Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 16   Zombie Zodiac - Phần 16 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:15 am

Phần 16: Căn Cứ

Zombie Zodiac - Phần 16 Dead-city

Mọi người bắt đầu bị bọn thây ma bao vây

"-Giờ phải làm sao đây? Chưa phải buổi tối Nhân Mã nhỉ?" Xữ Nữ nói

"-Sư Tử, cậu có thể làm gì không?" Nhân Mã hỏi

"-Chắc đủ sức cho chúng ta thoát khỏi đám này, nhưng cũng phải phòng ngừa trường hợp kiệt sức ngất giống hôm trước!" Sư Tử nói

"-Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Bạch Dương hỏi

"-Đành vậy, mọi người lùi về một tí!" Nhân Mã đưa tay lên, cánh tay dần biến thành hình dạng buổi tối

"-Cậu làm sao hay thế Nhân Mã?" Song Ngư hỏi

"-Tình cờ nhặt được bí kiếp thôi!" Nhân Mã cười, bắn một mũi tên về bọn thây ma ở phía trước, mũi tên phát nổ làm bọn chúng văng ra, một con đường đã được mở

"-Này! Ngươi nên nhớ rằng dùng nhiều quá sẽ gây hậu quả thế nào đấy nhé!"

"-Nhớ rồi! Phía trước có một nơi rất kiên cố, có thể tạm thời nấp được!" Ma Kết la lên

"-Vậy thì dẩn dường đi, chờ gì nữa! Chờ bọn nó kéo đến tiếp à? Hay chờ bọn phía sau lao lên thịt tụi mình?" Xữ Nữ nói

"-Theo tui nào!" Ma Kết chạy trước

"-Các em từ từ cô theo với nào!" Cô Thiên Bình chạy phía sau

"-Nhanh lên cô ơi!" Cự Giải kéo tay cô Thiên Bình chạy

"-Nơi đó là đâu vậy?" Song Tử hỏi

"-Cứ tin vào Ma Kết đi! Vừa chạy vừa nói tốn sức lắm đấy! Tới đó rồi hỏi cũng được mà" Kim Ngưu nói

"-Đi hướng này ... Ma Kết, đừng nói với tui là ...!" Thiên Yết nói, mặt xanh lại

"-Phải! Là nơi đó đấy! Đó là nơi an toàn gần nhất" Ma Kết nói

Mọi người chạy thật nhanh theo Ma Kết, Phía sau là cả đàn thây ma chạy theo ....

"-Tới chưa? Chúng ta không chạy được lâu nữa đâu, chúng sắp theo kịp rồi!" Sư Tử nói

"-Để tui!" Nhân Mã đưa tay bắn thêm một mũi tên về phía tòa nhà, tòa nhà sụp xuống làm cản đường bọn thây ma

"-Đến rồi!" Ma Kết chỉ tay về phía trước ...

Một khu nhà giam to đùng hiện ra trước mặt mọi người ....

"-Quả thật là nơi này ...!" Thiên Yết dừng lại

"-Không có thời gian suy nghĩ đâu! Nhân Mã! Phá cửa đi!" Ma Kết nói

"-Thế sau khi chúng ta phá cửa bọn kia tràn vào thì đỡ thế nào?" Cự Giải hỏi

"-Tui đã tính cách, cứ phá đi!" Ma Kết nói lớn

Ầm! Cánh cửa sập xuống .... Mọi người bắt đầu chạy vào bên trong

"-Rồi! Mọi người chạy vào đi!" Ma Kết dẩn mọi người chạy vào, bên trong là một cánh cửa sắt còn to hơn cánh cửa bên ngoài

"-Cánh cửa này giải quyết làm sao?" Sư Tử nói

"-Kêu tên Thiên Yết đưa cho chìa khóa!" Ma Kết nói

"-Thiên Yết có chìa khóa à?" Bạch Dương quay qua nhìn Thiên Yết, người Thiên Yết toát đầy mồ hôi ...

"-Tui không muốn vào đó nữa ...!" Thiên Yết nói

"-Sao thế Thiên Yết???" cô Thiên Bình hỏi

"-Hồi xưa cha Thiên Yết làm ở đây ... để thuận tiện nên vân tay của Thiên Yết cũng được đánh dấu làm chìa khóa nơi này, chỉ cần cậu ta đặt tay vào đó là cửa mỡ thôi!" Ma Kết nói

"-Thiên Yết, mọi chuyện từ từ mọi người sẽ giải quyết, cậu mỡ cánh cứa ấy ra đi!" Sư Tử nói

Thiên Yết gòng mình đi lại chỗ xét vân tay, cánh cửa từ từ mỡ ra ... Bên trong đèn đóm không được ai bật, có vẻ như nơi này bị bỏ hoang khá lâu rồi ... Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong .....

Ngọn đèn được Ma Kết bật lên, cánh cửa cũng được Thiên Yết đóng lại ...

"-Này! Ma Kết! Cậu giải thích chuyện của Thiên Yết với bọn này đi! Tại sao bọn này lại không biết?" Song Ngư nói

"-Thiên Yêt! Tui kể được chứ?" Ma Kết hỏi

"-Cứ làm những gì cậu thích, dù gì cũng là quá khứ rồi!" Thiên Yết có vẻ bình tĩnh trở lại, đi vòng vòng xung quanh

"-Trước đây cha của Thiên Yết làm cai ngục ở đây, đây là trại giam kiên cố nhất thành phố, nhưng cách đây 3 năm .. Ở đây đã xảy ra một vụ thảm sát nghiêm trọng, Thiên Yết và cha cậu ấy là người duy nhất sống sót ... Và hơn nữa, cha Thiên Yết bị kết tội trực tiếp gây ra vụ thảm sát đó ... Nên cũng đã bị tử hình, Thiên Yết đã thế sẽ không quay lại đây nữa ...!" Ma Kết nói

"-Vậy à ... Bọn tui xin lỗi cậu nhé Thiên Yết ..!" Song Tử nói

"-Không sao đâu ... Coi như lúc đó tui không thề thốt gì cả là xong ...!" Thiên Yết cười ...

"-Thôi mọi người đi xung quanh xem nơi này còn gì không!" Sư Tử đi xung quanh

Mọi người bắt đầu chia nhau ra xung quanh tìm kiếm ...

"-Tìm xem có vũ khí gì không!" Bạch Dương nói

"-Súng thì tui nghĩ là không có, nhưng theo tui nhớ thì gần đây có một phòng trưng bày vũ khí cổ giống như nhà cô Thiên Bình!" Ma Kết nói

"-Để tui dắt mọi người đến đó!" Thiên Yết đi trước ...

"-3 Năm rồi mà cậu vẫn nhớ đường à?" Xữ Nữ hỏi

"-Ừ! Nơi này không thay đổi là bao ..!" Thiên Yết cười

.
.
.
.

Trong lúc đó ... Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử đang đi lên tầng trên ... họ tiến gần đến khu giam giữ

"-Bảo Bình, cậu không nên theo bọn này!" Sư Tử nói

"-Bên hai người tui nghĩ sẽ an toàn hơn chứ!" Bảo Bình cười

"-Chậc! Yên tâm, tụi này sẽ cố gắng bảo vệ cậu ...!" Nhân Mã cười

"-Trách nhiệm quả nhỉ? Haha!" 

"-Cậu thôi đi, bảo vệ con gái là nhiệm vụ xưa giờ của con trai đấy!" Nhân Mã nói

"-Gì thế? Người kia lại nói gì à?" Sư Tử hỏi

"-À! Mấy chuyện tạp nham ấy mà!" Nhân Mã cười

"-Ủa! Bảo Bình đâu?" Sư Tử nhìn quanh, không thấy Bảo Bình đâu cả

"-Quái lạ, vừa sau bọn mình mà, chia ra kiếm nhanh!" Nhân Mã chạy đi

.
.
.

"-Cô bé, xin hãy thả bọn tôi ra ... Bọn tôi là người vô tội .... Bọn này hứa sẽ giúp cô và những người khác an toàn!" một người trong khung sắt nói

"-Ông nói thật chứ?" Bảo Bình hỏi

"-Thật đấy! Bọn tôi bị tình nghi nên bị bắt vào đây ...!" Một tên khác nói

"-Đợi tui một chút!" Bảo Bình chạy đi kiếm chìa khóa

.
.
.

"-Này các em! Nhân Mã, Sư Tử và Bảo Bình đâu?" Cô Thiên Bình hỏi

"-Hình như em thấy họ lên tầng trên" Song Ngư nói

"-Cái gì? Họ lên tầng trên á?" Thiên Yết hỏi lớn

"-Có chuyện gì vậy Thiên Yết?" Bạch Dương hỏi

"-Chỗ đó gần khu giam giữ ... Không ổn rồi! Mọi người gom vũ khí theo tui ngay!" Thiên Yết nói, tay cầm theo một thanh kiếm nhật rồi chạy đi

.
.
.

Á Á Á! ..... Bảo Bình la lên ...

"-Con ngốc, mày thật dể dụ quá!" Một tên nắm cổ Bảo Bình

"-Này! Các ông làm gì thế?" Sư Tử và Nhân Mã chạy lại

"-Tụi mày đứng yên đấy! Không tao bẽ cổ nó ngay!" Hắn nói

"-Không ổn rồi, trong đây là không gian kín, nếu xảy ra cháy nổ thì sẽ phiền phức lớn, không thể sử dụng sức mạnh được ...!" Sư Tử nói

"-Phải suy nghĩ cách gì đó cứu Bảo Bình ...!" Nhân Mã nói


Mình xin kết thúc phần này! Vì mình bị ốm nên phần này hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé, phần sau sẽ dài hơn để đền bù, mai mình sẽ up phần kế, chúc mọi người buổi tối ấm áp và hạnh phúc!
 
 

Zombie Zodiac - Phần 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 22
» Zombie Zodiac - Phần 23
» Zombie Zodiac - Phần 1
» Zombie Zodiac - Phần 6
» Zombie Zodiac - Phần 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-