Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ltbvan0906180
Học sinh chưa nhận lớp
ltbvan0906180
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 31/03/2000
Join date : 25/09/2013
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 4:27 pm

CHAP CUỐI

•Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, có một vệt sáng trông như một mảnh thiên thạch phóng xuống gần chỗ 12 cs đang đứng...

"RẦM...ĐÙNG...ĐÙNG..." - Vệt sáng đó lao xuống với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một trận cuồng phong, thổi bay hết nhà cửa, cậy cối gần nó. Cơn gió chết chóc đó làm đung đưa mái tóc của 12 chòm sao, nét mặt họ ngạc nhiên, rồi hoảng hốt, hai con ngươi tròn xoe thắt lại, bỗng Cự Giải lên tiếng.

"Cái vệt sáng đó chẳng phải lao xuống chỗ của bố mẹ chúng ta sao?" - Cô lấy tay che miệng, tay còn lại chỉ thẳng về hướng vụ nổ, mặt quay lại ngước nhìn mọi người.

"Không thể nào, bố mẹ chúng ta không dễ xơi như thế đâu, mà họ chắc cũng di chuyển ra khỏi chỗ đó rồi, đừng lo!" - Ma Kết đáp lại, lấy tay nâng kiếng.

"Ừm, Ma Kết nói đúng, chúng ta thử đi lại chỗ đó xem sao" - Xử Nữ đứng dậy lấy lại sức sau khi đánh nhau với đám người ngoài hành tinh.

"OK" - 11 người còn lại cùng đồng thanh, từng người lấy Balo vác lên trên vai rồi tức tốc chạy đến chỗ bị nổ.

Khi họ chạy, cảnh vật cũng một rõ dần trên đôi mắt của họ, những gì họ nhìn thấy được là một đống tro tàn, tàn dư còn sót lại sau vũ nổ, vụ nổ đó lớn đến nổi có thể thổi bay một tòa nhà chung cư cách đó 200m. Nét mặt ai nấy cũng hoảng hồn, kể cả là thần thánh cũng có thể chết khi đứng gần vụ nổ đó.

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày nếu bố mẹ tao có mệnh hệ gì!" - Bạch Dương nổi điên, mặt hiện rõ gân xanh, hét lớn.

"Bình tĩnh nào, Dương Nhi" - Nhân Mã đặt tay lên đầu Bạch Dương, mỉm cười - "Cha mẹ chúng ta sẽ không sao đâu, họ còn phải dự lễ đính hôn của chúng ta nữa mà!!" 

"Họ sẽ không sao" - Thiên Yết nói một cách đầy ấm áp, không như mọi ngày.

"Chạy đi tìm họ thôi" - Thiên Bình nói

"Không, chúng ta sẽ đi tiêu diệt tụi kia cái đã, nhìn lên bầu trời kìa" - Song Tử nói, tay chỉ lên trời

"Cái đó, xuất hiện khi nào thế..." - Kim Ngưu đáp trả

Trước mặt họ là một phi thuyền có hình dáng của tinh khí cầu, xung quanh nó có rất nhiều...bom và súng, chiếc phi thuyền đó khoác trên mình một màu đen chết chóc, chiếc phi thuyền đó đã làm ô uế bầu trời, không một con chim nào có thể bay đến gần cái phi thuyền đó, chúng sẽ bị thiêu đến chết...

"Nhìn thấy những chú chim không, quả nhiên chúng ta không thể lại gần nó, nhưng có điều mà tớ chắc chắn rằng, đây chính là căn cứ mẹ của bọn chúng, chính phủ đã giúp chúng ta rất nhiều, họ đã hành động trc chúng ta một bước, họ gần như đã tiêu diệt 2/3 số căn cứ của bọn chúng!" - Ma Kết giảng giải.

"Vậy quả bom hồi nãy cũng là do bọn chúng gây ra sao?" - Sư Tử hỏi

"Nó đó~" - Song Ngư trả lời

"Chúng ta cần một quả bom với sức công phá cực lớn để phá hủy chiếc phi thuyền đó" - Xử Nữ chỉ tay về phía chiếc thuyền

Đột nhiên, 11 người quay phắt lại nhìn chăm chú vào Bảo Bình.

