Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shinichi Kudo
Học sinh nhà Nước
Shinichi Kudo
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/11/1996
Join date : 09/10/2013
12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)   12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Icon_minitimeFri Oct 25, 2013 9:58 am

- “ Ta vẫn đang tồn tại trong giấc mơ của người đấy. À không, ngươi không cần mất công tìm làm gì đâu, ta vẫn luôn theo dõi ngươi ấy chứ, chỉ tại vì ngươi không chú ý tới ta mà thôi”
- “Ngươi…….Ngươi…… là…….ai ?”
- “Lúc cần thiết thì tự dưng ngươi sẽ hiểu thôi hì hì”
- “Tại sao ? Tại sao ngươi không nói cho ta biết ? Tại sao ?”
- “Không nói ư ? Hahahahahahhaha. Đâu cần ta phải nói chứ. Ruột, gan, tim, não của ta, ngươi đều ăn hết cả rồi mà, mau quên quá vậy.”
- “Cái gì ?”
- “HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA”
 
         *******************************************
 
- “Ngư…..Ngư à, dậy mau. DẬY !”
 
Song Ngư bất chợt bật dậy, thân thể toát hết mồ hôi. Cô dòm xung quanh căn phòng, tất cả các sao đều có mặt ở đây, ai ai cũng dòm cô với một vẻ mặt hết sức lo lắng.
 
- “Woa, công nhận là cậu to mồm thiệt nha Yết”- Song Tử nhận xét
 
Yết lườm con mắt sắc lạnh qua Song Tử khiến Tử hết hồn lùi lại vài bước, quả thật cô đùa giỡn không hề đúng lúc chút nào. Có vẻ cô muốn xoa dịu bớt cái không khí căng thẳng trong phòng lúc này, nhưng lại chọn sai người để đùa rồi. Thật tội nghiệp cho tiểu Song.
 
- “Nãy giờ cậu mơ gì thế ? Nhìn cái mặt cậu lúc mơ mà cả đám chúng mình lo lắm đấy.”- Cự Giải ân cần hỏi
- “À, không có gì đâu, các cậu đừng lo nhé”- Song Ngư nở nụ cười gượng ép
 
Rõ ràng Song Ngư muốn khóc, muốn khóc lắm chứ nhưng cô không muốn làm cho bạn bè mình phải lo lắng thêm nữa, cô muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau này, vâng chỉ một mình cô mà thôi.
 
           ******************************************
 
Tất cả các sao hôm nay sẽ chuẩn bị đón giáng sinh, dịp mà không ai có thể quên được, bây giờ đã là 20/12 rồi. Tất nhiên là mỗi người sẽ tạo ra một bất ngờ riêng cho mọi người nhưng cả đội sẽ vẫn bàn bạc kĩ lưỡng thời gian và cách thức tổ chức tiệc giánh sinh trước. Mọi thứ năm nay chắc chắn sẽ cực kì hoàn hảo.
 
- “Các cậu có ý kiến gì không nào ?”- Ma Kết mở đầu trước
- “Hay là cứ theo mô típ cũ như năm ngoái đi”- Kim Ngưu vửa ngáp ngủ vừa nói
- “Như thế chán lắm”- Nhân Mã nói lại
 
Blah……Blah…….Blah
 
Ai ai cũng bàn bạc, tranh cãi rất nhiều. Nhưng có một người không hề quan tâm đến cuộc bàn bạc một chút nào, người đó chính là Song Ngư, cô làm sao có thể thoải mái ngồi tám với mọi người được trong khi tâm trí lại luôn để ý về cái giấc mơ kì lạ tối qua
 
- “Hì hì, có vẻ ta đang làm tốt đấy”
 
Song Ngư giật mình, cô nghe ai đó nói, nhưng lại không thấy bóng ai ngoài các sao còn lại
 
- “Ta nói chuyện với ngươi bằng ý nghĩ, khỏi ngó nghiêng mất công, hì hì”
- “Ông muốn gì ở tôi”- Song Ngư hoảng hốt
- “Muốn lấy lại những gì cô đã gây ra cho ta, hì hì”
- “Tôi có quen ông không, tôi đã làm gì ông”- Song Ngư cố giữ bình tĩnh
- “Đời còn dài mà, còn nhiều trò vui đang chờ ngươi ở phía trước lắm, ta sẽ trả lại cho ngươi những gì ngươi đã gây cho ta, hì hì”
 
Song Ngư lặng cả người, “hắn sẽ làm gì mình? Mình đã gây ra tội tình gì chứ ?”
 
- “Này, Song Ngư”- Thiên Yết ngước nhìn Ngư từ dưới lên
- “Gì thế Yết ?”- Song Ngư thẫn thờ đáp lại
- “Hai hôm nay thấy cậu khác lắm, đặc biệt là sau cái đêm mưa tầm tã đó”
- “À không có gì, chắc do mình bị cảm thôi à” – Ngư vẫn rạng rỡ nở nụ cười nhưng làm sao qua được đôi mắt của Yết
- “Cậu chắc chứ ?”- Yết đâm đôi mắt của mình vào đôi mắt của Ngư khiến cô hơi hốt hoảng
- “Mình chắc mà, cậu không phải lo đâu”
- “Được thôi nhưng nếu có gì thì cậu phải báo cho mình đấy nhé”- Thiên Yết cười, Song Ngư như hoàn toàn bị hút hồn vào nụ cười đấy
- “UK”
 
Lần đầu tiên Song Ngư được chứng kiến Thiên Yết cười, mặc dù phải gọi là rất hiếm hoi mới có ai đó làm cho Yết cười, nhưng cô cũng không ngờ người đó lại là mình. Không lẽ……….Hì hì có lẽ tất cả nên gác lại sau thôi.
 
         *********************************************
 
Tối hôm đó, các sao nam rủ nhau đi chơi lòng vòng quanh thành phố. Đã lâu 6 sao nam không đi chơi chung với nhau, nhưng có một điểm khá nổi bật giữa các sao này khi đi chơi chung, đó là đi đến đâu là quậy đến đó, chơi hết mình và không ngại mọi người bàn tán. Thế đấy thôi, bạn bè là phải như thế, mà cũng không có ai dám bàn tán gì nhiều về đội tuyển quậy phá 6 người này. Vì chung quy lại, đám ông tướng này chưa gây ra tội lỗi gì quá nghiêm trọng để mọi người phải nhắc đến cả. Chung quy ra thì các sao nam cũng biết giữ chừng mực quá chứ nhỉ hề hề.
 
Các sao nam chơi đến đúng 11h khuya thì mới mò về, trên đường về, họ rủ nhau băng qua một nghĩa trang gần khu ký túc xá mình. Lại nói về cái nghĩa trang này, chung quy mà nói thì đây là một nghĩa trang cực kỳ bình thường, vẫn chưa có gì xảy ra mấy. Nhưng nghe đâu hễ ai đi qua nghĩa trang này thì lại có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng, y như là có ai đó đang theo dõi mình ấy, cho đến khi ra khỏi nghĩa trang đó thì mới an tâm trở lại.
 
- “Vào nghĩa trang này chơi xíu đi”- Sư Tử hứng chí lên tiếng
- “OK luôn, sao phải xoắn” – Các sao còn lại đồng thanh
 
      **********************************************
 
“Hì hì! Hay lắm, tốt lắm, tiến vào đây đi, cho ta thấy khuôn mặt của các ngươi đi, và rồi trò vui sẽ được bắt đầu. Song Ngư à, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó HAHAHAHAHAHA”
 
 
END CHAP 2
 
tieugiaigiai
Học sinh chưa nhận lớp
tieugiaigiai
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 14/07/2001
Join date : 01/01/2014
12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)   12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 8:36 am

Vậy Yết thích ngư à
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)   12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 8:58 am

Á~OMG! Hay và hóng
 
Sponsored content
12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)   12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1)
» 12 chòm sao và đêm Noel kì lạ (GTNV)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ-