Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 11:24 am


Chap 1: Gặp gỡ - Kẻ thù hay bạn?

Ở 1 vùng đất xa xôi, nơi mà con người sống với nhau những ngày tháng yên bình, thì bỗng nhiên, vợ của trưởng làng lần lượt hạ sinh 1 bé trai, 1 bé gái và 2 ngày sau đó bà lại sinh thêm 1 bé trai nữa. Bà đặt tên cho đứa bé trai đầu tiên là Ma Kết, đứa thứ 2 là Song Ngư, còn bé gái tên Thiên Bình, cả làng ăn mừng cho sự chào đời của 3 nhân tài tương lai này.

Khi đó, ở dưới địa ngục, nơi mà vampire và evil sinh sống cùng nhau, vợ của Đại Chúa tể, Chúa tể và Diêm Vương cũng sinh con cùng lúc, con của Đại chúa tể là 1 bé gái nhìn trông rất tinh nghịch tên Bảo Bình và Chúa tể cũng là 1 bé gái nhưng nhìn có vẻ rất nghiêm túc tên Xử Nữ, còn của Diêm Vương là 1 bé trai tên Bạch Dương nom rất kháu khỉnh. 2 sinh linh bé bỏng thuộc evil con của Đại Thần Chết cũng được chào đời cùng thời điểm, họ đặt tên cho đứa bé trai là Thiên Yết và đứa bé gái là Kim Ngưu và con trai của vợ chồng Thần Gió tên là Song Tử. Cả địa ngục đồng loạt tổ chức bữa tiệc thịnh soạn để mừng cho sự chào đời của những người kế vị.
Trên thiên dàng, có 1 vị thần lửa cũng hạ sinh 2 đứa bé 1 gái 1 trai, bà đặt tên Sư Tử cho con trai và Nhân Mã cho con gái. Thần hoa - bạn thân của vợ thần lửa cũng mới sinh 1 đứa bé gái là Cự Giải. Thiên đàng cũng tổ chức tiệc tùng và xa hoa không kém gì ở địa ngục.


17 năm sau



-Vâng, Đại Chúa Tể cho gọi tôi - 1 chàng thanh niên quỳ 1 chân xuống, khuôn mặt trong không có cảm xúc là mấy


-Có vẻ lũ thiên thần và thợ săn sẽ xuống đây tìm bức mật thư, hãy chặn đầu chúng và tiêu diệt hết tất cả, hãy dẫn chị ngươi và evil Song Tử theo, cả con của ta và của Chúa Tể, Diêm Vương - 1 bóng đen đứng ở trên cao nói vọng xuống


-Vâng thưa Đại Chúa Tể - Anh cúi đầu


-Cha ơi con về rồi nè! Máu tươi từ hạ giới đây - Bảo Bình ôm mấy bịch máu, có vẻ là của...bệnh viện


-Con lại lên cái bệnh viện ngu ngốc gì đấy thu thập máu sao? Sao con lại không giống như những vampire khác nhỉ? - Cái bóng đen từ từ lộ diện


-Chỉ là con chưa sẵn sàng thôi mà - Bảo Bảo nụng nịu


-Con gái ngốc nghếch của cha - Nét mặt ông như 1 người cha hiền hậu và tốt bụng, rồi ông quay qua Thiên Yết - Mau tiến hành đi
Yết cuối đầu, rồi lui đi...


Trên thiên đường



-Aaaaaaaaaaa nóng quá nóng quá em đốt mông anh à Mã Nhi!!!!!!!!!!!!!! - Sư vừa đập mông vừa kêu gào thảm thiết tên đứa em gái tinh nghịch của nó - Xuống đây cái con quỷ nhỏ kia!



-Plè, đáng đời, ai bảo anh 2 gọi em là con quỷ nhỏ chứ! Em là 1 thiên thần cơ! - Mã Mã bay lượn trên trời lè lưỡi chọc tức Sư Tử


-2 người mới sáng sớm đã gây nhau rồi cơ à? Còn nhỏ gì nữa? - 1 giọng nói tựa như thiên thần ( thì nó là thiên thần mờ ) vọng vào, cô bé với mái tóc màu hồng xoăn bước đến chỗ 2 người


-Chào Giải, cậu mới đến chơi à? Lên đây đi, ở dưới có 1 ông già đang nổi giận đó - Mã chào Giải Nhi, không quên chọc ông anh hai của nóa


-Ê..ơ...chào Giải - Sư có vẻ hơi thẹn


-Ừm chào cậu - Giải vẫn bình thường


-Các con tập hợp Ngọc Hoàng có chuyện muốn nói này - Ba của Mã và Sư cất tiếng
Rồi cả 3 đứa ngồi vào chỗ ngay ngắn, Ngọc Hoàng bước vào, ông đội nón đỏ, mặc áo đỏ, quần đỏ, giày cũng đỏ ( đỏ nguyên người ). Khi ông đã xác định được là 3 đứa trẻ cần tìm, ông mới dõng dạc tuyên bố:


- Địa ngục đang có ý muốn nổi dậy chống lại chúng ta và chiếm thế giới này, vì thế ta cử các con xuống hạ giới làm người thường và tìm kiếm 100 mảnh vỡ trái tim. Bất cứ ai mà các con thấy có 1 trái tim màu đen, hãy mau chữa lành nó và thu thập mảnh vỡ. Bức mật thư chỉ được mở khi có người thật sự xứng đáng cầm nó. Ta và trưởng lành hunter ở hạ giới đã bàn bạc với nhau và quyết định rồi. Bây giờ tụi con hãy thu dọn hành lí và xuống làng hunter theo sự chỉ dẫn của ta.
Mã Mã có vẻ háo hức lắm, cô chưa bao giờ xuống hạ giới cả, nên cô là người thu dọn nhanh nhất, Sư cũng nghe qua là gái ở hạ giới rất xinh, nên ổng đứng thứ nhì, còn Giải thì hay nghe rằng ở hạ giới có những kẻ rất độc ác, cô cũng sờ sợ. Sau 1 hồi an ủi và hứa đủ điều, Giải mới lấy lại được tin thần ban đầu


Cùng lúc ở hạ giới - Làng Hunter


- KẾT!!!!!!!!!! Trả cho em cái gậy coi, trả đây! - 1 giọng nói hét lên làm các cành cây rụng lá, chim bay cũng rớt, cá đang bơi cũng bị yếu tim.



-Cái tội dám lấy súng anh chơi này, cho em chết nhé Bình Nhi! - 1 anh chàng tên Ma Kết đang tung tăng, à không, đang chạy với tốc độ cực nhanh mà mặt vẫn hớn hở


-Ngư Nhi à!!!!! Cứu chị với - Bình Nhi lớn tiếng gọi đứa em trai yêu quý của cô


-Dạ em tới đây - Ngư Nhi đáp lại với chất giọng uể oải, dù sao giúp 2 ông anh bà chị này anh cũng thấy vui vui - Anh Kết à trả gậy cho chị Bình Nhi đi!


-Thôi được rồi Ngư yêu quý ngoan lắm, chẳng giống như chị em chút nào - Kết vẫn chưa từ bỏ ý định


-Các con nghe ta nói này - Trưởng làng lại chỗ 3 đứa trẻ và nói những câu y hệt như Ngọc Hoàng nói ( trừ cái câu cuối ) - Ta muốn các con phải hòa đồng với các thiên thần


-Tuyệt, đó là lí do con luôn ghét vampire - Thiên Bình nghe có vẻ bực bội - Chúng không yên được 1 chút nào à


-Sao cũng được, miễn là đừng cho con gặp kẻ thù - Kết trở lại với bộ mặt lạnh lùng


-Con thì rất vui nếu được gặp người mới - Song Ngư tươi cười
Các thiên thần đồng loạt bay xuống và gặp nhau, cả 2 đều chia ra 2 phe 3 gái và 3 trai ( ta không ngờ ta chia được đều như vậy đó *tự sướng* ).


-Thế tụi con kiếm bức mật thư ở đâu ạ? - Giải thắc mắc


-... - Ngọc Hoàng im lặng 1 hồi - Tại tận sâu địa ngục


-CÁI GÌ CƠ??????? - Cả đám đồng loạt ngạc nhiên


-Tại sao nó lại tuốt tận địa ngục cơ? - Sư há hốc mồm


-Ta đã nói là nếu tìm được 100 mảnh vỡ thì nó sẽ ngăn được cái ác vĩnh viễn chứ hả? Tất nhiên là bọn họ sẽ không để chúng ta tìm được cách để tiêu diệt bọn họ rồi - Ngọc Hoàng giải thích


-Thế thì tại sao chúng con phải đi? Chúng con còn non nớt lắm - Cả đám đồng loạt tập 2


-Cho dù có xuống tận chỗ nhưng không phải là người thích hợp thì cũng không thể có manh mối được, các con cứ đi đi, ta tin tưởng ở các con - Nói rồi ông đưa cho mỗi người 1 viên ngọc - Ngọc này giúp hồi sinh lại 1 người đã chết, nếu các con có lỡ ngã xuống thì còn có cách để đứng dậy


