Chương 1.1:
Kinh thành của Đông Lạc Quốc đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Người người đều đổ ra đường, đông đến mức muốn đi qua cũng tốn rất nhiều thời gian.
Nguyên do là vì, Thập nhị tỷ muội Hoàng Đạo Sơn Trang lừng lẫy giang hồ đồng loạt xuất môn, cưỡi ngựa băng qua kinh thành để lên đường đi tìm bảo vật trong truyền thuyết "Nhật Nguyệt Thập Nhị Khí".
Thiên hạ ai mà không biết đến danh Thập nhị tỷ muội Hoàng Đạo Sơn Trang, từ đứa nhóc bốn tuổi đến lão ông tám mươi đều đã nghe qua. Chỉ cần người ngoài hỏi một câu, tất cả mọi người đều có thể trả lời vanh vách.
Năm ngoái, Thập nhị tỷ muội cùng nhau đứng nhất bảng Đệ Nhất Sát Thủ vì giết chết bốn mươi tên cướp nguy hiểm nhất Đông Lạc Quốc. Một thời gian sau, họ lại cùng nhau đứng nhất bảng Đệ Nhất Pháp Sư nhờ việc lập đàn cầu mưa, giúp cho Đông Lạc Quốc khỏi nạn hạn hán.
Họ không những có tài mà còn có sắc. Nghe nói, Thập nhị tỷ muội người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn, khuynh thành khuynh quốc. Thậm chí Hoàng Thượng cũng đã từng ngỏ lời đề nghị mỗi người một lần cho vị trí Hoàng Hậu nhưng đều bị họ nhẫn tâm cự tuyệt cho dù Hoàng Thượng rất soái, mới có hai mươi, hai mốt xuân. Nam nhân trong thiên hạ đều mơ tưởng được thú các nàng còn nữ nhân thì mơ tưởng được sở hữu nhan sắc giống các nàng.
Vì thế, mới có tin họ đồng loạt xuất môn, cùng nhau cưỡi ngựa băng qua kinh thành để lên đường tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết, tất cả người dân từ già đến trẻ, nam có nữ có đều đổ ra đường để tiễn biệt cùng với lời chúc bảo trọng.
Thập nhị tỷ muội cưỡi trên bạch mã, các nàng ai nấy đều đội mũ sa, cùng vận trên người bộ huyết y chói lóa, khiến cho họ càng nổi bật hơn.
Người dân dù đông đến mấy cũng dạt ra, tạo thành một đường cho các nàng. Có nhiều người nhà khá giả còn thêu chữ "Chúc Bình An" trên lụa quý, treo khắp nơi. Tiếng hò hét "Tạm biệt" và "Chúc thượng lộ bình an" từ người dân làm xáo động cả kinh thành.
Thật không ngờ các nàng lại được người dân yêu quý tới như vậy.