Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 22   Zombie Zodiac - Phần 22 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:23 am

Phần 22: Lời cầu cứu từ Châu Mĩ, Cách tiêu diệt Gilgamesh

Tại trại giam ... Nhân Mã và Sư Tử đã đưa mọi người về đến nơi an toàn ...

"-Hai cậu đem theo nhiều người thật đấy, nhìn thì củng khoảng gần 20 người!" Ma Kết nói

"-Cậu tiếc cơm à? Ở đây lương thực và chỗ ở đều dư thừa. Cậu không cần phải lo đâu!" Xữ Nữ cười

"-Thôi nào mấy cậu, sắp xếp chỗ cho họ đi!" Kim Ngưu nói

Cự Giải bước ra hành lang nhìn xuống dưới

"-Cậu thịt gần hết bọn thây ma khu này rồi thì phải!" Cự Giải nói với Nhân Mã

"-Không thể nào hết được đâu, mặc dù không biết bọn chúng từ đâu ra nhưng mà vài tiếng nữa dưới kia sẽ lại đông ngẹt thây ma cho mà xem!" Nhân Mã nói

"-Các cậu nghỉ sao nếu chúng ta lập một khu dân cư ở thành phố này, dọn dẹp bọn thây ma ở phía dưới Nhân Mã và Sư Tử có thể lo, chỉ cần lập rào chắn thôi!" Song Ngư nói

"-Ý kiến hay đấy, nhưng phải bàn lại với Ma Kết cho chắc chắn, mà trời cũng sắp sáng rồi, có muốn làm gì cũng phải chờ đến tối!" Bạch Dương nói

"-Các cậu đói chưa? Tui đem thêm đồ ăn ra nè, chia cho những người khác nữa, còn nhiều lắm, yên tâm!" Bảo Bình đem một mâm đồ ăn ra

"-Đúng lúc tui đang đói!" Xữ Nữ đi lại lấy đồ ăn

"-Chia cho mọi người nữa! Đừng có ăn hết chứ!" Thiên Yết nheo mắt

"-Còn nhiều lắm, cứ yên tâm!" Song Tử cười

"-Này, khi nãy tui nghe các cậu bàn về việc lập một khu dân cư ở đây phải không?" Ma Kết hỏi

"-Phải rồi, cậu có ý kiến gì không?" Sư Tử hỏi

"-Nếu muốn làm vậy thì chúng ta cần phải có nhiều người hơn! Tính cả những người vừa đến đây thì chúng ta chỉ gần 40 người, hơn nữa đa số lại là phụ nữ và trẻ em, chưa nói đến người già nữa, chuyện đó hơi khó đấy!" Ma Kết nói

"-Căng nhỉ?" Bạch Dương trầm ngâm

"-Mọi người mới đến vào đây chọn phòng nào, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, cứ tự nhiên nhé mọi người!" Cô Thiên Bình từ trong bước ra

Trời bắt đầu đổ mưa .... 

"-Mọi người vào trong đi, cảm lạnh hết cả bây giờ!" Kim Ngưu nói

"-Rồi rồi, vào ngay nè!" Sư Tử bước vào trong

.
.
.

Mọi người đã tập trung vào bên trong phòng ...

"-Này mọi người, tui vừa nghĩ ra 1 ý kiến!" Ma Kết nói

"-Ý kiến gì vậy? Nói đi Ma Kết!" Thiên Yết ngồi trên ghế nói

"-Đây, tui đang nói đây. Thay vì chúng ta lập khu dân cư, thì tại sao chúng ta không liên lạc với những người còn sống trên thế giới nhỉ?" Ma Kết nói

"-Đúng rồi!" Song Tử đứng bật dậy

"-Chuyện gì vậy Song Tử? Cậu quá khích quá à?" Xữ Nữ ngồi kế bên tròn mắt

"-Hôm trước tui đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện ở đây có một chiếc máy radio khá lớn ở trong, nhưng nhiều chuyện lu bu quá nên quên mất!" Song Tử nói

"-Trời ạ! Chuyện quan trọng thế mà cậu cũng quên được!" Bạch Dương nheo mắt

"-Theo tui nào mọi người!" Song Tử dẩn mọi người đi

.
.
.

