Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19 Icon_minitimeFri Oct 18, 2013 3:09 pm

-Woa, thời tiết đẹp ghê cơ. Xữ nữ à, Ngư muốn tắm.
 
-Rồi rồi, đợi anh chút.
 
Các bạn thắc mắc tại sao Xữ nữ và Song Ngư lại ở biển à? Thật ra chuyến đi này do các sao nữ năn nỉ Thiên Yết cho 2 kẻ đó đi vì thấy cả 2 quen nhau lâu rồi mà chưa có tiến triển gì cả , nên Sư tử lập kế hoạch cho Xữ nữ tỏ tình với Song ngư. Tất nhiên là phải đe dọa năn nỉ, nước mắt rơi lả tả vị đại ca máu lạnh đó mới cho phép thực hiện. Chứ trong lòng anh cũng muốn gả Song ngư cho Xữ Nữ cho rồi. Ong bướm bay quanh họ nhiều quá cũng mệt. Song ngư nghe thấy được đi chơi thì vui vẻ, tung tăng đi xếp đồ còn Xữ nữ cũng y chang.

Cả 2 lấy du thuyền của Thiên Yết mà đi Hawai chơi. Đi xe đến khách san,Song ngư ngay sau khi nhận phòng ở khách sạn đã không kìm nén được sự háo hức của mình. Cũng bởi vì phòng của cô và Xữ Nữ có sảnh hướng ngay ra biển, phòng của mọi người kế bên nhau thì ở kế bên. Song ngư lúc này mặc bộ đồ bơi 2 mảnh màu xanh, đúng là muốn giết người mà.Xữ Nữ một tay bịt mũi một tay cầm khăn tắm, mắt dán chặt vào thân hình siêu mũm mĩm kia. Điều đó chả ngăn con cà nhỏ nhà ta thu hút ánh hình của những kẻ háo sắc khác mà còn thu hút nhiều hơn kia


-Em khoác cái này lên mau, TRƯỚC KHI ANH LÀM THỊT EM.- Thế là Xữ nữ lấy khăn tắm đưa cho nàng khoác lên

Song Ngư nhăn nhăn mũi nhận cái khăn tắm từ tay anh, rong lòng không khỏi bực tức.
--Song ngư thought—
“Xữ Nữđáng ghét! Sao lúc mới yêu người ta thì một “cục cưng” hai “honey”, chiều người ta còn hơn mọi người thế mà giờ hơi một tý cáu với người ta, hắt hủi người ta”
--End Song ngư thought—
 Xa xa tại gốc cây dừa, có những con người đang bon chen tranh nhau theo dõi 2 con người kia,


-Ya, anh tránh ra coi! Không thấy gì hết.- Thiên bình dè lên người Song tử dể coi, giọng cằn nhằn
 
-Thiên Bình, đừng giành nữa!- Cự Giải nhìn cô bạn mình than thở
 
-Aries, đừng đẩy nữa.- Libra nhìn anh nói
 
-Chịu khó chút đi- Aries nhân cơ hội ôm ấp Libra ( coi bộ tận dụng cơ hội thấy sợ)  
 
-Chật quá! Anh tránh ra chút đi Sagit-Gemini đẩy Sagittarius ra một bên để có chỗ coi
 
-Còn chỗ nào mà tránh!- Sagittarius than
 
-Au, Bảo Bình cậu đè lên tay tôi!- Chân Bảo Bình đè lên tay Con cừu ta, tính la lên thì bị Kim ngưu bịt miệng ra hiệu im chút đi 
 
-Xin lỗi, Dương! Tại hết chỗ!-Bảo Bình cười xòa xin lỗi  
 
-Mọi người ồn quá, muốn bị phát hiện à!- Thiên Yết cõng Nhân Mả trên lưng để cô nhóc dễ coi
 
- Ý ai thế không biết!-Ma Kết nhìn cảnh mọi người bon chen theo dõi 2 người kia mà đổ mồ hôi
 
- Ý em! Có ý kiến à!- Sư tử nhìn Ma kết một cái rồi cầm ống nhóm lên- Im chút đi sắp bắt đầu rồi kìa.
Vâng có lẽ ai cũng đoán đám đó là, các sao chúng ta cũng ham hố muốn coi phim tình cảm trực tiếp chứ ở nhà đợi tin thì chán lắm. Nên cả đám đã cầm hành lý xuất pháp theo chân 2 diễn viên chính sau khi họ vừa rời đi.

