Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeFri Oct 25, 2013 8:04 pm

Clover ? Ai đây ?

Bỏ qua đoạn Tink và Peter bay đi ha.
Trước mặt họ đây chính là Thành Phố Ba Bang rộng lớn. Tòa nhà tím cao nhất nơi đây chính là điểm chú ý của họ,nào nào,còn không bay tới đi chứ! A ha,họ bay lên sân thượng và gặp Ma Kết ở đó. Peter ngạc nhiên,không kém phần vui mừng.

- Kết,học sinh ưu tú nhất của thầy,11 bạn kia đâu rồi em ?

Nàng đẩy gọng kính theo thói quen,tay cầm quyển sách,mắt vẫn dán vào những hàng chữ nhỏ li ti đáp lại.

- Đi theo em.

Kết dẫn hai giáo viên như dẫn người anh cả và người em út,đương nhiên là Ma Kết cao hơn so với chiều cao của Tinkerbell mà. Nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa rồi vặn,bước vào trong ánh hào quang ( Theo tưởng tượng ) như vị cứu tinh,người đã đưa hai giáo viên đến đây. Thiên Bình vỗ mạnh vào vai Ma Kết,làm Kết xíu nữa là té bật cắm đầu cắm cổ.

-  Ha ha. Thì ra bà làm anh hùng nha.

Trong đầu ai cũng đều thương cảm cho Thiên Bình :"Thiên Bình ơi,tiêu rồi tiêu rồi. "
Ma Kết đứng đằng sau Bình,nở một nụ cười nham nhở rồi nắm đầu Thiên Bình kéo mạnh. Cả đám xúm lại giải hòa,và mọi chuyện êm xuôi. Nhưng hình như ánh mắt của Ma Kết nhìn Thiên Bình có gì đó rất lạ,không như bình thường.
Trời đã xế chiều,cũng là lúc tạm biệt nhóm thợ săn P&F. Isabella vẫy khăn.

- Tạm biệt nha ! Sẽ có ngày gặp lại thôi !

Nhưng khi bay giữa chừng thì họ nghe có tiếng khóc của một người con gái. Đúng là vậy thật ! Có một cô gái ngồi dưới gốc cây,khóc lóc rất nhiều,mắt cô đỏ hoe vì khóc. Song Ngư hỏi han cô gái :

- Chào chị,sao chị khóc ? Chị tên gì ?

- Chị....hức....tên là....hức....Clover....hức....

- Chị bị lạc sao ?

Clover gật đầu lia lịa. Bảo Bình hỏi tiếp :

- Chị ở đâu ?

- Xứ...hức...Thần Tiên....

- XỨ THẦN TIÊN ?

Cả đám chòm sao ngạc nhiên,tại sao ở đây lại có người của Xứ Thần Tiên ? Thiên Yết tự tin :

- Chúng ta phải đưa chị Shower..

- Clover. - Song Tử nhắc nhở.

Thiên Yết gật đầu nói tiếp :

- ....chị Clover về nhà.

Tink thổi bột tiên vào người Clover rồi cả đám bay lên trời cao. Đâu đó trong số người này đang nghĩ bụng :"Chúng mi dễ lừa thật !"


  ~~Đôi lời của T/g~~

 Ta đã giành thời gian tu sửa,cơ mà ai đọc thì cmt góp ý hoặc nói cảm nhận cho ta biết,chứ ta thấy ít ai cmt rồi đấy *Đứng phủi bụi topic*


Được sửa bởi FrogRoyal ngày Sat Oct 26, 2013 10:23 am; sửa lần 1.
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeFri Oct 25, 2013 11:57 pm

cảm thấy diễn biến câu chuyện khá nhanh, vẫn sai một số ít chính tả, nên chú ý cách dùng từ miêu tả.
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 4:20 am

Diễn biến cực kỳ nhanh . Size chữ khổng lồ . Trình bày xấu . Sai lỗi chính tả . Ngắn . 
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 5:42 am

Chữ khổng lồ, ngắn, đặt sai dấu câu ( khi nhân vật nói chuyện thì dùng : không phải . ) và diễn biến nhanh quá.
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 9:49 am

 Mà các nàng cho ta biết sai chính tả chỗ nào đc hk ?
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:07 am

Frog:
Code:
Kết,học sinh ưu tú nhất cũa thầy,11 bạn kia đâu rồi em ?
nên space sau dấu phẩy cho khỏi choáng
Code:
chữ của viết sai
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 EmptyTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 EmptyToday at 6:04 amLạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 I_icon_quote

Clover ? Ai đây ?

Bỏ qua đoạn Tink và Peter bay đi ha.
Trước mặt họ đây chính là Thành Phố Ba Bang rộng lớn. Tòa nhà tím cao nhất nơi đây chính là điểm chú ý của họ,nào nào,còn không bay tới đi chứ! A ha,họ bay lên sân thượng và gặp Ma Kết ở đó. Peter ngạc nhiên,không kém phần vui mừng.

- Kết,học sinh ưu tú nhất cũa thầy,11bạn kia đâu rồi em ?

Nàng đẩy gọng kính theo thói quen,tay cầm quyển sách,mắt vẫn dán vào những hàng chữ nhỏ li ti đáp lại.

- Đi theo em.

Kết dẫn hai giáo viên như dẫn người anh cả và người em út,đương nhiên là Ma Kết cao hơn so với chiều cao của Tinkerbell mà. Nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa rồi vặn,bước vào trong ánh hào quang ( Theo tưởng tượng ) như vị cứu tinh,người đã đưa hai giáo viên đến đây. Thiên Bình vỗ mạnh vào vai Ma Kết,làm Kết xíu nữa là té bật cắm đầu cắm cổ.

-  Ha ha. Thì ra bà làm anh hùng nha.

Trong đầu ai cũng đều thương cảm cho Thiên Bình :"Thiên Bình ơi,tiêu rồi tiêu rồi. "
Ma Kết đứng đằng sau Bình,nở một nụ cười nham nhở rồi nắm đầu Thiên Bình kéo mạnh. Cả đám xúm lại giải hòa,và mọi chuyện êm xuôi. Nhưng hình như ánh mắt của Ma Kết nhìn Thiên Bình có gì đó rất lạ,không như bình thường.
Trời đã xế chiều,cũng là lúc tạm biệt nhóm thợ săn P&F. Isabella vẫy khăn.

- Tạm biệt nha ! Sẽ có ngày gặp lại thôi !

Nhưng khi bay giữa chừng thì họ nghe có tiếng khóc của một người con gái. Đúng là vậy thật ! Có một cô gái ngồi dưới gốc cây,khóc lóc rất nhiều,mắt cô đỏ hoe vì khóc. Song Ngư hỏi han cô gái.

- Chào chị,sao chị khóc ? Chị tên gì ?

- Chị....hức....tên là....hức....Clover....hức....

- Chị bị lạc sao ?

Clover gật đầu lia lịa. Bảo Bình hỏi tiếp.

- Chị ở đâu ?

- Xứ...hức...Thần Tiên....

- XỨ THẦN TIÊN ?

Cả đám chòm sao ngạc nhiên,tại sao ở đây lại có người của Xứ Thần Tiên ? Thiên Yết tự tin.  <= ":"

- Chúng ta phải đưa chị Shower..

- Clover - Song Tử nhắc nhở.

  Thiên Yết gật đầu nói tiếp. <= ":"
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:25 am

Aqua :
~ Tks nàng,mà chữ "quang" là link thì phải @@ 
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:57 am

Frog: ừ, nhưng không biết sao nó lại như vậy nữa
 
Sponsored content
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8 Icon_minitime

 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-