Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 3:24 pm


-THIÊN YẾT! – Sư tử hung hổ đi tới trước mặt  người con trai đang ngồi bên bàn làm việc. ánh mắt Thiên yết vẫn chăm chú vào những tập tài liệu.

- Sư tử à! Cậu biết chuyện rồi à?

- đừng bảo cậu sẽ...

- ừm! – Thiên Yết nhẹ nhàng để hồ sơ mật sang 1 bên. Dựa lưng vào ghế thoải mái đồng thời hướng sự chú ý sang phía Sư tử

- Cậu có tỉnh táo không vậy? Vụ làm ăn này chúng ta được lợi rất ít nhưng lại phải bỏ ra nhiều công sức hơn BloodRose.

Quen cách làm việc của Thiên Yết đã lâu nhưng Sư tử dám thề rằng cô chưa bao giờ thấy anh hồ đồ như lúc này. 1 bản hợp đồng mà BlackWing bị thiệt hại về đủ thứ. Cớ gì mà Thiên Yết lại đồng ý dễ dàng như vậy.

- giờ bảo tôi phải làm sao??? Bên Satan đã tuyên bố hợp tác với BloodRose và đổi lại là cái này. – Thiên Yết ném xoạch tập tài liệu dày cộp trước mặt Sư tử.

- tôi không tin với thế lực của mình mà cậu lại không làm gì được Satan. – Sư tử cười

- Satan đúng không đơn giản. Dù chỉ mới thành lập khoảng 10 năm đổ lại đây nhưng chúng đã có thế lực ngang với chúng ta và BloodRose. Mặt khác vẻ ngoài của Satan lại là Công ty Sare.Co, nó cùng với công ty ta ,công ty Bạch.Co, công ty ngân hàng Kim gia và WhiteHoros là 5 công ty đứng đầu Hàn Quốc lúc này. –Thiên yết day trán suy nghĩ
 
-Đúng, vì thế mà người ta mới nói 5 công ty đó là Ngũ đại gia tộc. BlackZoros chuyên công nghê thông tin. Bạch.Co chuyên Kinh tế , Kim gia là ngân hàng,WhiteHoros chuyên về phương tiện truyền thông, còn Sare.Co thì chuyên về giải trí . –Sư tử ngồi xuống ghế nhìn về phía Thiên yết mà nói- Điều lạ mà tôi thấy lạ sao Sare.Co lại hợp tác với WhiteHoros về phương diện giải trí trong khi bên đó lại không chuyên về mảng này
 
- Bề ngoài là hợp tác nhưng Sare.Co muốn tìm hiểu về thông tin mật của BloodRose thông qua công ty
 
- Để tôi đoán, cậu muốn ta hợp tác với Bloodrose để tìm ra thông tin và kế hoạch của Satan để đi trước một bước phải không?
 
Thiên Yết dùng cái nhìn như muốn xoáy vào suy nghĩ của Sư tử. 
– lần này, cậu sẽ là người đại diện cho BlackWing quản lý dự án. Cùng với. – Sư tử bỗng cảm thấy nhộn nhạo khó tả. – Ryan và một kẻ tên tên Lee Joong

- tại sao phải là tôi?- Sư tử lúc này bình thản hỏi lại.

Thực ra, Sư tử đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận 1 cú sốc lớn khi biết tin BloodRose và BlackWing sẽ hợp tác. Điều này quá tiện cho kế hoạch của cô

- Tôi muốn cậu tham gia, đơn giản vậy thôi.Lui đi, mai sẽ cử Kim ngưu và Bạch dương đi cùng.

- Ok!!!
................

- Ryan! Em sẽ cùng Lee Joong tham gia dự án mới với BlackWing.

Ryo dựa người vào ghế thoải mái. Đối diện là em trai hắn – Ryan .

- nhưng anh có thấy vụ làm ăn này hơi bất hợp lý không? – Ryan cầm bản hợp đồng xem xét kĩ lưỡng. – theo tỉ lệ chia lợi nhuận thì là 5:5, rõ ràng BlackWing phải chịu những thiệt thòi nhất định.

