Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Mưa Nước Mắt - chap 11A

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Mưa Nước Mắt - chap 11A Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa Nước Mắt - chap 11A   Mưa Nước Mắt - chap 11A Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 10:21 pm


Tất nhiên sau gần 2th' ngâm giấm ém hàng , ta đã ra dc chap 11a :')) Chap này nó na ná 6A [ 2 thằng đều nhảm như nhau :'3 ] nên có gì xin bỏ qua ạ :'3 [ ko nói thế này ém lâu mà dở rds đập chết ta :'v ] 
P/s : Tuôi thấy nó dở :"v=)) 


-----

Chap 11.
 
Sương sớm buông xuống nền sân thượng lạnh buốt , Thiên Yết khẽ cựa mình . Cậu đã ngủ ở đây cả đêm rồi , hoàn toàn chẳng thoải mái tí nào cả ! Sau khi bị Cự Gỉai cho ăn mấy đòn vì tội biến thái , sàm sỡ gái “ nhà lành “ thì Thiên Yết đau quá ngủ luôn tới sáng . Thiên Yết đang ngồi dậy , tự dưng ai ngờ đâu tự dưng gió ngang qua thổi hết đất cát ở mấy chậu cây của Cự Gỉai bay hội tụ hết vào mặt Thiên Yết .


 
_ Sáng sớm ra mà xui thế này !


 
Thiên Yết lẩm bẩm rồi mở cửa đi khỏi sân thượng trong trạng thái siêu phật phờ như thây ma mất hồn vậy .
 
~Lớp đặc biệt , 7 giờ ~
 
Thầy chủ nhiệm Xà Phu với bộ đồ vest đen bóng chỉnh tề rảo bước vào lớp , trên tay vẫn là chiếc cặp đựng tài liệu màu đen quen thuộc , đôi mắt hẹp kiên định nhìn thẳng vào đám học trò đang ngồi ở dưới với những bộ mặt siêu chán nản . Chỉnh lại chiếc kính mắt gọng màu đen , thầy nghiêm giọng hỏi :
 
_ Hôm nay Thiên Bình lại nghỉ sao ?
 
Ma Kết giật bắn mình rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường , cậu gật nhẹ đầu . Ngay cả chính Ma Kết cũng chỉ biết mập mờ rằng Thiên Bình nghỉ vì có việc gì đấy ở gia đình , còn chuyện gì thì cậu không biết . Xử Nữ nói thế nào , thì Ma Kết tin thế ấy chứ nào có biết gì . Thầy Xà Phu gật đầu tỏ vẻ đã thông qua rồi ra hiệu cho Ma Kết ngồi xuống , lê đôi giày đánh đen bóng của mình tới bàn giáo viên và đứng đó chống tay lên bàn , ông dõng dạc nói :
 
_ Vì trong kì thi vừa qua , ở lớp thường có những học sinh đặc biệt vượt qua xuất sắc kì thi này nên ban giám hiệu quyết định xếp thêm mười hai em nữa vào lớp chúng ta !
 
Sau đó thì một không khí đan xen đủ loại cảm xúc bao trùm lấy lớp học sau vài phút không ai dám nhúc nhích . Xếp thêm vào tận mười hai học sinh hay sao ? Tất cả điều không thể tin nổi , thế thì còn gì là lớp đặc biệt cơ chứ ? Điều này thật quá phi lí , không thể nào được . Cự Gỉai nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ , chuyện này cô đã nghe được từ hôm qua ... khi cô hiệu phó đang trao đổi với thầy Xà Phu và thầy hiệu trưởng .
 
_ Không có gì chứ ?
 
_ À à không ạ , thưa thầy .
 
~ Bệnh viện Horotal ~
 
Thiên Bình đã thanh toán xong tiền viện phí và bây giờ cô đang đứng trước cổng bệnh viện với chiếc điện thoại trên tay . Tay bấm lia lịa lên màn hình cảm ứng , Thiên Bình khó chịu cực kì . Cô đã gọi cho ông tài xế đến rước rồi , và đã 30 phút ông ta để cô đứng ở đây  ! Thiên Bình bặm môi , kéo mũ trùm lên đầu rồi lấy khẩu trang đeo lên ... thong thỏng cuốc bộ về trường .
 
