Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4   12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Icon_minitimeSun Sep 01, 2013 3:03 pm


Chap 4:Maw
1 ngày mới lại bắt đầu dưới sự phấn khởi của 12 người , tiếng đàn từ 1 cây đàn violin của 1 con quái vật màu xanh và sự bực tức của 1 con vật trông như người tuyết.

Nhưng không lâu sau thì những gương mặt đó cũng biến mất vì họ cứ phải nghe bài Sô-nát Ánh Trăng mãi từ con quái vật đó.

Sau ta không nói luôn rằng họ là 12 sao và con quái vật đó là Bowgart nhi?

-"Tớ không thể chịu nổi nữa rồi,chúng ta phải nghe đi nghe lại hoài bài Sô-nát Ánh Trăng này mãi sao,Sư Tử,xử nó cho anh!"-Bạch Dương quát lên ầm ĩ.
Sư Tử không động tay động chân gì cả,câu rất quý nó,Sô-nát Ánh Trăng là bài yêu thích của cậu,những người khác cũng bảo vệ cho nó dưới sự phẫn nộ của Bạch Dương.

-"Mamoth!!!!!!"-Bạch Dương vặn Volume max để kêu Mamoth đang yên giấc trên 1 cây cổ thụ ngàn năm sắp đổ vi những trận bão cuối đông,và 1 lần nữa,dưới 1 âm thanh cực lớn,Moth(gọi vậy cho nhanh)lại hiên ngang té xuống 1 cái "Bịch" và mất đến 1 phút mới tỉnh dậy.

-"Cái gì vậy,thân lắm ta mới gọi tớ với cậu,nhưng giờ thì thôi,ta bị các người công kích mồm đến 2 lần rồi,ta không gọi là tớ với cậu nữa đâu,dẹp!"-Mamoth nhấn mạnh chữa "dẹp".

-"Thôi nào Mamoth,cậu là người dễ thương nhất mà tớ từng gặp đấy,Mamoth dễ thương!"-Cự Giải lại dùng mỹ nhân kế.

-"Ờ...ờ..."-Nó ấp úng."Phải đấy,tớ dễ thương nhất.(không ngờ nó là quái vật mà cũng thích mấy chiêu đó)

-"Thôi nào,trở về chủ đề chính,nhanh lên"-Ma Kết tằng hắng giọng khi thấy Mamoth tám với ... của mình.-"Bạch Dương muốn bowgart im lại,làm sao để nó im lại,vậy,Mamoth biết không?"

-"Dễ thôi,chỉ cần sử dụng cái phép thuật chữa lành vết thương của cậu vào Bowgart lúc nó không bị thương,thì nó sẽ ngủ thôi"-Mamoth trả lời.

Thế là 12 sao hô thật to "Cánh thần hãy..." thì bị Moth chặn lại.

-"Chỉ 1 người là được rồi,không cần phải nhiều người đâu,cái lũ có cánh"-Mamoth nói.

-"Nói ai là cái lũ hả,hay d..."-Bạch Dương định ra tay thì nhớ lại lời nói "Cái gì vậy,thân lắm ta mới gọi tớ với cậu,nhưng giờ thì thôi,ta bị các người công kích mồm đến 2 lần rồi,ta không gọi là tớ với cậu nữa đâu,dẹp!" của Moth nên dừng nói lại và hạ tay xuống.

Thế rồi,Ma Kết được chọn để làm công việc này.

-"Sao không để Song Ngư làm?"-Ma Kết đề cử.

-"Song Ngư à,haha!Cái thằng trong như thủy tinh ấy thì làm được gì,haha!"-Bạch Dương-kẻ chuyên bắt nạt Song Ngư-cười hả hê.Sau đó,cậu lại ngưng cười rồi nói tiếp.-"Nếu cậu ấy được 2 người chọn thì tôi sẽ cho cậu ấy làm.

1 phút trôi qua,chẳng ai chọn Song Ngư ngoài Ma Kết cả.

-"Cậu thất bại rồi,Ma Kết"-Bạch Dương cười lớn trong sự căm giận của Ma Kết.

Bỗng nhiên,1 cánh tay giơ nên phá vỡ cái lòng đắc thắng của Bạch Dương.Cánh tay đó của Thiên Yết.

-"Tảng băng di động bình chọn cho Song Ngư à,thôi được,lần này cậu nên đấy Song Ngư"-Bạch Dương liếc mắt sang Song Ngư 1 cách hiểm độc và đi lại chỗ của Xử Nữ.

Song Ngư bước lại gần Bowgart và đọc thần chú để cho nó ngủ.

xong xuôi,tất cả bắt đầu đói bụng,cả ngày hôm qua chúng nó chỉ có 6 con thỏ rừng,nên còn rất đói.Thế là chúng chia ra bắt vài con vật như hươu hay lợn rừng để ăn cho đã.

Nhóm 1 gồm đám con trai và nhóm 2 là nữ.Bowgart được Song Tử cõng còn Moth thì đi...ngủ tiếp.

Nhóm nữ đang đi thì thấy 1 con heo rừng chạy ngang.Không do dự,cả đám rượt theo như thổ dân 10 ngày chưa ăn rượt 1 con vật gì đó khá ngon ngon.

Bỗng nhiên,on heo đó quay đầu lại và...rượt lại!

Cả đám nhốn nháo chạy,nhưng con heo thì chạy nhanh hơn,nó đâm sầm vào Cự Giải làm chân cô chảy máu và chạy không được.

Cùng lúc đó,ở nhóm nam,Ma Kết linh cảm có chuyện không lành nên chạy đi tìm Cự Giải.(Tên này thần giao cách cảm hay thật)

Lúc đó,con heo chạy vào chỗ Cự Giải.Bọn con gái hồn lạc mây bay đến nỗi không nhớ mình có phép thuật.

Khi con heo sắp đâm trúng cô,thì Ma Kết xông lại và sử dụng thuật bảo vệ.Đôi cánh cậu tạo thành 1 vòng tròn trong như nước,khi con heo đụng vào,nó văng ra xa và biến thành 1 con quái vật.Miệng nó phát ra bài Night of nights.

12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 35812815


[size=24]-"Song Ngư,hiện giờ Cự Giải đang bị thương,không thể thu phục tập thể được,chuyện này tớ giao cho cậu đấy!"-Ma Kết nói như tin vào cậu .


Song Ngư gật đầu rổi lên thực hiện và thành công.


Thế là 12 sao lại có thêm 1 con quái vật nữa:Maw.



Được sửa bởi capricornus bang ngày Mon Sep 02, 2013 7:37 am; sửa lần 3.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4   12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 7:27 am

chap này hơi bị nhảm
có nhiều lỗi chính tả
đoạn cuối không cùng font chữ với đoạn trên
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4   12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 7:38 am

hanako-chan đã viết:
chap này hơi bị nhảm
có nhiều lỗi chính tả
đoạn cuối không cùng font chữ với đoạn trên
Mình sửa lỗi rồi,còn font làm hoài chả được
 
Sponsored content
12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4   12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 8
» 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 9
» 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 2
» 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game chap 3
» 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu-Travel Game Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 chòm sao và cuộc phiêu lưu - Travel Game-