-Thiên Yết là 1 con người thâm hiểm. ta biết chuyện này không chỉ đơn giản như thế. nhưng ta tin, lí do hắn ta làm vậy 1 phần cũng vì tiểu thư Sư tử .

- Nhưng anh à! Chúng ta phải tiếp tục lừa dối Thiếu gia Gemini và tiểu thư Sư tử cùng với thiếu gia Ma kết đến bao giờ đây. Em cảm thấy quá mệt mõi và thấy có lỗi với họ.

-Hajz, chúng ta phải đợi thời cơ thích hợp thì mới nói cho họ biết được. Giờ thế lực của Uran rất mạnh, muốn tiêu diệt lão già đó thì phải có sự hợp tác của BlackWing. Kế hoạch năm đó ta sẽ nói ra thôi. –Ryo buông tách café xuống, nhỏ giọng an ủi

- Nếu năm đó chúng ta cứu kịp 2 người đó thì giờ mọi thứ khác rồi. –Ryan nhắm mắt suy nghĩ
 
-Tỉnh táo dùm tôi đi anh hai à! Giờ mục tiêu trước mắt là phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho đến lúc đó. –Ryo vỗ vai đứa em ngốc của mình, em anh đúng là quá hiền lành, bề ngoài lạnh lùng nhưng nó chỉ yếu đuối trước mặt anh thôi.
 
-Em có cảm giác, sắp có chuyện gì đó không hay. – Ryan nhìn anh mình , lòng bồn chồn lo lắng.
 

-----------
 
Bạch dương đưa tay lên che bớt ánh nắng sớm mai đang cố đánh thức mình dậy. Anh nhíu mày nhìn sang phía chiếc đồng hồ để bàn bên kia. Bỗng hình ảnh ai đó ngồi ngủ gật trên ghế sô fa khiến mọi suy nghĩ của Bạch dương ngưng lại trong vài giây.

Tối qua, khi thấy 1 cô bé nhỏ nhắn cứ cố ních rượu vào người, Bạch dương đã động lòng. Kì thực, Kim ngưu cũng là người của BlackWing và cũng là Bạch phu nhân (theo suy nghĩ của mọi người), nên nếu  cô ấy say ở 1 bữa tiệc lớn thì sẽ chẳng ra cái thể thống gì cả. Nghị lại mắc cười, nếu so sánh Kim ngưu với mấy cô người mẫu mà anh thường chơi đàu thì là một trời một vực. Kim ngưu vốn không đẹp bằng họ nhưng sao mỗi lần ổ cạnh cô anh lại cảm thấy bình yên, chọc cô nhóc đó cũng vui.Những lúc ôm kim ngưu ngủ , bạch dương ngủ rất say, lâu rồi anh không ngủ ngon ngư thế.

- aizz!!!

Kim ngưu đang ngon giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy vì tiếng kêu đau đớn của Bạch dương. Cô ngạc nhiên nhìn ai kia đang ôm đầu khổ sở trên giường.

- anh dậy rồi à???

- Lại giúp cái coi! 

kim ngưu xụ mặt khi nghe tiếng quát của Bạch dương, cô lật đật chạy lại đỡ anh nằm cho ngay ngắn. 

- anh sốt rồi! 

Rất tự nhiên, Kim ngưu dơ tay lên đặt nhẹ vào trán anh. 2 ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc khiến Bạch dương cảm thấy hơi bối rối. anh lạnh nhạt gạt tay Kim ngưu ra, quay mặt sang hướng khác, vẻ không cần quan tâm.

- tôi tự lo được!


Kim ngưu xụ mặt buồn bã rời khỏi phòng Bạch dương. Dù cho cậu không thích, nhưng khi bị hắn ta cự tuyệt ngay như thế, trái tim cô vẫn dâng lên cảm giác chua xót khó tả. 
Về phần Bạch dương, anh đã quay mặt lại ngay lúc ấy. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn, đơn độc của ai kia đang ngày càng xa mình hơn. Bạch dương bỗng thấy mình thật có lỗi. 

