Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 15   Zombie Zodiac - Phần 15 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:13 am

Phần 15: Trở về thành phố

Đã nữa đêm ... Cuộc chiến của họ đã kết thúc ...

"-Chúng ta nên về thôi, sau những sự việc vừa rồi chắc mọi người ở bải biển cũng thấy được, họ chắc đang lo lắng lắm!" Nhân Mã đã trở về là chính mình

"-Ngươi còn khỏe nhỉ? Hình như ta lo hơi xa về ngươi rồi! Có lẽ người ta cần lo lắng là tên Sư Tử kia!" 

"-Hả" Nhân Mã chưa hiểu ý của Sagittarius, nhìn về phía sau, Sư Tử đã ngất xỉu từ lúc nào không hay

"-Hắn chưa quen với những gì hắn vừa có được đâu, hiện tại thì hắn chỉ ngất xỉu thôi, không có gì nguy hiểm!"

"-Sư Tử! Cậu sao thế?" Ma Kết và Thiên Yết chạy lại

"-Cậu ấy không sao đâu, chỉ quá mệt thôi, tui sẽ đưa cậu ta về!" Nhân Mã đặt Sư Tử lên vai rồi bắt đầu đi về

.
.
.
.
.

(Sau đây là những gì trong giấc mơ của Sư Tử)

"-Lion, ngươi nghĩ thế nào về nơi này?" Gilgamesh nằm trên một tấm thảm trải giữa một bải cỏ lớn

"-Nơi này mát mẻ hơn những nơi khác, cứ mỗi lần gió thổi qua là muốn ngủ, mà dù ở bất kỳ nơi nào chỉ cần có ngài bên cạnh thì nơi đó là tuyệt vời đối với tôi!" Lion nằm tựa mình vào người Gilgamesh

"-Tên ngốc này! Đừng có nói mấy câu phản cảm như thế nữa! Dể hiểu lầm lắm đấy! Nơi này đối với ta rất đặc biệt, dù ta đã sống hàng ngàn năm, dù đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng riêng nơi này ta mới cảm thấy có sự bình yên dành cho bản thân mình!" Gilgamesh nhìn vào Lion và cười

Zombie Zodiac - Phần 15 MJV-ARTORG_-_167110-1440x1080-daviw-fatestaynight-fatezero-gilgamesh28fate29-blondehair-redeyes

"-Gil! Anh điên hay sao nằm ở đó, cảm lạnh bây giờ, muốn nằm thì vào nhà mà nằm chứ! Còn con sư tử của anh thì cho nó vào nhà kho nằm đi!" Một cô bé ném thẳng một giỏ quần áo vào người Gilgamesh

"-Anh biết rồi! Hóng mát một tí thôi mà! Còn giỏ quần áo này là sao?" Gilgamesh nhìn cô bé và hỏi

"-Nhiệm vụ của anh tối nay đây! Liệu mà giặt cho xong đống quần áo đó đấy nhé! Làm rể nhà này không phải nằm không suốt ngày như thế đâu!" Cô bé nói

"-Được rồi! Anh làm ngay mà!" Gilgamesh đứng lên

"-Sao ngài lại phải làm những việc này thế ạ? Lẽ ra ngài phải ngồi không để cho người khác làm chứ!" Lion thắc mắc

"-Ngươi vừa đi xa về nên chưa biết đâu, với lại ta đã chán với ngồi không và tiệc tùng rồi, cô bé ấy và những việc hằng ngày này là bình yên của ta đấy!" Gilgamesh cười, nhìn lên bầu trời

"-Đôi lúc tôi thật sự không hiểu được ngài!" Lion đứng dậy đi vào nhà kho

"-Nhớ đừng cho ai thấy ngươi nhé!" Gilgamesh dặn dò

"-Này! Còn đứng đấy tự kỷ gì nữa thế! Mau đi làm việc nào!" Cô bé la lớn

"-Rồi rồi, anh đi làm ngay, vợ hấp của anh!" Gilgamesh cười

"-Cái gì??? Mai mới cưới mà bây giờ dám gọi là vợ à? Lại còn chửi bà hấp nữa! Đi nhanh không bà cho một đạp bây giờ! >"<" Cô bé giọng có vẻ ức chế

"-Đi ngay đi ngay!" Gilgamesh chạy thẳng một mạch không dám nhìn lại

.
.
.
.

