Chap 2:Lý do
Ai cũng ngạc nhiên vì mình có cánh.
-"Lần đầu tiên tớ có cánh đấy"-Tảng băng Thiên Yết lên tiếng.
-"Thế còn cái giọng nói hồi nãy thì sao"-Ma Kết thắc mắc.
-"Ta đây"-Giọng noi ấy lên tiếng.
Thế là tất cả quay ra sau để xem sinh vật đó là gì?
1s...
2s...
3s...
-"Ha ha ha!!!"-12 sao lăn ra cười khi nhìn thấy nó như là người tuyết
\
Sau đó,12 người bình tĩnh lại.
-"Ngươi tên là gì?"-Ma Kết hỏi.
-"Mamoth"-Người tuyết trả lời.
-"Người tuyết,đây là đâu,và mọi chuyện là như thế nào ngươi giải thích được không?"-Ma Kết hỏi.
-"Ngươi hỏi thì ta trả lời,nhưng tên là là Mamoth chứ không phải người tuyết.Cứ 10 năm,cái cánh cổng ấy lại mở ra để chào đón những học sinh trường Season vào trò chơi.Khi vào trò chơi,ai cũng sẽ có cánh.Trong trò chơi có 3 thế giới:Music Zone,Angel Zone và Giant Zone.Nhiệm v..."-Mamoth đang nói thì bị Bạch Dương bịt miệng.
-"Im ngay,có muốn ăn đấm không,hay d..."-Bạch Dương định ra tay thì Ma Kết chặn lại.
-"Dừng lại,ngườ...à Mamoth là người chỉ dẫn chúng ta mà"-Ma Kết nhắc nhở.
-"Hừ,hôm nay tự do,ngày mai bắt đầu trò chơi"-Mamoth cáu lên rồi biến mất.
Trời đã tối,12 sao lăn ra ngủ ngay trên mặt đất.
*Khuya*
Ma Kết không ngủ được,câu vào rừng dạo thì gặp Cự Giải.
-"Kết của tớ,sao cả ngày hôm nay cậu cứ tránh tớ hoài vậy"-Giải làm mỹ nhân kế.
-"À,chuyện..chuyện là"-Ma Kết ấp úng
Hồi lại kí ức
*Ngày cuối của lớp 10.a,giờ ra chơi*
Ma Kết quyết định mặc 1 bộ đồ cổ chữ V to khoe cơ thể.Cậu đang đọc sách trong phòng đọc kín,Cự Giải đi theo cậu.1 lúc sau,cô cảm thấy buồn ngủ,và muốn ôm 1 thứ gì đó,cô ôm trúng Ma Kết mà không hay biết!!1 tay cô quàng qua sau lưng cậu và 1 tay đưa vào cơ thể cậu qua cổ áo.
Cô chẳng biết gì cả.Lúc đó,mặc Kết đỏ bừng lên,cậu không động đậy,ngồi im như đá.
1 lúc sau,tay cô cứ sờ khắp cơ thể cậu,cậu càng đỏ hơn vì từ đó đến giờ chưa ai làm thế với cậu(Thật ra trong mơ thì cô đang đàn cây đàn Banjo)
Bỗng cô tỉnh dậy,thì thấy Kết biến mất.Kể từ ngày hôm dó,Kết luôn tìm cách tránh mặt Cự Giải.
Kết thúc hồi lại kí ức