Anh bắt tay lên trái mệt mỏi. ốm và sốt không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, và Bạch dương đã thiếp đi lúc nào không hay.
Kim ngưu lặng lẽ đắp khăn lạnh lên trán Bạch dương. Mọi hoạt động đều cực kì nhẹ nhàng để cô không trở thành thủ phạm phá rối giấc ngủ của anh.

- đại ca!!! - Tiếng tên đàn em vọng từ ngoài cánh cửa phòng. 

- có chuyện gì vậy? – Kim ngưu ló mặt ra.

- ta chỉ muốn nhắc em là 30 phút nữa sẽ gặp đối tác làm ăn. 

Sư tử dường như không quan tâm lắm đến việc Kim ngưu ở trong phòng Bạch dương từ khi sáng sớm. Sư tử hiểu Bạch dương là người thế nào. Với lại, nếu có chuyện gì xảy ra, càng tốt chứ sao nữa.

- ơ! Dạ! anh ấy đang ốm nên... để mình em đi thay cũng được.

- thôi! khỏi! cậu ở nhà chăm sóc cho cái tên đó đi

Sư tử lạnh nhạt quay lưng bước đi. Bởi đã quá quen với việc này nên cô chẳng lấy làm bận tâm nhiều. Sư tử khi trước mặt đàn em khác, khi trước mặt cô, và mọi người biết rõ cô thì khác, và khi trước mặt Ma kết lại là 1 người khác nữa. Kim ngưu tự hỏi, đã bao giờ, Sư tử cảm thấy mệt mỏi khi phải mang trong mình quá nhiều mặt nạ thế không?
 
------------------------------ 
Sư tử hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính ô tô. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không để lộ chút cảm xúc nào.  
 
-Alo, Jin!chuyện noona nhờ em tới đâu rồi?

-…

-tốt lắm , em hãy tìm người đó dùm noona ngay nhé! Ah, em điều tra thêm dùm chị một người là Chủ Tịch công ty Sare.Co và mọi thứ về Satan có tin gì thì báo ngay!

-....

- Ok, giúp nhé! Bye Jin.
 
-Chị Sư tử! Đến nơi rồi.

Tiếng tên đàn em vang lên thu hút sự chú ý của Sư tử . Cô hơi giật mình nhưng chỉ trong vòng chưa đến 1s sau đó. Khuôn mặt lại trở về với nét lạnh lùng cố hữu.
Chỉnh sửa đầm trắng lần cuối trước khi bước xuống xe. Sư tử bình thản sải bước chân trên nền gạch sáng loáng của 1 nhà hàng bậc nhất Seoul.

Ryan có phần căng thẳng khi thời khắc gặp Sư tử sắp đến. 2 bàn tay anh nắm chặt đến mức tưởng như bật máu vì hồi hộp. Lee Joong đứng phía sau cũng hồi hộp không kém

- Không biết người lần này là ai ta?

- đã để 2 người phải đợi lâu.-Sư tử mở cửa bước vào căn phòng cuối dãy. Lời nói cô nhẹ như gió thoảng. 

Trong phút chốc, mọi giác quan của Ryan và Lee Joong như đông cứng. Hình ảnh ấy, đã 7 năm rồi, không khác, vẫn trẻ đẹp như thế. Nhưng ánh mắt, sao lại vô tình đến vậy.

- không có gì!!! Chờ đợi quý cô là 1 vinh dự cho cả tôi và Ryan. – Lee Joong hơi ngạc nhiên khi biết vị tiểu thư đáng kính của mình lại là người đại diện của BlackWing giơ tay ra bắt nhằm đánh lạc hướng Sư tử trước khi cô nhận ra thái độ của ai kia phía đối diện.

Ryan như bừng khỏi cơn mê. Ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt hoàn hảo của Sư tử, nhưng thật khó để biết anh nghĩ gì trong đó. 

“Ryan... ngươi thay đổi nhanh nhỉ...  giỏi lắm kẻ thù ạ”

- tôi là Ryan. Đại diện cho BloodRose, rất mong sẽ được chỉ giáo nhiều.

- mời 2 người ngồi! chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Kế hoạch đưa thuốc phiện vào đường dây buôn bán phụ nữ.
 
------------------------
Trong phòng Bạch dương .

Không khí có phần gượng gạo.Kim ngưu ngồi đối diện với Thiên Yết, gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên. 2 bàn tay xoắn xoắn lại với nhau bối rối.

Trái ngược với cô, Thiên Yết cực kì bình thản vắt chân chữ ngũ. Đôi tay vẫn đưa li trà lên miệng, nhấm nháp. Rồi đột nhiên, 1 tràng cười lớn vang lên. Chẳng xa lạ gì để biết chính xác, là Thiên yết cười.

- Kim ngưu à! Nhóc làm sao vậy? Anh đây có ăn thịt nhóc đâu mà sợ sệt thế.

- d... dạ!!! – Kim ngưu lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cô lắp bắp.

- Sếp phải biết cô ấy nhát chết thế nào chứ? – Bạch dương nằm trên giường. 2 mắt vẫn nhắm nghiền như không biết gì nhưng thực chất, đôi tai vẫn luôn nghe ngóng và phán đoán tình hình chuẩn đến 90%.

- ta đi thẳng vào vấn đề luôn! – Thiên Yết không chần chừ mà cắt ngang. – 2 người biết Kim Hyung Joong.

- Kim Hyun Joong, cái gã đẹp trai, có tiền, có của, nhưng mải làm ăn mà mãi chưa có vợ ấy hả. Kể ra đàn ông như hắn thì cũng hiếm. – cái đầu Bạch dương hoạt động rất nhanh. Ngay khi kết thúc câu, anh đã vội mở mắt nghi ngờ về phía Thiên Yết. – sao anh lại hỏi???

- hắn tin tưởng chúng ta nên muốn chúng ta tìm hộ hắn, suy cho cùng, tất cả những đứa con gái muốn lấy chồng giàu mà vào BlackWing chẳng thể nào hợp tính hắn ta. Không thể làm mất uy tín của Black cat được. ta muốn Kim ngưu là món hàng trao đổi lần này...

- CÁI GÌ??? KHÔNG ĐƯỢC!!! – Bạch dương bật dậy như lò xo. Quên cả cơn đau đầu vẫn đang hành hạ. – sếp đã muốn giữ Kim ngưu lại bang mà. Với lại Kim Hyun Joong, đã biết hắn ta thế nào đâu.

- ta biết Kim Hyun Joong. Ngươi không cần lo. Mục đích của ta để Kim ngưu lại bang là vì ta muốn cậu và Kim ngưu là 1 đôi, nhưng ngươi cứ thế này thì chẳng ăn thua. Chi bằng kiếm cho nhóc này 1 người chồng tốt để nương tựa. Lợi cả đôi đường.

- Kim ngưu! Nhóc nói gì đi? – Bạch dương chiếu tia lửa điện về phía cậu, ý muốn cảnh báo “cô mà làm phận ý tôi là chết”.

Kim ngưu giật thót khi nhắc đến tên mình. Đôi môi  mấp máy vài từ ngữ không rõ ràng.

- T... Tùy thôi... !

- TÙY LÀ TÙY THẾ NÀO??? – lần này thì Bạch dương bỗng nổi đóa lên với Kim ngưu. Tùy gì mà tùy cơ chứ?

Thiên Yết bật cười nham hiểm. Giọng cười ấy khiến ngọn lửa trong người Bạch dương vơi đi phần nào. Và... anh chợt nhận ra... hình như mình đã tự chui vào cái bẫy đang giang sẵn của ai đó.

- sao cậu phải cuống thế? chỉ là gặp thôi mà. – câu nói của Thiên Yết chứa đầy hàm ý.

Bạch dương ban nãy còn nóng nảy bỗng quay trở lại tính khí lạnh băng như thường ngày. Anh nằm vật xuống giường mệt mỏi. Cổ họng phát ra những tiếng trầm khàn.

- tùy sếpthôi! dù sao cũng chẳng liên quan gì đến em. Em mệt, em muốn nghỉ. Tôi không tiễn được, xin lỗi.

Bạch dương nhắm nghiền 2 mắt. Kim ngưu và Thiên Yết biết ý, lặng lẽ bước ra cửa phòng. Nhưng trước khi rời đi hẳn, Thiên Yết vẫn kịp để lại 1 câu nói, với cả Kim ngưu và Bạch dương.

- 4h chiều nay ở Garden Plaza. Kim ngưu nhóc hãy tự chuẩn bị đi. Ta định để Bạch dương đi cùng nhưng hắn ta đang bị bệnh.

- dạ! em nhớ rồi.

Đôi môi hồng kênh kiệu nở nụ cười. đừng tưởng Thiên Yết này không biết. cái kẻ đã đắp chăn kín mít và hơi thở đều đều như đang ngủ thực chất vừa nghe hết những gì anh thông báo. Xem ra tên cừu đầu to đó không dễ để cho cuộc gặp mặt này diễn ra thành công tốt đẹp đâu. Còn anh... chỉ việc ngồi ngoài xem kịch.

Tiếng cửa phòng vừa khép cũng là lúc đôi mắt ai đó từ từ mở. Bạch dương thật chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại nhạy cảm đến thế. chỉ là khi nghe tên đó nói vậy, anh bỗng thấy hụt hẫng. vì 1 thứ gì đó tưởng như của mình lại sắp tuột khỏi tầm tay. Anh ghét cảm giác này. Và... ghét chính bản thân mình vì ban nãy, đã cho 1 ai khác ngoài tên sếp băng lạnh kia và 10 người khác biết được con người khác của mình. Bạch dương... không hẳn là lạnh lùng, chỉ là anh không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào. Nên khuôn mặt vẫn cứ băng lãnh thế thôi.

Kim ngưu trèo lên giường. ôm chặt lấy con cừu màu trắng nõn . khuôn mặt gầy gầy cúi gằm xuống tấm drap trắng tinh. Đôi môi nhỏ hơi bĩu ra vì tức. tên Bạch dương đó dám nói không liên quan. Làm cô đã ghét lại càng thêm ghét hắn ta. 

Ai đã đưa cô vào bang? 

Có phải cái tên đầu to đó không??? Thế mà hắn ta dám phang cho 1 câu KHÔNG LIÊN QUAN. Không liên quan á? Ok thôi, từ giờ tên đầu to đó tự đi mà chăm sóc bản thân khi bị ốm, tự đi mà dự tiệc 1 mình. Tự đi mà... mà tìm thư kí. Cậu không thèm làm nữa, thà ở nhà lau cả cái khu biệt thự có khi còn sướng hơn.
 
------------------
- kế hoạch đã bàn xong, cô thấy sao. – Ryan gấp tập hồ sơ dày cộp đặt sang 1 bên. Hướng ánh nhìn sang người con gái đối diện.

- ừm! như tôi đã nói, BlackWing sẽ chỉ áp dụng điều này cho 1 số cô gái đã bị nhiễm HIV từ trước. chắc BloodRose cũng hiểu chẳng ai đang yên đang lành lại muốn thành con nghiện cả. – Sư tử cũng không vừa. Sẵn sàng đáp trả bằng 1 đôi mắt lạnh băng không kém.

- hy vọng lần hợp tác này chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. – Lee Joong lên tiếng, phần nào xóa bớt sự căng thẳng từ cả 2 phía. Đôi môi nở nụ cười mừng rỡ

- tất nhiên rồi, được làm việc với 2 quý ngài nổi tiếng. BlackWing chúng tôi thật vinh dự.

Sư tử chiếu cái nhìn như muốn thấu tâm can Lee Joong và Ryan. Ryan tự tin đáp trả, nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau. Cậu đã phải tự động chuyển cái nhìn sang phía khác. Nếu để cho Sư tử như vậy thêm 2 phút nữa. Chỉ sợ những gì mà cậu cố gắng tạo dựng sẽ bị vạch trần.

