Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ~Moonlight~Chap 1A~Sự trở về

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
biobaby
Học sinh chưa nhận lớp
biobaby
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 23/03/1990
Join date : 22/06/2013
~Moonlight~Chap 1A~Sự trở về Empty
Bài gửiTiêu đề: ~Moonlight~Chap 1A~Sự trở về   ~Moonlight~Chap 1A~Sự trở về Icon_minitimeMon Oct 07, 2013 5:01 pm

Chap 1A~Moonlight~Sự trở về

~Moonlight~Chap 1A~Sự trở về Laptop 11
Vù...Vù...Vù...
Chiếc bay từ Harem đến Zodiac sẽ đến sau ít phút nữa.Thật không ngờ ba mẹ tôi lại ly hôn từ lúc tôi 10 tuổi,sau khi ly hôn với ba tôi xong mẹ tôi lại kết hôn với người đàn ông khác tên là Cody,hiện giờ là bố dượng của tôi.Ngồi xuống trên chiếc máy bay kể cả cũng chán không được làm gì hết chỉ ngồi yên nhìn mọi người đi đi lại lại.Phù...Trong lúc buồn chán như vậy tôi thường hay mang cái tai phone để nghe nhạc như vậy tôi đang nghĩ mình đang làm việc đối với tôi chẳng nào gì nhưng đối với bố tôi thì lại khác đứng chờ đợi suốt 1 tiếng để đón đứa con gái yêu quý lâu ngày chưa gặp của ông

Ngồi cùng bốt tôi trên chiếc xe của ông sao khiến trong lòng có chút nao nao chắc do tôi lâu ngày chưa gặp bố nên mới vậy.Ba tôi là 1 người cực kì dễ tính,ông rất là thương tôi khi thấy tôi về sống với ông,ông rất vui ông đã hứa sẽ mua cho tôi 1 chiếc xe mà tôi yêu thích nhất
Trong thâm tâm,tôi cá chắc là bố tôi đang khá là ngượng vì ít lâu rồi ba và tôi mới có lần nói chuyện với nhau sau thời gian dài.Cả bố và tôi đều rất là ít nói không thích nhiều chuyện,nhưng thật lòng mà nói bố con tôi thuộc loài người thơ ơ không nữa.Tôi hiểu bố trước sự lúng túng quyết định của tôi khi chuyển đến đây
Khi máy bay của tôi đáp xuống Zodiac hiện tại là trời đang mưa.Tôi không cho rằng đó là điềm báo xui xẻo dành cho tôi khi quyết định ở với bố tôi ở vùng đất ẩm ướt này
Ở ngoài bố tôi đang đứng đợi tôi bên cạnh là chiếc xe tuần tra.À nãy giờ tôi quên nói bố tôi là cảnh sát trưởng,được chuyển công tác qua đây.Lí do tại sao ba tôi lại hứa mua chiếc xe cho tôi bởi vì tôi không muốn mang vật nặng khi đi học
Sau khi rời khỏi sân bay tôi đi đến với bố hai tay tôi thì đang cầm đồ,bố tôi thấy vậy bước đến xách đồ dùm tôi và nhìn tôi,cười
-Bố rất vui khi được gặp con đúng là con chẳng thay đổi gì cả,mẹ thế nào rồi?
-Mẹ vẫn khỏe,thưa bố
Bố tôi mở cửa ra để tôi vào bên trong sau đó ông chạy ra đằng sau mở cốp xe đựng hết đồ đạc tôi trong đó hầu như là quần áo tôi khá nhiều bởi vì trong đó toàn là những vật dụng cần thiết với tôi,tôi không thể nào bỏ được
-Bố đã tìm được loại xe cho con rồi-Bồ tôi thông báo
-Loại xe gì?-Tôi hỏi
-Thì về con sẽ biết
Tôi đang thắc mắc tại sao chỉ vì một chiếc xe lại phải bí mật như vậy chắc là ông muốn cho tôi sự bất ngờ đây.Bố tôi đã nổ máy xe trong lúc đó tôi thì đang chống tay lên cầm để suy nghĩ,tôi nhìn ra cửa sổ phong cảnh ở đây cũng không tệ,ngắm nhìn 1 lúc lâu.Chợt...Tôi thấy có một cái bóng chạy nhanh qua tiếp đó là nhiều cái bóng khác tôi chợt mình lắc đầu,phủi mắt thì ra là 1 con hươu cùng với đàn bầy của nó.Tôi ngồi yên vị lại
Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi,Bố của tôi đang sống với 1 ngôi nhà xinh xắn đó là quà mà bố tôi đã mua cho mẹ tôi lúc khi cưới.Và kia nhay trước ngồi nhà là...cái xe mới toang của tôi càng nhìn tôi càng thấy bất ngờ không thể tin nổi.Tôi mở cửa xe ra đi vào trong đúng là bên trong nó rắn chắc y như bề ngoài xe của nó
-Con thích chứ-Bố tôi nói
-Con rất thích
Gờ thì ngày mai tôi sẽ không gặp khó khăn giữa đi bộ dặm mưa suốt 2 dặm và lựa chọn ngồi trên xe cảnh sát
 
 

~Moonlight~Chap 1A~Sự trở về

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ~Moonlight~Giới thiệu~
» ~Moonlight~Giới thiệu nhân vật~ (2)
» ~Moonlight~Giới thiệu nhân vật~ (3)
» ~Moonlight~Giới thiệu nhân vật~ (1)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: ~Moonlight~-