Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 3   12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 3 Icon_minitimeThu Sep 26, 2013 11:23 am

Oa oa,bi giờ ta mới trở lại viết tiếp nè.....Các ngươi có nhớ ta hôm? Chắc không đâu.Không làm tốn thì giờ nữa,tiếp tục viết nhé.

________________________________
Trận chiến chiến nào cũng phải có trọng tài mà đúng không ?

Vì mỗi bên 9người nên người trọng tài sẽ là 1học sinh lớp 8B5 (Vì bị lẻ ý mừa).

Và chắc ai cũng có câu hỏi : "Trọng tài là ai? Nam hay nữ ? Tên gì ?".Ô cê,để t/g bật mí nhớ.

Hoa Bách Hợp - Trọng tài nữ,học sinh lớp mấy thì ai cũng biết (Không biết à? Mời đọc lại từ đầu và kỹ nhé.T/g lười mà).Một cô gái đảm đang,xinh đẹp,blah blah blah....(Hoa Bách Hợp : Này,cái tên t/g kia,sao lại có blah blah blah nữa hử?!!!!!)~(T/g : Ớ ớ,vì ngươi nhiều điểm nổi bật quá mà.@@)

- Trận đấu bắt đầu! Vì bên ta lẻ nên bên ta (8B5) phát bóng trước - Trọng tài (HBH) nói với nụ cười đê tiện cực kì.

1học sinh nam có dáng cao to phát 1cú bóng cực "nhẹ" về phía Yết.Ôi,thật sự thì Yết có biết bóng chuyền chơi như thế nào đâu,suốt ngày cứ "sách sách và....sách".

- Yết,coi chừng! - Xử phản công làm quả bóng tung ngược về phía 8B5.

Tưởng bóng đập xuống sân trong nhưng ố ồ,bóng lại phản ngược về phía Giải,con hồ ly ranh mảnh.

*Bịch*

Vì chậm chạp nên Giải trượt bóng.

- 1.0 rồi,8B5 dẫn đầu - Trọng tài mừng rở.

8B5 lại phát bóng lần 2,trận đấu tuy chưa kết thúc nhưng hãy quay về với Thiên Bình,Ma Kết và Song Ngư.

______________________________
Ngoài trời tối tăm,có 3 bóng người đang đuổi nhau sao?

Ô không,đó là 3người bạn của chúng ta.

- Xin các cậu đừng theo tớ mà! - Song Ngư tức trong nước mắt.Đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ.

- Hãy quay lại đi mà! - Ma Kết chạy theo Song Ngư nài nỉ,vâng,Ma Kết có thể đã thích Ngư rồi chăng ?

Vì đã chạy nhanh quá sức nên sự thật đã được Ma Kết khai ra dù không muốn chút nào.

- Tớ....Thích Cậu mà !!!!!

Lời nói từ trái tim đã làm Ngư rất bất ngờ. Ngư dừng chân,chạy đến chỗ Thiên Bình và Ma Kết.

- Tại sao?  Tại sao lại thích tôi ?

- Cậu không nhớ sao Ngư,chính Kết đã cứu nạn cậu khi cậu rớt xuống sông đó - Thiên Bình giải thích.

"Là người đó sao?" Ngư hoảng hốt.Chính là người ân nhân và là người giúp Ngư biết cười tươi sau vụ tai nạn giao thông ấy.Ngư đã thích thầm kín người đó.Tưởng như sau khi chuyển đi nơi khác, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

- Người mình thích,là đây sao? - Ngư nghẹn ngào nói.

- Thôi nào,mặt đỏ rồi kìa cô cậu,mau đi ra sàn đấu thôi - Thiên Bình...sao lại cắt ngang khung cảnh lãng mạn này chứ.(Thiên Bình : Chớ đây không phải kịch bản của mi sao?!!!!!)

Thôi,quay lại với trận đấu kia nào.

_______________________________
Trận đấu đang ngày càng Sôi động. Cuối cùng 3người bạn đã trở lại.Thấy Kết và Ngư tay cầm tay,Dương nhiều chuyện.

- Wow,lớp ta có 1cặp tình nhân nè.

- Này thì cặp tình nhân. - Ngư
Đấm vào đầu Dương rồi cười ha hả như điên.

- Thôi đi,còn 1điểm nữa là chúng ta thua cuộc rồi đó. - Sư tử hà đông nóng lòng.

- OK!

Trận chiến lại tiếp tục,nhưng 12.12 nên HBH đã vào đấu,nhưng trên tay mụ ta còn cầm thêm 1quả bóng.

*Bụp*

1quả bóng ném vào Ngư.Trong lúc mọi ánh mắt đang cháy thành hình viên đạn thì....

*Bịch*

1tên con trai đã đập mạnh quả bóng về phía 8B3 mà không ai cản trở được.Và 3.0,lớp 8B5 đã....Thắng.

- Đúng là lũ ngu xuẩn, ăn gian.  - Bảo bình Tức giận la hét um sùm.

- Hơ,này nhé,bọn tao nói là chơi TỰ DO mà,bọn trẻ con chúng mày không nghe thấy sao? - Tên lớp trưởng nói với giọng điệu khinh bỉ,hắn nhấn mạnh hai từ "tự do" làm 12sao tức tối,nhưng không làm gì được nữa.

Bọn 8B5 đã bỏ đi,cùng những tiếng cười ác quỷ.Còn 12sao thì....

- Tại mình mà đúng không ? - Giải đã rưng rưng nước mắt từ khi nào rồi.

- Ây ây,không sao, chúng ta luôn luôn đoàn kết thì sẽ thành công thôi mà.Vả lại,tụi nó ăn gian mà. - Song Tử vui vẻ như chưa bao giờ vui vẻ vậy ý.

- Lớp 8B3 chúng ta.....- Song Ngư chìa bàn tay ra.Như 11người hiểu ý Ngư nên đặt tay lên.

- Sẽ chiến thắng!!!!!!!

- Ồ de! - Sư tử hố hàng làm cả bọn cười ầm lên.

Chap 3 là thế đấy.

 
 

12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12chòm sao và hành trình ở lớp 8B3 Chap 1
» 12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4
» 12chòm sao và hành trình ở lớp 8B3 Chap 1tt
» 12Chòm sao và Hành Trình lớp 8B3 Chap 4tt
» 12Chòm sao và Hành Trình ở lớp 8B3 Chap 4tt
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12Chòm sao và Hành trình ở lớp 8B3-