Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4   12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4 Icon_minitimeThu Sep 26, 2013 11:24 am

Hum nay là tập rất ư là đặc biệt nhé,biết là gì không? Không à,là tập mừng ngày sinh nhật của Xử Nữ đóa nhé.Cùng HPBD cho nàng ý nào.

Đ/g và T/g song ca : Háp bì bớt đầy tú du,háp bì bớt đây tu dú,háp bi bớt đây,háp bi bớt đây,hấp bỉ bợt đây tú dụ.

Giọng hát như chim họa mi vậy á,phải công nhận đúng không?

"Vào truyện lẹ đi,à mà tiền công hát song ca cùng mi nữa đấy,viết xong trả heng" (đ/g)

Đồ đ/g đáng ghét kia,ta cứ tưởng mi ủng hộ ta :(

"Ớ ớ,mi nói với ta sẽ trả công mà nhể,không nhẻ ta nghe lộn"

Ừ mi nghe lộn ó =))

"Ta qua sang bằng nhà mi giờ"

_______________________________ 8h30,Chủ Nhật.

Tại phòng của Xử nữ...à không có Xữ ở đây rồi.

Tại phòng khách....

T/g hỏi người hầu của Xữ và cô ấy trả lời

- Xữ đã ra ngoài đi dạo từ sáng sớm rồi ạ.

Wow,không biết vì sao mà nàng ta dậy sớm dữ bây.Đi kiếm nàng ta cả buổi mới thấy,nàng đang ngồi đấm lưng thùm thụp ở phía ghế đá đằng kia *chỉ chỏ*

Nhưng không lại được nên ta cho Sư Tử thế chân ta.

- Chào Xữ iu.

- Ơ....ch...chào. - Xữ thẹn thùng chào Sư Tử."Á,hắn gọi mình là Xữ iu sao?! Xí hổ quá đi"

- Bạn làm gì ở đây dạ?

- Đi dạo chơi thôi ý mà.

- Đi chung với tớ không ?

- OK

2sao cùng đi bộ trong buổi sáng yên bình.Tiếng chim hót thánh thót.Gió đưa nhè nhẹ bên mái tóc Xữ,làm nàng bây giờ như búp bê Barbie vậy,mải mê ngắm nhìn Xữ,Sư Tử vấp cục đá và....té.(Lớn rồi mà...)

Xữ liền đở Sư đứng dậy rồi dìu đi kiếm chỗ ngồi tạm.Vì sao Xữ phải dìu cái thân nặng nề của hắn à,vì...

- Ó...đau quá.Ôi không gãy xương rồi.

Hiểu ai nói rồi ha.... =))

Xữ đem theo chảo nên không đem theo đồ băng bó vết thương nào cả.Cô vừa vuốt "vết thương" (Vuốt đại chứ có biết chỗ nào đâu),cô định chét nước bọt vì nghe nói khi bị thương ai cũng làm.

- Áy,cô làm cái quái gì vậy?

- Tôi nghĩ làm vậy sẽ bớt đau thôi.Mà nảy giờ cậu giả vờ đau,tôi biết rồi.

Mặt Sư đỏ ửng,bị mũi tên bắn trúng tim đen nên đơ 1hồi.Xữ nhéo má Sư Tử.

- Cậu dễ thương quá hà....

Rồi chạy đi mất,để lại anh chàng vẫn còn đơ kia ( Sư Tử ).

Xữ chạy về nhà,lên phòng viết nhật ký,cô nghĩ bụng :

"Sao càng nhìn càng thấy hắn đáng yêu và dễ thương ghê.Hay là mình thích hắn ta rồi.Áy áy,mình đang suy nghĩ gì vậy nè" >.<
 
 

12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12chòm sao và hành trình ở lớp 8B3 Chap 2tt
» 12chòm sao và hành trình ở lớp 8B3 Chap 2
» 12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 3
» 12chòm sao và hành trình ở lớp 8B3 Chap 1
» 12chòm sao và hành trình ở lớp 8B3 Chap 1tt
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12Chòm sao và Hành trình ở lớp 8B3-