-Ực - Giải có vẻ hơi sợ


-Còn đây là thuốc trị vết thương, nó rất có hiệu quả, hãy cầm theo dự phòng - Trưởng làng đưa ra 6 lọ thuốc
Sau đó, Ngọc Hoàng cùng trưởng làng dẫn cả 6 người đến cổng địa ngục và tạm biệt. Giải dùng phép thuật tạo ra 6 cành cây to và vững chắc, còn Mã thì dùng lửa đốt vào 1 phần của cây, địa ngục có vẻ tối, Giải vẫn bám áo Nhân Mã, còn Song Ngư thì bám váy 2 anh chị của nó. Càng gần, gần hơn nữa, Mã có vẻ hơi thất vọng, cô la oai oái


-Không có gì là đáng sợ cả, vậy cái hang này đi chừng nào mới tới đây - Mã nhảy đành đạch


-Chào mừng các ngươi đến với địa ngục - 1 giọng nói nghe có vẻ là con gái.
Sau đó các ngọn lửa màu đỏ tươi từ từ phụt lên, 1 tòa lâu đài hoàng tráng hiện ra trước mắt các sao, và 2 bên là nham thạch đang sôi. Cái người phát ra giọng nói ấy từ từ lộ diện, hóa ra cô là 1 evil, xung quanh cô là những mảng băn cực nhọn


-Hóa ra là các ngươi à? Có vẻ yếu đuối đấy? Ta không hiểu Đại Chúa Tể lo lắng về chuyện gì nữa. Thiên Yết, Song Tử, ra gặp đối thủ của chúng ta nào. - Nói rồi cô vẩy dải lụa xung quanh các thiên thần như mời mọc. 
Mã háo thắng lao đến, Song Tử thấy gái liền nhào tới, anh khoét miệng cười, rồi dùng lốc xoáy tấn công vào bụng của Mã. Mã bị dính 1 đòn, cô tức giận, liền móc cung tên ra bắn 3 phát liền vào Song Tử, anh cố né, nhưng vẫn bị dính 1 mũi. Cự Giải định bay lên giúp, thì Kim Ngưu bay ra chắn đường, cô dùng băng quấn quanh Cự Giải. Giải bị siết chặt, cô không cách nào sử dụng vũ khí được, cô nhắm mắt lại và gọi đất, từ biển nham thạch, mọc lên vài cái cây, cành của nó lao tới, đâm thẳng vào băng, băng vỡ ra, Giải rơi xuống, cô lấy 1 đóa hoa hồng có tẩm thuốc mê phóng vào Kim Ngưu, trâu nhảy sang 1 bên, nhưng cô đã hít phải mùi hương rồi. Ở dưới, Sư và Yết thì...hơi bị căng, Sư bị Yết đâm tới tấp, anh cứ cố né, không tài nào tấn công được, lợi dụng lúc Yết sơ hở, anh dùng cái mặt ông thần - vũ khí của anh, gọi nham thạch ở địa ngục tấn công Yết, Yết bay lên cao, thoát khỏi cái sóng thần nham thạch ấy, hắn cười:


-Chỉ có thế thôi sao? Xem ra mi còn quá non nớt đấy! - Nói rồi, Yết gọi sấm, đánh vào bả vai của Sư, bị dính 1 đòn, nó y chang là Mã, nhưng lại tức giận trong đau đớn. Ma Kết thấy vậy định ra cứu, ai dè bị Bạch Dương chặn lại. Dương Dương rút kiếm ra, đấu tay đôi với Ma Kết, Kết ca khó chịu, anh rút súng, nhưng không ngờ Dương Nhi đã thấy động tác ấy, hắn chém ngay tay của Ma Kết, dù rằng Kết không bị đứt tay, nhưng cây súng của anh đã bị văng ra khá xa. Kết loạng choạng, rồi ngã phịch xuống đất, có vẻ anh phải chết sớm rồi, Dương cầm cây kiếm, mũi kiếm gần như chạm đến làn da trắng trẻo của Kết, Kết nhắm mắt lại, anh đang có mưu mô gì đó, hay là...Chẳng có điều gì xảy ra cả, Kết mở mắt, bất ngờ trước hành động của Dương, con cừu ấy rút kiếm lại, và ngoảnh đi


-Tôi không phải là những kẻ thích giết người, và anh cũng chẳng có tội gì với tôi cả. - Dương nói


-Ngu ngốc - Kết nhoẻn miệng cười, 1 phát đạn bay tới, xuyên qua ngực của Dương, cừu như cảm thấy tim mình đập nhanh hơn -Nhân nhượng với kẻ thù, 1 vampire không bao giờ làm như vậy


-Dương Nhi!! - Tiếng của 1 cô gái bay đến anh với tốc độ cực nhanh -Này đánh lén là hèn hạ đấy anh có biết không? - Cô quay qua Ma Kết