Quay lại 2 diễn viên chính trong serie phim tình cảm kìa.Nhìn đôi môi hơi chu ra, mắt con cá thì hơi đỏ lên, Xữ Nữ đành phải xuống nước dỗ dành:
-Ngư ngư ngoan.


Được thể Song ngư tuôn ra một tràng nước mắt:

-Oa oa, cái tên Xữ nữ nhà anh, có phải biết tôi yêu anh rồi nên chơi xong định bỏ không? Có phải anh …………ưm…..a….

Song ngư chưa nói hết cô thì đã bị đôi môi quyến rũ của anh chặn lại. Ban đầu thì cô cũng giãy dụa vài cái cho phải phép rồi buông xuôi cho Xữ Nữ hôn đến ngạt thở.Hôn đến khi mặt cô trắng bệch vì thiếu khí anh mới buông ra. Cọ cọ cằm lên đầu Song ngư anh khẽ nói:

-Anh ghen tỵ với Nhân mã,Sư tử và những người khác, em biết không? Vì Nhân mã ngày nào cũng được thấy em cười. Anh ghen tỵ với Cự Giải vì cô ấy ấy đã lớn lên với em từ bé. Anh ghen tỵ với ba mẹ Thiên Yết vì 2 người là người em đã dựa dẫm suốt 5 năm. Anh thật sự không muốn xa em. Có phải anh rất ngốc khi mỗi giây phút đều nhớ đến em

Rồi Xữ Nữ rút cặp nhẫn đôi đã chuẩn bị từ lâu ra, quì xuống:

-Lấy anh nhé Song ngư.

Nước mắt Song Ngư chảy dài xuống hai bên má. Sau khi ba mẹ ruột cô mất đi, dù được ba mẹ an hem Thiên Yết-Cự Giải và anh em Sư tử  chăm sóc nhưng cô vẫn thấy thiếu vắng và cô độc, mãi đến khi gặp Xữ Nữ. Lúc đầu thì ghét anh ghê gớm, ai bảo anh trêu cô rồi còn liếc mắt đưa tình với những cô gái khác, dần dần yêu anh khi nào không hay. Song ngư tinh nghịch hỏi lại bằng giọng cá nghèn nghẹn:

-Nếu em không đồng ý thì sao?

-Thì anh sẽ quì xuống và nói anh yêu em đến khi nào em đồng ý thì thôi. Tiểu thư Song ngư có thể gả cho kẻ hèn Xữ Nữ này không?

-Em không đẹp như Sư tử ,lại không biết nội trợ như Cự Giải, không giỏi tính toán như Thiên Bình lại hay mè nheo và hơi ngốc nữa, anh vẫn muốn lấy em sao?

-Anh không cần người giúp việc, kế toán ……Anh chỉ cần người đang đứng trước mặt anh bây giờ thôi.

Song Ngư xấu hổ kéo anh đứng dậy:

-Đấy là anh nói nha, giờ thì anh muốn đưa em đi đâu cũng được.

-YA, XỮ NỮ NÀY LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI VÌ ĐÃ LẤY ĐƯỢC SONG NGƯ LÀM VỢ.


Xữ nữ hạnh phúc bế tình yêu bé nhỏ của mình vào lòng, xoay khắp bãi biển

-Buông ra đi, em chóng mặt.

Cô xấu hổ giật áo anh nhưng hình như anh đang vui nên không để ý.Ngay tức thì có 14 khuôn mặt quen thuộc ló ra:

-Ya Xữ Nữ. Chúc mừng cậu nha, nhìn bụng Song ngư nhỏ như thế chắc còn lâu mới sinh.-Song tử ôm eo Thiên Bình bước vào. Bảo Bình nắm tay Cự Giải chúc mừng


- Chị Song ngư, em chúc mừng chị nha.-Kim ngưu ôm lấy cô mà không để ý tới ánh nhìn tóe lửa của Bạch dương và Xữ nữ


-Song ngư,anh không ngờ em và Xữ Nữ lại nhanh như vậy, dù sao thì cũng chúc mừng em.- Thiên Yết tựa đầu vào vai Nhân mã , cười tủm tỉm


- Ra tay kiểu này không cưới là không được. Chắc mình làm thử xem-Ma kết cười
 
-Thế anh tính làm thế à?- Sư tử quay đầu cười hiền với anh , nhưng Ma kết biết cô nói vậy là thế nào tối anh cũng bị ăn đòn, gãi đầu không nói nữa


- Cách đó hay mà…. A!!- Aries gật đầu rồi rên khẽ 1 tiếng 
 
- Dám làm không?-Libra nhéo tay anh một cái.Lòng rủa” phải cẩn thận mới được” 
 
-Coi bộ Xữ nữ đánh nhanh rút gọn lẹ thiệt đó.Phải học tập mới được- Sagittarius cười một cái, thì bị Gemini tặng cho cái lườm sắc bén.
Những người khác gật đầu tán thành.Riêng Song ngư mặt đơ hết ra, một phần vì sự xuất hiện cùa mọi người , phần vì không hiểu câu nói của Song tử có ý gì

-Song tử, anh nói vậy là sao? Sao lại “còn lâu mới sinh”?

