Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 11:06 pm

  Tạm biệt Xứ Sở Thần Tiên
Xin chào Xứ Sở Thiền Tân

Lưu ý :
Chap này chỉ hướng về phía Minnie thay vì 12 chòm sao. Ai không thích thì có thể chọn nút "Back" . Và khi đã đọc thì phải góp ý, không thì ghi cảm nhận chẳng hạn. 
 À há,về nhà rồi,Xứ Sở yêu quý của chúng ta đây rồi. Muốn ôm hôn mặt đất quá ! Những ngày qua, chúng ta đã lăn lộn khốn khổ biết bao nhiêu, nay đã quay về và tận hưởng cuộc sống bình yên. 12 chòm sao và những người còn lại đi vào phòng QUEEN & KING. Cinderella biết tin,liền đạp tung cánh cửa chạy ra cùng nụ cười thiên thần :

- Lại đây ôm cái coi,nhớ quá ! ..... Mà khoan khoan,từng đứa một, cô không ôm hết được.

Mickey lắc đầu,tựa vào lưng ghế :"Thế là tiêu luôn cánh cửa mới đặt"


Từng chòm sao lại Cinderella để nhận một cái ôm dịu dàng,đến khi Tinkerbell và Peter Pan - Hai vị "Anh Hùng" của các chòm sao đến thì :

- Tinkerbell,chào chiến hữu.

Tink và Cinderella bắt tay nhau vui vẻ,cả hai cười nhẹ vì họ lớn rồi mà,đâu như 12 chòm sao nhà ta đâu mà cười ha hả. Peter Pan đến gần, hỏi ngây thơ như khi còn nhỏ :

- Tặng cái ôm hay bắt tay đây ?

- Ôm ? Bắt tay ? Hì hì,đừng có mơ !

Cinderella bĩu môi, hai tay chống nạnh trông như con nít. Minnie vội vàng hỏi :

- Cô gái này là ai vậy ?

- Ali.....à không ..... Clover... - Clover lúng túng đáp.


Minnie có vẻ nghi ngờ về câu nói này, nàng đi lại gần Mickey,nói nhỏ. Giọng nói của Minnie trầm ấm nhưng mang chút gì đó đa nghi :

- Chàng có nghĩ, cô Clover đó kỳ lạ lắm không ?

Mickey đáp một câu cụt lủn :

- Không.

- Ơ,thế tại sao Clover lúng túng khi nói tên ? Ali nữa ?

- Thì mắc cỡ hoặc bị cà lăm mà thôi. Nàng thật là....


Thấy ánh mắt hình viên đạn của Minnie,Mickey thay vì nói "Lắm Chuyện" thì lại là "Vui Tính"
Điều này chứng tỏ,Ngài Mickey rất rất sợ vợ đây. Lần đầu tiên lại không có người tin lời Minnie nói,cô giận lắm,giậm chân bước ra khỏi căn phòng. Cinderella chạy theo Minnie nhưng bị Mickey ngăn cản,ngài nói.

- Hãy để cô ấy đi một thời gian và học được những thứ từ cơn giận dỗi bất thần này. Cô ấy sẽ quay trở về thôi.

Lời nói vừa dứt,Mickey đi về ngai của mình. Bầu không khí rộn rã cùng tiếng nói xôn xao nay lại về với lạnh giá,không âm thanh,cũng chẳng lời nói.
Minnie dạo bước giữa bao nhiêu dòng người qua lại, không ai nhận ra cô vì Minnie vẫn không quên hóa trang thành một cô gái nghèo nàn,rách rưới nhằm tránh sự chú ý của dân chúng . Đi thẳng vào rừng sâu,xuyên qua thác nước ào ào,lặng lẽ bước trên cánh đồng của những người nông dân,bỗng ...

*Phịch*

Vấp té bởi một hòn đá,cô ngồi xuống vì chân bị bông gân,vì đã quá mệt mỏi.

"Minnie à ... sao mày dễ giận quá ! Đáng nhẽ mày không nên đi xa tới như vậy ! "

Giọng nói Minnie vang vọng trong đầu,chỉ một câu nhưng hàng ngàn lời nói. Cô gục đầu xuống,ôm mặt mà khóc. Chợt một cô gái khuôn mặt cỡ đôi mươi,chắc hẳn phải làm bao nhiêu người đàn ông lăn đùng ra chết vì sắc đẹp kiêu sa của cô. Trang phục cô mặc rất sang trọng,tuy là loại dài đến chân nhưng nó y như đầm công chúa mặc khi khiêu vũ :

- Nè....Cô sao vậy ?

- Tôi không sao. Cô là ai ?

- Tôi là Belle,còn cô ?

- Minnie.

- Ừm chúng ta làm bạn nhé.

Minnie gật đầu nhưng còn e ngại,cô rất ít tiếp xúc với người ngoài. Belle kéo tay cô về nhà Belle,chợt thấy con Quái Vật đang ngủ,Minnie suýt hét toáng lên vì sợ,Belle để ngón tay lên miệng rồi suỵt.
Đi vào phòng Belle,Minnie muốn ngã ngửa vì sách nào cũng có,cô bắt đầu lục lọi từng quyển một,vâng,rất ư là tự nhiên :

- Wow ! Có quyển "Aladin Version Ecchi" nữa hả ?

Belle nhẹ nhàng gật đầu,cô rất tự hào về cái thư viện trong căn phòng của cô,nó thật tuyệt !


Ngày qua ngày,hai người họ sống chung với nhau,tuy Minnie là người chỉ ở ké thôi nhưng cô rất tự nhiên. Dần dần Minnie cũng quen với con Quái Vật của Belle,khi Belle vắng nhà,nó là người bạn chơi với Minnie. Nhưng mà,cô chưa hay rằng mình đang ở Xứ "Thiền Tân" , nơi KHÔNG NÊN tin ai . Nhưng.... đáng tiếc thay, Minnie đã tin Belle và Quái Vật là những người (thú) tốt.....

Sáng ....

Minnie dạo bước trên cánh đồng lúa bát ngát,vàng rượi. Ánh nắng soi chiếu xuống mái tóc ngắn của cô. Khẽ khép mắt lại .... Tận hưởng từng đợt gió nựng nhẹ đôi má hồng hào đáng yêu. Minnie suy nghĩ, suy nghĩ về việc về Xứ Thần Tiên. Cô tự hỏi :

- Mình sẽ quay về đúng không ?

5 phút trôi qua,cô đưa ra quyết định thật sự :

- Không ! Mình sẽ không về. Mình sẽ ở đây với Belle !

Ngắm cảnh bình minh của buổi sớm. Mọi người ùn ùn ra phố chợ. Trẻ con thức sớm, đến những ngôi trường cùng những chiếc cặp sạch đẹp để đón năm học mới. Minnie bước từ từ ... đi về.

Lặng lẽ ...


Tạm biệt bình minh

- A,bạn đã về,xem nè, Belle nấu cho Minnie đó.

Belle dọn thức ăn ra bàn,vui vẻ mời tất cả ăn. Người vui nhất bây giờ chính là cô. Một bản tính của một đứa con nít đã dâng trào ....

Sẽ tiếp tục hay dừng lại ....



~~Đôi lời của t/g~~

Thứ Nhất : Ta hơi nản chí vì không có ai comment góp ý mà chỉ có XEM ==

Thứ Hai : Góp ý nặng hay nhẹ cũng được :3 Nhưng !!!!! PHẢI THÀNH THẬT TRONG MỌI MẶT (Khen lẫn Chê)

Thứ Ba : Sắp hết truyện rồi thì mong các bạn ủng hộ cho tới cùng :3

-Tks-



 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 11:22 pm

Tuy không có 12 chòm sao nhưng aqua lại thích chap này nhất ^^ tuy nhiên, sau dấu phẩy nhớ space nha Frog :3
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 11:28 pm

 Aqua :
~ Tks nàng :3 Ta sẽ cố gắng viết dài dài như vậy :3
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 12:13 am

Size chữ vẫn khổng lồ ( Anh thích điều này =)) ) , hay hơn chap trước nhiều , chính tả đỡ hơn , câu văn đã mượt . 
Cái p/s đó , anh hóng mọi chap để beta reader cho em mà nói gì vậy .
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 10:06 am

Mà beta reader là cái chi vậy @@ 
 
Sponsored content
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9 Icon_minitime

 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-C
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-