Trouble Class.
---------------------------------------------------
Title: Trouble Class.
Auther: Sarachi.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng tính cách và cuộ đời là do mình quyết định.
Length: Unknown.
Status: On going.
Speed: Unknown.
Rating: K
Nội dung: (Sarachi: Vì mình nói nhiều quá nên phải đi uống nước vì vậy mình sẽ giao phần giới thiệu này lại cho anh chàng Song Tử nhiều chuyện vậy)
Hi~ Xin chào các bạn đang đọc truyện! Mình là Song Tử đẹp trai và đây là câu chuyện về tớ và các bạn của tớ trong ngôi trường Zodiac lừng danh khắp đất nước đào tạo những học sinh ưu tú như chúng tớ….
[Vào câu chuyện đi ngồi đó mà tám hoài]
[Dạ…vâng]
Chúng tớ là học sinh của lớp 11F – một lớp học với 12 học sinh “giỏi” nhất trường đã khiến bao nhiêu thầy cô phải điên đầu vì những “trò chơi” banh nhà lầu của chúng tớ. Lớp được mọi người gán cho một câu nói: “Thủ đoạn thì vô biên mà độ điên thì vô đối” nên có 5 thành tích nổi trội nhất trường không ai sánh bằng, đó là:
1. Tính tình bất thường nhất trường.
2. Có nhiều người bất bình thường nhất trường.
3. Có nhiều trò chơi khăm thầy cô nhất trường.
4. Đạt được nhiều thành tích trong bất kì cuộc thi nhất trường.
5. Và cuối cùng là 4 thành tích trên đã biến chúng tớ thành học sinh cá biệt.
Vì thời gian có hạn và con nhỏ tác giả kia vừa uống nước vừa liếc mình canh chừng khiến mình lạnh sống lưng quá nên không còn hứng thú để nói nữa rồi! Hẹn các bạn vào một ngày không xa! Tớ sẽ giới thiệu thành viên của lớp tớ sau nên bye bye!
P/s: Đây là lần đầu mình viết truyện, nên có sai sót gì mong mọi người chỉ dẫn thêm! Mong mọi người ủng hộ! Cảm ơn ạ!