Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 23

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 23   Zombie Zodiac - Phần 23 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:25 am

Phần 23: Hành trình đi tìm sự thật

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chiếc may báy bắt đầu cất cánh ... Trời tối kèm với mưa khá to ...

"-Nói thật nhé, mọi người có vẻ cả tin quá, không sợ tôi lừa mọi người sao?" Xà Phu cười

"-Yên tâm, vì nếu bọn này phát hiện cậu là kẻ lừa đảo thì cậu sẽ thành rắn quay ngay!" Sư Tử cười đểu

"-Dể sợ thật, nhưng mọi người nói rằng mọi người biết cách tiêu diệt Gilgamesh nhỉ?" Xà Phu ngồi xuống ghế

"-Phải, lần trước tôi đã vô tình đọc được những dòng chữ về bí mật của hắn!" Ma Kết nói

"-Chúng tôi đã điều tra rất nhiều về hắn, nhưng tất cả những gì về hắn đều chỉ là lịch sử ... Thật sự không biết hắn làm cách nào mà có thể sống đến bây giờ!" Khuôn mặt Xà Phu lộ rõ nổi buồn

"-Vì bất tử là lời nguyền với hắn! Xin lỗi vì bây giờ tôi không thể nói rõ ràng cách tiêu diệt hắn, nhưng tôi và mọi người sẽ thực hiện nó!" Ma Kết nói

"-Vậy thì tôi cũng không thắc mắc, vậy bây giờ chúng ta về căn cứ của Châu Mĩ nhé?" Xà Phu cười

"-Không! Đi đến tọa độ trong tờ giấy, nếu bây giờ đến căn cứ, rồi lại vòng đến đó, thì sẽ rất phiền phức và tốn nhiều thời gian, sợ là không kịp nữa!" Ma Kết đưa cho Xà Phu một tờ giấy, trong đó có ghi gì đó

"-Được thôi, nhưng tôi phải liên lạc và xin lệnh của căn cứ đã, mọi người chờ tí!" Xà Phu cầm điện thoại lên và gọi 

"-Chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây! Hy vọng không gặp tên phá hoại nào!" Xữ Nữ cười

"-Gilgamesh mà biết chúng ta đang đi đâu chắc hắn tức điên lên ấy!" Thiên Yết cười

"-Điều duy nhất tui sợ là Gilgamesh sẽ cản trở chúng ta thôi!" Ma Kết trầm ngâm

"-Yên tâm, ít ra tui cũng không đến nổi thua hắn, chỉ là hắn quá "trâu", không thể giết được!" Nhân Mã nói

"-Chưa chắc đâu, lần trước hắn chỉ đùa giởn thôi, hắn làm thật thì cậu là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi, chưa tính đến chuyện lần trước không phải là cậu đánh!" Sư Tử cười

"-Nhắc mới nhớ, dạo này Sagittarius im re, không nói năng gì cả!" Nhân Mã có vẻ lo lắng

"-Biết lo cho ta cơ à? Ta chỉ im lặng xem xét tình hình thôi! Chả có vấn đề gì cả!" 

"-Mọi người đang bàn chuyện gì thế?" Xà Phu hỏi

"-Không có gì đâu, cậu xin lệnh xong chưa?" Bạch Dương hỏi

"-Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đổi hướng từ bây giờ!" Xà Phu cười

"-Vậy thì tốt rồi. Làm việc với mấy ông lớn phiền phức thật!" Cự Giải nói

"-Nhưng luật lệ nó vậy, phải chấp nhận thôi!" Cô Thiên Bình cười

"-Mà chúng ta đến nơi này để làm gì?" Xà Phu thắc mắc

"-Cậu hình như rất có hứng thú điều tra về Gilgamesh nhỉ? Nơi chúng ta sắp đến chính là nơi ẩn chứa sự thật về hắn đấy!" Ma Kết nói

"-Thật vậy sao? Làm sao cậu biết vậy?" Xà Phu tròn mắt

"-Lý do kể ra rất phức tạp, nói chung là bọn này vô tình nhặt được bí kíp thôi" Sư Tử nói

"-Ờm, vậy tới đó rồi tính ...!" Xà Phu ngồi trở lại vào ghế

ẦM!!!! Một tiếng nổ vang lên .... Cả máy bay run lên

"-Chuyện gì thế?" Song Ngư và Bảo Bình xém nữa ngã

"-Có vẻ như chúng ta bị tấn công ...!" Xa Phu nắm chặt vào ghế

"-Bên ngoài là ....!" Phi Công nhìn ra ngoài ....

Gilgamesh đang lơ lững ở bên ngoài, phía dưới là những thuyền chứa đầy thây ma ....

"-Đùa chắc! Oan gia ngỏ hẹp!" Song Tử giật mình

"-Quả thật là rất phiền phức nếu gặp hắn ở đây!" Thiên Yết nhìn Gilgamesh bên ngoài

Nhân Mã và Sư Tử nhìn nhau, có vẻ hiểu ý

"-Mở cửa máy bay ra!" Sư Tử nói với Xà Phu

"-Đừng nói cậu tính nhảy xuống dưới nhé!" Xà Phu không đồng ý

"-Mở ra mau! Chết cả nút bây giờ!" Nhân Mã la lớn

"-Mở ra để làm gì chứ!" Xà Phu vẫn chưa chịu

"-Cứ mỡ ra đi! Tin bọn này đi!" Ma Kết nhìn Xà Phu

"-Được ... được rồi!" Xà Phu mở cánh cửa của máy bay ra... Gió mạnh thổi vào làm mọi người bên trong chút nữa là bị cuốn đi hết

Nhân Mã và Sư Tử nhảy ra ngoài ... Nhân Mã nhanh chóng biến thành hình dạng quái vật, Sư Tử cũng quăng mấy ngọn lữa về phía Gilgamesh làm hắn phải né ra

"-Sao các người lại ở đây?" Gilgamesh ngạc nhiên

"-Câu đó lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng! Đừng cản trở bọn này!" Cả Nhân Mã và Sư Tử đều bay trên không

"-Họ là cái gì vậy?" Xà Phu ở trên máy bay ngạc nhiên nhìn xuống

"-Giải thích lâu lắm, xem đi đã!" Kim Ngưu cười

"-Ta tính sau khi chiếm được Châu Mĩ sẽ đến tìm các ngươi để uống trà đấy chứ, ai dè lại gặp nhau sớm vậy!" Gilgamesh cười

"-Ai thèm mời ngươi uống trà chứ!" Nhân Mã nhắm mũi tên về phía hắn

"-Định đánh nhau bây giờ à?" Ngọn lữa phát ra xung quanh Gilgamesh

"-Lữa nuốt trọn lữa!" Xung quanh Sư Tử cũng bốc lên một ngọn lữa khổng lồ

"-Hai ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?" Gilgamesh cười

"-Không, bọn ta đang suy nghĩ đến việc phá hủy sạch thuyền chứa dịch bệnh của ngươi ở phía dưới rồi mới đánh với ngươi nếu ngươi không để bọn này đi!" Nhân Mã nói đểu

"-Ngươi khôn lõi quá đấy! Ép ta tha cho ngươi lần này sao?" Gilgamesh nói

"-Thật sự thì bọn ta cũng chẳng muốn đánh với ngươi ở đây, giờ ý ngươi thế nào? Nhưng dù sao bọn này cũng chẳng ngán đánh nhau đâu!" Sư Tử nói

"-Chậc, giờ đánh nhau với ngươi bây giờ cũng khá phiền! Ta định chiếm Châu Mĩ trước cơ!" Gilgamesh cười

"-Ngươi vui tính hơn so với lần trước nhỉ?" Nhân Mã cười

"-Sao cũng được, ngươi nghĩ sao nếu ta đập nát chiếc máy bay ở phía trên ngươi?" Gilgamesh chỉ tay lên chiếc may bay đang chở mọi người

"-Bước qua xác bọn ta trước!" Sư Tử đứng che về phía chiếc máy bay và ra hiệu cho họ bay đi

"-Theo ta đoán thì các ngươi đang đi đến "nơi đó" phải không? Nơi chứa bí mật của ta" Gilgamesh hỏi

"-Ngươi đoán ra rồi nhỉ? Nhưng đừng hòng ngăn cản!" Sư Tử nói

"-Sai rồi, ta không có ý định ngăn cản ai cả, ngươi cứ đi đi!" Gilgamesh cười

"-Ngươi bị chập mạch à?" Nhân Mã lui lại

"-Tự dưng thay đổi 360 độ thế? Hoàn toàn khác với Gilgamesh mà ta biết!" Sư Tử cũng không tin vào tai mình

"-Đơn giản rằng ta cảm thấy cục diện một chiều thế này thì nhàm chán quá! Ta sẽ cho các ngươi đi trước một bước!" Gilgamesh nói

"-Tên khốn nhà ngươi chỉ xem đây là một trò chơi thôi sao?" Sư Tử bực mình

"-Tất cả vốn chỉ là những món đồ chơi trong tay ta!" Gilgamesh cười

"-Sư Tử, đi thôi, nếu hắn đã nói vậy thì chúng ta sẽ làm cho hắn hối hận, đánh với hắn bây giờ chẳng lợi lộc gì!" Nhân Mã nói

"-Nhanh cúp đuôi mà chạy đi! Lũ cún con!" Gilgamesh quay lưng

"-Ngươi!" Toàn thân Sư Tử bốc lữa

"-Được rồi Sư Tử, đi nào! Sau này hắn sẽ phải xin lỗi chúng ta thôi!" Nhân Mã hạ hỏa cho Sư Tử

"-Đành vậy!" Sư Tử và Nhân Mã quay lưng đi khuất khỏi tầm nhìn của Gilgamesh

"-Các ngươi cứ đi đến đó, hy vọng các ngươi sẽ còn sống để trở về, nhưng ta e rằng sẽ không có chuyện đó đâu!" Gilgamesh cười rồi đi tiếp
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Zombie Zodiac - Phần 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 23   Zombie Zodiac - Phần 23 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 7:31 am

Nhiều đối thoại (đối thoại chiếm 100% bài), lặp từ
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 23   Zombie Zodiac - Phần 23 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 10:10 am

Cái này của anh Dream :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Zombie Zodiac - Phần 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 23   Zombie Zodiac - Phần 23 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 11:05 am

Ta biết :3
 
Sponsored content
Zombie Zodiac - Phần 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zombie Zodiac - Phần 23   Zombie Zodiac - Phần 23 Icon_minitime

 
 

Zombie Zodiac - Phần 23

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 3
» Zombie Zodiac - Phần 21
» Zombie Zodiac - Phần 22
» Zombie Zodiac - Phần 1
» Zombie Zodiac - Phần 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-