Chap 1 : Tình yêu chợt đến rồi chợt đi
Vào một buổi sáng với tiết trời trong xanh, mát mẻ. Ai nấy đều tấp nập đi làm, tới trường, chẳng mấy ai rảnh tới nỗi giờ này vẫn say giấc trên chiếc giường mến yêu. Thế mà có đấy. Trên con đường Franory, trong một căn nhà cấp 4, xinh xắn chứ không lộng lẫy, giản dị chứ không sang trọng.
Trong một căn phòng hết sức đáng yêu , một cô gái vẫn ngủ say, không biết tiếng đồng hồ đã kêu từ hồi nào .
Bỗng nhiên, có ai đó mở cửa phòng, kéo tai cô, nhấc bổng lên :
- Có dạy không ? Con định ngủ đến bao giờ chứ hả ? - Ui da ! Đau quá mẹ ơi, bây giờ vẫn sớm mà, con ngủ thêm một lát rồi dậy ! - Nói xong, cô gái gạt ta mẹ ra khỏi tai mình, trùm chăn ngủ tiếp . - Dậy mau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Mẹ cô dùng tuyệt chiêu " Hổ Gầm " của mình . Cô gái bật dậy như cái lò xo, chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi chạy xuống nhà với vận tốc 400km/h ( Cảnh sát đâu, bắn tốc độ ) - Con tới trường luôn đây mẹ nhé, bye mẹ ! - Ăn sáng đã con ! - Dạ thôi, con tới trường đây ! Dứt lời, cô mở cổng, chạy thẳng tới trường.
* Tại phòng 11, lớp 10* *
- Chào mấy cậu! - Cô gái đó mở cửa bước vào . - Bạch Dương đó hả? Cậu cũng học lớp này sao? Vui quá ! - Một cô gái khác nói . Cô gái tên Bạch Dương đó để cặp xuống bàn rồi ra trò chuyện với mấy cô bạn kia .
- Nè Thiên Bình, cậu có định chiếm chức lớp trưởng như năm ngoái không hả ?- Bạch Dương cười . - Có chứ, chắc chắn chức lớp trưởng sẽ về tay tớ ! - Thiên Bình tự tin đáp . Bỗng nhiên, cánh cửa mở toang ra, 6 nam sinh nữa bước vào .
- Đừng mơ nữa các cô gái, cô không giành được chức lớp trưởng từ tay tôi đâu đồ ngốc ! - Một người trong đó nói 6 nữ sinh rất bất ngờ, còn Thiên Bình sau bỡ ngỡ, ngạc nhiên thì cảm thấy vô cùng tức giận :
- Anh là cái thá gì mà đòi lên mặt chứ hả? - Chẳng lẽ cái tên Cự Giải mà cô chưa từng nghe thấy sao ? - Một người khác nói - Tên này ý hả? Đây chẳng phải là............................thằng điên ngoài đường sao? Hahahahaha - Cô.....dám xúc phạm tôi hả? Muốn chết sao ? - Cự Giải điên lên - Thiên Bình vô địch, Thiên Bình giỏi nhất, hoan hô Thiên Bình ! - 6 nữ sinh cổ vũ Thiên Bình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, khoanh tay, nhìn tên Cự Giải với ánh mắt khinh thường .
6 người kia, cứ tiến sát lại gần 6 sao nữ . Ép họ vào chân tường.
- Anh muốn gì? Tránh xa tôi ra, đồ con quỷ !!! - Bạch Dương hét lên
Xử Nữ chẳng chần chừ gì, tặng cho tên đang " ép mình vào chân tường " kia một cái tát nổi cả đom đóm mắt . Đó là Thiên Yết, một người lạnh lùng không còn gì để nói.
Thiên Yết như lên cơn điên khi bị một con nhỏ tát cho một cái mà từ trước tới nay chưa ai dám làm thế với cậu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc như dao, ánh lên màu đỏ của máu là người ta phải khiếp sợ bỏ chạy.
Thiên Yết định cho cô gái láo xược đó một trận thì giáo viên vào lớp. Nói :
- Các em có biết trống khi nào rồi không hả ?
- Dạ, chúng em xin lỗi thầy ! - 12 sao lần lượt di chuyển vào chỗ
Thầy giáo viết lên bảng chữ : " Giáo viên : Xà Phu
Lớp : 10*, đặc biệt "
- Các em thấy rồi chứ, thầy là Xà Phu, chủ nhiệm lớp 10* tức lớp đặc biệt của khối 10. Các em đã rất vinh dự khi được ngồi trên chiếc ghế của phòng học này, thầy mong, các em cố gắng học tập để xứng với chỗ ngồi hiện nay của các em !
Nói xong, cả lớp vỗ tay rào rào.
- Thầy sẽ xếp chỗ cho các em : Bạch Dương - Kim Ngưu
Song Tử - Nhân Mã
Cự Giải - Thiên Bình
Sư Tử - Bảo Bình
Ma Kết - Song Ngư
Xử Nữ- Thiên Yết
- Các em ổn định chỗ ngồi rồi chứ ?
- Dạ rồi !- Cả lớp đồng thanh
- Các em ngồi tự học nhé, thầy đi họp một lát rồi về ngay !
Nói xong, thầy ra ngoài luôn
* Tại bàn Dương - Ngưu *
- Hứ, sao mình phải ngồi cạnh con Trâu Điên chứ !!- Bạch Dương nói với giọng lạnh nhạt như muốn khiêu chiến .
- Cô nói gì đó hả ? Tôi không nói gì thì thôi, đừng có mà gây sự ! - Kim Ngưu bực tức
* Tại bàn Tử - Mã *
- Cậu là Song Tử hả ? - Nhân Mã chủ động làm quen
- Phải, tôi là Song Tử, có sao không ? - Song Tử miệng nói nhưng đôi mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết .
- Tôi là Nhân Mã ! - Ừ ! - Song Tử đáp
* Tại bàn Kết - Ngư *
- Song Ngư, em....vẫn nhớ anh chứ ? - Ma Kết nói như đã quen cô từ trước
- Làm sao tôi quên được người đã từ bỏ tôi, mặc cho tôi chết chìm dưới biển 2 năm trước chứ ? - Song Ngư đáp
- Anh....thật sự xin lỗi em...Anh.....
- Hãy cứ như tôi chưa từng quen anh, đừng để tôi phải nhớ về anh thêm một lần nào nữa !
- Song......Ngư, anh....!
________________________________________________________________________________
Chuyện gì xảy ra với họ 2 năm trước, quá khứ của họ là gì? Chap 2 sẽ giải thích mọi thứ !