Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zombie Zodiac - Phần 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Zombie Zodiac - Phần 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zombie Zodiac - Phần 14   Zombie Zodiac - Phần 14 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 4:09 am

Phần 14: Sagittarius vs Gilgamesh. Sư Tử tỏa sáng. Đại dịch thật sự bắt đầu!

Zombie Zodiac - Phần 14 Fire-earth_00389666

Mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn ....

"-Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao?" Gilgamesh cười

RẦM! Gilgamesh bị Sagittarius đạp văng vào tường, hắn chưa kịp đứng lên thì đã nhận thêm 5 6 mũi tên bắn thẳng vào người rồi phát nổ, cả căn phòng trong khu di tích rung lên ...

"-Sao lại không chứ? Hơn nữa nhiệm vụ của ta đâu phải thắng ngươi, đơn giản chỉ ta cầm chân ngươi thôi!"

Gilgamesh đứng dậy, người hắn chỉ có một vài vết trầy nhỏ "-Ngươi mạnh ngang với Lion đấy, nhưng ta sẽ cho ngươi biết một tin cực kỳ tuyệt vọng, ngươi nghỉ ngươi là phiên bản đầu tiên sao? Sai lầm đấy! Lion mới thật sự là phiên bản thây ma đột biến đầu tiên, bọn họ đã dùng ADN của nó để tạo ra một bản sao là ngươi! Hàng nhái không thể hơn được hàng thật, hơn nữa Lion củng chã có cửa thắng ta nói gì ngươi! Ta sẽ nhanh chóng kết thúc ngươi rồi vào tính sổ bọn trong kia" Phía sau hắn lữa lại nổi lên

"-Nói thì dễ, làm thử xem nào!" Sagittarius bắn một mũi tên khổng lồ về phía hắn làm hắn văng ra bên ngoài "-Chiến đấu rộng rãi ở bên ngoài hợp với ta hơn!"


Gilgamesh phóng những quả cầu lữa về phía Sagittarius nhưng không trúng, lợi dụng địa thế rừng cây cao, Sagittarius nhanh chóng ẩn nấp vào đó và bắn những mũi tên của mình ra ngoài

"-Được đấy! Vậy thì ta sẽ đốt cả rừng cây này!" Hắn thả những quả cầu lửa khổng lồ của mình vào rừng cây, đám cháy bốc lên càng lúc càng lớn

"-Biết gì không Gilgamesh? Đúng với mong chờ của ta đấy!" Sagittarius đứng ngay giữa đám cháy và giương cung lên, những ngon lữa bắt đầu tập trung và xoay quanh mũi tên cậu ta sắp bắn

"-Ngươi tạo ra lửa, nhưng liệu ngươi có chịu được ngọn lữa do chính ngươi tạo ra không? Ta sẽ xem câu trả lời đó ngay bây giờ!" Mũi tên được bắn thẳng vào người Gilgamesh, và phát ra một vụ nổ khổng lồ, cả khu vực chiềm trong biển lữa

"-Cái chết cho kẻ quá xem thường ta! Hy vọng mọi người không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ vừa rồi! Bên trong Ziggurat chắc là không sao! Nhưng cũng nên về đó xem" Sagittarius bắt đầu đi trở về xem mọi người thế nào

"-Này! Trận chiến đã kết thúc đâu? Ngươi đi đâu thế? Quả là có đã quá xem thường khả năng của ngươi, nhưng đến đây là kết thúc" Phía sau Sagittarius ngọn lữa lại nổi lên, hình dáng một con Phượng hoàng được hình thành bởi chính ngọn lửa đó

Zombie Zodiac - Phần 14 FantasyFirePhoenix

"-Vẫn còn sống sao? Ngươi nguy hiểm thật đấy!" Sagittarius bắn vài mũi tên về phía đó nhưng đều bị con phượng hoàng nuốt trọn

"-Ta tuyên bố đời ngươi bế mạc!" Con Phượng hoàng lao thẳng về phía Sagittarius, thêm một vụ nổ lớn xảy ra

.....

"-Vụ nổ như vậy chưa đủ để giết ta đâu ...!" Sagittarius vẫn đứng đấy, nhưng phần tay trái đã bị cháy đen, dường như không thể đở hết được áp lực của vụ nổ vừa rồi

"-Ngươi khá đấy! Này, ngươi nghĩ sao nếu đứng về phía ta?" Gilgamesh xuất hiện ở giữa đám lửa

"-Tiếc thật đấy, ta không cùng chung cái lý tưởng bệnh hoạn của ngươi!" Sagittarius lui về phía sau

"-Ừ, quả là tiếc thật! Không ăn được thì ta đành đạp đổ vậy!" Phía sau hắn là một quả cầu lửa khổng lồ, dường như là quả to nhất hắn tạo ra từ lúc bắt đầu trận chiến

"-Gilgamesh, ta có một món quà tặng ngươi đấy!" Sagittarius bắn một mũi tên vào giữa quả cầu lữa ấy, mũi tên phát nổ làm quả cầu cũng phát nổ ngay kế bên Gilgamesh, hắn lãnh trọn vụ nổ ấy

"-Đến chết ngươi vẫn thách thức ta à?" Gilgamesh vẫn còn sống, người hắn bắt đầu xuất hiện những vết thương, nhưng những vết thương ấy cũng đang tự hồi phục dần

"-Ta đâu nói rằng ta sẽ chết? Món tráng miệng cho ngươi nữa này!" Sagittarius bắn một mũi tên khổng lồ lên trời, mũi tên ấy tách ra thành hàng ngàn mũi tên nhỏ đâm xuống đất rồi phát nổ, cả khu vực trở thành bình địa

"-Chỉ vậy thôi sao?" Gilgamesh đứng lên, nhưng lần này hắn đã phải ngã xuống đất

"-Đã kết thúc đâu, à, còn một chuyện ta muốn nói, không lý do gì hàng nhái yếu hơn hàng thật cả!" Sagittarius đứng ngay kế bên Gilgamesh từ lúc vào không biết, một mũi tên được chĩa thẳng vào đầu hắn, đám lữa xung quanh bắt đầu tập trung về đầu mũi tên ấy

ẦM!!!!!!!

Sagittarius cũng bị văng ra một đoạn vì ảnh hưởng của vụ nổ tầm gần ấy

"-Đã kết thúc chưa nhỉ? Hy vọng là hắn ẹo rồi!" Sagittarius nói

"-Chưa đủ? Nổi đau này vẫn chưa đủ với những gì ta đã trải qua, vẫn chưa đủ ....!" Gilgamesh đứng lên, cơ thể hắn tự hồi phục với tốc độ chóng mặt, hắn cười trong điên dại ...

"-Tên điên này, hắn là thứ quái quỷ gì thế, như vậy vẫn chưa chết, lì đòn thật đấy!" Sagittarius lùi lại

"-Trả lại cho ta .... trả lại những người ta yêu thương ... trả lại những người ta yêu quý ... những người ta bảo vệ .... Ta sẽ phá hủy thế giới này ...!" Gilgamesh bắt đầu nói lên những câu vô nghĩa

"-Ngươi điên thật rồi à? Ta có lấy cái quái gì của ngươi đâu! Chết đi cho ta nhờ!" Sagittarius bắn hàng chục mũi tên về phía hắn

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ....!

"-Vẫn chưa đủ, cho ta thêm nữa ....!" Gilgamesh nói ... Phía sau hắn xuất hiện hàng ngàn quả cầu lửa khổng lồ, che lấp cả bầu trời ...

"-Hắn đã hoàn toàn mất tự chủ rồi, nếu cả đám này cùng rớt xuống thì không chỉ mình mà mọi người trong Ziggurat cũng gặp nguy hiểm mất! Còn mọi người ở bãi biển nữa, có khi cả hòn đảo này vỡ tan ra luôn!" Sagittarius bắt đầu lo lắng

"-Ta sẽ phá hủy toàn bộ thế giới này!!!!!!" Gilgamesh hét lớn, không chỉ phía sau hắn, mà khắp nơi trên bầu trời đều xuất hiện những quả cầu lữa khổng lồ ...

"-Nguy thật rồi! Hắn định làm thật! Giải quyết thế nào bây giờ???" Sagittarius hoảng hốt không biết phải làm thế nào

"-Cậu làm ăn kỳ quá đấy!" Sư Tử đứng ngay phía sau Sagittarius

"-Ngươi ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm, vào trong đi!"

"-À! Quên mất, bây giờ không phải Nhân Mã, nghe này, Lion đã cho ta toàn bộ sức mạnh ông ta có, thậm chí cả ký ức của ông ta nữa ... Tui đã hiểu tại sao Gilgamesh thành như thế này, nhưng vấn đề trước mắt là phải giải quyết đống lửa trên trời này đã!"

"-Vậy Lion đang ở trong đầu cậu à?" Sagittarius hỏi

"-Không, ông ta chết rồi!" Sư Tử trả lời

"-Vậy ông ta làm thế quái nào cho cậu sức mạnh của ông ta?"

"-Chuyện đó tính sau đi, khi nào an toàn trở về tui sẽ kể! Xem này!" Sư Tử nói

Thân thể sư tử bắt đầu thay đổi, lữa vây quanh cậu ta ....