-Bảo Bình à, coi chừng đấy, anh ta không phải kẻ vừa đâu - Dương vừa nói vừa đẩy Bảo Bình ra xa


-Này cậu à, qua đây - Ngư Nhi khẽ gọi Bảo Bình
Bảo Bảo ngạc nhiên lắm, anh chẳng phải là hunter sao? Thế tại sao lại...Bảo Bảo đi tới, ngồi xuống cạnh Song Ngư, đôi mắt ngây thơ cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ngư, rồi 2 đứa ngồi nói chuyện phiếm, ra Song Ngư cũng chẳng muốn chiến đấu là mấy, 2 người trò chuyện 1 hồi, thì trở thành bạn bè, quên bẵng luôn cả cái chuyện chiến đấu bên ngoài ( mặc kệ chúng nó, có chết đâu mà lo )
"Xoảng, xoảng" - Tiếng kim loại chạm vào nhau xẹt ngang qua lỗ tai của 2 người, như muốn phá tan cái không gian hạnh phúc này, Bình Nhi và Xử Nhi đang đấu với nhau 1 cách gây go, hầu như 2 người ngang tài ngang sức


-Cô khá đấy, chẳng giống như những loại người tầm thường mà tôi từng gặp - Xử quẹt đi vệt máu trên miệng cô


-Cô cũng không tồi - Thiên Bình đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Xử Nữ
Rồi 2 đứa lại lao vào uýnh nhau, không ai chịu nhường ai, mùi máu nồng nặc, bay đến mũi của Bảo Bảo, cô khịt mũi, rồi lấy tay che lại, có vẻ cô không muốn bản tính vampire trong cô nổi dậy.


-Đủ rồi - 1  giọng nói lạ vang ra từ khắp nơi - Cứ đấu đến chừng này thì tất cả sẽ kiệt sức, vampire và evil hãy lui về, ta có 1 bất ngờ nhỏ dành cho khách.
Dứt lời, mặt đất rung chuyển, khói bụi mịt mù, từ trong làn khói, xuất hiện 1 bóng đen to cao, vạm vỡ, và đằng sau là 1 vài cái bóng khác


-Hôm nay các ngươi sẽ chết - Cái bóng đầu đàn nói


p.s: E hèm,...có lẽ ta không chuyên về thể loại magic cho lắm, nên truyện có vẻ hơi dở, mong mọi người góp ý thẳng thắn nhé, hẹn gặp lại chap sau. Bài bái!!!!
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 11:39 am

Còn viết số...con người sinh đẻ mà lần lượt :)) bụng chứa sao nổi =]]] 
Thần gió sống dưới địa ngục ==" ...vấn đề duy nhất ở chapt này là câu văn không cân xứng. Nàng dùng câu dài quá làm đọc gãy lưỡi 59a 
Ổn và ổn...
Chấm hết...<< nàng thiếu cái này =="
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 11:48 am

yoohaney đã viết:
Còn viết số...con người sinh đẻ mà lần lượt :)) bụng chứa sao nổi =]]] 
Thần gió sống dưới địa ngục ==" ...vấn đề duy nhất ở chapt này là câu văn không cân xứng. Nàng dùng câu dài quá làm đọc gãy lưỡi 59a 
Ổn và ổn...
Chấm hết...<< nàng thiếu cái này =="
tks nàng đã góp ý :)) ta đã bảo ta thiếu kinh nghiệm mờ...thần gió sống ở địa ngục là tại vì...tại vì...thì là ổng thik sống ở đó thôi =)) ( <~ câu trả lời ngu nhất trog ngày 1 ) ta cũng ít khi cân bằng giữa đối thoại và câu văn lắm ( dốt đặc văn :)) ) à còn về tụi nó đc sinh ra thì...thì....nàng ko thấy trên tivi có ng` 1 lần sinh 5 6 đứa sao =)) 3 đứa là chuyện thường a~, và ta cũng tks cho chữ ổn của nàng :3 
Hóng chap << nàng thiếu cái này =)) ( :)) ta troll nàng ý mờ =)) )
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 11:51 am

hehehe ra nhanh nhá, ta chờ chapt :v muốn xem độ quởn thích ăn bánh uống trà của Ngư-Bảo trong lúc mn uýnh nhau ì xèo :)) :)) :))
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 12:19 pm

hóng =))típ
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 3:54 pm

ta cũng hóng (bình luận cho mi đỡ bùn và ra chap nhanh lên ==")
 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 4:46 pm

cho ta xin cp bình yết đi nàng êuuuuuuuuuuuuuuuuu.
truyện hay a~ ta hóng . :3
 
Sponsored content
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - GTNV
» Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim-