Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 3   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 3 Icon_minitimeWed Oct 23, 2013 3:23 pm

  Bạch Tuyết

 Từ trong ánh hào quang,không phải 12người,mà là một người. Người này có mái tóc đen ngắn,cột nơ đỏ trên đỉnh đầu,bộ đầm rách rưới như vừa chạy trong gai nhọn,làn da trắng tuyết bị trầy trụa rất nhiều. Khuôn mặt trông rất hoảng sợ.

Cinderella chạy lại ôm mà nói trong nước mắt.

- Nàng về rồi Snow White à ! Nàng có đau lắm không ? AI mít xì du (I miss You)

Snow White mình mẩy lấm tấm mồ hồi,cô dồn hết sức để nói nên lời.

- Tệ lắm nàng à ! Alice....không phải là người tốt đâu ! Belle....bị Alice biến đổi rồi. Belle độc ác rồi !

QUEEN Minnie hoảng hốt khi biết được,nàng công chúa bị mất tích lại ở Xứ đó. Thật khó tin những gì Snow White nói.

- Cinderella,vậy còn 12chòm sao bé bỏng của chúng ta sẽ lạc vào đó mãi mãi sao ?

- ....Vâng...

Mọi người,ai cũng tuyệt vọng, đó chính là.12đứa bé mang dòng máu quý tộc đầu tiên được ban từ thần linh. Vậy mà họ đánh mất chúng. Mickey nói trong tức giận.

- Vậy cô sẽ làm phép được lần thứ II chứ ?!

- Tôi không thể. Nhưng tôi biết một người làm được điều đó.

- AI !!!!

- Tinkerbell và Peter Pan.

Snow White buồn bã nói.

- Những họ nghỉ hưu rồi kia mà.

Cinderella kiên quyết,vẻ mặt cô bây giờ không dịu dàng, hiền lành mà rất mạnh mẽ,gan dạ.

- Chúng ta phải thử thôi !

Quay lại những đứa trẻ của chúng ta nào.....
Kim Ngưu vừa đi vừa cất tiếng nói mà không ngừng nghỉ,cậu làm một đường dài mà chả lọt vào tai ai,nói được nửa chừng,Ngưu hỏi.

- Khoan đã nào,mọi người muốn biết tiểu sử của tui không ?

- KHÔNG !!!!

Thiên Bình lấy keo dán miệng Kim Ngưu lại,các bạn nghĩ thật sao ? Nàng ấy đang tưởng tượng đấy. Sư Tử vừa đi vừa dựa vào vai Nhân Mã,Nhân Mã trầm lặng.

- Đừng nghỉ dê sờm được tui nha ! Xí !....

- Ai dê ông bao giờ ?

Ma Kết tai thính nên nghe được những gì Sư Tử và Nhân Mã nói,nàng bước lên,lườm.

- Đừng nhắc tới từ "Dê" trước mặt tui.

Rồi nàng lại hí hoáy viết gì đấy. Thiên Yết chạy đến giật mạnh cuốn sổ rồi đọc,chưa kịp đọc được gì thì Ma Kết nhéo tai Yết đến đỏ hoe đôi tai. Lấy lại cuốn sách,nàng không quên lườm Yết.
Thiên Bình trêu,vẻ mặt thích thú.

- Ố ô...... (=)))

Cả đám cười khẽ,ai mà dám cười mạnh đâu. Coi chừng bị Ma Kết ...... GRẸCCCCC!!!!!!!!!
Phía trước là một ngôi nhà bằng gỗ,trông rất là cũ kĩ. Bước vào căn nhà,đâu đâu cũng chỉ có mạng nhện,may là còn chiếc giường nhỏ đủ để 6người nằm. Bảo Bình chạy tới nằm gần hết cái giường.

- Oái !!!! Cái giường là của tui mà...hú.....hú....

Thiên Bình tằng hắng,bước tới chiếc giường,chỉ vào đầu Bảo Bình,nói cực kỳ chắc chắn.

- Tất cả là của tui !!!!!!!

*Bụp*

Bảo Bình bị đá lọt xuống giường,lăn lóc đùng đùng,dơ cả mình cả mẩy. Cả bọn nam cười khúc khích,Cự Giải tự tin nói.

- Là nam nhi nên chúng ta phải biết nhường nhịn cho những bạn nữ chân lún tay bầm ! (=)))

- E hèm,phải là Chân lấm tay bùn chứ.

Song Tử khoanh tay đứng lắc đầu nhìn Cự Giải,đúng là.....
Cả đám nữ bước lên chiếc giường,chưa đầy 1phút đã ngáy khò khò. Các sao nam tự đi kiếm chỗ ngủ.
Tại Lâu Đài Thiền Tân,tên Shrek chạy vào la hét om sòm. Alice tức tối bước đến,đạp Shrek hàng chục lần.

- Ngươi không biết giữ trật tự sao hả ? Muốn chết như Fiona sao ?!!!!!!

- ....Tôi....tôi không....dám...ạ

- Tốt lắm. Có chuyện gì ?

- Tôi được tin,Snow White đã quay về Xứ Thần Tiên rồi ! Chúng ta phải làm sao đây ?

- Nhưng,bọn nhóc chưa về thì ta nghĩ,không sao đâu. Ta về phòng mình đây. Ngươi tiếp tục canh gác đi !

Nói xong,Alice lạnh lùng hất tà áo rồi bước nhanh chân về phòng đóng "RẦM" cửa lại. Tên Shrek vẻ mặt chẳng vui chút nào,hắn đi về ngôi mộ của Fiona.

- Anh xin lỗi,anh không trả thù được rồi. Nhưng,12chòm sao thì có thể !

Shrek chạy đi tìm 12chòm sao,càng nhanh càng tốt,không chậm trễ được.

Có một chú Sư Tử đang dạo chơi trên đường đi đến căn nhà gỗ nhỏ,nó đẩy cửa và thấy 12con người đang nằm ngủ trên căn nhà "của nó".

- GRỪ.........

Bạch Dương nghe thấy tiếng gầm gừ của nó,liền lây mạnh Song Ngư,chỉ về hướng nó. Bảo Bình cũng thức dậy theo,la lên làm cả bọn thức tưởng trời sập.

- Á....

Con sư tử cũng hết hồn,lùi từ từ lại. Xữ Nữ lại gần rồi hỏi.

- Ngươi tên gì ?

Nhân Mã nói kiêu ngạo.

- Bxì.......Nó không biết nói đâu.

Bỗng con sư tử lên tiếng làm cả bọn hết hồn trừ Xữ Nữ.

- Em là Simba.

- WOW !!!!

Cả đám lại gần giành nhau vuốt ve cái bờm màu cam xù của Simba. Cự Giải vừa nói vừa cười.

- Đến giờ WoW rồi ! (=)))

Hahaha ....

Cả đám lẫn Simba cười ầm lên

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Simba là xấu hay tốt ? Và Shrek có đến kịp không ? Tất cả đều chỉ có trên Chap 4 (=)))


~~Đôi lời của t/g~~

  Từ đó tới giờ mới biết rằng thiếu Cự Giải =)) Xin Lỗi nhé,ta sẽ thêm nhiều nhiều vào :3 Mà hình như ta tả con gái nhiều hơn đúng không :)) Cmt đê :3

 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-