Zombie Zodiac - Phần 14 Fire_lion_by_TomGonets

Những quả cậu lửa của Gilgamesh bị Sư Tử hút sạch vào người

"-Tên khốn! Ngươi vừa làm gì thế ... Kiệt tác của ta ...!" Gilgamesh phòng tất cả những quả cầu lữa còn lại về phía Lion và Sagittarius

"-Những thứ còn lại này chỉ là chuyện nhỏ!" Sagittarius phóng những mũi tên lên trời, làm phát nổ những quả cầu lửa ấy trước khi chúng chạm xuống mặt đất

"-Hahahahahaha! Các ngươi tuyệt lắm! Rất xứng đáng làm đồ chơi cho ta!" Hắn cười trong điên dại

"-Tên khùng này!" Sagittarius giương cung về phía hắn

"-Dừng lại! Dù có làm gì cũng không thể giết hắn ở đây! Càng làm thế thì hắn chỉ càng phát khùng lên thôi! Để tui nói chuyện với hắn!" Sư Tử đưa tay cản, và bước lại gần Gilgamesh

"-Này Gilgamesh, ta đã nắm giữ được ký ức của Lion, nắm giữ được điều ông ta không muốn nói về quá khứ của ngươi, điều làm ngươi trở thế này!" Sư Tử nói

"-Vậy nói cho ta biết ngươi biết được cái chết tiệt gì về ta nào!" Bầu trời lại một lần nữa tràn ngập những quả cầu lữa khổng lồ ...

"-Không thể tin được, hắn vẫn còn sức làm thêm một lần như vậy nữa! Hắn còn mạnh đến mức nào nữa ...!" Sagittarius lùi lại

Sư Tử đứng kế bên hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại "-Dù ngươi có làm gì, người con gái ngươi yêu cũng không thể hồi sinh đâu, ngươi nghĩ những điều này sẽ trả thù được cho cô ta sao? Ngươi chỉ làm cô ta buồn thêm thôi ...! Nếu ta nhớ không nhầm, cô ta tên là .X...."

Những quả cầu lữa trên trời biến mất hoàn toàn, hắn lùi lại, vẽ mặt hoảng hốt "-Đừng nhắc cái tên ấy trước mặt ta" Rồi hắn quay lưng lại "-Hôm nay đến vậy thôi ...!" Hắn biến mất ...

"-Này! Ngươi để hắn đi thế sao?" Sagittarius chạy lại hỏi

"-Không phải tui để hắn đi ... Mà là hắn tha cho chúng ta đấy! Nãy giờ hắn chỉ "đùa giỡn" thôi! Chứ hắn đánh thật thì cậu không chịu được 5 phút đâu ...!" Sư Tử nói, mặt toát mồ hôi

"-Mọi người bên trong sao rồi?"

"-Họ vẫn an toàn ... Chỉ là khi nãy cậu mạnh tay quá làm cả khu di tích rung chuyển! Xém nữa sập xuống hết, giờ đi đón Ma Kết với Thiên Yết thôi ... họ đang chờ đấy! Ma Kết đã tìm ra cách tiêu diệt hắn rồi, và cách đó cũng nằm trong ký ức của Lion ..!" Sư Tử đi bộ về phía Ziggurat

ẦM ẦM ẦM! Sấm chớp trên trời nổi lên, Một giọng nói phát ra từ tiếng sấm ...

LOÀI NGƯỜI HẠ ĐẲNG KIA, HÃY NGHE TA NÓI ĐÂY, TA SẼ MỠ RỘNG PHẠM VI DỊCH BỆNH RA KHẮP THẾ GIỚI! CHÍNH TAY TA SẼ KẾT THÚC SỰ SỐNG TRÊN HÀNH TINH NÀY!

"-Gilgamesh! Hắn định làm thật sao?" Sagittarius giật mình

"-Có vẻ như thông điệp này được gởi đến toàn loài người trên thế giới chứ không phải riêng chúng ta, hắn dám nói thì hắn dám làm, những lời nói vừa rồi của tui không tác động đến hắn lắm nhỉ? Xem ra chuyện này chưa kết thúc đâu!" Sư Tử nói

"-Nhưng có lẽ chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị ... Hajzzz! Thôi ta phải trả thân thể này lại cho tên Nhân Mã, hắn sẽ mệt lắm đấy! Bồi bổ hắn một tí nhé!" 

"-Chuyện đó không cần lo, cảm ơn cậu nhé!" Sư Tử nói

"-Không có gì!"

Mình xin kết thúc phần 14, chúc các bạn một ngày thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zombie Zodiac - Phần 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zombie Zodiac - Phần 2
» Zombie Zodiac - Phần 13
» Zombie Zodiac - Phần 18
» Zombie Zodiac - Phần 19
» Zombie Zodiac - Phần 20
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zombie Zodiac-