Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 17   Zombie Zodiac - Phần 17 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:16 am

Phần 17: Sự thật về Thiên Yết, Vụ thảm sát 3 năm trước ...!

Zombie Zodiac - Phần 17 Fire-heart-509003

Bảo Bình đang bị bọn người vừa được giải thoát khỏi trạm giam bắt làm con tin ..

"-Này, cậu có cách nào lại gần bọn chúng không? Nếu lại gần được thì dư sức bẻ cổ tụi nó!" Sư Tử hỏi

"-Đó mới là vấn đề, làm sao lại gần được trong khi bọn chúng đang giữ Bảo Bình ...!" Nhân Mã toát mồ hôi

"-Bọn bây bàn cái gì thế?" Một tên hỏi

"-Không có gì? Bây giờ các ông muốn gì từ từ nói, không cần phải như thế đâu! Chuyện gì cũng từ từ giải quyết được mà!" Nhân Mã nói

"-Bọn tao đã bị nhốt ở đây khá lâu rồi, nhưng có vẻ bên ngoài xảy ra chuyện, bọn bảo vệ và gác trại đã bỏ đi hết, cũng may bọn mày tới, chứ nếu không bọn tao cũng chết vì hết lương thực rồi!" Tên khác nói

"-Vậy là ông không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì à?" Sư Tử hỏi

"-Phải! Nói cho bọn tao biết, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhanh lên!" Tên đang giử Bảo Bình đưa tay lên cổ cô bé

"-Từ từ nào ...! Sao các ông không lên tầng thượng mà xem ...!" Nhân Mã nói

.
.
.
.

Nhân Mã và Sư Tử đi theo bọn chúng đến tầng thượng ... Bọn chúng nhìn xuống dưới, bên dưới tràn ngập những thây ma bao vây xung quanh, một cảnh tượng khủng khiếp ...

"-Cái quái gì thế này? Chuyện này là sao?" Một tên hỏi

"-Giải thích dài dòng lắm, các ông có thể hiểu là cả thế giới đang bị một dịch bệnh khiến mọi người trở thành thây ma, giống như trong phim ấy! Giờ ông có thể thả bạn bọn tôi ra không?" Sư Tử nói

"-Bọn tao chưa có ý định đó ... Ở đây lâu rồi không hề thấy bóng dáng của con gái, con bé này có thể giúp bọn tao mua vui đấy!" Hắn cười đê tiện

"-Này lũ kia! Các ngươi đang làm gì đấy!" Ma Kết cùng những người khác chạy lên

Thiên Yết chạy lại gần Nhân Mã ...

"-Nhân Mã này, trên này là tầng thượng, cậu có thể nhắm chính xác tên đang giữ Bảo Bình không, nếu được thì có lẽ chúng ta sẽ cứu được cậu ấy!" Thiên Yết nói nhỏ

"-Tui sẽ thử xem!" Cánh tay Nhân Mã giấu phía sau dần biến đổi 

"-Bọn bây đông đủ quá nhỉ? Bây giờ bọn tao làm chủ ở đây! Nghe chưa! Thằng nào dám cải lời ...!" Hắn chưa kịp nói dứt câu, mũi tên của Nhân Mã bắt thẳng vào người hắn làm hắn rơi xuống dưới chỗ đám thây ma ...

"-Mày là cái quái gì thế!" Những tên khác lùi lại ...

"-Đứng im không tao giết con nhỏ này ngay!" Một tên khác giữ lấy Bảo Bình

"-Giới hạn chịu đựng của con người có giới hạn, tao nói cho bọn bây biết, chỉ cần bọn bây làm rơi một sợi tóc của bạn tao, thì tao thề là sẽ phanh thây bọn bây ra ....!" Nhân Mã bắt đầu biến hình hoàn toàn .... Mặt trời đã lặn xuống ....

"-Tao không có ý định sát sinh, nhưng như bạn tao đã nói, liệu cái mạng, nếu không tao cho chết thui cả lũ! Trong đây không phải không gian kín, tao không ngại đâu!" Một ngọn lữa bốc lên từ tay sư tử

"-Hai ngươi oai thế nhỉ?" 

"-Quái .... quái vật ...!" Bọn chúng lùi lại đến mép của tòa nhà, tay tên kia vô tình thả Bảo Bình ra, cô bé nhanh chóng chạy về phía mọi người ...

"-Giờ chúng bây muốn chết cháy hay chết bởi lũ lúc nhúc bên dưới!" Nhân Mã hỏi

Một tên có vẻ già giặn trong đám người đó bước ra ...

"-Không còn đường nào khác nữa ...! Mà lúc nãy tao đã kêu người thả tất cả tù nhân của khu này ra, không chỉ riêng bọn tao ... chúng mày đã bị bao vây rồi! Dù là thần thành phương nào cũng không thể giết hết cả ngàn tù nhân khu này! Bọn tao không sợ chết!" Hắn nói

Thiên Yết đi lại gần Nhân Mã và Sư Tử 

"-Này hai cậu ... có lẽ hơi phiền phức rồi đấy, phạm vị tầng thượng này bé, nếu dùng diện rộng sẽ liên lụy mọi người, với lại chưa tính mạnh tay quá cả tòa nhà này sụp thì ăn hại cả bọn!" Thiên Yết nói

"-Hù bọn chúng có vẽ không tác dụng rồi, không chiến không được! Thiên Yết, cậu đưa mọi người đi kiếm chỗ nào trú tạm đi, nhớ cẩn thận bọn chúng! Sau khi lo đám trên này xong bọn này sẽ xuống!" Nhân Mã nói

"-Được rồi, cố gắng đừng làm sập tòa nhà này nhé!" Thiên Yết kéo mọi người lui xuống dưới ...

"-Cậu dắt mọi người đi đâu thế Thiên Yết?" Cự Giải hỏi

"-Đến phòng của tổng giám! Nó là căn phòng kiên cố nhất ở đây, mọi người có thể tạm trú được!" Thiên Yết nói

"-Em chắc không?" Cô Thiên Bình hỏi

"-Cô yên tâm đi, em có cách bảo vệ mọi người mà!" Thiên Yết nói

.
.
.

"-Bọn tù nhân có lẽ đã tập trung trên sân thượng rồi! Căn phòng ở phía trước kìa!" Thiên Yết chỉ tay về cánh cửa sắt đã mở sẵn ở phía trước

"-Sao nó lại được mỡ sẵn thế?" Ma Kết hỏi

"-Mỡ rồi thì vào thôi! Mọi người vào đó khóa cửa trong lại!" Thiên Yết nói

Mọi người chạy vào bên trong cánh cửa ... Bổng dưng Thiên Yết đóng sầm cánh cửa lại ...

"-Chuyện gì thế Thiên Yết?" Ma Kết hỏi

"-Không sao đâu ...! Mọi người có thể an toàn bên trong đó ...! Tui có việc cần làm! Trở lại ngay ấy mà!" Thiên Yết nói rồi chạy đi

"-Tên này! Lại làm trò gì nữa không biết!" Ma Kết nói

.
.
.

Thiên Yết chạy đến Hội Trường ... Một bọn người từ phía sau bước ra ...

"-Thông minh nhỉ? Mày cố tính dụ bọn tao đến chỗ khác cho bạn mày an toàn à? Yên tâm! Sau khi xử xong mày tao sẽ giải quyết lũ kia!" Một tên nói

"-Haha!Thật ra là ta dắt bọn mày đến đây để tiện xử lý thôi!" Thiên Yết cầm chắc thanh kiếm Nhật trên tay

"-Chắc mày uống thuốc liều! Hay vì không đoán được số lượng của bọn tao?" Gần trăm tên khác bước ra từ phía sau

"-Không, ít hơn tao dự tính đấy!" Thiên Yết kéo lê thanh kiếm nhật đi về phía bọn chúng 

"-Khoan đã! Thằng nhóc này quen quá, hình như ... nó là con của tên sát nhân đả gây ra vụ thảm sát 3 năm trước! Tao nhìn thấy nó trên tivi!" Một tên nói

"-Ra là đồng loại với nhau cả!" Tên khác cười

"-Tiễn nó đi với cha nó đi!" Bọn chúng lao lên

"-Để tao cho bọn bây biết được một bí mật, kẻ sát nhân 3 năm trước là tao chứ không phải cha tao! Ông ta chỉ lãnh tội thay tao thôi! Và ở đây bọn bây cũng sẽ im lặng mãi mãi!" Thiên Yết cười

.
.
.
.

Trên sân thượng ...

"-Mãi mới giải quyết xong đám trên này! Chúng ta nên xuống dưới xem những người khác thế nào!" Sư Tử nói

"-Có Thiên Yết ở đó chắc không vấn đề gì đâu!" Nhân Mã cười

"-Cậu tin tưởng Thiên Yết đến thế sao?" Sư Tử hỏi

"-Thật ra thì tui thấy cậu ta khá đáng sợ ... Vì từ trước đến giờ chưa bao giờ lấy cậu ta hoảng sợ, dù chỉ một lần! Hơn nữa trước đây khi phát hiện ra sự thật về tui cậu ta cũng chả hoảng sợ gì, thậm chí còn đứng trước mặt tui hỏi nữa đó chứ!" Nhân Mã cười

"-Chà! Tui cũng không chú ý lắm! Nhưng nếu vậy thì cậu ta nguy hiểm hơn là đáng tin đấy! Mà cậu to thế thì xuống thế nào nhỉ?" Sư Tử bắt đầu đi xuống dưới ...

"-Dù có thế nào thì Thiên Yết vẫn là bạn tụi mình, tin tưởng cậu ấy là đương nhiên, cứ yên tâm, Thiên Yết không phải dạng người phản bội bạn bè đâu! Còn vụ đi xuống thì tui thử nghiệm thế này xem!" Nhân Mã dần trở lại thành người ...

"-Cậu làm thế nào hay vậy?" Sư Tử hỏi

"-Thì giống như lúc buổi sáng biến từng phần thôi! Mà trước giờ chỉ suy nghỉ vậy chứ chưa bao giờ thử, bây giờ mới có dịp!" Nhân Mã cười

"-Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy!" 

"-Thôi đi xuống nào! Hy vọng mọi người vẫn ổn!" Sư Tử kéo Nhân Mã xuống dưới

.
.
.
.

Sư Tử và Nhân Mã chạy xuống dưới, đi ngang cánh cửa sắt ....

"-Ai đó mở cửa giùm cái!" Từ bên trong cánh cửa phát ra tiếng nói 

"-Tiếng của Bạch Dương?" Nhân Mã và Sư Tử lại gần

"-Nhân Mã đó à? Mau mỡ giúp cánh cửa ...! Thiên Yết khóa cánh cửa này lại rồi chạy đi đâu mất tiêu, bọn này không mở ra được .. !" Ma Kết nói

Nhân Mã phá cánh cửa ... Mọi người bước ra ngoài

"-Cậu nên đi kiếm Thiên Yết, cậu ta đi một mình nãy giờ, tui có cảm giác không tốt lắm ...!" Song Ngư nói

"-Mọi người chia ra kiếm nào!" Sư Tử nói 

Mọi người bắt đầu chia ra kiếm, tòa nhà này quá rộng lớn nên tìm một người cũng khà là khó (Khu nhà giam mà!)

Ma Kết chạy lẻ đến một căn phòng lớn ... Bên trong căn phòng là ....

"-Máu???" Ma Kết mở cửa ra, thấy rất nhiều máu bám vào phía sau cánh cửa...

Ma Kết đi từ từ vào, nhìn vào bên trong, rất nhiều xác chết nằm la liệt giữa căn phòng, khắp nơi đều dính máu, Ma Kết nhìn về phía cuối căn phòng ...

"-Thiên Yết?" Ma Kết nghỉ thầm, không dám phát ra tiếng nói

"-Làm ơn ... làm ơn tha cho tôi! ...!" Một tên to lớn đang quỳ xuống ngay trước Thiên Yết ...

"-Tại sao ta phải tha cho ngươi?" Thiên Yết hỏi

"-Tôi sẽ có cậu biết mọi thứ tôi biết, tôi biết có một kho vũ khí rất lớn ở trong tòa nhà này! Chúng tôi chuẩn bị nó để vượt ngục!" Hắn nói

"-Nó ở đâu? Nếu ngươi nói có lẽ ta sẽ tha!" Thiên Yết hỏi 

"-Ở dưới tầng hầm, Đi qua khu E sẽ có cầu thang xuống đó!" Hắn nhanh chóng trả lời, vẻ mặt thành khẩn

PHẬP! Thiên Yết đâm thẳng thanh kiếm vào đầu hắn rồi kéo lên, đầu hắn đứt đôi ra ...

