Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 21   Zombie Zodiac - Phần 21 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:22 am

Phần 21: Bảo vệ người dân

Trời đã về khuy ...

"-Chú nhóc này, tòa nhà em nói ở đâu thế!" Nhân Mã hỏi

"-Ở phía kia kìa!" Chú nhóc chỉ tay về phía có rất nhiều tòa nhà lớn

"-Vậy nhóc sống trong những ngôi nhà đó à?" Sư Tử quay qua hỏi

"-Không ạ! Mọi người sống ở bên dưới ngôi nhà!" Nhóc tỉnh bơ đáp

"-Hèn gì khi chúng ta tìm kiếm trong những ngồi nhà gần đây không có ai cả, ra là ở bên dưới!" Nhân Mã cười

"-Xuất phát thôi nào!" Sư Tử nhảy xuống

Nhân Mã và Sư Tử đi theo chỉ dẩn của chú nhóc trên vai Nhân Mã ... Đến một bãi giữ xe ngầm ở dưới tầng hầm một tòa nhà cao tầng rất lớn ... Đến một bức tường lớn

"-Đi tiếp thế nào đây?" Sư Tử hỏi

"-Em có chắc ở đây không?" Nhân Mã hỏi

"-Chắc ạ. Ở phía sau bức tường này!" Chú nhóc nhãy xuống lại gần bức tường

"-Vậy thì phá nó thôi!" Nhân Mã nói

"-Khoan đã! Cậu trở về hình người đi! Cứ làm như người bình thường!" Sư Tử nói

"-Ok!" Nhân Mã trở lại hình người sau đó bước lại chỗ bức tường

"-Chúng tôi tìm được một chú bé đi lạc, nếu có ai trong đó vui lòng mở cửa để chúng tôi vào trả cậu bé, chúng tôi là người tốt!" Nhân Mã la lớn

"-Nói thế ai tin cho được!" Sư Tử cười

"-Chứ cậu đòi tui nói thế nào bây giờ!" Nhân Mã nheo mắt

"-Chỉ cần nói đến trả thằng nhóc được rồi, cậu nói mình là người tốt chả khác gì từ trước đến giờ cậu là người xấu ấy!" Sư Tử nói

"-Này! Bọn tôi cần trả đứa bé, nếu có ai ở đó vui lòng trả lời!" Nhân Mã la lớn lần nữa

CẠCH!

"-Im lặng đi thằng kia! Muốn bọn thây ma vào đây à?" Một người đàn ông to lớn ở phía sau chĩa súng vào Nhân Mã

"-Mãi mới có người! Bọn tôi chỉ đến trả đứa nhóc!" Sư Tử bình tĩnh nói

"-Đứa nhóc này à?" Người đàn ông nhìn vào Nhân Mã và Sư Tử, cả hai người chỉ giống như một học sinh bình thường, rồi sau đó nhìn lại đứa nhóc, ông có lẽ nhận ra nó .. "-Theo ta!" Ông ta quay lưng đi

Nhân Mã và Sư Tử dắt đứa bé theo ông ta, họ đi vào một thang máy, rồi xuống một tầng ngầm ở dưới, xung quanh có khá nhiều người, tất cả có vẻ như đều là người bình thường, một vài người cầm súng bên trong còng tay hai người, một nam một nữ dắt ra ngoài ...

"-Cha! Mẹ!" Cậu nhóc lao lại ôm hai người đang bị còng tay

"-Gặp được cha mẹ vui chứ nhóc, tiếc rằng đây sẽ là lần cuối cùng mày gặp họ!" Người đàn ông to lớn cười

"-Là sao?" Sư Tử hỏi

"-Mấy thằng nhóc như mày thì hỏi để làm gì! Xong nhiệm vụ rồi thì cút!" Ông ta quay qua nói

"-Chúng tôi không đủ lương thực để chia cho những người bảo vệ nơi này, nên bị trục xuất ...!" Người đàn ông bị còng tay nói

"-Vô lý! Sao các ông lại bắt người ta chia lương thực!" Nhân Mã bức xúc

"-Ngu vừa thôi! Tao bảo vệ bọn nó, thì bọn nó nuôi tao, không cho tao lương thực thì tao đá đi! Chỗ này là chỗ của tao, mày ý kiến ý cò gì!" Người đàn ông to lớn bước lại gần Nhân Mã

"-Ông...!" Nhân Mã định động thủ

"-Bình tĩnh Nhân Mã!" Sư Tử giữ Nhân Mã lại ...

"-Ai nói đây là chỗ của bọn ông! Bọn tôi vừa kiếm được chỗ ở thì các ông đến rồi nói đây là chỗ bọn ông, tịch thu vũ khí của bọn tôi, sau đó còn bắt bọn tôi chia lương thực!" Người phụ nữ bị còng tay nói

"-Này ông kia, tại sao ông lại làm vậy?" Sư Tử bình tĩnh hỏi

"-Đây là thế giới mới, kẻ mạnh hơn là kẻ có quyền!" Ông ta trả lời cộc lốc

"-Vậy thì giải quyết thế này đi!" Sư Tử cởi áo khoác ra "-Dám 1 vs 1 với tui không, như vậy sẽ bớt phiền phức hơn! Nếu tôi thắng thì những người trong khu vực này sẽ đi theo bọn tôi trừ ông, còn nếu ông thắng thì tôi sẽ cung cấp cho ông bao nhiêu lương thực cũng được!" Sư Tử nói

"-Thằng nhóc như mày á? Thế khác gì cho không tao rồi" Ông ta cười to

"-Không cần nói nhiều, chấp ông sử dụng gì cũng được, nếu sau 10 giây tôi chưa đánh bại ông thì tôi thua? Ok?" Sư Tử cười

"-Khinh thường tao quá!" Ông ta đặt khẩu súng xuống đất

"-Bắt đầu luôn đi! Nhân Mã, bấm giờ giúp nhé!" Sư Tử quay qua Nhân Mã

"-Không cần bấm đâu!" Nhân Mã cười rồi ngồi bệch xuống đất để xem

Mọi người xung quanh tập trung rất đông để xem

"-Bắt đầu đi!" Sư Tử nói

Ông ta lập tức lao vào đấm vào mặt Sư Tử, nhưng Sư Tử chỉ cần nghiêng nhẹ người qua là dể dàng né được rồi chụp lấy cánh tay ông ta bẽ ngược ra phía sau

Rắc! Tay ông ta gãy, trẹo ngược ra phía sau

Sư Tử lập tức dặm lên lưng ông ta từ đằng sau ...

Mọi người xung quanh không tin vào mắt mình

"-Cậu quá tay rồi đấy! Sư Tử!" Nhân Mã đứng dậy

"-Muốn sống thì nói chịu thua, nhanh!" Sư Tử nói trong vẻ mặt lạnh lùng

"-Tôi chịu thua! Tôi chịu thua!" Ông ta hoảng sợ nói

"-Bao nhiêu giây thế Nhân Mã?" Sư Tử quay qua hỏi Nhân Mã

"-4 giây 45 khắc!" Nhân Mã cười

"-Vậy tôi thắng rồi nhé!" Sư Tử nhìn xuống ông ta, chân của Sư Tử vẫn dặm lên lưng ông ta

"-Được rồi, làm ơn tha cho tôi!" Sự hoảng sợ vẫn còn trên mặt ông ta

"-Chỉ là một tên bị thịt, haizzz!" Sư Tử đưa chân ra

"-Vậy bây giờ ai muốn được an toàn đi theo chúng tôi!" Nhân Mã đi ra phía cửa

"-Này! Câu đó để tui nói chứ!" Sư Tử nói

"-Cậu giành phần đánh nhau rồi thì phải nhường cho tui chứ!" Nhân Mã cười

Một số lượng người khá đông đi theo Sư Tử và Nhân Mã

"-Này, cậu định đưa họ đến nơi của tụi mình à?" Nhân Mã hỏi

"-Ừ! Ở đây không tốt lắm, hơn nữa chỗ trại giam rất rộng, thêm gấp 4 số người nữa cũng không sao!" Sư Tử nói

"-Cũng được, nhưng cậu tính đưa họ đi đến đó thế nào?" Nhân Mã thắc mắc

"-Thì dọn dẹp hết lũ thây ma trên đường chứ thế nào?" Sư Tử nói

"-Đùa! Cậu tính sử dụng sức mạnh trước mặt họ à?" Nhân Mã giật mình

"-Thì sao đâu! Trước sau gì họ cũng sẽ biết, để họ biết từ đầu sẽ tốt hơn!" Tay Sư Tử bốc lữa

"-Mọi người này, đừng hoảng sợ về những việc sắp xảy ra nhé, bọn tôi là người tốt!" Nhân Mã quay qua phía sau nói, những đôi mắt kinh ngạc đang nhìn họ

"-Giải thích thế đủ rồi, nhanh nào Nhân Mã, không tui giành hết đấy!" Sư Tử cười

"-Được rồi được rồi!" Nhân Mã cũng biến hình thành lúc ban đêm

Nhân Mã và Sư Tử quét sạch bọn thây ma ở trước mặt, mỡ đường cho những người khác đi lên

"-Thiên Thần!" Một ông cụ nói

"-Haha, giờ chúng ta là thiên thần đấy!" Sư Tử cười to

"-Đừng ở đó mà nói lung tung, lo dọn đường cho họ đi, kẻo phiền đấy! Mà nhìn bọn thây ma này nhớ tên Gilgamesh quá!" Nhân Mã nói

"-Rồi chúng ta sẽ gặp lại hắn thôi! Vào một ngày không xa!" Sư Tử nói

.
.
.

Minh xin kết thúc phần này, chúc mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zombie Zodiac - Phần 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 11
» Zombie Zodiac - Phần 16
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-