Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nhi Hứa
Học sinh nhà Lửa
Nhi Hứa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 17/12/2000
Join date : 25/09/2013
Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )   Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 6:46 pm


hôm nay xin viết 1 câu chuyện ngắn ! đây là ý tưởng mình mới nghĩ ra , vì là bài viết đầu có gì sai sót xin mọi người nhắc nhở ha !!! Mình cũng có 1 câu chuyện dài đã viết dc 4 chương nhưng ko biết cách đăng làm sao , mọi người biết thì chỉ mình nhá ~^^~


                       ______________________________________________________



Sư Tử à ! liệu cậu có về chứ , liệu cậu có thực hiện lời hứa của cậu đối với tớ hay không . Cậu có trở về không , tớ đã chờ cậu 8 năm rồi , tớ đã từng nói nếu trong 10 năm cậu đi mãi thì tớ ko thể chờ nữa . Vì vậy đừng để tớ tuyệt vọng nhé , tớ tin cậu sẽ về .
 
Năm 2013 , lúc đó 2 người đều cùng 13 tuổi . Tại sân bay Tân Sơn Nhất , 1 cô gái với mái tóc xoăn nhẹ ngang vai và 1 chàng trai cao hơn cô 1 chút , chững chạc với 1 cái kính gọng đen :
_ Sư Tử , cậu phải đi thật sao ? – Nhân mã
_ Nhân Mã à , tớ phải đi , cậu hứa với tớ nhé , cậu sẽ chờ tớ 10 năm được không ? Khi tớ vế , tớ và cậu sẽ cùng ra cánh đồng cỏ ở sau trường nhé – Sư Tử hỏi với vẻ mặt chứa chan buồn
_ Tớ sẽ chờ cậu , tớ nhất định chờ cậu ! – Nhân Mã nói xong rồi chìa ra cho Sư Tử 1 sợi dây chuyền màu bạc có hình cỏ 4 lá
_ Nhân Mã …. – Sư Tử
_ Cậu đeo vào đi , đây sẽ là tín vật của chúng ta , cậu nhớ giữ nó cẩn thận nhé . Đây sẽ là vật giúp chúng ta nhận ra nhau – Nhân Mã đưa nó cho Sư Tử
_ Tới giờ tớ phải đi rồi , Nhân Mã , hãy chờ tớ ! Tớ sẽ về . – Nói rồi , Sư Tử kéo vali vào trong sảnh làm thủ tục máy bay . Còn Nhân Mã ở bên ngoài , đôi mắt cô đỏ hoe , cô cố gắng giấu đi những cảm xúc đang muốn thoát ra khỏi mình . Vậy là Sư Tử phải đi Mỹ , và cậu ấy đã đi thật sự , để lại Nhân Mã 1 mình ở Việt Nam
 
                          _____________________________________________
 
Năm 2023 , Nhân Mã bây giờ đã trưởng thành , giờ cô đã 23 tuổi , đã là sinh viên Trường Đại học Y dược , làm thêm ở quán café Capuchino ! Cô vẫn như vậy , vần mái tóc xoăn , luôn vui vẻ , lạc quan , sống hết mình với mọi người và cô luôn giữ lời hứa ấy . Ngày chủ nhật tại quán café , Nhân Mã cùng Song Ngư ngồi tám huyên thuyên :
_ Nhân Mã à ! – Song Ngư đang lượn Facebook bỗng ngẩng mặt lên hỏi Nhân Mã trông khi Nhân Mã đang mải mê ngắm nhìn dòng xe đang tấp nập chạy đi dưới đường qua ô cửa kính
_ Hả ? Có chuyện gì vậy Song Ngư ? – Nhân Mã ngạc nhiên
_ Tối nay cậu đến nhà mình nhé , tối nay là sinh nhật em mình !
_ Ủa ! tối nay hả ? Ờ tối nay tớ sẽ tới ! – Nhân Mã nói rồi nhấp 1 ngụm Cacao còn ấm
7 giờ tại nhà Song Ngư
Bing … Bong ! Tiếng chuông của vang lên , Song Ngư từ trong nhà chạy ra mở cửa cho Nhân Mã
_ Nhân Mã , vào nhà đi này !
_ Song Ngư , em cậu đâu , tớ có quà cho nó này ! – Nhân Mã tay xách theo 1 món quà nhỏ

_ Nó ở trong nhà kìa ! Vào đây , tớ có bất ngờ cho cậu
Well I wonder could it be

When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time

Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do

Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been lonely since the day
The day you went away

 
Bài hát The Day You Went Away mà Nhân Mã vẫn thích vang lên . Từ phía sau , 1 người con trai đi tới , trên tay cầm sợi dây chuyền năm xưa . Nhân Mã bất giác quay lại , cô ngạc nhiên đến rơi lệ
_ Sư … Sư Tử , là cậu ? – Nhân Mã nói không nên lời
_ Là tớ , tớ đã về ! – Sư Tử ôm Nhân Mã vào lòng hạnh phúc
 
                 _________________________________________
 
Ở nơi cánh đồng cỏ , có 1 người con trai đang đuổi theo 1 người con gái
_ Sư Tử , cậu không đuổi kịp tớ đâu nhé ! – Nhân Mã quay đầu lại nhìn người con trai phía sau
_ Nhân Mã , tớ đến rồi đây nè ! – Sư Tử chạy đến ôm Nhân Mã vào lòng
  Rồi 2 người cùng nhau ngắm hòng hôn đang buông , cùng sống bên nhau trọn đờ


P/s :cám ơn các bạn đẽ theo dõi câu chuyện

 :x 
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )   Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 7:00 pm

Góp ý thẳng thừng nhé :3:

Dù là truyện ngắn nhưng nó cũng ko ngắn đến mức này, cái này quá ngắn rồi =="
Nội dung ko hay, nói đúng hơn là hơi xàm và nhảm :v. Lỗi type tùm lum, trình bày ko đẹp. Lời văn lủng củng, ko có độ mượt.

Nàng cần học hỏi và trau chuốt nhiều hơn đấy :3


P/s: còn về truyện dài của nàng thì cứ up theo thể loại tuỳ theo box (vd: học đường, kinh dị,....) khi đủ 2 chap BQT sẽ đóng box riêng cho nàng :3.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )   Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 7:17 pm

Văn phong chưa mượt, trình bày xấu, diễn biến nhanh.

Câu cú lủng củng, dùng từ chưa đúng.

Bạn cần phải cố gắng lên!
 
Nhi Hứa
Học sinh nhà Lửa
Nhi Hứa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 17/12/2000
Join date : 25/09/2013
Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )   Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 8:01 pm

:D cám ơn mọi người nhá
 
Sponsored content
Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )   Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử ) Icon_minitime

 
 

Em Đã Chờ Được ( Nhân Mã - Sư Tử )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tiểu sử YamashitaRie ( YamashitaRie là tên Nhân Mã được dịch từ Việt sang Nhật )
» TOP CÁC CHÒM SAO THÍCH ĐƯỢC CHÚ Ý,NHƯNG ĐƯỢC CHÚ Ý QUÁ LẠI NGẠI NGÙNG XÁCH DÉP BỎ CHẠY :
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)
» Nhân mã - Anh chàng đẹp trai ( Nhật kí Nhân Mã)
» Sao nào rất khó kết được “tri âm tri kỷ” ~ Sưu Tầm
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-