"-Dù sao cũng cảm ơn, lâu rồi không được đánh hết mình thế này ... Hy vọng mọi người vẫn ổn, một lát nữa chắc phải dọn dẹp đống này!" Thiên Yết cầm thanh kiếm bước ra ngoài

Ma Kết vô tình làm ngã một chiếc ghế trong phòng ...

"-Ai đó?" Thiên Yết hỏi, cầm thanh kiếm lên, chạy đến đưa kiếm lên cổ Ma Kết

"-Ma Kết? Sao cậu lại ở đây?" Thiên Yết giật mình

"-Thì đơn giản là tui ở đây!" Ma Kết có vẻ rất khó chịu với mùi máu ở đây

"-Cậu thấy được bao nhiêu rồi?" Thiên Yết hỏi, lưỡi kiếm vẫn còn sát bên cổ Ma Kết

"-Vừa đủ để nhận ra rằng cậu không hề yếu đuối, cũng không phải là một học sinh bình thường! Cậu có thể giết tui sao?" Ma Kết đứng thẳng lên

Thiên Yết buông kiếm, thanh kiếm rơi xuống đất "-Quả thật là không thể ...!" Thiên Yết nói

"-Vậy thì giải thích cho tui về tất cả chuyện này!" Ma Kết nói

"-Có thể để lúc khác không ...! Cậu cứ xem như tui là một học sinh bình thường! Mà dù thế nào tui vẫn là bạn cậu mà , phải không?" Thiên Yết cười

"-Vậy thì hối lộ đây! Tui giữ im lặng cho!" Ma Kết có vẻ vẫn bình tĩnh ...

"-Cậu muốn gì nào? Kẹo được không?" Thiên Yết hỏi

"-Kẹo à? Được đấy! Ở đâu thế!" Ma Kết hỏi

Chuzzzz! Thiên Yết hun Ma Kết ...

"-Đó! Thế là xong nhé! Nhớ đừng nói cho ai biết đấy!" Thiên Yết cười, bước nhanh ra khỏi phòng

"-Tên .... tên đồi trụy >"<!" Ma Kết sẵn tay cầm thanh kiếm nhật dưới chân phi thẳng về phía Thiên Yết, nhưng Thiên Yết né được

"-Làm gì ghê thế? ra khỏi chỗ này nhanh kẻo mọi người phát hiện đấy!" Thiên Yết nói

"-Cậu ... cậu sẽ không bao giờ gặp bọn họ nữa đâu!" Ma Kết nói

"-Hả? Họ xảy ra chuyện gì à? Sao không nói từ đầu?" Thiên Yết lo lắng

"-Họ không sao cả, chỉ là cậu sẽ thăng ngay bây giờ!" Ma Kết chạy đến cầm thanh kiếm lên chém Thiên Yết, Thiên Yết né kịp và chạy ngay đi

"-Hun có một cái mà làm gì ghê vậy trời! Tha cho tui đi mà!" Thiên Yết nói

Ma Kết dí Thiên Yết chạy cả nữa khu vực ... Thiên Yết chạy thêm một tí nữa thì đụng phải Nhân Mã ...

"-May quá! Nhân Mã ơi! Cứu!" Thiên Yết lùi về phía sau, Ma Kết chạy đến

Nhân Mã giữ Ma Kết lại ...

"-Cậu ta làm gì mà cậu phải đụng đến dao kiếm ghê vậy?" Nhân Mã hỏi

"-Cậu ta... cậu ta ....!" Ma Kết đỏ mặt

"-Hun có một cái mà thành ra như thế đấy!" Thiên Yết nói

"-Thế thì đáng kiếp!"

"-À! Ra là cậu ta xâm hại cậu à?" Nhân Mã gỡ cây kiếm ra khỏi tay Ma Kết rồi vứt ra xa

"-Nếu vậy thì cậu cứ tự nhiên nhá! Mà không cần dùng dao kiếm đâu, tát cho hắn vài phát là được, nặng tay vào nhé!" Nhân Mã cười

...... "-Nhân Mã! Ta hận mi>"<!" .... CHÁT!!!!

Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zombie Zodiac - Phần 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 22
» Zombie Zodiac - Phần 23
» Zombie Zodiac - Phần 1
» Zombie Zodiac - Phần 6
» Zombie Zodiac - Phần 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-