Song tử không để ý thấy hành động nháy mắt liên tục của Xữ Nữ và mọi người mà thản nhiên trả lời.

-Thì lúc nãy ba Scorpion gọi cho anh nói Xữ Nữ và em sắp tổ chức đám cưới cùng cặp Cự Giải. Tại em lỡ có….có bầu với Xữ nữ rồi.

Song ngư bẻ tay răng rắc quay lại cười ngọt ngào với Xữ Nữ., những người khác lắc đầu

-Xữ nữ iu, lời anh Song tử nói có đúng không?


-À thì, anh sợ em không đồng ý nên tiến hành trước phương án hai là gọi điện cho người thân ý mà. Honey, đằng nào em cũng lấy anh rồi tha cho anh một lần này đi.- xữ Nữ nuốt nước bọt lí nhí

Anh rút người chuẩn bị phi thân ra cửa sổ thì bị cô kéo lại và………….

-AAAAAAAAAA. ANH CHỪA MÀ, ĐỪNG LẤY CÁI BÀN TỌA VĨ ĐẠI CỦA EM MÀ ĐÈ ANH NỮA, ANH SẮP CHỊU KHÔNG NỔI RỒI. EM ĐỊNH MƯU SÁT CHỒNG TRƯỚC NGÀY CƯỚI À? ĐỊNH ĐỂ BABY TRONG BỤNG EM KHÔNG THẤY MẶT BA NÓ À?

Song ngư nghiến răng di di mông lên lưng anh, nói:

-Trong bụng em này toàn cơm với kimchi thì lấy đâu ra thằng Xữ nữ nhỏ cho anh. Có phải anh cố tình gọi cho ba nuôi, nếu tôi không đồng ý thì hiếp xong rồi cưới, cưới xong lại hiếp đúng không? Hic hic.

Mấy cặp đôi đang chứng kiến cũng không khỏi toát mồ hôi khi thấy sức mạnh khủng khiếp của Song ngư.

Chẳng hiểu tên Xữ nữ dỗ dành kiểu gì mà chiều đã thấy 2 người vui vẻ nắm tay nhau dạo biển rồi. Mà họ đã tới đây rồi thì cũng tận hưởng chuyến đi này chứ. Cả đám quyết định sẽ ở đây chơi rồi về.
 
----------------------------------------------------------------
 
Chuyến du lịch Hawai của mọi người vừa dứt. Ai nấy bước vào biệt thự với tâm trạng thoải mái và đập vào mắt họ là cảnh  2 vị phụ huynh, 2 nhân vật tối cao ở BlackWing đang ngồi uống trà tại phòng khách. Vâng 2 vị đó chính là Ngài Scorpio và phu nhân Cancer- cha mẹ của Thiên Yết và Cự Giải trở về sau khi hưởng tuần trăng mật thứ n ở Pháp . Vừa 2 người đó thì các sao chúng ta đã đứng yên như tượng đá, mắt chữ A mồm chữ U, tất nhiên trừ Kim ngưu là không biết 2 người đó.Cô vô tư nhìn thẳng vào họ rồi hỏi:
-Cự Giải , 2 bác này là ai vậy? sao họ vào được đây? Là trộm à? Mà mọi người đều im lặng hết vậy?

-…..

“ Sao nhóc con này gan thế? “ đó là suy nghĩ của mọi người đang nghĩ về Kim ngưu
 
-Haha ha ..! Thú vị ghê , bà nhỉ!Cô bé này không có vẻ sợ chúng ta cả.- Ngài Scorpio cười lớn làm cho mọi người chảy mồ hôi
 
-đúng vậy! còn gọi chúng ta là trộm nữa chứ!- Phu nhân Cancer buông tách trà xuống nhìn Kim ngưu cười nhẹ. Ai nấy nhìn vào hiểu là Phu nhân đã thích Kim ngưu rồi.
 