Song Tử đưa họ đến một căn phòng rất lớn, xung quanh có khá nhiều thiết bị hiện đại ...

"-Trời ạ! Có cả rada!" Ma Kết giật mình

"-Ủa cái này là rada à! Tui chỉ nhận diện được cái radio!" Song Tử cười

"-Nơi này có phải trại giam không thế! Vì nơi này rộng quá nên chưa đi qua phòng này! Không ngờ có cả những thứ này!" Xữ Nữ cầm một vài vật dụng lên

"-Nơi này cũng thuộc dạng một căn cứ quân đội lúc xưa, mà đã giải thể lâu rồi, có thể mấy thứ này được giữ lại cho mục đích gì đó!" Thiên Yết nói

"-Kệ nó đi! Chỉ cần biết hiện tại nó có ở đây là được rồi!" Bạch Dương cười

"-Tui sẽ nghiên cứu mấy thứ này! Các cậu ra ngoài canh gác đi! Cũng vẫn phải cẩn thận với bọn thây ma bên ngoài nhé!" Ma Kết ngồi xuống ghế trong phòng

"-Biết rồi, tui và Sư Tử sẽ canh gác mà!" Nhân Mã đi ra ngoài

"-Nhân Mã này, theo tui, tui có chuyện riêng muốn nói với cậu!" Thiên Yết nắm vai Nhân Mã

.
.
.

Nhân Mã theo Thiên Yết đến căn phòng hội trường ...

"-Nhân Mã, cậu đoán tui dẩn cậu đến đây vì chuyện gì?" Thiên Yết hỏi

"-Vì tui không biết tui mới đi theo cậu chứ! Có chuyện gì thế?" Nhân Mã tròn mắt

"-Tui muốn thử xem sức của mình đến đâu ấy mà!" Thiên Yết cầm thanh kiếm nhật lên

"-Nghĩa là sao?" Nhân Mã lùi lại

"-Cả cậu và Sư Tử đều rất mạnh, nên tui muốn thử xem hai cậu đã mạnh đến mức nào và tui cũng muốn chứng thực năng lực của mình!" mắt Thiên Yết nheo lại, thanh kiếm được ra trước mặt Nhân Mã

"-Ý của cậu là đánh nhau á?" Nhân Mã hỏi

"-Phải" Vụt một cái Thiên Yết đã ở ngay bên Nhân Mã và đạp Nhân Mã lùi ra

"-Hay là cậu với được sức mạnh ở đâu đó giống như tui và Sư Tử?" Nhân Mã hỏi lần nữa

"-Không. Tui vẫn là tui thôi!" Thiên Yết cười. Thanh kiếm cầm chắc trên tay

"-Ánh mắt của cậu nhìn không giống người thân thiện lắm nhỉ!" Nhân Mã cười, khum người lại

"-Hahaha! Cậu cứ đùa nhỉ, quen nhau bao lâu mà không biết tui có phải người thân thiện hay không à?" Thiên Yết nói và bắt đầu bước về phía Nhân Mã

"-Cậu muốn đánh nhau thì được thôi! Nhưng đây không phải cuộc đánh nhau của hai con quái vật!" Nhân Mã lao thẳng về phía Thiên Yết

"-Vậy thì là gì?" Thiên Yết chém thẳng một kiếm vào người Nhân Mã, nhưng Nhân Mã né được

"-Là cuộc đánh nhau giữa hai con người!" Nhân Mã bay ra phía sau Thiên Yết, tung ra một cú đá thẳng vào mặt, Thiên Yết bật ra

"-Cậu không cần nương tay đâu! Vì tôi không yếu đến mức đánh không nổi cậu!" Thiên Yết cười

"-Nếu tui đoán không nhầm thì cậu là người giết hết bọn người ở tại chính phòng này phải không? Tui vô tình thấy cậu "hốt xác" bọn chúng!" Nhân Mã cười

