Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ploom gà bông
Học sinh nhà Đất
Ploom gà bông
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 13/09/2000
Join date : 18/08/2013
Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b Empty
Bài gửiTiêu đề: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b   Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 11:56 pm

 Chap 2b:
Tiếp tục câu truyện của Mã nhi cùng với 2 anh chàng nhà ta.
 
- Xử nhi có 1 tâm hồn rất dễ bị tổn thương nên gia đình Xử nhi rất yêu thương và bảo vệ Xử nhi. Còn Sư ca thì chắc Yết ca chưa biết đâu nhỉ? Thật ra Sư ca chính là anh họ của Xử nhi, anh ấy rất yêu thương Xử nhi lúc nào cũng cưng chiều cậu ấy hết mật giống như anh ruột của Xử nhi. À xém quên nữa, còn điều này rất quan trọng đó là Xử nhi rất sợ máu từ nhỏ đã như vậy chứ không có lí do gì cả hơi vô lí nhưng nó là sự thật. - Mã nhi nói.
 
- Nè tên kia, ghi ghi chép chép gì vậy? - Mã nhi vừa nói vừa nhướn mắt nhìn Song ca.
 
- Thì đang ghi lại nảy h em nói về Xử nhi nè! - Song ca trả lời.
 
- Mượn quyển sổ. - Yết ca nói xong rồi liền lấy tay lật giật quyển sổ của Song ca, mở ra cái trang đang ghi về Xử nhi rồi dùng tay xé trang giấy đó và bỏ vào túi áo.
 
- Nè,nè,nè! Sao tự nhiên xé sổ của mình. - Thực ra Song ca chỉ nói bề ngoài vậy thôi chứ thật ra định viết xong rồi đưa cho Yết ca mà ai ngờ anh chàng bá đạo đó tự lấy luôn rồi.
 
- Thích. - Yết ca nói cộc lốc.
 
- Mà Xử nhi vừa mới xuống căn teen mà đi đâu rồi? - Song ca nhìn qua nhìn lại.

 - Kìa, lại nghe điện thoại nữa. Bó tay 2 con người này suốt ngày gọi điện thoại hoài, sắp được gặp nhau rồi mà cứ làm như là không bao h gặp nhau nữa vậy. - Mã nhi tay chỉ phía cửa căn teen, nơi mà Xử nhi đang đứng cầm điện thoại nói chuyện.
 "Cô ấy đang nói chuyện với ai mà vui vậy nhỉ, mà người Mã nhi nói là ai vậy chứ?" - Suy nghĩ của Yết ca. Song ca cũng có nhiều dấu ??? Tại vì anh sợ có người hớt tay trên thằng bạn thân của mình thì sao. ( Chà! Anh song ca đào hoa mà cũng biết lo cho bạn thân nữa, thân mình còn chưa xong vậy mà đòi lo cho người ta. Hazzz thở dài.)
  
- Chắc 2 người cũng thắc mắc người nói chuyện với Xử nhi, tiết lộ nha là 1 người rất quan trọng với Xử nhi bảo vệ, nâng niu Xử nhi còn hơn cả Sư ca nữa. Người đó chuẩn bị về nước rồi, thế nào 2 người cũng sẽ được gặp ảnh sớm thôi. - Mã nhi cười ẩn ý.

 Ở chỗ đứng của Xử nhi.
 
- Em vẫn khỏe mà anh đừng lo lắng quá. Mà chừng nào anh mới về, em nhớ anh lắm !? - Xử nhi làm giọng nũng.
 
- Em nhớ anh hay nhớ quà đây cô nương ? - Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên.
 
- Cả 2. Hi hi hi. - Xử nhi cười khúc khích.
 
- Khoảng từ 1 đến 3 tháng nữa anh sẽ về. Anh đang cố gắng sắp xếp công việc ở Mĩ xong thì sẽ về liền, anh cũng nhớ cô bé tiểu thư đáng yêu của anh đây nè. Nhớ đến muốn khóc luôn đó. - Anh chàng kia giả bộ khóc sụt xịt làm cho Xử nhi phải buồn cười.
 