“Ngươi đúng là 1 kẻ cẩn thận. Muốn chơi! Ok! Tôi sẽ chơi với 2 anh em ngươi đến cùng. Đến lúc ngươi phải học cách cư xử cho đúng rồi Ryan ạ”

- cũng có khi đã muộn, chúng tôi xin phép đi trước vì có chút chuyện quan trọng. chào! –Ryan hơi cúi đầu theo phong tục người Hàn Quốc.

Trái với Sư tử trước kia. 1 Sư tử luôn kênh kiệu. Sư tử của bây giờ đã chịu khó cúi chào lại người khác như phép lịch sự tối thiểu.

“Tiểu thư làm tôi bất ngờ đấy! Sư tử ạ”

- vậy tôi không tiễn.

Bóng 2 người khuất dần sau cánh cửa, chỉ còn lại mình Sư tử  trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Ánh mắt lúc nãy còn sắc sảo bỗng trùng xuống lạ kì. Sư tử trầm tư bên chiếc bàn bao phủ 1 màu trắng toát. Không ai biết cô nghĩ gì, chỉ người nào tinh ý mới có thể nhận ra, đôi khi ẩn chứa trong những hơi thở đều đều lại là những tiếng cười

Sư tử nhấc bông hoa hồng đỏ lên ngang tầm mắt. cái nhìn nhanh chóng chuyển xuống thân bông hoa, nơi những cái gai đã được cắt đi gọn gàng. Khóe miệng hơi nhếch thành 1 nụ cười nhạt .

“vậy là bắt đầu nữa rồi!”

- Cô ta đẹp, rất đẹp.

Chính Lee Joong cũng phải tâm đắc khi tận mắt chứng kiến nhan sắc của Sư tử.Vị tiểu thư nhỏ ngày nào giờ đã xinh đẹp biết nhường nào giống  1 kiệt tác của tạo hóa

-------Ma kết room ---------
 
-Alo, Việc hyung nhờ tới đâu rồi..?
 
-…
 
-Gửi mail cho hyung liền đi. Cứ tiếp tục, có chuyện gì thì báo liền cho hyung!
-…..
 
Cúp máy, Ma kết nhìn ra bên ngoài mà thở dài. “ Hy vọng những suy nghĩ của mình về việc 7 năm trước là sai..”  
 
-------- phòng chủ tịch Scorpio và phu nhân Cancer --------------
 
Vị chủ tịch Scorpio đang ngồi cầm một xấp giấy, nét mặt nhăn lại. Phu nhân Cancer ngồi bên cạnh cầm tách trà nhân nhi.Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Buông xấp giấy xuống bàn, xoa thái dương.Phu nhân Cancer bỏ tách trà xuống nhìn ông mà hòi:
 
-Mình à, thân phận của Kim ngưu có đúng như những gì em nghĩ không ?
 
-Ừm, cái tên trời đánh kia cũng đã gọi điện xác nhận là đúng như vậy! – Scorpio thở dài
 
-Bạch dương và Kim ngưu mà có cảm tình với nhau thì chuyện này  sẽ là cú sốc cho cả 2 đứa nhất là Kim ngưu.- Cancet dựa vào vai chồng mình nói – Nếu Bạch dương biết được thân phận thật sự của Kim ngưu lại là em gái cùng cha khác mẹ của mình thì nó sẽ phản
ứng ra sao?
 
-Chúng ta phải xác định chuyện này chác chắn cái đã, rồi lựa lúc thích hợp để nói cho chúng biết. –Scorpio vỗ về vợ mình
 

-Tại sao số phận cứ thích trêu đùa con người để làm họ đau khổ thế nhỉ?


Được sửa bởi Yukishiro ngày Thu Nov 21, 2013 2:41 pm; sửa lần 3.
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 7:42 pm

mở hàng <3 BD và KN cùng cha khác mẹ!!!!! Why!!!! bùn quá ik TT-TT
Ryan, Ryo có wan hệ j` vs MK z chị t/g ơi, rùi còn cái j` mà lừa dối vs hk lừa dối:a39:
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 10:40 pm

Cái này chua thể bật bí dc. Em cứ theo doi thêm đi là biết
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 10:52 pm

Có chỗ sai chính tả nè
 
Sponsored content
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 50
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 11
»  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 27
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 35
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-