FrogRoyal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 10 Sat Oct 26, 2013 11:50 pm | |
| Đi tìm Minnie Đã 1 tuần trôi qua rồi,Minnie vẫn chưa quay về. Thấy Mickey vẫn bình thường,không một chút lo lắng hay nhớ gì đến Minnie, Peter Pan hỏi :
- Đã qua 7 ngày rồi,có lẽ chúng ta nên đi tìm Minnie.
- Minnie sẽ trở về thôi.
Vẫn là câu trả lời duy nhất, trái ngược với những gì Peter Pan chờ đợi, muốn đi tìm nhưng đều phải có lệnh vua nếu muốn rời khỏi Xứ Thần Tiên. Chuyện này ngày càng khó khăn hơn rồi.
Mickey vẫn thản nhiên đọc sách "Luật Lệ của Những Người Chồng" . Ngài hỏi Peter :
- Có phải là cậu muốn tìm Minnie không ?
- Thôi, không có gì. - Peter Pan đứng phắt dậy, rời khỏi đó một cách vô thức.
Peter Pan mệt nhọc vì khuyên Mickey, cậu đi ra ngoài hít thở không khí trong lành còn hơn là ngồi giữa cái ngộp của sự buồn tẻ. Từng cơn gió đùa nghịch những sợi tóc cam của cậu,ngắm nhìn khung cảnh xung quanh làm cậu càng nhớ về tuổi đi học cùng bốn đứa bạn ngốc : Cinderella,Tinkerbell,Minnie và Mickey. Có một lần, Peter và Tink từng nghe lén Mickey "tỉnh tò" với Minnie, đó là khoảnh.khắc chúng nó vui mừng nhất, tình yêu trong sáng của những đứa trẻ, cái rung động đầu đời của hai người họ . Nhưng sao hôm nay,tình yêu ấy dần phai nhạt theo năm tháng rồi sao ?
Phải chăng vì quyền lợi mà bỏ mặc tình yêu ... Hay là vì giận hờn vô cớ của những cặp tình nhân vẫn thường làm ...
- Hai người họ rắc rối lắm.
Là Cinderella, cô bạn thân thời thơ ấu. Peter Pan và Cinderella trò chuyện rất lâu. Đôi bạn thân tuổi tiểu học, nay đã trở thành đồng nghiệp thân thiết. Phía dưới sân, 12 chòm sao vẫn đang chơi đùa : ném bóng, đá banh, đá cầu,.....
Bảo Bình vừa chơi Caro, vừa nói :
- QUEEN hôm nay kỳ cục quá ha, Song Ngư.
Song Ngư gật đầu. Bỗng Cự Giải hét lên.
- Á !!!!!
Cả đám xúm lại hỏi chuyện. Nhưng chỉ thấy vật đáng sợ mà Cự Giải nói là "Con Ốc Bu" Sư Tử đùa cợt Cự Giải bằng lời nói mang tính chất ám chỉ cậu :
- Ôi, tôi nghe đâu đây tiếng của đứa con gái cất lên thánh thót.
Trong lúc cả đám cười ầm lên thì Bảo Bình chợt để ý Thiên Bình,Bạch Dương,Thiên Yết đang nhảy dây. Cậu nhí nhảnh chạy lại cùng câu hỏi mang đậm chất được gọi là "biến thái" :
- Thiên Bình !!!! Cho tui nhảy dây với !
- OK men !
Cả đám tươi cười vui vẻ. Những tiếng nói, tiếng cười ngây thơ của tuổi trẻ vẫn còn mãi trong tâm hồn của mỗi người.
Thả hồn vào mây ...
Hòa quyện vào gió ...
Còn đâu đây tuổi học trò ...
Và tiếng cười lẫn bài ca ...
Từng khúc hát vang lên rộn rã ...
Cũng là lúc tạm biệt mái trường xưa ...
~~Đôi lời của t/g~~ Dòng chữ in nghiêng đấy, thấy không ?
Ấy là bài thơ do ta sáng tác
Có thể nó hơi xàm và nhảm nhưng ta thấy nó gợi lên hình ảnh mái trường Và bây giờ thì ta biết làm nhà thơ khó thế nào a~ Mong m.n đừng ném đá nó mà hãy ném truyện kìa
-Tks-
|
|
YoshinoRyu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 10 Sun Oct 27, 2013 12:16 am | |
| *Hít thở* Size chữ không thay đổi (Và anh vẫn thích thế) , lời văn mượt hơn , dấu câu chưa đúng . *Chỉ* Anh làm thơ tiếng Anh được này .
|
|
FrogRoyal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 10 Sun Oct 27, 2013 10:09 am | |
| |
|
capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 10 Sun Nov 03, 2013 12:47 pm | |
| Toàn nhân vật trong disney hay quá ra chap ms lẹ nha! |
|
AquaGirl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 10 Sun Nov 03, 2013 1:54 pm | |
| Dấu câu vần sai như cũ == thế này là end rồi hả ? |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 10 | |
| |
|