-Sao 2 bác lại cười?-Kim ngưu ngo ngác nhìn
 
-Vì vui thôi! Để ta tự giới thiệu ta là Chủ tịch tiềm nhiệm của BlackZoros, người đứng đầu BlackWing-Chủ tịch Scorpio.Còn đây là vợ ta Cancer. Hy vọng không làm cô bé sợ
 
- Chủ tịch Scorpio và phu nhân Cancer lẽ nào…. –Kim ngưu lẩm nhẩm rồi quay nhanh nhìn cả đám người kia.
 
-Là Cha mẹ của anh/ chị/ Sếp đó.-Mọi người đồng thanh
 
-AAAAAAAA…..!!!!! Cháu xin lỗi vì đã vô ý quá. Cháu chào 2 bác ạ!Cháu là Kim ngưu! – Nghe vậy Kim ngưu liền cúi đầu xin lỗi liên tục, mặt cúi xuống xấu hổ.
 
- Không sao đâu, không biết không có tội.! – Phu nhân Caner đứng dậy kéo lại ngồi gần mình    
 
-Vâng…ạ….!
 
Sau câu nói của Kim ngưu xong thì 2 người già ôm chầm lấy mấy đứa nhóc đang đứng phía sau Kim ngưu. Chủ Tịch cứ tay bắt mặt mừng, vị phu nhân bất chấp cái tuổi " già " cứ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh ấm áp bị phá vỡ bởi một đám thanh niên đẹp trai bị bỏ lơ phía sau nãy giờ, họ ngứa mắt nhìn cặp vợ chồng đã có tuổi mà vẫn cứ teen teen, hết nhảy cẩng lên ôm nhau, rồi quay sang hôn hít họ. Lắc đầu nhìn nhau cả bọn họ đồng loạt lên tiếng:

- BA MẸ / HAI BÁC!!!!

Sau tiếng kêu đồng loạt của đám con, họ đành buông ra trong luyến tiếc. Chủ tịch và phu nhân ngồi xuống cười tươi với mấy đứa con:
 
-Hai ta mới đi vắng ít lâu mà có nhiều thay đổi ghê chưa?

- Ít lâu của 2 người là 2 năm đó hả? –Cả đám đồng thanh đáp trả lại làm cho 2 vị phu huynh phải ho khụ khụ vì xấu hổ, kim ngưu thì nắm chặt tay Sư tử, hành động đó của cô đã lọt vào mắt của Bạch dương.


-Ya, mấy cái đứa này biết phản kháng từ bao giờ vậy hả?. Chúng ta có giáo dục các con như thế đâu.? –Phu nhân Cancer ngước nhìn mười mấy con người đứng đó mà nói
 
-TỪ LÚC 2 NGƯỜI BỎ BÊ TỤI CON ĐỂ ĐI HƯỞNG NHỮNG TUẦN TRĂNG MẬT ĐÓ! –Đồng thanh trả lời, làm cho phu nhân hận đến suýt sùi bọt mép luôn.   

-Thôi, cho ba xin! Mà tụi con nhận thêm sát thủ mới từ khi nào vậy sao không cho ba mẹ biết. – Chủ tịch Scorpio tìm cách đổi chủ đề nếu không thì vợ ông sẽ tăng xông mà giết tụi nhỏ mất. Ông chỉ tay về phía Kim ngưu mà hỏi
 
-Ạ… cháu.. không phải…..không phải….. sát thủ! 
 
-Hử! không phải sát thủ sao….. –Scorpio hơi ngạc nhiên về thân phận của cô.
 
-Là do cháu cho Kim ngưu ở lại! có sao không chủ tịch, phu nhân ?-Bạch dương lên tiếng, tay nắm lấy tay Kim ngưu .
 
-Ừm… không có gì mà ta nói bao nhiêu lần rồi là phải gọi ba mẹ chứ không phải chủ tịch và phu nhân! –Phu nhân Cancer bình tĩnh nói- Cho chúng ta xin lỗi cháu nha Kim ngưu! Vì nếu không phải sát thủ thì cháu không thể ở trong biệt thự này. Việc cháu là người bình thường là chuyện hiếm thấy , ông ha?
 
 -Cháu không sao đâu phu nhân, 2 người không biết mà…. người không biết không có tội mà , cháu không buồn đâu, Phu nhân và chủ tịch đừng tự trách mình nữa nhé!- Kết thúc cô mở nụ cười hở lợi thật tươi, đôi gò má ửng hồng , e thẹn nhìn 2 phụ huynh rồi cúi xuống.

Thấy Kim ngưu cười tươi Bạch dương và mọi người thở phào nhẹ nhỏm, rồi đáp trả lại nụ cười của cô là cái hôn phớt nhẹ ở trán, trong lòng Bạch dương lúc này việc anh nghĩ đến duy nhất là “ anh không muốn cô ghét anh, và anh muốn thấy cô cười nhiều với anh “. Anh nghĩ như thế nào thì anh biết nhưng tại phòng khách các sao và 2 vị phụ huynh lúc này, đang mồm chữ A, mồm chữ U họ cứ lấy tay dụi dụi vào mắt mình, vì không tin vào những gì đã thấy, người bình tĩnh nhất là Scorpio cũng phải đứng hình, sau vài giây quay lai nhìn vợ mình như mún hỏi “ chuyện gì đã xảy ra, là thật ư” – Cái tên Bạch dương lạnh lùng, vô cảm của họ đang dỗ dành người khác với chất giọng diu dàng, nụ cười thật tươi chứ không phải là nụ nười CASANOVA, còn nữa nó còn “ xin lỗi “ nữa cơ đấy. Chủ Tịch nuôi nấng anh từ lúc anh mới lọt lòng mẹ và bị bỏ rơi, hơn ai khác ông hiểu những đứa trẻ ở đây như lòng bàn tay, ông chưa nghe thằng nhóc này thốt ra hai từ ấy với người khác ngoại trừ vợ chồng ông và  mấy đứa trẻ ở đây. Còn phu nhân Cancer cắn nhẹ môi rồi nhìn qua đám nhóc con đứng hình kia suy nghĩ rồi cười thầm “ ho ho ho Chồng ơi..chồng ...  kỳ này chúng ta sắp có con dâu rồi”.

Quay lại với những con người kia , Kim ngưu thì đang nói chuyện với Cự Giải và Song ngư, Song tử, Xữ nữ,Bảo Bình ,Gemini, Aries , Libra , Nhân mã và Sư tử đang thanh toán mấy cái bánh trên bàn, riêng Thiên Yết thì bận nhìn con người mủm mỉm tay đang cho bánh vào mồm, lâu lâu cắn cái môi dưới, rồi phùng má lắc đầu như đang suy nghĩ gì đó. Mọi hoạt đông hiện giờ của Nhân mã nằm gọn trong ánh mắt của conBò cạp lai Sói lai người, nhếch mép cười .Còn vợ chồng Scorpio nói chuyện gì đó với Ma Kết và Sagittarius, có vẻ hơi nghiêm trọng.

- trưa nay gia đình chúng đi ăn ở nhà hàng " V " nhé Ok? Chuyện còn lại tính sau.

Nghe tới “ V ” Aries và Libra nhìn nhau ,họ không muốn tới những nơi sang trọng, không phải vì thương túi tiền của ba mẹ nuôi, là vì họ không muốn Sư tử và Gemini lộ mặt ở những nơi như thế. Vì “ V “ là nơi dành cho những quý tộc trong giới kinh doanh , không những thế các nhà chính trị, hay Tổng thống, đại sứ quán các nước họ chọn nơi này ăn uống, tiếp khách … Nói tóm lại có mặt ở V không phải là khách tầm thường chút nào, Sư tử và Gemini thì thỉnh thoảng đi với danh tính là nhân viên công ty BlackZoros còn lại họ tuyệt đối không thể xuất hiện, để bào đảm tính mạng cho 2 người, dù ba mẹ nuôi Scorpio có giận họ cũng chịu, gật đầu với Libra ,Aries lên tiếng.

- Chúng ta có thể ăn ở nhà mà, mẹ Cancer con nhớ mẹ nấu ăn rất ngon mà, chúng ta hãy tự làm bữa tiệc gia đình nha – Aries dùng âm điệu nhẹ nhàng, du dương nhất anh không muốn mẹ Cancer giận mình vì sự thất lễ của anh.

Cancer nghe xong câu nói của Aries, khuôn mặt biến sắc từ trắng chuyển sang màu đỏ, nói từng tiếng một:

-Cháu sợ bọn ta không trả nổi sao mà từ chối thẳng thừng thế?
Libra thầm hiểu lý do vì sao mà mình không đến “ V ”, dẫu biết rằng sẽ làm phật ý phu nhân Cancer, Kim ngưu không biết làm gì khi thấy sắc mặt giận dữ của vợ chồng Scorpio rón rén núp sau lưng Bạch dương, còn Libra bình tỉnh hơn rỉ tai thì thầm với Aries:
-Tớ sẽ dẫn Tiểu sư, Gemini lánh mặt , Cậu giải thích rõ với hai bác, tớ nghĩ chuyện của anh em Tiểu Sư không thể dấu mọi người được. Mọi người biết hết thì sẽ có cách bảo vệ an toàn hơn! 

Được cái gật đầu của Aries, Libra quay lại nắm tay Kim ngưu và Sư tử, Gemini thì bị Kim ngưu kéo đi theo ,Libra bước tới gần Scorpio
 - Ba Scorpio, mẹ Cancer, lúc nãy con thấy ngoài sân có vườn trái cây, chúng con đi ra chơi nha?- Thấy vợ mình đang giận dỗi Scorpio mỉm cười với Libra, tay thì vẫy bảo đi.

- Rồi mấy đứa cứ đi đi!

Aries nhìn thấy 3 người họ đã khuất bóng, ngồi xuống sofa uống vài ngụm trà, còn Sagittarius tay vẫy mọi người ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống sofa, khi thấy họ có ý định ra ngoài nhập hội với đám Libra.
Lúc này trong phòng bọn gia nhân được cho lui xuống, Scorpio vẫn bình tĩnh hơn vợ, ông  biết Aries không thể nào thất lễ với vợ  chồng ông, trừ khi có việc gì đó rất quan trọng.Nhưng thấy Cancer giận dữ ông không thể không lên tiếng trước khi núi lửa của vợ bốc khói.
-Cháu có gì dấu bọn ta phải không? Cháu và Libra từ bao giờ chúng ta xa cách như thể hả? chúng ta không phải là người nhà hay sao Aries!

Aries bây giờ nhìn ra ngoài sân một lúc, quay vào nhìn phu nhân Cancer, anh lên tiếng: 

- mẹ Cancer, ba Scorpio …hai người đừng giận cháu, cháu từ chối đi ăn ở “ V “… * ngập ngừng, lưỡng lự * là vì Gemini và Sư tử, 2 người đó không thể xuất hiện ở những nơi như thế ~ cháu xin lỗi!

- TẠI SAO???- Cả mười mấy con người trong BlackWing , đồng thanh lên tiếng, vẻ mặt cũng biến đổi theo cấp số. Họ cũng nhớ ra trừ lúc đi chung công ty hay làm nhiệm vụ , còn lại Sư tử và Gemini thường xuyên ở biệt thự, ít khi đi đâu đó chơi.
Scorpio thấy mọi chuyện cần giải thích rõ :

- 2 đừa đó sẽ bị sát hại nếu như Uran biết đó biết chúng còn sống- Lấy tay vỗ lưng Aries, Scorpio thở dài như đang trút cục đá bấy lâu ông mang trên người. - Aries và Libra  rất thương anh em Gemini nếu 2 đừa đó xảy ra chuyện gì, chúng sẽ rất khổ sợ, còn cả mấy đứa nữa. Bảy năm nay từ khi Ba nhận nuôi chúng gia đình ta rất hanh phúc. Chúng như con ruột của chúng ta sinh ra, Cancer còn thương nó hơn cả anh em Thiên Yết nhưng ta không thể công bố với cả thế giới này 2 đứa là con của gia đình Scorpio... chỉ là ta đang bảo vệ cho chúng nó khó khăn lắm mới đem chúng ra khỏi tay bọn sát thủ, Ta sợ ai biết 2 đừa nó còn sống thì sẽ hại nó... nên mới dấu kín như thế này.

Lúc này người không bình tĩnh nhất là Ma Kết, sắc mặt anh biến đổi khi nghe hai chữ “ sát hại “, dù anh chỉ biết là gia đình Sư tử bị sát hại còn lại tuổi thơ của cô anh hỏi thì luôn nhận được câu trã lời là “ KHÔNG”. anh không kiềm lòng được hai tay anh đan chặt vào nhau, cố nghe nốt những lời của Scorpio thốt ra, lòng anh như lửa đốt, dáng của kẻ vô tâm không màng thế sự ngày nào chợt biến mất. nhiều câu hỏi vờn trong đầu anh.

" tình cảm trong anh, liệu anh có thể giữ được nếu như có người phá hủy nó? Liệu anh bảo vệ được nó chứ?"

- Chủ Tịch Scorpio tại sao Tiểu sư bị truy sát như thế, Thật sự em ấy là ai? Tại sao em ấy lại bị truy sát. Ba mau nói cho con nghe đi!

