Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 18   Zombie Zodiac - Phần 18 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:18 am

Phần 18: Bảo vệ căn cứ

Zombie Zodiac - Phần 18 Lightning-3316

Đã nữa đêm ... mọi người đều tập trung đầy đủ trong căn phòng trưng bày vũ khí ...

"-Thiên Yết, cậu làm gì mà ôm mặt hoài vậy?" Bạch Dương hỏi

"-Đau quá nên ôm chứ sao!" Thiên Yết nói

"-Cậu bị ai đánh à?" Cự Giải tròn mắt

"-À! Thật ra cậu ta bị Ma Kết ... Ui da!" Nhân Mã đang nói thì bị dặm chân

"-Chuyện gì vậy Nhân Mã?" Sư Tử hỏi

"-Chắc cậu ta bị kiến cắn đấy! Còn tên Thiên Yết kia khi nãy bị té cầu thang nên giờ mới ôm mặt như thế!" Ma Kết nói

"-Ra là thế, Thiên Yết, em đó đau lắm không, để cô xem vết thương cái nào!" cô Thiên Bình lại gần Thiên Yết

"-Không! Không đau lắm đâu, cô đừng lại gần!" Thiên Yết lùi ra

"-Cậu có gì đó không ổn lắm đấy Thiên Yết!" Xữ Nữ nói

"-Đừng lại gần, nếu không bị con dê nó đạp cho đấy!" Thiên Yết nói

"-Dê?" Song Ngư thắc mắc

"-Không có gì đâu, hắn hoang tưởng đấy mà!" Ma Kết nói xong liếc nhìn Thiên Yết, ánh mắt rất đáng sợ ...

"-Thôi, cứ kệ cậu ấy, vào vấn đề chính đi, nơi đây là nơi trưng bày vũ khí phải không?" Song Tử hỏi

"-Lúc nãy chưa kiếm hết, không biết có súng không nhỉ?" Bạch Dương nhìn qua lại

"-Chắc không có đâu! Ở đây toàn vũ khí cổ!" Xữ Nữ nói

"-Híc ...!" Bạch Dương có vẻ ủ rũ

"-Á, tui biết có một kho vũ khí hiện đại rất lớn ở khu E! (Moi được tin tức từ tên tù kia)" Thiên Yết nói, đưa tay lên nâng kiếng, làm lộ ra cả một vết đỏ hình bàn tay trên má

"-Ủa, trên mặt cậu có in cả hình bàn tay à?" Xữ Nữ hỏi

"-Rõ ràng là em bị tát rồi! Khai thật nhanh nào!" Cô Thiên Bình nói

"-Chuyện ... chuyện đó để sau .. Em biết một kho vũ khí ở trong tòa nhà này! Theo em!" Thiên Yết hối hả đánh trống lãng

"-Rõ ràng là bị tát, tên này rõ ràng đang giấu vụ gì đó, một lát nữa đè hắn ra tra xét mới được!" Bạch Dương đi theo

Mọi người đi theo Thiên Yết, đến khu E, xuống dưới tầng hầm, họ thấy một cánh cửa rất lớn đang bị khóa

"-Sư Tử, nhờ cậu phá cửa nhé!" Thiên Yết nói

"-Sẵn sàng!" Sư Tử đi lại cánh cửa, lữa bốc lên, cánh cửa sắt dần tan chảy ra

"-Lửa cậu nóng đến mức nào thế Sư Tử?" Xữ Nữ hỏi

"-Nóng ngang lữa địa ngục!" Sư Tử cười rồi bước vào trong

Bạch Dương bắt đầu bước vào trong thì bị Cự Giải cản lại

"-Từ từ, chờ nguội đã! Giờ bước vào là thành cừu quay đấy!" Cự Giải nói

.
.
.

Tất cả mọi người đã vào trong, xung quanh họ là một kho vũ khí khổng lồ, hầu như đầy đủ các loại súng đạn và bom mìn ...

"-Tuyệt quá, tuyệt quá!" Bạch Dương mừng rỡ chạy lung tung trong kho

"-Bình tĩnh coi chừng vấp ngả bây giờ!" Sư Tử nói

"-Mọi người gom vũ khí rồi đem lên phòng trên đi nào!" Ma Kết nói

"-Mệt quá .. Tối nay chúng ta ngủ ở đâu?" Xữ Nữ hỏi

"-Ở trên kia có phòng nghỉ dành cho nhân viên, một lát lên đó ngủ cũng được, nhưng phải ôm đống vũ khí này lên phía trên, thiết lập phòng thủ an toàn nơi này đã!" Thiên Yết nói

Mọi người bắt đầu làm việc ... Đã khuy rồi ... Ai cũng đã mệt mỏi

.
.
.

"-Tui đã đặt một ít bom ở phía cửa, chỉ cần có "thứ gì" xâm nhập vào là ăn bom, đồng thời cũng báo động chúng ta biết ngay" Xữ Nữ nói

"-Vậy giờ chúng ta nghỉ ngơi được chưa?" Cự Giải hỏi

"-Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay tui và Sư Tử sẽ lên tầng thượng xem xét và canh gác luôn!" Nhân Mã nói

"-Tại sao có cả tui nữa?" Sư Tử hỏi

"-Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao..!" Nhân Mã cười

"-Ăn cắp câu nói của ông nào đó trong phim spider man phải không?" Thiên Yết hỏi

"-Ờ! Haha, thôi đi ngủ đi! Bọn này sẽ canh gác cho, sáng mai sẽ ngủ bù!" Nhân Mã kéo Sư Tử lên tầng thượng

Mọi người đều đã ngủ, Nhân Mã và Sư Tử ngồi trên tầng thượng, nhìn xuống bên dưới, là hàng ngàn thây ma đang bao vây xung quanh

"-Chúng sẽ còn kéo đến đông hơn nữa đấy!" Nhân Mã nói

"-Ừ! Hành động của chúng ta vừa rồi chắc đã đánh động bọn chúng!" Sư Tử cười

"-Không biết những ngày tháng bình yên này còn kéo dài bao lâu nữa!" Nhân Mã đứng lên, nhìn xuống bên dưới

"-Không có cuộc vui nào là mãi mãi, cậu nên biết điều đó, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, thì mọi người vẫn sẽ ổn!" Sư Tử nói

"-Hai ngươi có vẻ tâm trạng thật!" 

"-Sagittarius này!" Nhân Mã nói

"-Hả?" 

"-Trước giờ tui chưa có dịp nói lời này! Cảm ơn cậu nhé!" Nhân Mã cười

"-Nói sớm ghê đấy! Thôi, dù sao có nói là được rồi!"

"-Nhân Mã này, cậu nghĩ sao nếu chúng ta nhảy xuống dưới giải quyết bọn chúng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trời sáng rồi nhãy lên lại đây!" Sư Tử hỏi

"-Được thôi!" Nhân Mã nhảy xuống dưới, hình dạng bắt đầu thay đổi

"-Làm gì mà vội thế?" Sư Tử nhãy xuống theo

"-Thi xem ai giết được nhiều hơn không?" Nhân Mã cười

"-Thích thì chiều!" Người Sư Tử bốc lữa

.
.
.
.

Tại cung điện của Gilgamesh ...

"-Thưa ngài, như ngài dự kiến, dịch bệnh đã lan đến khắp khu vực Châu Á, Châu Âu và Châu Phi?" Một tên lính quỳ trước Gilgamesh nói

"-Tốt đấy! Vậy nơi tiếp theo sẽ là Châu Mỹ, lục địa cuối cùng, rồi cả dịch bệnh này sẽ lan rộng ra khắp thế giới! Loài người sẽ phải chịu nỗi đau mà chúng đã gây ra cho ta!" Gilgamesh nói

Zombie Zodiac - Phần 18 A580625ec8c21e81ec4ebeb2e1638e11

"-Vâng thưa ngài!" Tên lính lui ra ngoài

.
.
.



Mình xin kết thúc phần này, chúc các bạn đọc vui vẻ
 
 

Zombie Zodiac - Phần 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 11
» Zombie Zodiac - Phần 16
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-