Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4]   Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 4:17 pm


P/S: Đợt này sẽ có nhiều từ trong ngặc kép. Còn tại sao lại để trong ngoặc kép thì moi người sẽ hiểu ngay thôi.


Hello mọi người, hôm nay Cự Giải xinh đẹp tớ sẽ dẫn mọi người đi tham quan. Và cũng giống như Kim Ngưu, tớ sẽ phát cho mọi người vài thứ. Kem dưỡng da nè, son nè, phấn hồng nè, kem chống nắng nè, blah blah blah nè... (con gái mà)


Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hoạt động tháng của trường. Trường mình có rất nhiều hoạt động tháng như làm từ thiện, thi thể thao, bán hàng,... Tháng này, hoạt động sẽ là: chăm sóc động vật.


Trường của tớ sẽ dẫn học sinh đến sở thú, mọi người sẽ bóc thăm xem ai làm việc gì. Nếu bạn bóc phải tắm cho voi hoặc chơi với hà mã thì bạn đã tận số.


Lúc này, ở sân trường, hàng ngàn học sinh đang xếp hàng để chuẩn bị lên xe đến sở thú, trông quang cảnh cứ như ngày hội vậy. Còn những kẻ dở văn sẽ gọi đây là đàn kiến vỡ tổ.


Không gian đã náo nhiệt lại còn náo nhiệt hơn khi Cock-a-doodle-doo bắt loa lên và thực hiện chương trình chuyện cổ tích.


Lấy hơi mấy cái, cậu hô to:


-''Trương trình chuyện cổ tích của Gà Trống xin được phép bắt đầu!''


Rồi cậu kể:


-''Ngày xưa, có 1 con gà kêu ''Cạp Cạp'' và 1 con vịt kêu ''Ò Ó O''. Gà cả ngày chỉ biết bơi mò tôm tép còn Vịt lại đào đất giun ăn.
Một ngày...


Vịt nói: Mày đi mua Ipad Mini với tao hong?


Gà tát cho Vịt 1 cái: Tiền đâu hả?


Vịt xoa mặt rồi nói: Đang giảm giá, chỉ có 5 con giun 1 cái thôi! Rẻ chưa?


Nhưng tao bắt cá chứ đâu biết bắt giun đâu?


Vậy à, thế thì tao có ý này...


Thế là, tối hôm đó, bọn chúng bịt khăn bịt mặt lại, và... và... và... à...ý tôi là...


Xem ra Gà Trống đã bí ý tưởng rồi, ta phải giúp cậu ấy thôi.


Cự Giải lấy tờ 10 ngàn từ trong túi ra, giả vờ đánh rơi giữa sân rồi hô to thật to:


-''Tiền kìa! Tiền kìa!''


Thế là chẳng đầy 0.01 giây, khu vực có tiền đông nghẹt người và các bạn sử dụng từ kiến vỡ tổ thì đúng trăn phần trăm. Người ta hay gọi là những con kiến khổng lồ vỡ tổ.


Sau vài giây ổn định lại trật tự, từng lớp từng lớp mới “ngay ngắn” bước lên những chiếc xe buýt đỏ chói.


Ngồi trên xe, các học sinh rất ngoan ngoãn... đối với luật rừng.


Có người đu dây, kêu í ới như Tarzan. Có người lướt sóng, bơi kiểu tự sáng tạo (xe buýt lấy đâu ra biển vậy trời!) Còn có cả lướt ván, hay ném vỏ chuối, vâng, tất cả chỉ có trên Htv3...ý lộn trên xe buýt đến sở thú của trường Big Monster!
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] 968953686_1657886824_574_574

Sau 1 hồi cầm tay lái 1 cách rất ư là “thoải mái”, bác tài của chúng ta cuối cùng cũng đã đến nơi. Các bạn học sinh trong quần áo “gọn gàng sạch sẽ” bước “chậm rãi” ra khỏi xe và xếp thành hàng để điểm danh.


Khi xếp hàng “ngay ngắn” và điểm danh xong, cả lớp được đưa đi đến 1 cái lồng lớn, đựng các mảnh bóc thăm.


Nhưng... có vẻ Gummy và Sư Tử có kế hoạch hay hơn.