"-Mai cưới anh phải đi mua đồ tặng em nữa đấy nhé!" Cô bé nằm bên Gilgamesh

"-Cái nhẫn hôm trước chưa đủ hay sao T_T" Gilgamesh nói

"-Cái nhẫn đó anh kết bằng lá mà! Em muốn có một chiếc nhẫn thật trong ngày cưới cơ!" Cô bé nói (Đến ngày cưới mà còn chưa mua nhẫn thật tặng người ta, tên này nghèo đến thế sao??)

"-Rồi rồi ... Sáng mai anh sẽ tốc hành đi mua ngay!" Gilgamesh cười

"-Trăng hôm nay đẹp quá em nhỉ?" Gilgamesh lấy tay ôm cô bé

"-Vậy hôm nay anh ngủ trong phòng này mà ngắm trăng nhé! Em về ngủ với gia đình đây! Chưa cưới đừng có mơ làm chuyện gì bậy bạ!" Cô bé đứng dậy chạy ra ngoài

"-.....!" Gilgamesh cứng họng

.
.
.
.

Ngôi làng bốc cháy khắp nơi ... xung quanh chỉ còn lại những thây ma biết đi .... không còn một ai sống sót ....

Gilgamesh đứng giữa ngôi làng trên tay cầm một chiếc nhẫn cưới bằng vàng "-Chuyện gì xảy ra thế này??? Ta chỉ vừa đi có vài tiếng? Tất cả chuyện này là sao??? Lion??? Ngươi ở đâu????!" Gilgamesh la lớn

"-Tôi đây thưa ngài ...!" Lion từ trong góc tối bước ra

"-Chuyện này là sao??? Mau trả lời ta? Vợ ta đâu???" Gilgamesh nắm cổ Lion

"-Tôi ... tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa, một nhóm người vừa đến đây ... Họ đã làm ra tất cả những chuyện này ...!" Lion trả lời

"-Vậy vợ ta đâu? Ngươi có bảo vệ cô ấy hay không! Trả lời ta mau!" Gilgamesh mất bình tĩnh

"-Tôi không thể ... thưa ngài ...!" Lion trả lời, giọng nhỏ lại

RẦM!!

Gilgamesh quăng Lion vào một tòa nhà, cả tòa nhà đó sập xuống

"-Tại sao hả? Tại sao???" Gilgamesh la lớn

"-Vì ... cô ấy là người đầu tiên trở thành như thế, bọn họ đến làng và nói là để nghỉ trọ, vợ ngài đã ra tiếp họ và dẩn họ lên phòng ... Nhưng ... không biết họ làm thế nào đã biến cô ta thành thây ma đầu tiên, và cũng cô ta đã lây truyền cho tất cả mọi người trong ngôi làng này...! Khi tôi biết mọi chuyện đã quá muộn ...!" Lion đứng dậy... trả lời ...

Đúng lúc đó ... thây ma của cô bé ấy đi ngang qua chỗ Gilgamesh ... Khuôn mặt vô hồn của cô bé đầy nước mắt ...

Gilgamesh lại gần thây ma đó, nắm nhẹ vai cô bé ...

"-Đừng làm vậy! Ngài Gilgamesh, nguy hiểm lắm!" Lion lao đến

Một quả cầu lữa lao đến làm Lion văng ra khá xa ...

"-Xin đừng làm phiền ta ...!" Gilgamesh nói, nước mắt bắt đầu tràn ra ...

"-Anh xin lỗi ...! Lẽ ra anh phải ở đó ...! Nếu anh có ở đó thì mọi chuyện đã không như thế này ... Anh xin lỗi em ....!"

Roạt ! Thây ma của cô cào vào người Gilgamesh, làm vai của ông ta ứa máu ra, nhưng cũng dần hồi phục lại

Gilgamesh cầm tay cô bé và đưa lên, đeo chiếc nhẫn ông cầm trên tay nãy giờ vào tay của cô bé ...

"-Em làm vợ anh nhé! Anh xin em đấy! Hãy trả lời anh một lần này thôi! Anh chỉ cần duy nhất một lần này thôi! Làm ơn ... xin hãy trả lời anh!" Gilgamesh quỳ xuống, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều

ẦM ẦM ẦM! Một chiếc máy bay thả một loạt bom xuống, những vụ nổ làm những thây ma trong khu vực nát vụn ra, trong đó có cả cô bé .... Chiếc nhẫn rơi xuống đất ... Một loạt biệt kích tràn vào ...

"-Nhiệm vụ của chúng ta là quét sạch những gì còn sống sót! Nhanh chân nào!" Một tên đi đầu nói

"-Này anh kia! Sao anh lại đứng trong khu vực này?" Một tên nhìn thấy Gilgamesh, chĩa súng vào người ông

"-Các người vừa làm gì?" Gilgamesh hét lớn

"-Tên này điên rồi! Giết hắn ngay đi! Nhiệm vụ của chúng ta là giết tất cả những gì còn sống, không cần hỏi!" Một tên khác nã súng vào người Gilgamesh

Sau khi nhận hàng loạt đạn vào người, Gilgamesh vẫn đứng đấy ...

"-Sao hắn vẫn có thể đứng đấy?" Một tên lùi ra

"-Sẽ không có thiên đàng hay địa ngục cho các ngươi!" Gilgamesh hét lớn

"-Hắn không phải là người! Hắn là ác quỷ! Mau rút thôi!" Một tên bỏ chạy, những tên khác cũng bỏ chạy theo

Xung quanh những quả cầu lữa xuất hiện, nhấn chiềm cả khu vực trong một biển lửa khổng lồ ...

"-Phải! Ta là ác quỷ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho loài người các ngươi! Ta sẽ hủy diệt các ngươi bởi chính thứ các ngươi đã tạo ra!" Gilgamesh cười trong điên dại

"-Gilgamesh, ngài sao vậy ...?" Lion cố gắng lại gần và hỏi

"-Ta không sao ...! Đi với ta nào Lion! Hãy giúp ta tiêu diệt loài người! Chúng ta là ác quỷ!" Gilgamesh tiếp tục cười, một nụ cười điên dại tưởng như không bao giờ chấm dứt

"-Vâng thưa ngài ..!" Lion trả lời một cách buồn bã ...

.
.
.
.

"-Tỉnh dậy! Cậu ngủ lâu quá rồi đấy!" Kim Ngưu đánh Sư Tử dậy

"-Dậy rồi! Chuyện gì mà đánh tui dậy sớm ghê thế!" Sư Tử dụi mắt, hỏi

"-Trời sáng rồi chứ sao? Mà tính từ lúc cậu ngất đến giờ là 3 cái buổi sáng rồi đấy! Mọi người đã hoàn thành chiếc thuyền rồi! Cậu đánh tên Nhân Mã dậy luôn nhé! Cậu ta cũng lăn ra ngủ từ khi vác được cậu về!" Kim Ngưu nói

"-Chúng ta về đất liền thôi!" Ma Kết đưa cho Sư Tử 2 cây chèo thuyền

"-Cái này là sao?" Sư Tử hỏi

"-Của cậu với Nhân Mã đấy, đánh cậu ta dậy! Hai người khỏe nhất thì chịu khó đi!" Ma Kết cười

"-Bất công ....!" Sư Tử lủi thủi đi đến chỗ Nhân Mã

.
.
.
.

Họ chèo thuyền từ sáng cho đến trưa mới gặp được đất liền, hơn nữa đó lại là một bãi biển ở thành phố ...

"-Chúng ta trở lại thành phố à? Các em nên đưa thuyền vào một chỗ nào vắng một tí, cô có linh cảm không tốt lắm!" Cô Thiên Bình nói

"-Em cũng vậy ... thành phố im ắng thế nào ấy!" Bạch Dương đồng ý kiến

Mọi người đặt thuyền trên bãi biển, Thiên Yết chạy xuống đầu tiên rồi đi 1 vòng nhìn xem thế nào!

"-Mọi chuyện tạm ổn! Trên bãi biển không có thây ma!" Thiên Yết nói

Mọi người bắt đầu đi xuống, đi qua khỏi khu vực bãi biển vào khu vực nội thành, những tòa nhà cao ốc rất lớn được đặt sát nhau ...

"-Nhìn kìa!" Song Ngư nói lớn, chỉ tay về phía sau tòa cao ốc, hàng trăm thây ma đang tiền về phía họ từ tòa nhà

"-Phía sau cũng có!" Song Tử chỉ về phía sau, một bây thây ma khác cũng đang tiến đến

"-Hai bên cũng có nữa này!" Cự Giải nhìn về hai bên, thây ma đã bao vây họ ....

"-Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi ...!" Xư Nữ nói

.
.
.

Mình xin kết thúc phần này ở đây, chúc mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zombie Zodiac - Phần 15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 12
» Zombie Zodiac - Phần 17
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-