Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ltbvan0906180
Học sinh chưa nhận lớp
ltbvan0906180
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 31/03/2000
Join date : 25/09/2013
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6) Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 6:59 pm

•CHAP 6•

  •Bầu không khí dần trở nên ngạt thở vì sự xuất hiện của những đám gió vô gia cư cứ bay qua - Bay từ chỗ hang ổ của bọn người ngoài hành tinh làm cho những ngọn gió này bị nhuốm màu nhơ bẩn, chúng cứ lượn lờ quanh thành phố Tokyo xinh đẹp, nhộn nhịp, nhưng giờ đây thủ đô nổi tiếng này đã không một bóng người... Giấy, bụi, cát, hơi người vẫn còn trên mặt đường, những trung tâm mua sắm nổi tiếng Thế Giới giờ chỉ còn lại là những căn nhà cao tầng đầy bụi bám, chẳng khác gì đống bê tông cốt thép với đầy rong rêu không người lau rửa, vì người dân đã được di tẩn đến nơi an toàn - Dưới lòng đất.


Tại sân tập luyện của nhà Bạch Dương
"Đã gần 2 tháng mà đám bọn người hành tinh đó vẫn im hơi lặng tiếng, chắc bọn nó đang có âm mưu gì đây, xem ra chúng cũng khôn phết!" - Ma Kết nói.


"SAO GIỜ NÀY MỚI CHỊU LẾT MÔNG TỚI ĐÂY HẢ? - Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình nổi khùng

Nhân Mã mặt hậm hực, tay chỉ về nhóm nữ đang tiến lại gần với vẻ thong thả như không có chuyện gì xảy ra, cười đùa vui vẻ, nét mặt ngây thơ (vô số) tội.

"Xin lỗi, thôi ta tập thôi!" - Bạch Dương chạy về phía sân tập súng, đeo tai nghe vào, rồi bắt đầu trổ tài.

Từng người một bắt đầu nâng vũ khí, ai nấy đều tài giỏi về lĩnh vực riêng, nên rất khó có thể đánh giá ai giỏi hơn ai, những giọt mồ hôi đổ xuống nền đất giá lạnh, nâng súng, giơ kiếm, vung dao, ném phi tiêu, múa võ,... Mọi người đều say sưa luyện tập, như muốn nói rằng không có gì có thể ngăn cản được họ vì họ sắp ra trận, để cứu hành tinh của họ, cứu những người dân vô tội và trừng phạt những kẻ đã làm cho đất Mẹ phải khóc!

"Mấy đứa nhóc nhõng nhẽo ngày nào bây giờ đã thành những anh hùng giúp ít cho đất nước rồi!" - Tiếng nói chuyện của những bậc phụ tử của 12 sát thủ của chúng ta phát ra từ cửa ra vào sân tập, họ đều khen nức nở về con của họ, nhưng cũng vì lí do này mà đã nảy sinh ra "Cuộc chiến của các bậc phụ huynh" đấy ạh!!~

ĐÙNG... ĐÙNG... ẦM...! - Tiếng động phát ra từ phía bên ngoài thành phố.

"C..Cái gì vậy? - Xử Nữ nói lắp.

"Chắc bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi" - Thiên Yết bình thản nói

"Mau chuẩn bị vũ khí, chúng ta lên đường" - Các bậc cha mẹ của các chòm sao cùng đồng thanh, quần áo siêu bảnh, vũ khí đeo đầy người - Vì họ cũng là Siêu sát thủ, bố mẹ của sát thủ kia mà~

"Cả một cây đen, haizz" - 12 chòm sao thở dài.

Nói xong, 24 người chạy ào ra đường - gần trung tâm thành phố. Những vệt sáng bay đầy trên bầu trời nhanh chóng lao xuống mặt đất, nguyên nhân tạo nên những tiếng ồn đó, không gì khác chính là súp pờ bomb nguyên tử. Chúng tựa như những thiên thạch kéo theo đám khói đen xì sau lưng, bốc cháy!

Chúng nhiều đến nổi phủ khắp cả bầu trời, làm cho bầu trời trong xanh ngày nào giờ đã biến thành một địa ngục trần gian.

"Khụ...khụ... nhiều khói quá..." - Bảo Bình tay bịt miệng lại, họ sặc sụa.

"Đeo cái này vào" - Cử Giải đưa cho cả đám một đống khổ trang y tế, mọi người cũng lần lượt đeo vào.

"Chúng ta chia ra đi, các con đi về phía Bắc, bố mẹ sẽ đi về phía Nam" - Bố Mẹ Bạch Dương chỉ tay về phía Bắc, ra hiệu cho 12 chòm sao.