- Thôi đi, anh ở bên Mĩ làm sao nhớ em được chỉ có lo nhớ cô nào thôi. - Xử nhi nói.
 
- Làm sao mà có thể quên em được chứ. Em là nhất mà, Xử nhi là nhất nhất mà.- Anh chàng đó nói.
 
- Nhớ câu nói đó nha. Mà may mốt anh về là phải đãi cho em 1 bữa ra trò đó nha. - Xử nhi nói,

 - Có phải bữa ăn ra trò của em có nghĩa lại là sushi là món chính và kem là món tráng miệng nữa chứ gì! - Chàng trai nói.

 - Gần đúng thôi, lần này không ra nhà hàng hay quán kem nữa đó nha mà nấu ở nhà nấu biết chưa? - Xử nhi nói.

 - Nè, lâu rồi không gặp em, em ngày càng ăn hiếp anh ra đó.Mà thôi, phải chiều lòng tiểu thư chứ biết sao h. - Anh chàng đó nói như than thân vậy.
 
- Biết vậy thì tốt. Mà anh lo ngủ đi bây h cũng trễ rồi đó không thôi sao mai đi làm được. - Xử nhi căn dân.
 
- Tuân lệnh tiểu thư, nô tì không dám cãi lời tiễu thư. - Anh chàng vừa cười khúc khích nói.
 
- Vậy thôi, bye bye nha, ngủ ngon. - Xử nhi nói.
 
- Bye bye, have a good day my lady. - Anh chàng kia đáp lại.
Quay lại tới bàn ăn của 3 sao nhà ta.

 
- Nè Song ca, cho em mượn quyển sổ nha. - Mã nhi nói xong liền giựt quyển sổ của Song ca 1 cách bá đạo y chang 
như Yết ca vậy.

 - Ừm. - Song ca chỉ biết thở dài ngán ngẩm về cái tính bá đạo của Mã nhi.

 - Y, vui à nha.( Ho ho vài cái). Mục tiêu số 1: Lâm Y Y. Gia thế: tiểu thư nhà... tán tỉnh thành công; Mục tiêu số 167.... tán tỉnh thành công. Thật không ngờ lại Song ca nhà ta là 1 người kỉ tính mà mình không biết, chỉ có dụ dỗ con gái người ta thôi mà phải ghi chi tiết đến vậy, số ĐT này, địa chỉ nhà, sở thích, gia thế. chiến lượt cua gái nữa. - Mã nhi cười ranh mảnh.

 - Đương nhiên rồi, cua gái là phải có chiến lược đàng hoàn chứ, bộ em không nghe câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" sao? - Song ca ngồi nói.
 
- Hay, quả không hổ danh Song thiếu gia. - Mã nhi cười.

 - Nè, nói chuyện gì vui vậy bộ nói xấu em hay sao mà cười vui thế? - Xử nhi lại bàn ngồi kế bên Mã nhi.

 - Làm gì có, mà đói bung quá hay là đi mua đồ ăn đi. Nảy h chờ Xử nhi mà mình đói bụng quá trời luôn nè. - Mã nhi vừa nói vừa lấy tay xoa bụng ý là rất đói bụng.
 
- Ừ, anh cũng đói bụng lắm nè. - Song ca đồng tình.

 - Vậy để em đi mua đồ ăn cho. - Xử nhi trả lời.

                                                                        End chap 2b


Được sửa bởi Ploom gà bông ngày Sun Sep 08, 2013 11:30 pm; sửa lần 3.
http://ld.me.zing.vn/u/diemkero123  
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b   Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 10:07 am

cái người bên mĩ nếu đoán k lầm thì là ma kết phải k 
còn lại thì cách dòng ra i nhưng vẫn là câu nói cũ *hóng hóng hong* *sẵn tiện lấy rạch* nếu không mau cách dòng ra thì chuẩn bị ăn rạnh nha *cười cười*
 
 

Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2b

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tảng bặng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 3a
» Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 1
» Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh! Chap 2a
» Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh!
» Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!! Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tảng băng đáng ghét. Em yêu anh-