"Bảo Bình, vụ khí cấm mà cậu luôn cất giữ, hãy đem nó ra mà tặng cho các bạn người ngoài hành tinh đáng yêu kia nhá~" - Kim Ngưu đặt tay lên vai Bảo Bình cùng với ánh mắt long lanh.

Bảo Bình lục lọi chiếc Balo của mình, rồi lấy ra một viên bi...

"Oay oay, ông muốn chơi bắn bi giờ này sao H___Ả? - Cả đám lại đồng thanh.

"E..em...đâ...đâu...dám...Đây là...siêu vũ khí...mà...tớ...đã...mất...2 năm trời để...hoàn...thành...nó..." - Bảo Bình chìa viên bi ra, chung quanh nó được bọ bằng kim loại, sáng bóng.

"ỒHHH" - Cả đám một lần nữa lại đồng thanh~

Nói xong, Bạch Dương rút cây súng lục của mình ra, rồi vội lấy viên bi đó nhét vào ổ đạn của súng.

"Ê...ê...được không vậy...?" - Cự Giải run tun, nói.

"Không sao, cứ tin tớ" - Bạch Dương nở nụ cười trìu mến, rồi quay lại tập trung vào việc ngắm bắn vào phi thuyền.

"Chuẩn bị...3...2...1...Đùng" - 12 người cùng chung một lời nói, cất tiếng đồng thanh.

Viên bi đó quá nhỏ nên họ không biết là nó bay đến đâu, bây giờ họ chỉ còn cách tin vào Bạch Dương mà thôi.

"ĐÙNG...ĐÙNG...ẦM...ẦM" - "OAAA, thành công rồiiiii" - Cả đám vui mừng không thể tả, ôm chầm lấy nhau, hòa chung một cảm xúc.

Riêng Xử Nữ thì trầm lặng, lại cái nét mặt đó, lại cái ánh mắt đó, ánh mắt của ĐIỀM DỮ...

"Các cậu không nghĩ là cuộc chiến này quá đơn giản s -" - "Không sao đâu" - Ma Kết nói

"Khi nào bọn nó trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục ra trận, như ngày hôm nay!" - Ma Kết điềm đạm nói.

Khoảng nửa tiếng sau, người của chính phủ đã đến để đưa 12 chòm sao về căn cứ để dưỡng thương.

Khi cánh cổng đến căn cứ được mở ra, có rất nhiều người bị thương, thân thể toàn vết máu, băng quấn.

"Bố...mẹ...đây...sao" - Song Ngư giọng nhỏ dần, rơi nc mắt

"Ahh, tại vụ nổ lớn quá nên chúng ta đây tránh không kịp, chậm chân chút là tiêu" - Bố mẹ của các chòm sao quả nhiên còn sống, nhưng họ bị thương khá nặng.

"AHHH, bố mẹ làm tụi con lo chết đi được, híc" - Ai nấy đều chạy đến ôm bố mẹ của mình, khóc như m__ưa~



Hình ảnh đẹp đẽ đó sẽ còn đến bao giờ, họ không biết khi nào bọn người ngoài hành tinh sẽ trở lại, nhưng họ sẽ sẵn sàng ra chiến trường một lần nữa để lấy lại hòa bình cho Trái Đất!!!

The End

Dạo này em học vs ôn thi nhiều quá nên không có thời gian rảnh rỗi, sr anh chị nhiều
 
Anna Lê
Học sinh chưa nhận lớp
Anna Lê
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 22/07/2002
Join date : 24/12/2014
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 6:38 am

Nàng viết hay quá, nhưng rốt cuộc chẳng thấy couple nào thành cặp hết thế nàng.
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 11:48 am

Đâu quan trọng là phải có couple đâu bạn :3
Với lại, đây là truyện khoa học viễn tưởng, nên chắc chắn những tình tiết tình cảm tâm lý cũng sẽ ít đi là chuyện bình thường.
 
Sponsored content
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End] Icon_minitime

 
 

12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (GTNV/Nam)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Couple)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh-