagit
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 29/11/1998
Join date : 02/07/2013
Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!    Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 7:04 pm

" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười, họ như có thần giao cách cảm vậy "
" Thấy hai người đều có phần ngại ngùng, cô gái đã bọc xong chú gấu, đưa cho Triển Chiêu "
" Ra khỏi, cả 2 chào Tiểu Nhi di về cục. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới cảnh cục. "
=> đọc đoạn này chả hiểu gì155 , như kiểu bao công thời hiện đại. cơ mà trn cũng hay 38 , hóng chap mới của tg (nhớ cho nhân mã đất diễn nhé36 ) . thân!
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!    Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 10:11 pm

Sr tước mấy pạn là bé yuki em mình đang bị thương ở tay nên ko đanhs máy dc. Nó nhờ mình làm dukf motj thời gian. Cái đoạn pạn sagit trích lúc nãy là do minh tham khảo truỵen khác vả lại ta đay rất mê 2 nhân vật Bạch ngọc đường và triểu chiêu nên có lúc ghi ten nhân vật nhằm. Có gì thôg cảm một thòi gian
 
Sponsored content
Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!    Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!  Icon_minitime

 
 

Z.S.I chap 7: nạn nhân tiếp theo và phá án nào!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» tình yêu và nước mắt chap 1 tiếp theo
» 12chòm sao và Thế giới Chibi_[Chap 1]Tiếp theo
» Magical World [GTNV tiếp theo]
» Những cuốn sách hay (theo nhận xét của Lily)
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Z.S.I-