Không để mọi người suy đoán lo lắng, Areis từ tốn nói:

- Sự thật thì 2 người là con Ngài Leo- chủ nhân trước đây của BloodRose…

Theo lời kể của Aries  với mọi người. Bảy năm trước, vào ngày sinh nhật của Sư tử , gia đình cô tổ chức một bữa tiệc gia đình mời các thành viên và một số  bạn bè của Ngài Leo, trong đó có Ngài Scorpio.Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì Uran- chú của 2 người tới. Ông ta và 2 anh em Ryo-Ryan hợp tác nhau để lật đổ Ngài Leo khỏi ghế đứng đầu của BloodRose. Cha mẹ bọn họ đã hy sinh, tôi, Libra , Gemini và Sư tử đã cố chạy khỏi biệt thư. Cứ tưởng là hết hy vọng nào ngờ chủ tịch Scorpio tới cứu kịp và đưa chúng tôi ra khỏi đó.
 
Chủ tịch Scorpio tiếp lời:
-ta vì trễ chút việc nên đến đó trễ. vì Leo và ông là bạn thân với nhau từ hồi cả hai còn học mẫu giáo nên ông được mời đến chung vui. Lúc đó, Aries , Libra và Gemini từ trong ngôi biệt thự màu trắng cách xe ta khoảng 60 mét, cả 3 cứ đâm đầu chạy, nhưng cứ quay về phía sau như sợ ai đó đuổi theo vậy , chạy mãi cho đến khi Aries lao thẳng vào đầu xe khiến xe ta  đừng lại… Khi xe dừng lại , ta mở cửa chạy ra, thấy toàn than 3 đứa đầu dính máu, không biết có ai bị thương chỗ nào vì ngươi đầy máu, Gemini kéo tay ta nói cứu em nó. Ta biết Gemini qua tấm ảnh cha nó gửi ta thì ta hiểu còn Sư tử ở lại. Không ngần ngại phóng xe về phía nó chỉ. Lúc tới thấy xác người nằm la liệt, Sư tử thì nhìn gì đó. Ta kéo con bé lên xe và chạy nhanh về Seoul. Không may Gemini trúng đạn ở đầu  

khi Libra vừa bế cậu nằm ở ghế sau, cậu nằm an toàn trong vòng tay của Aries và Sư tử. Lái chưa được chút thì một đám người mặc đồ đen trên tay cầm súng hăm hăm chạy theo hướng xe ông. Bọn người đó vẫn cố đuổi theo và cố nhắm vào xe họ mà nổ súng liên tục. Để thoát khỏi vòng vây Aries,Libra, Sư tử cũng lấy súng ra bắn trả từ cửa xe, đươc một hồi thì không thấy bọn sát thủ ấy nữa, và lúc này xe của họ đã ra tới đường lớn, Scorpio chạy thẳng về nhà mình để bác sĩ cấp cứu cho Gemini . Theo bác sĩ trên người Gemini, ngoài phần đầu tổn thương do bị đạn bắn vào, Sư tử thì trúng đạn ở bụng, còn lại 4 đứa nó chỉ bị mấy vết trầy sướt không đáng lo. Gemini và Sư tử do mất máu quá nhiều nên mê man suốt một tuần.Khi tỉnh lại, cả tên Gemini cũng không nhớ,điều đó gây ra một cú sốc rất lớn cho Sư tử. Phu nhân Cancer và anh em Yết –Giải  đều thích anh em cậu nên cả nhà quyết định đem 4 đứa về nuôi cho đến bây giờ.

Sau đó Scorpio nhờ bộ phận thông tin BlackWing tạo ra giấy khai sinh và một số giấy tờ giả về 4 đừa đó được cả 2 vợ chồng nhận nuôi từ cô nhi viện. Ông phải làm tất cả thật nhanh và hoàn hảo, vì nếu chậm môt bước thì chúng sẽ bị bọn người Uran tìm ra và thủ tiêu. Ít lâu sau , Báo chí đưa tin về Chủ Tịch Leo và gia đình bị tại nạn chết tại nhà .Không thể điều tra được số người chết là ai, bao nhiêu người? Ai đã gây chuyện này? 2 Anh em Sư tử may mắn chạy thoát trước khi bị sát hại. Vụ thảm sát năm đó vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào, để lại dấu chấm hỏi đối với cảnh sát và giới chính trị Hàn Quốc.

Giờ mọi người đã hiểu ra được ẩn ý của Aries, mọi người không biết an ủi trấn an bạn làm sao, nhưng hiện giờ điều cần thiết là làm cho mọi việc bớt lo lắng:

-Đáng sợ thật.!- Cự Giải nắm lấy tay Bảo Bình để giữ bình tĩnh

-đúng là bi kịch!- Song tử thở dài, bên cạnh Song ngư và Thiên Bình thì cố không khóc

-Trời ơi!....hic…. Chị Sư tử ….gặp chuyện.... khủng khiếp quá!-Kim ngưu bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc của mình lại,Bạch dương xoa lưng cô để trấn an


- Tội nghiệp bạn tôi- Nhân mạ nói một cách não nề

- Không ngờ lại có loại chú ruột mình ra tay giết gia đình cháu mình thế!-Xữ nữ nói 

Cầm thú mà!-Sagittarius và Ma Kết giận giữ vì người mình yêu lại gặp chuyện như thế. Những người khác cũng phẫn nộ gì chuyện thế  


- Aries à, cậu đừng lo chúng tôi sẽ bảo vệ được Gemini và Sư tử mà, hơn nữa những sát thủ hàng đầu của BlackWing kết hợp, tôi không tin là không bảo vệ nổi 2 người họ khỏi tên Uran- Thiên Yết nhìn Aries mà lòng rối bời, Nhân mã ngồi cạnh Aries để an ủi anh.

Nói để cho Aries an tâm, lòng anh không khỏi lo âu, đầu óc rối như to vò. Hơn ai hết Thiên Yết hiểu rõ công ty BlackZoros thật chất là nơi để rửa tiền, che mắt thiên hạ, đằng sau đó là những vụ làm ăn phi pháp, kinh doanh hoạt động vũ trường… ở thế giới ngầm mà anh còn là một trong những ông trùm. Mạng lưới thông tin của Cự Giải theo anh được biết không phải là hạng xoàng, vì anh đã từng nhờ em mình tìm giúp một kẻ phản bội, hắn đã ăn cắp tài liệu bí mật của BlackZoros, và bốc hơi cách nhanh chóng, nhưng chỉ trong vòng hai ngày Nhân mã và Xữ nữ đã giao người cho anh. Hơn nữa Cự Giải là chuyên gia đánh cắp thông tin, tài mật để bán cho các đối tác làm ăn thu lơi nhuận bất chính. Nhưng có một điều quan trọng, Thiên Yết khẳng định người đứng sau lưng vụ thảm sát đó có thế lực rất lớn mới có thể qua mặt được cơ quan chức năng ở Hàn Quốc, mạng lưới thông tin xuyên các quốc gia của họ, ngăn chặn mọi thông tin về vụ thảm sát đó.

Không khí bắt đầu ngột ngạt hẳn lên, mọi người mạnh ai nấy suy nghĩ về chuyện mà Aries và chủ tịch Scorpio vừa kể, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, mây đen cứ bao trùm. Không thể để như vậy được, hôm nay là ngày xum họp mà, là ngày vui của gia đình không để mọi người ủ rủ, phu nhân Cancer nhìn bao quát hết thảy rồi dõng dạc đứng lên: 

-  chuyện của  Sư tử và Gemini cứ từ từ chúng ta sẽ lo, còn bây giờ chúng ta phải làm bữa tiệc hoành tránh về việc chúng ta mới về chứ, nhanh lên!

Cả đám người già trẻ có nhìn phu nhân Cancer mà lắc đầu, con người này thật sự vô tư, nhưng cảm nhận lời phu nhân Cancer nói cũng đúng cứ ngồi mãi cũng chẳng được gì. Thiên Yết,Sagittarius và Scorpio lên lầu đánh cờ rồi tâm sự, còn phu nhân Cancer, Cự Giải và Song ngư thì bắt đầu lôi ra hàng trăm thứ trong tủ lạnh bắt đầu cuộc hành trình phá tan nhà bếp của BlackWing. Đầu bếp chính và phụ bếp BlackWing họ buồn bã thất thểu về phòng, đau lòng trước sự phá hoại của phu nhân với đứa con tinh thần của họ…Nhìn 2 người có tuổi tự tìm thú vui, những người còn lại nhìn nhau rồi tiến ra phía cửa ra ngoài sân, nhập hội cùng anh em Sư tử…Có lẽ nếu không ra thì có lẽ hay hơn ???
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19 Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 9:31 am

Mở hàng <3
 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 50
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 11
»  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 27
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 35
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-