| Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 4:39 pm | |
| Chỉ có thế này thì nàng đừng viết làm gì, loãng 4rum |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 4:40 pm | |
| Trời ạ, chả thèm nhìn tên đã vào phê bình rồi, chào bé, ngượng quá |
|
| | trucly_baby02 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 4:57 pm | |
| cảm động quá ! |
|
| | FrogRoyal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 5:04 pm | |
| Sắp chết tới nơi mà còn đàn … Sô Hài … |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 5:31 pm | |
| @lily rose: đây là box cảm xúc, các bài về cảm xúc ntn đều đc chấp nhận bạn ạ :) @frog: ban nhạc đó thực sự mag tinh thần 1 ng vì mng, họ cố gắg júp mng bình tâm đến tận fút cuối cùg dù họ đag fải đối mặt vs tử thần, cho nên mình thấy k có j để bạn "sô hài" vs cả cười lăn lộn nt cả bạn ạ :) đây chỉ là ý kiến của riêng mình thôi :) |
|
| | Gamuon Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 6:07 pm | |
| Ta chỉ thích mỗi chiếc tàu với cả cái dây chuyền kim cương "trái tim của biển cả",còn người thì ta không để ý mấy |
|
| | FrogRoyal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 6:14 pm | |
| @Kim : ừm ừm … Và hk biết cái bài họ đàn có thật hk và tên là gì ? … |
|
| | Gamuon Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 6:19 pm | |
| frog: mình nghĩ những bài họ đàn là có thật nhưng mà tên thì nàng nên hỏi họ |
|
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 7:18 pm | |
| phim đó hay quá trời lun á phái nhất lúc cuối ban nhạc đó đàn cho người ta để yên tâm về thế giới bên kia á. Còn có 2 ông bà già nằm trên giường và ông thuyền trưởng cũng chịu chết lun. còn Jack bảo vệ cho Rose nên cũng chết lun |
|
| | ~OoO~Libra~OoO~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Wed Oct 02, 2013 8:55 pm | |
| ta cũng ms coi hôm bữa a~ quả thật là buồn thiệt *trấm nước mắt* |
|
| | Lăng Vũ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 8:29 am | |
| Ta cảm thấy kịch bản của Titanic thật sự rất hay ( không phải là vì nó là tác phẩm nổi tiếng mà ta khen đâu) mỗi hành động, cử chỉ của nhân vật đều ẩn chứa ý nghĩa bên trong. Ví dụ nhé:_Cái hành động mà bạn Ếch cho là hài thật sự là đầy tính nhân văn và tôn vinh những con người hết lòng vì nghệ thuật bạn à. Bạn xem lại đọan đó nhé, trong khi những con người khác cuống cuồng chạy thì họ, những nghệ sĩ không hề bỏ rơi nhạc cụ của mình (cho dù có lúc họ đã quyết định đi nhưng họ vẫn ở lại). Biết rằng tàu chìm, rằng mình sắp chết nhưng họ vẫn chơi hết mình, đắm chìm vào âm nhạc => người ta muốn nêu lên tình yêu âm nhạc của các nghệ sĩ, đó là một hành động hết sức cao đẹp nga~. Có lẽ bạn vẫn còn nhỏ tuổi nên không suy nghĩ được tới như thế._Nếu bạn còn nhớ thì trong phim có đọan vợ chồng già, một phụ nữ cùng với đàn con của mình đã không chạy mà ở trong khoang thuyền. Họ biết mình sắp chết, và thay vì chạy nháo nhào để rồi lạc mất nhau thì họ chọn cách cùng nhau chết đi. => đây là ca ngợi tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử a~._Còn đọan những người đã được đưa lên tàu cứu hộ lại mang ý nghĩa phê phán sâu sắc, bạn còn nhớ một người trên tàu cứu hộ (một bà to con, xem lâu qá nên cũng k nhớ bà ý có phải là mẹ Rose hay không) đã bảo mọi người quay thuyền lại để cứu những người khác"là chồng, là con" của những người trên tàu cứu hộ, nhưng kết quả, họ lại nhìn nhau = ánh mắt ái ngại, không muốn quay về, và anh thủy thủ đã hâm dọa bà ta. Không những thế, còn có anh người yêu của Rose, anh ta ôm một đứa trẻ, giả vờ là con mình để được lên thuyền. => trong khi có những cá nhân sống hết mình vì gia đình và nghệ thuật thì cũng không ít người chỉ nghĩ đến bản thân._Và phải nói là hành động của Jack là cao đẹp nhất. Lúc tàu đắm, có bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh cho người khác? Chồng con của mình họ còn bỏ được cơ mà. Nhưng Jack thì không, anh quen Rose không lâu nhưng luôn bảo vệ, che chở cho Rose, thậm chí hi sinh vì Rose. Thử hỏi trên đời này có thằng đàn ông nào được như thế không? Tự thân chúng ta cũng có câu trả lời rồi Bản thân ta đang tiền mãn teen nên khó tính, thích bắt bẻ, xem xét tình huống truyện mà các tác giả đưa ra, phân tích cả hành động của nhân vật nữa (bệnh của năm 12 ) đó chính là lí do vì sao ít khi đi cmt truyện sợ không cmt xét hình thức mà đi xét nội dung thì kì hôm nay phá lệ cmt nội dung 1 lần a~ nếu có gì sai mong các nàng bỏ qa |
|
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 10:05 am | |
| - Lăng Vũ đã viết:
- Ta cảm thấy kịch bản của Titanic thật sự rất hay ( không phải là vì nó là tác phẩm nổi tiếng mà ta khen đâu) mỗi hành động, cử chỉ của nhân vật đều ẩn chứa ý nghĩa bên trong. Ví dụ nhé:
_Cái hành động mà bạn Ếch cho là hài thật sự là đầy tính nhân văn và tôn vinh những con người hết lòng vì nghệ thuật bạn à. Bạn xem lại đọan đó nhé, trong khi những con người khác cuống cuồng chạy thì họ, những nghệ sĩ không hề bỏ rơi nhạc cụ của mình (cho dù có lúc họ đã quyết định đi nhưng họ vẫn ở lại). Biết rằng tàu chìm, rằng mình sắp chết nhưng họ vẫn chơi hết mình, đắm chìm vào âm nhạc => người ta muốn nêu lên tình yêu âm nhạc của các nghệ sĩ, đó là một hành động hết sức cao đẹp nga~. Có lẽ bạn vẫn còn nhỏ tuổi nên không suy nghĩ được tới như thế. _Nếu bạn còn nhớ thì trong phim có đọan vợ chồng già, một phụ nữ cùng với đàn con của mình đã không chạy mà ở trong khoang thuyền. Họ biết mình sắp chết, và thay vì chạy nháo nhào để rồi lạc mất nhau thì họ chọn cách cùng nhau chết đi. => đây là ca ngợi tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử a~. _Còn đọan những người đã được đưa lên tàu cứu hộ lại mang ý nghĩa phê phán sâu sắc, bạn còn nhớ một người trên tàu cứu hộ (một bà to con, xem lâu qá nên cũng k nhớ bà ý có phải là mẹ Rose hay không) đã bảo mọi người quay thuyền lại để cứu những người khác"là chồng, là con" của những người trên tàu cứu hộ, nhưng kết quả, họ lại nhìn nhau = ánh mắt ái ngại, không muốn quay về, và anh thủy thủ đã hâm dọa bà ta. Không những thế, còn có anh người yêu của Rose, anh ta ôm một đứa trẻ, giả vờ là con mình để được lên thuyền. => trong khi có những cá nhân sống hết mình vì gia đình và nghệ thuật thì cũng không ít người chỉ nghĩ đến bản thân. _Và phải nói là hành động của Jack là cao đẹp nhất. Lúc tàu đắm, có bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh cho người khác? Chồng con của mình họ còn bỏ được cơ mà. Nhưng Jack thì không, anh quen Rose không lâu nhưng luôn bảo vệ, che chở cho Rose, thậm chí hi sinh vì Rose. Thử hỏi trên đời này có thằng đàn ông nào được như thế không? Tự thân chúng ta cũng có câu trả lời rồi Bản thân ta đang tiền mãn teen nên khó tính, thích bắt bẻ, xem xét tình huống truyện mà các tác giả đưa ra, phân tích cả hành động của nhân vật nữa (bệnh của năm 12 ) đó chính là lí do vì sao ít khi đi cmt truyện sợ không cmt xét hình thức mà đi xét nội dung thì kì hôm nay phá lệ cmt nội dung 1 lần a~ nếu có gì sai mong các nàng bỏ qa Theo như ta biết thì đây không phải là 1 kịch bản mà là 1 chuyện có thật, con tàu Titanic đắm năm 1912 *phải k ta*. và bà Rose Dawson đó hoàn toàn là có thật *luc ở đầu phim có nói*. _Và ban nhạc ấy cho gấu bổ sung z nha, người ta chơi cũng vì mục đích trấn an m.n cho m.n bình tĩnh lại. Và trên con tàu này cũng có rất nhìu người sợ chết nhất là khi rose đi tìm jack và đi thang máy xuống đến nơi do nước tràng vào nên chàng trai đã không đi phụ rose 1 người phụ nữ yếu duối mà ngược lại còn bỏ lên trên. Và cuối cùng là gâu k bít có nên viết truyện 12 chòm sao về titanic không ta |
|
| | Lăng Vũ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 11:08 am | |
| |
|
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 11:19 am | |
| |
|
| | Lăng Vũ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 11:22 am | |
| S ta lại k thấy khúc đó nhỉ :T Hay là ta không nhớ :T |
|
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 11:26 am | |
| đúng rầu đó khúc đó đàn a nhưng thích bản nhạc cuối cùng dàn là cho m.n yên tâm về thế giới bên kia hay z chatbox bàn đi |
|
| | Delance cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 1:06 pm | |
| |
|
| | Tiểu cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 2:14 pm | |
| Hic tội nghiệp thật |
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Thu Oct 03, 2013 9:02 pm | |
| thật tình thì ta ko biết nói j` ngoài cảm động sau khi đọc những dòng cmt của lăng vũ thì ms thấy nó thật là ý nghĩa |
|
| | capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Fri Oct 04, 2013 1:22 pm | |
| Hôm nay ta vào khíc thêm tí nữa Tại sao Jack lai chết chứ , huhu Why,why Chỉ tại ông thuyền trưởng mà ra nông nỗi này Tôi nghiệp Jack quá đi sao Jack không đi tìm 1 mảnh vỡ khác để leo lên chứ Huhu 20a Không chịu đâu, Tội nghiệp Jack thật quá đi hà |
|
| | ~OoO~Libra~OoO~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong Fri Oct 04, 2013 8:18 pm | |
| |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong | |
| |
|
| | | Cảm xúc khi vừa mới coi titanic xong | |
|