Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 10:19 pm

Mở đầu

Chim hót ríu rít,lá đung đưa xào xạc. Một đám nhỏ đang quay quần giữa một cánh đồng bao la,rộng lớn. Đứa con gái tóc nâu đỏ trò chuyện.
- Hôm nay,cô Tinkerbell giao cho chúng ta bài tập Hãy tả về Xứ Sở Thần Tiên và đặc điểm nổi bật của Xứ Sở.

Một cậu học trò có khuôn mặt bảnh bao,tự hào vuốt tóc nói.
- Yết đưa đây,tui xử một cái là ngon lành....Vô tư luôn.

- Ờ,hay quá. Bài kiểm tra của ông còn không nổi 6điểm mà đòi giúp người ta sao.

Cô gái có tên "Ma Kết" vừa đẩy gọng kính lên vừa nói,xong,cô lấy trong túi quần jean một cuốn sổ ghi chép gì đó,khó ai đọc được. Từ xa,một chàng trai bay lơ lửng trên không trung bỗng đáp xuống chỗ 12người đang làm bài nhóm.
- Chào các em !

- THẦY PETER PAN !

Cả nhóm ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thầy Peter Pan ra tận chỗ để gặp mặt chứ bình thường thì phải xách dép,lết chân đến tận nhà thầy ấy cơ đấy. Sư Tử hỏi.

- Thầy làm cái gì ở đây ? Ở địa bàn của tụi em ?

- Ô hô,địa bàn của tụi em. Hay là của KING Mickey ?

- ....

Nghe sự im lặng của Sư Tử vì biết Sư Tử đang bí lời nói. Peter Pan nói tiếp.

- Thầy đang soạn Giáo Án nhưng nghe tin có một xứ sở mới mở cửa và cũng kha khá người dân ở đấy. Thầy và Cô Tinkerbell đề nghị các em qua chào hỏi để Xứ Sở chúng ta có thể kết thân với những người ở đó.

Yết loi choi lóc chóc giơ tay lên hết cỡ rồi phát biểu.

- Cô Hiệu Trưởng Cinderella và KING Mickey đã đồng ý chưa ạ ? Coi chừng bị họ kêu người sút mông như kì trước đấy ạ !

Kim Ngưu húych tay Yết,thì thầm.

- Nếu không đồng ý thì Thầy chẳng vác cái xác tới đây rồi thưa Cô Nương ....

Nhận rõ vẻ mặt hiểu biết của Yết. Ngưu đành nhịn nói vì đang thèm nói lắm đây ( ==' )

- A ! Đến giờ thầy đi rồi. Các em hãy đến tìm Hiệu Trưởng Cinderella đi.

Nói xong, Peter bay vút lên bầu trời cao,cao mãi....... Các chòm sao đang dọn dẹp sách vở để lên đường đến Lâu Đài của Hiệu Trưởng Cinderella hay còn gọi là Lọ Lem.
Phíu..... Cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Cả nhóm khởi hành.
Vài phút sau....

- Alô , chúng tôi cần gặp Hiệu Trưởng ạ .

Xữ Nữ cất tiếng vào chiếc Micro nho nhỏ trên cổng. Một tiếng âm thanh vang lên "Mời Vào" 
Cánh cổng lớn màu trắng tuyết mở ra,cả bọn bước vào không khỏi kinh ngạc,nơi đây thật rộng lớn. Đang đi chợt người đứng đầu (Song Ngư) đứng phắt lại làm cả bọn đang nhìn xung quanh ngã nhào xuống.
Bác Thỏ Trắng cầm chiếc đồng hồ,nhảy đến và nói.

- Xin chào các quý cô,quý cậu. Mời theo tôi.

Đến phòng của Hiệu Trưởng,Thỏ Trắng đi về nơi canh gác. Cánh cửa lớn tự động mở ra,bên trong là Cinderella đang mặc trang phục rất lộng lẫy, ngồi bắt chéo hai chân,tay cầm tách trà Cappucino.