Trời nắng . Một con bé quần kaki ngắn qua khỏi đầu gối , áo thun dài màu trắng cùng với áo khoác màu đỏ dậm đùng đùng trên nền đường trong tâm trạng bực dọc . Cả suốt mười mấy năm sống trên đời , Thiên Bình chưa bao giờ bị cuốc bộ thế này cả ! Thiệt là bất công với tiểu thư quá đi a~
 
~ Lớp đặc biệt ~
 
_ Oh~ Bây giờ thì tớ biết lí do tại sao hôm nay có tận thêm mười hai bàn nữa ở đây.
 
Song Tử nói , theo sau đó là một tràn ồ mang tính chất cực kì phong trào .
 
_ Nào mời các em vào đây !
 
Thầy Xà Phu đưa tay và cửa ngoắc ngoắc ra hiệu cho đám lù thù đứng ở ngoài với vẻ mặt hết sức rạng rỡ vì lũ học trò chịu thông báo này . Sau cái câu nói của thầy , một đám sáu nam sáu nữ “ hành quân “ đi vào , ai ai cũng nhìn hết sức tươi tắn . Bảo Bình rớt hàm răng xuống bàn , mắt mở to . Thiệt sự là khó hiểu , cô tưởng chỉ có sáu nữ thôi chứ a~ ? Lòi đâu ra thêm sáu tên này thế kia ?  Ma Kết đưa mắt lia qua lia lại đám ở trên bục rồi nhíu mày , Kim Ngưu thì khỏi nói ... đơ luôn !
 
Rồi sau đó từng người từng người một giới thiệu về bản thân mình , những cái tên khá mới khiến Song Tử khá là khó khăn để nhớ hết ,tính bay sang tán tỉnh mấy cô mới vào thì nhận được cái lườm muốn tóe lửa của Thiên Yết , im bặt không hó hé .
 
~ giờ nghỉ trưa ~
 
Cự Gỉai lon ton chạy ra khỏi lớp , tính về kí túc xá nấu mì ăn . Số là Cự Gỉai chẳng thích ăn dưới canteen trường vì không có món cô yêu thích – mì cua [ J) ] nên đằng phải lót tót về kí túc xá tự xử . Trời trưa lúc mười giờ nắng gắt , lại đứng gió khiến mái tóc màu cua luộc của cô bị chói lóa , ai nhìn vào phải nheo mắt lại vì nắng . Cái bụng cô biểu tình điên cuồng , cả buổi sáng học rồi ... lại bị cái cậu gì đấy tên Thiên Uy lảm nhảm bên tai khiến cô khá là khó chịu , không thể tập trung nổi vào học .
 
“ It’s a beautiful day and I can’t stop myself for smile ~ “
 
Chuông điện thoại của Cự Gỉai reo lên tưng bừng , điện thoại thì muốn tuột ra khỏi túi áo rồi . Cự Gỉai giật nảy mình , vội vàng bắt máy .
 
_ Alo ? Dương Nhi à ?
 
~ Biệt thự nhà Thiên Bình ~
 
Cô hầu chạy vội vã ra đứng ở cánh cổng màu đen cao để mở cửa cho Thiên Bình vào rồi tươi cười rạng rỡ . Số là từ khi nhập học tới nay , Thiên Bình chưa lần nào về nhà cả mà cô hầu này lại là hầu riêng của Thiên Bình từ hồi nhỏ .
 
_ Kally , có phải Dương Cưu  có gửi về đây một bức thư không ? – Thiên Bình hỏi cô hầu tên Kally đó .
 
_ Vâng ạ , thiếu gia có gửi về ạ ! – Cô hầu cung kính trả lời Thiên Bình với vẻ mặt tươi cười như hoa.
 
_ Ừ , em lấy ra giúp chị nhé , chị lên phòng lấy chút đồ . – Thiên Bình nói rồi bước đi vào tòa nhà cao xa hoa ở trước mắt .
 
“ Dương Cưu , em giúp anh lần này đấy . Liệu mà sống ở đó đi ! “
 
Thiên Bình đi thẳng lên trên phòng của mình rồi lục lọi một hồi lâu ở đó , tìm kiếm một vật mà cô sực nhớ ra lúc cuốc bộ từ bệnh viện về . Đó là một chiếc hộp có kích thước đủ để vừa chiếc túi xách big size , bằng gỗ đã bám đầy bụi .
 
_ Ơn Chúa , nó vẫn còn ở đây !
 
 Thiên Bình lẩm bẩm rồi cô tóm lấy chiếc túi bigsize ở tủ túi xách rồi để chiếc hộp đó vào , ra khỏi phòng và khóa cửa lại .
 
_ Đây thưa tiểu thư ! – cô hầu Kally thở hồng hộc đưa cho Thiên Bình một bưu phẩm khá là to .
 
_ Em nhớ cho kĩ này , Kally ! Chuyện chị về đây không được cho ba mẹ chị biết , rồi cũng đừng bảo ai đó dọn phòng cho chị nhé . – Thiên Bình dặn dò cô hầu Kally thật kĩ càng , sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Kally cô mới cười rồi tạm biệt Kally , bỏ đi .
 
~ Horoschool ~
 
_ Làm sao mà tớ có thể nấu được từng ấy chứ hả ?
 
Cự Gỉai hét toáng lên trong điện thoại , điều Bạch Dương vừa nói thật sự khiến cô sốc toàn tập . Chẳng biết đầu não Bạch Dương bị rảnh rỗi hay bị gì mà lại đơn không gọi cho cô và bảo rằng hôm nay cả lớp sẽ về ăn ở kí túc , không ăn ở canteen như mọi ngày nữa . Hồi trước thì ít nhất là Cự Gỉai phải nấu có mười hai miệng ăn thôi , bây giờ ở đâu lòi ra thêm mười hai người nữa , mà Xử Nữ thì có vẻ mệt trong người ... và thế là cô phải tự xử . Cô đang tự hỏi cô có phải là mẹ của mấy sao khác hay không ...
 
_ < Thôi cậu gắng đi , Xử Nữ với Nhân Mã sẽ về kí túc phụ cậu ! >
 
Xử Nữ thì cô còn chịu ... cơ mà bảo Nhân Mã phụ cô chắc ...
 
 




 Thôi thế thì đành vậy , Cự Gỉai tiếp tục uể oải đi về kí túc trong nỗi chán nản vô biên ...
 
 

 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa Nước Mắt - chap 11A Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Nước Mắt - chap 11A   Mưa Nước Mắt - chap 11A Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 10:44 pm

Hớ hớ nàng Ênn đã trở lại. Nàng vt hay nám chội ôi êu nàng ghê
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Mưa Nước Mắt - chap 11A Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Nước Mắt - chap 11A   Mưa Nước Mắt - chap 11A Icon_minitimeFri Aug 16, 2013 10:28 am

Chội ội qá khen qá khen a~ :'v=))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa Nước Mắt - chap 11A Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Nước Mắt - chap 11A   Mưa Nước Mắt - chap 11A Icon_minitimeFri Aug 16, 2013 10:36 am

ta pít ta tốt mà
 
Sponsored content
Mưa Nước Mắt - chap 11A Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Nước Mắt - chap 11A   Mưa Nước Mắt - chap 11A Icon_minitime

 
 

Mưa Nước Mắt - chap 11A

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mưa nước mắt-Chap 3
» Mưa Nước Mắt - chap 11B
»  Mưa nước mắt-Chap 1
» Mưa nước mắt-Chap 2
» Mưa nước mắt - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Mưa nước mắt-