"-Vậy ra cậu cũng phát hiện ra nhỉ?" Thiên Yết nheo mắt

"-Có thể cậu rất nguy hiểm, nhưng cậu vẫn là bạn tui!" Nhân Mã đứng lên

"-Quả thật là trước đây tui từng là một tên sát nhân, nhưng từ khi gặp mọi người tui đã thay đổi, và bây giờ tui kiểm định lại sức mạnh của mình, nếu cậu là bạn tui thì hãy cư xử như một thẳng đàn ông đi!" Thiên Yết lao thẳng vào Nhân Mã

"-Đành chiều ý cậu vậy. Nhưng đừng có khóc lóc nếu gãy chân hay tay vì đó nhé!" Nhân Mã lao thẳng vào Thiên Yết

"-HAI NGƯỜI ĐIÊN RỒI À?" Một ngọn lửa lao thẳng vào giữa Nhân Mã và Thiên Yết làm cả hai văng ra

"-Sư Tử?" Nhân Mã đứng dậy, đứng giữa họ là Sư Tử

"-Đánh nhau cũng phải chọn lúc chứ! Đến lúc nào mọi chuyện yên ắng rồi đánh thế nào mà chả được! Đang dầu sôi lữa bỏng lại đi đánh nhau! Hâm vừa thôi!" Sư Tử cằn nhằn

"-Cậu làm gì ở đây thế?" Thiên Yết đứng dậy

"-Tui gác một mình chán quá nên đi tìm hai người ra ngoài nói chuyện cho vui, ai dè tìm thấy hai người đánh nhau ở đây!" Sư Tử có vẻ bực mình

"-Nếu Sư Tử đã ở đây thì chuyện của chúng ta gác lại khi khác vậy!" Nhân Mã đi ra cửa

"-Giữ bí mật giùm tui nhé Sư Tử!" Thiên Yết cũng chạy ra ngoài

Sư Tử lắc đầu, rồi cũng đi ra ngoài

.
.
.

"-Này các cậu! Tui mò được cái radio rồi nè!" Ma Kết la lên

Mọi người lập tức chạy vào trong.

"-Mỡ lên xem nào!" Thiên Yết vội vã nói

"-Tui vừa dò các tần số, và nghe được một thứ này rất thú vị, mọi người nghe thử nhé!" Ma Kết bật to loa lên

[Đã phiên dịch]
GỞI TIN KHẨN CẤP CHO TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TRÊN THẾ GIỚI, CẢ THẾ GIỚI ĐÃ BỊ TẤN CÔNG BỞI DỊCH BỆNH THÂY MA, VÀ HIỆN TẠI CHÂU LỤC CUỐI CÙNG LÀ CHÂU MỸ! TẤT CẢ NHỮNG AI MUỐN AN TOÀN XIN HÃY LẬP TỨC ĐẾN NƠI CHỈ ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ CHĂM SÓC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN ...

"-Sao giống mùi của bọn lính lừa đảo trước đây thế nhỉ?" Nhân Mã nheo mắt

"-Chưa hết đâu, nghe tin tiếp theo được phát này!" 

HIỆN TẠI CHÂU MĨ ĐANG BỊ TẤN CÔNG ...RÈ...RÈ ...RÈ... MỘT NỮA CHÂU LỤC ĐÃ BỊ CHIẾM ĐÓNG BỞI THÂY MA...RÈ...RÈ...RÈ...CHÚNG TÔI CẦN MỌI SỰ GIÚP ĐỠ...RÈ...RÈ..RÈ.....RẦM!!!!!....GIL...GA...MESH......

"-Xem ra tên bạn của chúng ta lại tiếp tục gây chuyện nữa rồi" Sư Tử cười

"-Ma Kết, em xem chúng ta còn có thể liên lạc với họ không?" Cô Thiên Bình hỏi

"-Ở tần số này thì không. Nhưng có vẻ mới đây những người còn sống đã phát ra một vài thông báo yêu cầu hỗ trợ khác!" Ma Kết nói

"-Liên lạc với họ đi, chúng ta sẽ giúp! Không thể để hắn lộng hành vậy được!" Sư Tử nói

"-Nhưng chúng ta ai nói được tiếng anh tốt nào?" Ma Kết nhìn quanh

"-Tui! Để đấy cho tui!" Bạch Dương nói

"-Vậy tôi nối máy đây! Cậu liệu mà nói nhé!" Ma Kết bắt đầu nối máy

"-Alo, có ai nghe tôi nói không. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn ... Chúng tôi biết cách tiêu diệt Gilgamesh!" Bạch Dương nói [Đã phiên dịch từ tiếng Anh]

"-Không hề có trả lời, chắc họ cũng ẹo mất rồi!" Xữ Nữ nheo mắt

"-Alo, chúng tôi có thể giúp đỡ các vị, nếu nghe thì làm ơn trả lời!" Bạch Dương nói tiếp

"-Vẫn im ru ...!" Nhân Mã ngồi xuống

"-Alo, chúng tôi, các vị có thể cho biết thông tin chi tiết và vị trí được không?" Đầu bên kia có người trả lời

"-Được!" Bạch Dương bắt đầu tường thuật lại vị trí và tình hình nơi đây (Giấu chuyện Nhân Mã và Sư Tử không hẳn là người)

.
.
.

Tối hôm đó ...

"-Có tiếng động lạ ở tầng thượng!" Thiên Yết lập tức cầm thanh kiếm nhật ra ngoài 

"-Đừng làm gì bậy bạ! Là họ đấy!" Bạch Dương nói

"-Họ?" Nhân Mã tròn mắt

"-Là những người cần chúng ta giúp đỡ, tiếng này thì chắc chắn là tiếng máy bay cá nhân rồi, tui nghĩ là họ đến!" Bạch Dương nói

"-Ít ra chúng ta cũng nên lên tầng thượng xem!" Ma Kết bắt đầu đi lên xem

.
.
.

Họ đi lên trên tầng thượng và thấy một chiếc máy bay chiến đấu đang đậu ngoài trên đó, một người bước ra ...

"-Làm thế quái nào mà máy bay chiến đấu lại đậu được trên này!" Ma Kết hỏi lớn

"-Đây là loại chiến cơ mới, có thể hạ cánh mà không cần đường băng!" Anh ta trả lời

"-Ủa! Ngôn ngữ nước mình mà!" Bạch Dương giật mình

"-Cũng may là đoán đúng ngôn ngữ, chào các cậu, tui là sứ giả từ Châu Mĩ" Anh chàng đó nói

"-Khoan đã, lấy gì để bọn này tin anh?" Thiên Yết hỏi

"-Vì bọn tôi là chính phủ thứ thiệt!" Anh ta cười

"-Không sao đâu! Tui đã kiểm tra kỷ về những người này rồi!" Bạch Dương cười

"-Vậy chúng ta sẽ lên đường ngay chứ?" Anh ta hỏi

"-Khoan đã, chúng tôi chưa đưa ra điều kiện của mình mà!" Xữ Nữ nói

"-Xin lỗi! Tui quên mất!" Anh chàng gãi đầu

"-Anh hãy giúp chúng tôi bảo vệ những người tại nơi này, 12 người bọn tôi sẽ đi với anh!" Ma Kết nói

"-Chuyện đó thì được, chúng ta sẽ xuất phát trên chiếc chiến cơ này, còn tất cả những chiến cơ còn lại sẽ đáp xuống đây để bảo vệ những người không đi!" Anh ta cười

"-Còn chiến cơ khác nữa ư?" Bạch Dương tròn mắt

"-Còn chứ! Cũng khoảng chục chiếc ở bên trên nữa! Lực công phá đủ để quét sạch thây ma khỏi thành phố đấy!" Anh ta nói

"-Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!" Nhân Mã cười

"-Cảm ơn sự giúp đỡ của các vị!" Anh chàng bước lên máy bay

"-Không có gì đâu, vì Gilgamesh có một chút thù oán riêng tư với tụi này!" Sư Tử nói

"-Tui có thể gọi anh là gì?" Bảo Bình hỏi

"-Gọi bằng biệt danh đi! Xà Phu!" Xà Phu cười

.
.
.

Mình xin kết thúc phần này! Chúc các bạn một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zombie Zodiac - Phần 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 23
» Zombie Zodiac - Phần 1
» Zombie Zodiac - Phần 6
» Zombie Zodiac - Phần 7
» Zombie Zodiac - Phần 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-