- Chào các em,chắc hẳn Thầy Peter Pan đã thông báo cho các em rồi chứ ? Nào lại đây để bắt đầu chuyến đi này.

Cả đám bước đến, bỗng một luồn sáng hút họ đi. Khi mở mắt,ô hay,họ đang ở Xứ Sở mới này. Tiếc thay,đáp xuống ngay vũng bùn.

- Oa, ây da cái mông tui. Ô kìa , đây là....Lâu Đài của QUEEN & KING.

Nhân Mã rớt quai hàm vì Lâu Đài to hơn cả Lâu Đài Hiệu Trưởng Cinderella,nhưng nó không đẹp.mắt cho lắm.
Một quân bài Joker lịch sự đi ra,đưa tay mời họ. Căn phòng của QUEEN & KING đang có rất nhiều người tụ họp lại. Cuối cùng 12sao đã đến và ngay đối diện họ là một cô gái nhỏ nhắn,dễ thương nhưng không,cô ta chính là.....

- Ta chính là QUEEN Alice,người cai trị nơi đây. Các ngươi đến đây có chuyện gì ?

- Chúng tôi đến theo lệnh của KING Mickey,chào hỏi Xứ sở thưa QUEEN.

Song Tử bình tĩnh trả lời. Trong lúc ai ai cũng đi lục lọi kiếm thứ gì hay hay là đem cất giùm. Bảo Bình hỏi Alice.

- Đây là Xứ Sở gì vậy QUEEN ?

- Xứ Sở Thiền Tân,hàng nhái Xứ Sở Thần Tiên đấy .

Alice điềm đạm trả lời. Thiên Bình nhảy vọt lên hỏi tiếp.

- Hàng Chài-ní (China) hả QUEEN,hay là hàng Việt Nam chất lượng cao ?

- Bậy bậy,hàng Ờ-mê-ri-canh (American) chính suối đó . Mọi.người cứ tự nhiên nhé.

Bỗng từ đâu đi đến, đó là Shrek (chằn tinh) . Hắn cầm một tờ giấy đề hai chữ Quăng-téc(Wanted) cùng hình vẽ chân dung của Snow White ( Bạch Tuyết ) và nói.

- Cô ấy đã leo cửa sổ và trốn thoát cùng 7 thằng lùn chưa tắm rửa. Vì đảm bảo vệ sinh nên chúng tôi đã giữ khoảng cách và thất bại....

- Vậy hãy tìm cho bằng được nó và đừng để nó nôn ra chuyện gì !
Alice ra hiệu cho Shrek đi ra rồi tươi cười trở lại.Bạch dương nghi ngờ hỏi.

-  Có chuyện gì sao ?

- Ô , không có gì đâu mà,đừng bận tâm.

Các sao tiếp tục chôm đồ (=))) nhưng họ không biết Alice và âm mưu đằng sau sự giả tạo này....

~~Đôi Lời của T/g~~

 Vì chuyện có đối thoại nhiều nên mọi người không cần phàn nàn về chuyện đó. Còn về các nhân vật thì do ta chọn lọc ở danh sách nhân vật hoạt hình Walt Disney. Mời các bạn Cmt :3

 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 10:31 pm

truyện khá thú vị và hài, như nàng nói trên ta sẽ chẳng ý kiến gì về vụ nhiều đối thoại,  nhưng tốt hơn hết vẫn là nên chú tâm vào câu văn hơn là lời thoại.
 
tuanminhkuroba
Học sinh chưa nhận lớp
tuanminhkuroba
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1999
Join date : 05/05/2014
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Icon_minitimeWed May 07, 2014 9:51 am

ta thjk mấy câu như Chái-nì rùi Ờ-me-ri-canh chính suối!!!!  1
 
Sponsored content
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1 Icon_minitime

 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-