-“Bắt nó ăn những mảnh giấy kia ngay cho tao!”-Gummy quát lên cho lũ thuộc hạ của nó.


-“Cứu với, ai cứu tôi với!”-Gà Trống kêu lên khi bị bọn Gummy bắt ăn hết những mảnh giấy trong cái lồng bằng sắt đó, nhưng không thầy cô nào nghe hết vì họ đang bận”.


-“Nhưng nó bằng sắt cơ mà, sao mình có thể ăn được giấy nếu cái lồng chắn lại cơ chứ”-Cock-a-doodle-doo tìm ra được vị cứu tin là cái lồng sắt.


-“Giờ thì mày sẽ phải ăn luôn cả cái lồng sắt đó!”-Bây giờ thì vị cứu tin đã biến thành món khai vị.


Có thể bạn không tin nhưng Gà trống đã hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi của mình chính là ăn cả cái lồng và những mảnh giấy. Cứ tưởng chỉ có cá mập là loài ăn tạp.


Giáo viên đã phạt Gummy chạy 10 vòng sở thú vì tội ăn hiếp bạn, Còn Gà thì vào bệnh viện. Các thầy cô mới xếp lại những mảnh giấy mới để mọi người có thể bốc thăm.


Các bạn biết không, năm trước tớ đã bốc được phiếu "chăm sóc mèo” và hi vọng năm nay cũng vậy.


Các “nhà tình nguyện” lần lượt nhận công việc của mình và họ rất “vui” vì trách nhiệm của việc đó chỉ khoảng cỡ tắm với lợn hoặc tắm cho sư tử.


Tới lượt Cự Giải. Cô nhắm mắt, hai tay chắp lại lẩm bẩm cầu xin chúa ban cho mình 1 công việc nhẹ, như năm ngoái chẳng hạn.


Cự Giải mở tờ giấy của mình ra và thấy nửa đầu là chữ chăm sóc. Tay cô run rum, lòng đầy vui sướng xem nửa sau còn lại. Và đây là những gì cô có được.
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] 968953687_630541514_574_574

-“Why???”-Cự Giải hét lên.


Bạn thấy đấy, nhà trường chúng tôi luôn có những ý tưởng điên rồ, chăm sóc cá sấu? Không khéo lại thành cá sấu “chăm sóc” mình ấy!


Nhưng công việc là công việc, và đây là những công việc mà các chòm sao ở phải làm, nếu bạn đọc thì bạn sẽ hiểu ngôi trường của tớ điên đến nhường nào.


Song Ngư: Lau nước mắt cho ngực vằn
Nhân Mã: nấu món giun hầm cho chim đại bàng
Thầy Thiên Yết: Chạy đua với đà điểu và báo đốm
Sư Tử: Ru ngủ sói
Xử Nữ: Bắt Gấu cho chim cánh cụt ăn
Thiên Bình: Xiếc giùm để hải cẩu đi du lịch
Song Tử: Tắm cho heo
Bảo Bình: Làm mồi cho Sư Tử
Còn bọn Ma Kết thì ở nhà chơi game

Tuy nhiên có 1 mẹo rất hay để vượt qua thử thách chăm sóc cá sấu, đó là thế này
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] 968953689_1230116119_574_574
Bạn thấy đấy, công việc của tớ kinh khủng đến nỗi tớ không thể tưởng tượng lại nổi, vì vậy nên tạm biệt nhá!
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4]   Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Icon_minitimeWed Nov 06, 2013 11:51 pm

hài vật vả, like nhất vụ chăm sóc động vật của Bảo Bình. :v
 
chocolate1998
Học sinh chưa nhận lớp
chocolate1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 24/04/1998
Join date : 30/07/2013
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4]   Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Icon_minitimeWed Jan 22, 2014 6:51 pm

viết tiếp đi
 
Sponsored content
Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4]   Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4] Icon_minitime

 
 

Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [Chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [chap 1]
» Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [chap 3]
» Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [chap 2]
» Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster [GTNV]
» [ Fanfiction] [Series] Băng nhóm Sịp Đỏ- Những chuyến phiêu lưu kỳ quái
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Những câu chuyện quái dị của trường Big Monster-