"Dạ, bố mẹ cẩn thận nhé, bố mẹ mà đi chầu thượng đế là con đi theo luôn đó" - Thiên Bình nói

12 Siêu sát thủ vội chạy về phía Nam, 12 chòm sao chạy về phía Bắc, mặc kệ những khối "thiên thạch" lao về phía trước, họ dũng cảm xông lên đối đầu với những nỗi lo lắng, sợ hãi. 

"Chính là tụi nó đó" - Song Tử chỉ tay về phía căn cứ của bọn ngoài hành tinh, cái ổ đó đang nháo nhào lên, đám này, đám khác lần lượt chạy ra chạy vào một cách vội vàng, chuẩn bị để ra trận.

"Tao sẽ giết chúng mày, từng đứa một!!" - Sư Tử hộc hằn nói, cậu đã không còn bình tĩnh.

"Cạch..Cạch...đoàng..." - Những phát súng nổ ra, làm vung vãi vỏ đạn xuống đất.

"Ê, Bạch Dương, nguy hiểm lắm!!!" - Cả đám nháo nhào khi thấy Bạch Dương đơn thân độc mã xông lên, không một chút do dự.

"Cái con Cừu Ngố này, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, thiệt là, chúng ta tiến...lên...thoy...Ủa, đi đâu hết trơn rồi?" - Ma Kết nói xong không thấy ai nữa, họ đã tiến lên từ lúc Bạch Dương xông pha, Ma Kết chỉ mãi lo vào chiếc Laptop nên không để ý.

Kim Ngưu rút Katana sau lưng, chém giết bọn người ngoài hành tinh một cách "nhẹ nhàng", thậm chí cô không đổ 1 giọt mồ hôi nữa kìa~

Nhân Mã cũng chẳng kém gì Kim Ngưu, cả 2 thật Ferfect!!

"Ê, cái bà t/g kia, im cái coi, tui cho bà 1 phát là xì sọ àh?!" - Bạch Dương chĩa súng vào t/g ~~

"Ơ...komen (Xin lỗi)" - T/g gãi đầu

Bạch Dương rút 2 cây Uzi ra, chỉ vài phát đạn của cô thôi mà đã hạ được mộ quân đoàn người ngoài hành tinh đó, cô bắn súng rất chuẩn.

Thiên Yết cũng lấy súng ra, thong thả đi về phía trước, 2 tay cầm súng là bóp cò một cách "thong thả" nốt, không gì có thể hạ được anh cả.

Bảo Bình nét mặt căng thẳng, tay chỉ vào đám người ngoài hành tinh, rồi vạch chiếc áo khoác trắng của mình ra, nói to.

"Ngon thì vào đây, tao sẽ cho tụi bây thành bọn mũi bự chiên tại chỗ, há há" - Trong chiếc áo khoác của Bảo Bình là một đống "bomb" còn siêu hơn.

Song Ngư và Sư Tử chỉ cầm 1 cây súng lục, xông tới, kết hợp vs nhau là bọn chúng [• • •] 

Thiên Bình và Song Tử theo sau, cầm 2 con dao găm tiến tới, hạ gục bọn chúng chỉ vài nhát chém.

Còn Ma Kết và Cự Giải thì đứng đằng tuốt kia, chỉ đạo và trị thương chọ họ.


2 TIẾNG SAU

"Phù...phù...mệt chết được...rầm" - Bạch Dương là người xông đầu tiên cũng là người đầu tiên gục~

"Haha, thế là xong 1 ổ, lấy được tấm bản đồ hay manh mối nào không Ma Kết?" - Thiên Yết nói

"Uổng quá à, đống bom của tui được làm bằng nguyên liệu cực hiếm đó, vậy mà...huhu" - Bảo Bình ngồi bệt xuống, than tiếc cho đống bom của mình

"Đã thật đó, lâu lâu mới được xả xì trét" - Song Tử với Sư Tử nói với nhau

"Cậu bị thương rồi kìa, đưa tay cho tớ mau" - Cự Giải lo lắng cho Thiên Bình

Song Ngư và những người còn lại thì không bị gì, chỉ là trầy ngoài da.


Họ đã chiến đấu một cách dũng cảm, liệu Thượng Đế có mỉm cười với họ hay không? Còn 12 Siêu sát thủ của chúng ta thì sẽ ra sao? 12 chòm sao chúng ta bắt đầu có cảm giác như điều gì rất khửng khiếp sắp ập xuống đầu họ, và họ sẽ làm gì nếu linh cảm của họ là sự thật? Mời các bạn đón xem chap 7~ 


Dạo này em bận học quá nên không có thời gian viết, mong anh chị thông cảm, thôi em đi học thêm đây, bái bai~
 
 

12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 4)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 5)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 3)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh-